Cảnh lấy chồng xa ôm người nhà khóc nức nở, cô gái khiến bao người nghẹn ngào

Ngày 29/01/2019 06:01 AM (GMT+7)

Càng về cuối năm, câu chuyện về những cô dâu lấy chồng xa càng khiến người ta xúc động.

Chuyện cô dâu về nhà chồng dâng trào cảm xúc nên bật khóc chẳng phải lạ. Cô gái nào cũng vậy, khi chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời thì việc xúc động, rơi nước mắt hoàn toàn dễ hiểu.

Những người lấy chồng xa lại càng cảm thấy hụt hẫng hơn. Nhất là càng về cuối năm, khi người người, nhà nhà chuẩn bị đồ đạc về quê ăn Tết . Nhiều người vì nhà chồng xa, không có điều kiện về nên phải ở lại. Chỉ nghĩ thôi đã thấy rưng rưng nước mắt.

Mới đây, những hình ảnh về một cô dâu khi về nhà chồng khiến người ta xúc động. Cô dâu người miền Bắc, lấy chồng miền Trung. Khi đón dâu xong nhà gái ra về, cô dâu ôm lấy từng người rồi khóc.

Cảnh lấy chồng xa ôm người nhà khóc nức nở, cô gái khiến bao người nghẹn ngào - 1

Cảnh lấy chồng xa ôm người nhà khóc nức nở, cô gái khiến bao người nghẹn ngào - 2

Cảnh tạm biệt người nhà thật đủ cung bậc cảm xúc.

Cảnh lấy chồng xa ôm người nhà khóc nức nở, cô gái khiến bao người nghẹn ngào - 3

Cảnh lấy chồng xa ôm người nhà khóc nức nở, cô gái khiến bao người nghẹn ngào - 4

Người nhà cô dâu tạm biệt nhà trai để đi về.

Cảnh lấy chồng xa ôm người nhà khóc nức nở, cô gái khiến bao người nghẹn ngào - 5

Cảnh lấy chồng xa ôm người nhà khóc nức nở, cô gái khiến bao người nghẹn ngào - 6

Những bức hình khiến người xem vô cùng xúc động.

Lấy chồng đã đủ cảm xúc, lấy chồng xa còn phải suy nghĩ nhiều điều hơn nữa. Nhìn những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc xúc động đó, ai cũng phải suy tư.

Nhiều dân mạng cũng nhanh chóng bình luận rằng lấy chồng là bước vào cuộc sống mới, hạnh phúc mới, hãy cười để chào đón.

Số khác cho rằng vì cưới dịp cuối năm, sắp Tết đi lấy chồng thì cảm xúc nó còn mãnh liệt hơn cả. Hi vọng các ông chồng sẽ thấu hiểu cho vợ, giúp họ đỡ cảm thấy bỡ ngỡ trong những ngày đầu về nhà mới.

Để con trai ở nhà với mẹ chồng tương lai, tôi bật khóc nức nở khi bà nói điều này!
Tôi chưa từng hy vọng sẽ trở thành người thân với bà, ngược lại tôi còn muốn ra ở riêng. Trong mắt tôi bà là bà mẹ chồng khó chiều, khó ưa, khó chinh...
Theo Trình Ca
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đám cưới