Cặp đôi giải ế cho nhau

Cẩm Tú - Ngày 01/08/2022 12:01 PM (GMT+7)

Sau 8 tháng yêu xa, anh Khôi từ Nhật Bản về nước và chỉ hơn 1 tuần sau anh chị đi chụp ảnh cưới luôn.

Có những chàng trai đi “tán gái” rất khó khăn, phải từ từ “cưa” qua bao ngày tháng thì nàng mới chịu nhận lời yêu. Thế nhưng, sau một thời gian dài hẹn hò, thậm chí là gần chục năm thì hai người vẫn đường ai nấy đi, không thể về chung một nhà. Dẫu vậy, có những cặp đôi đến với nhau rất dễ, yêu nhau vài tháng đã nên duyên vợ chồng rồi.

Chia sẻ trong chương trình Vợ chồng son, anh Lương Hoàng Khôi (31 tuổi, quê ở Vĩnh Long) cho biết, ban đầu vợ anh là chị Nguyễn Thúy Nga (32 tuổi, ở TP.HCM) rất ghét anh. Nhưng có lẽ “ghét của nào trời trao của đấy”, nên sau cùng hai người lại hợp thành một đôi và cùng nhau mở một cửa hàng quần áo nhỏ ở Trà Vinh.

Anh Khôi và chị Nga.

Anh Khôi và chị Nga. 

Hồi đó, anh Khôi về Việt Nam sau 3 năm làm việc tại Nhật Bản, còn chị Nga là huấn luyện viên thể hình tại phòng tập gym ở TP.HCM. Về nước 3 tháng mà anh Khôi tăng tận 15kg nên khi anh lên TP.HCM chơi, anh được mấy anh bạn rủ đi tập gym. Thực ra, nhóm anh em bạn bè này rủ anh Khôi đi tập thể dục giảm cân là phụ, muốn ghép đôi cho anh và chị Nga là chính. Biết rõ ý định này nên ban đầu chị Nga rất ghét anh Khôi.

Mấy ông anh dẫn anh Khôi đi tập thể dục với mục đích ghép đôi cho 2 đứa, ảnh cứ làm phiền tôi suốt. Ảnh kêu tôi bằng cô, xưng em. Về nhà nhắn tin hỏi: ‘Cô ơi hôm nay ăn gì? Em ăn vậy có được không?’. Lúc đó tôi ghét ghê luôn, vì lười tập mà hỏi lắm, nhưng vì cắt giảm chế độ ăn nên tập khoảng 1 tháng thì anh xuống 4kg”, chị Nga chia sẻ.

Cặp đôi giải ế cho nhau - 2

Ban đầu chị Nga rất ghét anh Khôi nhưng cuối cùng hai người vẫn về chung một nhà.

Ban đầu chị Nga rất ghét anh Khôi nhưng cuối cùng hai người vẫn về chung một nhà. 

Anh Khôi ở TP.HCM chơi 1 tháng thì về Vĩnh Long để chuẩn bị qua Nhật Bản đi làm lại. Lúc đó hai người vẫn chưa có chút tình cảm nào với nhau. Mãi tới khi qua xứ sở Phù Tang, một lần trời xui đất khiến thế nào chị Nga lại lọc bạn bè trên facebook và vô tình block nick của anh Khôi, dù trước đó hai người vẫn thường xuyên nhắn tin trò chuyện qua lại trong nhóm bạn chơi chung.

Bất ngờ vì tự dưng bị block, anh Khôi bèn nhắn tin cho chị Nga hỏi lý do. Lúc này cô nàng 9X mới biết mình block nhầm nên kết bạn lại và hai người nhắn tin với nhau thường xuyên hơn. Anh Khôi cũng bắt đầu để ý tới cô nàng hơn mình 1 tuổi từ đó.  

Một ngày đẹp trời, anh chàng bất ngờ hỏi dò chuyện tình yêu của chị Nga. Biết đôi bên đều đang độc thân nên hai người đã vứt hết “liêm sỉ” để “giải ế” cho nhau.

Người ta quen nhau khó khăn lắm, tụi tôi quen nhau một cái một à. Tôi hỏi: ‘Nga có người yêu chưa?’. Vợ tôi nói: ‘Tôi ế muốn chết’ thế tôi mới nhắn tin lại: ‘Tôi ế, bà cũng ế, liêm sỉ gì tầm này nữa, cưới nha’. Nga gật đầu vậy là qua ngày sau tôi nói chuyện với mẹ luôn”, anh Khôi hài hước kể lại.

Cặp đôi đã vứt hết liêm sỉ để giải ế cho nhau.

Cặp đôi đã vứt hết "liêm sỉ" để giải ế cho nhau. 

Lúc mới yêu, chị Nga rất lo lắng, sợ bố mẹ anh Khôi khó tính, không ưng mình về làm dâu vì chị tuy rất giỏi dọn dẹp nhà cửa, nhưng không biết nấu nướng. Cho nên, chị muốn bạn trai cho bố mẹ anh gặp mình trước, bố mẹ anh gật đầu thì hai đứa mới công khai mối quan hệ. Nào ngờ, dù chỉ gặp mặt qua điện thoại nhưng mẹ anh Khôi đã thích chị Nga ngay từ lần nói chuyện đầu tiên.

Khi yêu xa, cặp đôi cũng xảy ra nhiều vấn đề như những cặp đôi khác, nhưng may mắn đều có mẹ bạn trai đứng ra giải quyết hết. Hơn nữa, chị Nga còn được mẹ chồng tương lai bênh vực và ủng hộ. Nhớ có lần, bạn trai đi nhậu dù đang trong thời kỳ dịch bệnh, vì can ngăn không được nên chị chửi bới bạn trai rất nhiều. Vậy mà mẹ chồng tương lai vẫn ủng hộ nhiệt tình: “Con cứ chửi nó, phải chửi cho nó nghe”. 

Sau 8 tháng yêu xa, anh Khôi về nước và được chị Nga đón ở sân bay. Xa nhau bao nhiêu ngày khi gặp lại hai người không kìm nén được xúc động, nhưng cũng chỉ dám bày tỏ bằng cái ôm siết chặt chứ không dám hôn vì sợ dịch bệnh.

Sau 8 tháng yêu xa, anh Khôi về nước và cặp đôi tiến tới hôn nhân.

Sau 8 tháng yêu xa, anh Khôi về nước và cặp đôi tiến tới hôn nhân. 

Về nước được 1 ngày, chàng trai bắt xe từ Vĩnh Long lên TP.HCM để ra mắt bố mẹ vợ. Ngày hôm sau nữa, anh dẫn bố mẹ và họ hàng lên gặp gia đình chị Nga để nói chuyện cưới xin luôn khiến cô nàng không khỏi bất ngờ.

Tôi lấy chồng mà không biết nhà chồng luôn, vì trước đó chỉ gặp mặt qua điện thoại chứ đã về quê nhà anh đâu”, chị Nga chia sẻ. Được 1 tuần, cặp đôi đi chụp ảnh cưới và tổ chức hôn lễ không lâu sau đó.

Do trước đó hai người đều chưa có mảnh tình nào vắt vai nên không ai rành chuyện “chăn gối”, vì vậy đêm động phòng cặp vợ chồng rất bỡ ngỡ. “Lần đầu tiên ôm gái là ôm vợ tôi. Lần đầu tiên biết hôn cũng là hôn vợ, vì trước đó đã yêu ai bao giờ đâu. Đêm tân hôn vợ chồng hơi mệt nên chỉ ‘yêu’ được 3 lần, nhưng qua ngày sau là làm 8 cái luôn”, anh Khôi hài hước kể.

Anh Khôi hài hước kể về quãng thời gian sau tân hôn.

Anh Khôi hài hước kể về quãng thời gian sau tân hôn. 

Khi nói về tật xấu của nhau, cô vợ “bóc phốt” chồng rằng anh ngủ ngáy, hay ghen, bừa bộn và nóng tính, thậm chí có khi tự làm thương bản thân vì không kiềm chế được cảm xúc. Nhưng bù lại anh rất yêu thương chị, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho chị nên chị cảm thấy rất hạnh phúc. Cho nên, chị Nga chỉ mong chồng bớt nóng tính lại, có chuyện gì thì vợ chồng bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau, sắp xếp lại chứ đừng tự hành hạ bản thân.  

Mừng rơn vì cưới vợ trẻ kém 12 tuổi, người đàn ông khóc ròng sau 1 tháng kết hôn
Sau khi kết hôn, người đàn ông đưa hết tiền tiết kiệm cho vợ giữ, mỗi sáng đều dậy chuẩn bị bữa sáng cho vợ, cuộc sống vốn rất hạnh phúc.

Câu chuyện tình yêu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu