Biết con dâu Việt bệnh nặng, mẹ chồng Hàn vẫn đón nhận, 3h sáng đã ra sân bay đợi và chuẩn bị sẵn cả tủ đồ  

Thảo Nguyên - Ngày 31/12/2022 12:00 PM (GMT+7)

2 năm làm dâu mẹ chồng Hàn Quốc, người vợ trẻ luôn nghĩ mình quá may mắn, hạnh phúc khi có mẹ chồng tâm lý, yêu thương con dâu Việt chẳng khác gì con đẻ.

Cùng trò chuyện với chị Lê Thị Huyền, 30 tuổi để thấy cuộc hôn nhân hạnh phúc với người chồng tên Jung Young Ho. Hiện tại, cặp đôi này đang sống cùng con đầu lòng tại Gyeonggi -do, Uijeongbu, Korea.

Chào Mai Huyền, cơ duyên nào đưa 2 bạn gặp và yêu nhau? Bao lâu sau khi quen biết thì 2 bạn quyết định tiến tới hôn nhân?

Chồng mình có bạn thân đã kết hôn với vợ là người Việt Nam rất hạnh phúc, vì vậy anh cũng mong muốn làm quen với bạn gái Việt Nam.

Vào tháng 10/2019 anh cùng bạn qua Việt Nam du lịch, qua một chị người quen giới thiệu kết nối, mình và chồng đã nói chuyện điện thoại và sau đó mời anh đến văn phòng làm việc của mình để gặp mặt nhau.

Ngày hôm ấy, chị bạn và anh đến công ty mình tại Hà Nội, chúng mình đã gặp mặt trực tiếp và nói chuyện. Lần đầu tiên gặp, mình rất ấn tượng với anh bởi khuôn mặt chữ điền, trông rất hiền lành, giọng nói ấm áp. Lúc đó mình đang làm tại một công ty giáo dục tiếng Anh nên cũng biết chút giao tiếp cơ bản, vì thế hai đứa giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh.

Biết con dâu Việt bệnh nặng, mẹ chồng Hàn vẫn đón nhận, 3h sáng đã ra sân bay đợi và chuẩn bị sẵn cả tủ đồ   - 1

Vợ chồng chị Huyền quen nhau qua sự giới thiệu của một chị bạn. (Ảnh: NVCC)

Vợ chồng chị Huyền quen nhau qua sự giới thiệu của một chị bạn. (Ảnh: NVCC)

2 hôm sau ngày gặp mặt, anh đã phải bay về Hàn Quốc để làm việc và 2 đứa bắt đầu tìm hiểu, liên lạc với nhau bằng tin nhắn và cuộc gọi video mỗi ngày. Chúng mình cùng chia sẻ với nhau mọi việc về cuộc sống và công việc, có vẻ rất hợp nhau và anh hứa Tết sẽ qua Việt Nam thăm lần nữa.

Như lời hứa vào Tết năm 2020, anh một mình đến Việt Nam và về nhà mình ăn Tết. Sau một thời gian tìm hiểu, 2 đứa quyết định kết hôn vào tháng 8/2020.

Lần đầu ra mắt, bạn ấn tượng thế nào về nhà chồng? Khi ấy thái độ và phản ứng của những người nhà chồng ra sao? 

Vì dịch bệnh Covid-19 kéo dài và phải hoàn thành khoá học tiếng Hàn cơ bản mới xin được visa nên mãi tới tháng 5/2021, mình mới có thể sang Hàn Quốc để đoàn tụ với chồng. Đây cũng là lần đầu tiên mình ra mắt bố mẹ chồng.

Mình còn nhớ, hôm đó đáp xuống sân bay Hàn Quốc là 5 giờ sáng, bố mẹ chồng, anh chồng cùng cô cháu gái đã đứng đợi tại sân bay (cả nhà phải thức dậy từ lúc 3 giờ sáng để ra sân bay đón). Mẹ chồng và anh tặng cho mình 2 bó hoa tươi khi gặp mặt. Tuy nhiên vẫn đang trong thời gian dịch bệnh Covid nên không được mở khẩu trang nhìn mặt, bố mẹ chỉ tặng hoa và vẫy tay chào rồi phải ra xe riêng và về nhà riêng của bố mẹ, còn 2 đứa ra xe riêng của chồng để về nhà cách ly 2 tuần.

Bao lâu sau khi về ra mắt, 2 bạn quyết định đám cưới? Sau cưới mẹ chồng thường giúp đỡ con dâu và làm việc nhà thế nào?

Vì dịch bệnh Covid lúc đó rất phức tạp, đi lại khó khăn nên chúng mình xin phép ba mẹ hai bên và làm đám cưới tại Hàn Quốc trước mà không gặp mặt hai gia đình. Điều khiến mình quyết định tiến tới cuộc hôn nhân này bởi trong thời gian tìm hiểu nhau, mình có bị bệnh rất nặng và phải điều trị lâu dài.

Lúc đó cả hai vẫn đang yêu xa, mình quyết định chia sẻ với anh. Nếu anh biết mình bệnh mà không muốn tiếp tục nữa thì cũng không sao, cả hai sẽ dừng lại.

Biết con dâu Việt bệnh nặng, mẹ chồng Hàn vẫn đón nhận, 3h sáng đã ra sân bay đợi và chuẩn bị sẵn cả tủ đồ   - 3

Khi chưa đám cưới, dù biết con dâu bị bệnh, mẹ chồng Hàn vẫn rất yêu thương. (Ảnh: NVCC)

Khi chưa đám cưới, dù biết con dâu bị bệnh, mẹ chồng Hàn vẫn rất yêu thương. (Ảnh: NVCC)

Và thật bất ngờ, sau khi gửi hồ sơ bệnh án, anh ấy đã nói không sao cả. Anh động viên mình cố gắng để chữa bệnh, học tiếng Hàn thật tốt để qua với anh và anh sẽ luôn sát cánh cùng mình. Ngạc nhiên hơn nữa là mình nhận được tin nhắn từ mẹ chồng với nội dung: “Huyền à, con ốm phải không? Mẹ nghe Youngho (tên chồng mình) nói con ốm. Không sao cả, con đừng lo lắng, hãy ăn uống và nghỉ ngơi thật nhiều, cả nhà vẫn luôn đợi con sang Hàn Quốc nhé, mẹ yêu con”.

Nhận được tin nhắn này mình thật sự rơi nước mắt và nghĩ rằng đây đúng là gia đình chồng mà mình mong muốn. Khi mình bệnh, bố mẹ chồng chưa gặp lần nào, chưa biết mình ra sao, còn anh thì yêu xa… nhưng vẫn luôn động viên và đồng hành, chấp nhận mình trong lúc khó khăn, bệnh tật, mọi chi phí điều trị tại Việt Nam anh lo tất cả, cũng không quên động viên, dặn uống thuốc đúng giờ để nhanh khoẻ.

Khi mình sang Hàn Quốc đặt chân tới nhà riêng của chồng, vào căn phòng ngủ, mẹ chồng đã chuẩn bị tất cả từ đồ dùng cá nhân, dầu gội, sữa tắm, khăn tắm,... từ trước đó. Đặc biệt, trong phòng còn có một tủ đồ dùng của con gái khi đến ngày “dâu rụng” khiến mình hạnh phúc vô cùng.

Vì vợ chồng ở riêng và nhà cũng đầy đủ tiện nghi nên công việc nhà cũng không có gì phức tạp. Mình không phải nấu ăn do chưa biết nấu món Hàn, nên mẹ chồng sẽ nấu cho 2 đứa và đưa sang vào mỗi cuối tuần, hàng ngày mình chỉ cần chuẩn bị hâm nóng đồ ăn cho chồng là được.

Khi con dâu mang bầu và ở cữ, bạn được mẹ chồng chăm sóc ra sao?

Khi mình mang bầu, cả quá trình đi khám thai luôn có chồng hoặc mẹ chồng đi cùng, mẹ chuẩn bị những món ăn, hoa quả cho mình tẩm bổ. Đồ dùng cho mình và bé mẹ chuẩn bị tươm tất, mình không phải lo lắng bận tâm, chỉ cần giữ gìn sức khoẻ và sinh em bé là được.

Khi mình sinh em bé, chồng và mẹ anh đăng ký dịch vụ chăm sóc sau sinh tại bệnh viện cho mình trong 2 tuần. Tại đây 2 mẹ con mình được chăm sóc đặc biệt với chi phí đắt đỏ 60 triệu/2 tuần. Mẹ chồng nói sau sinh rất mệt và ăn uống khắt khe hơn, bà sợ nấu không hợp món mình ăn nên muốn mình được chăm sóc chế độ dinh dưỡng tốt nhất cho cả mẹ và bé.

Sau khi từ chỗ chăm sóc sau sinh về mẹ qua nhà mình ở 3 tháng và chăm em bé cho mình cả ngày lẫn đêm để mình được nghỉ ngơi. Mọi việc mẹ làm tất cả từ chăm em, em bé ngủ thì mẹ nấu ăn cho mình và dọn dẹp nhà cửa. Còn chồng mình thì đi làm, tối về phụ cả mẹ chăm em bé và chăm vợ.

Biết con dâu Việt bệnh nặng, mẹ chồng Hàn vẫn đón nhận, 3h sáng đã ra sân bay đợi và chuẩn bị sẵn cả tủ đồ   - 5

Biết con dâu Việt bệnh nặng, mẹ chồng Hàn vẫn đón nhận, 3h sáng đã ra sân bay đợi và chuẩn bị sẵn cả tủ đồ   - 6

Biết con dâu Việt bệnh nặng, mẹ chồng Hàn vẫn đón nhận, 3h sáng đã ra sân bay đợi và chuẩn bị sẵn cả tủ đồ   - 7

Hàng ngày bà chăm sóc con dâu tỉ mỉ, khi có cháu thì chăm 2 mẹ con rất chu đáo. (Ảnh: NVCC)

Hàng ngày bà chăm sóc con dâu tỉ mỉ, khi có cháu thì chăm 2 mẹ con rất chu đáo. (Ảnh: NVCC)

Tính đến thời điểm này bạn đã làm dâu mẹ chồng được 2 năm rồi, được bà đối xử chẳng khác con gái, bạn cũng thường dành cho bà những lời nói và hành động quan tâm thế nào?

Mình khá hậu đậu, tiếng Hàn giao tiếp còn kém, nên mỗi lần cảm ơn mẹ mình đều ôm bà. Lúc bà nghỉ ngơi mình sẽ xoa bóp vai gáy cho bà thoải mái để thể hiện tình cảm của mình.

Hỏi thật có bao giờ bạn và mẹ chồng mâu thuẫn hay xích mích chưa? Nếu có những lúc ấy cả hai thường giải quyết thế nào?

Phần vì hai vợ chồng mình ở riêng, phần vì mình mới sang Hàn, còn chưa quen văn hoá, đồ ăn mọi thứ bên đây nên mẹ chồng cũng thấu hiếu và rất thông cảm. Cho nên, tới hiện tại hai mẹ con chưa có mâu thuẫn gì cả. 

Có thông gia người Hàn, liệu 2 bên gia đình có bị rào cản nào cho sự thân tình không?

Rào cản duy nhất đó là về ngôn ngữ, vì dịch bệnh nên cho tới hiện tại cả 2 bên bố mẹ vẫn chưa có cơ hội gặp nhau. Dự định 2023 này mẹ chồng sẽ về Việt Nam gặp gia đình mình và tổ chức đám cưới tại Việt Nam.

Được biết đang có hạnh phúc trọn vẹn, vậy bạn có lời khuyên và bí quyết nào dành cho những chị em mới cưới để tìm được hạnh phúc thực sự trong mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu không?

Thật ra bản thân mình cảm thấy mình thật sự may mắn vì có được mẹ chồng yêu thương thật lòng. Mình cũng sống vô tư, chân thành nên hạnh phúc hiện tại mình nghĩ do phước phần của mình chứ thật ra không có bí quyết gì cả. Mình chỉ mong các chị em luôn may mắn và hạnh phúc như thế trong hôn nhân.

Biết con dâu Việt bệnh nặng, mẹ chồng Hàn vẫn đón nhận, 3h sáng đã ra sân bay đợi và chuẩn bị sẵn cả tủ đồ   - 9

Biết con dâu Việt bệnh nặng, mẹ chồng Hàn vẫn đón nhận, 3h sáng đã ra sân bay đợi và chuẩn bị sẵn cả tủ đồ   - 10

Vợ chồng chị Huyền đang hạnh phúc với con đầu lòng. (Ảnh: NVCC)

Vợ chồng chị Huyền đang hạnh phúc với con đầu lòng. (Ảnh: NVCC)

Đã bao giờ bạn đón Năm mới ở Hàn chưa? Tết Hàn khác Tết Việt Nam như thế nào?

Tháng 11/2021 mình đã có một đám cưới ngọt ngào hạnh phúc tại Hàn Quốc rồi, và dự định tháng 1/2023 tới mẹ chồng mình sẽ về Việt Nam và tổ chức đám cưới theo truyền thống Việt Nam.

Tết 2022 mình đã ăn tết tại Hàn Quốc, mình đã làm món nem cuốn Việt Nam cho cả nhà chồng và may mắn cả nhà anh đều thích món ăn này.

Cảm ơn Huyền về cuộc trò chuyện thú vị này và chúc bạn hạnh phúc với những ngày tháng làm vợ, làm dâu trên đất Hàn nhé!

Mẹ mua cho nhà 4 tỷ, đi công tác về vừa bước lên tầng 3, tôi tức tốc đưa vợ đi thuê trọ 
Cách đây mấy tháng, khi đó vợ tôi đã mang thai, mẹ bàn với tôi sẽ bán đất và căn nhà ở quê đi, lên thành phố mua một căn nhà rồi bà sống cùng với các con.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống chung với mẹ chồng