Chồng bỏ đi vì vợ không trả nợ giúp, vợ đi tìm rồi ngỡ ngàng trước bí mật anh giấu kín

Cẩm Tú - Ngày 21/01/2023 11:59 AM (GMT+7)

Vợ chồng gặp hoạn nạn thì cùng nhau gánh vác nên chị M dự tính đợi con cứng cáp hơn chị sẽ đi xin việc làm, cùng anh nuôi con và xây dựng tổ ấm gia đình, nhưng sự thật phía sau bức bình phong lại phũ phàng.

Vì nhiều yếu tố mà không ít người đã tiến đến hôn nhân khi chưa kịp tìm hiểu rõ đối phương, chỉ thấy những mặt nổi của anh ta mà không nhìn thấy tảng băng chìm phía dưới, để rồi sau đó phải “ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa”. Chị M (năm nay 41 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM) là một trường hợp như vậy.

Chia sẻ trong chương trình Người thứ 3, chị M cho biết năm 31 tuổi chị được một người bạn bè thân quen giới thiệu cho một người đàn ông hơn chị 1 tuổi và bắt đầu tìm hiểu. Anh ta nói, anh từng có một đời vợ nhưng cả hai đã ly hôn và hoàn tất thủ tục xong xuôi rồi.

Nhận thấy anh là một người đàn ông chững chạc, nói chuyện lịch sự, gia đình miền Tây chất phác, đẹp trai lại có công ăn việc làm ổn định với mức lương 20-30 triệu/tháng từ những năm 2012-2013. Chính vì những gạch đầu dòng đó, chị M cảm thấy an toàn nên tiến đến hôn nhân với anh chỉ sau 6 tháng tìm hiểu.

Vì tuổi tác không còn trẻ nên sau khi kết hôn, chị mang thai và sinh con luôn. Những ngày tháng đó cuộc sống vợ chồng khá hạnh phúc, hòa thuận, không có bất kỳ mâu thuẫn nào cho đến khi đứa con được 2 tháng tuổi, lúc đó “sóng dữ” mới ập đến. Chị M bất ngờ nhận được thông tin chồng bị đuổi việc vì đứng ra tổ chức ghi đề cho các nhân viên trong công ty. Khi ấy, mặt nạ của anh ta mới từ từ hạ xuống.

Chị M chia sẻ câu chuyện của mình trong chương trình Người thứ 3.

Chị M chia sẻ câu chuyện của mình trong chương trình Người thứ 3.

Đang nuôi con nhỏ lại sống phụ thuộc kinh tế vào chồng nên khi hay tin ông xã mất việc, chị vô cùng sốc. Song, vợ chồng gặp hoạn nạn thì cùng nhau gánh vác nên chị M dự tính đợi con cứng cáp hơn chị sẽ đi xin việc làm, cùng anh nuôi con và xây dựng tổ ấm gia đình, bởi lẽ với bằng cấp của chị, muốn tìm được công việc tốt là không quá khó.

Khi con được 7 tháng tuổi, chồng chị M bất ngờ cho biết bản thân anh đang lâm vào cảnh nợ nần và cần có 100 triệu đồng để trả. Anh ta không ngần ngại yêu cầu vợ cho mình số tiền đó để trả nợ, thậm chí còn dọa nếu không đồng ý thì cuộc hôn nhân này sẽ chấm dứt.

Phần vì được mẹ ngăn cấm, khai sáng, phần vì bản thân chị M cũng không có tiền giúp chồng trả nợ do chị đang phụ thuộc kinh tế vào chồng, nên hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Kết quả, anh ta “dứt áo ra đi”.

Lúc này, chị M mới bắt đầu tìm đến công ty cũ của chồng để tìm hiểu rồi sốc ngửa trước sự thật bẽ bàng. Hóa ra trước khi đến với chị, anh ta có qua lại với một người phụ nữ tên Thùy – một bà mẹ đơn thân, gửi hai con ở quê nhờ ông bà nuôi và lên thành phố làm việc.

Hai người làm chung công ty, sống với nhau như vợ chồng và cùng nhau làm ăn bất chính. Trong lúc hai người xảy ra mâu thuẫn, anh ta tìm đến chị thông qua người quen giới thiệu. Ngặt nỗi, người quen này lại là họ hàng của anh ta, nên dù biết rõ bản chất thật của anh ta nhưng vẫn tìm mọi cách để che giấu sự thật. Vậy là chị M vô tình biến thành “người thứ 3 bất đắc dĩ” khi xen vào cuộc tình của chồng và chị Thùy, ngay trong lúc người phụ nữ đó đang bụng mang dạ chửa.

Người vợ choáng váng khi biết bộ mặt thật của chồng. (Ảnh minh họa)

Người vợ choáng váng khi biết bộ mặt thật của chồng. (Ảnh minh họa)

Qua những đồng nghiệp cũ của chồng kể lại, chị M biết được chồng của mình trước đây qua lại với rất nhiều cô gái. Nhờ ngoại hình điển trai, có công ăn việc làm ổn định nên anh dễ dàng thu phục nhiều “bóng hồng”. Cho nên khi chị M không giúp anh ta trả nợ, anh ta còn mắng chị rằng “phí một lần kết hôn của anh ta”.

Biết bộ mặt thật của chồng, chị M nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân này nhưng phải đến gần 5 năm sau, mọi thủ tục ly hôn mới được giải quyết dứt điểm vì anh ta nhiều lần vắng mặt.

Mặc dù bản thân phải chịu nhiều tổn thương nhưng theo chị M, người đau khổ nhất ở đây không phải chị mà là chị Thùy. Chị nghe kể lại, chị Thùy bị gia đình nhà anh ta gây áp lực, nhiều lần buông lời nặng nhẹ vì sợ chị a tới phá vỡ cuộc hôn nhân giữa chị và chồng cũ.

Sau khi rời bỏ chị M, gã đàn ông bội bạc kia lại quay về ở với chị Thùy một thời gian, nhưng sau đó anh ta lại bỏ chị này và cưới một người phụ nữ khác ở quê. Anh ta không có trách nhiệm nuôi con, thương con hay quan tâm con. Anh ta vô trách nhiệm đến mức thốt ra những lời một người chồng, người cha không bao giờ nói: “Tao không có con vợ này thì tao có vợ khác, tao không có đứa con này thì tao có đứa con khác”.

Đến thời điểm hiện tại, chị M không còn giữ bất cứ mối quan hệ nào với chồng cũ và gia đình nhà chồng. Nhìn lại cuộc hôn nhân chóng vánh đã đi qua, chị M thấy điều khiến bản thân vui nhất chính là có được đứa con, cùng chị trải qua những buồn vui trong cuộc sống.

“Diều nhớ gió mà bay lên, con người trưởng thành hơn nhờ nghịch cảnh” và chị M là một minh chứng rõ rệt nhất. Sau đổ vỡ hôn nhân, chị luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống và hiện tại đã tự thành lập được công ty riêng cho mình, ổn định cuộc sống của hai mẹ con. Song, chị vẫn chưa thể mở lòng để đón nhận thêm một mối quan hệ nào nữa.

Anh rể nghèo cả nhà phản đối, ngày chị gái sinh con thứ 3, anh nói một câu bố tôi phải khóc
Chị bị vỡ ối sớm phải vào phòng mổ cấp cứu khiến mọi người vô cùng lo lắng.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình