Chồng Tây bán hết tài sản qua Việt Nam tìm vợ, một năm sụt 40kg vì vất vả mưu sinh

Thùy Dương. - Ngày 16/04/2021 06:24 AM (GMT+7)

Ban đầu, chị Trinh còn do dự, nghi ngờ tình cảm bạn trai tây dành cho mình, nhưng theo thời gian, chị đã cảm nhận được hết mọi thứ về anh nên gật đầu đồng ý làm đám cưới.

Trong tập 218 vừa phát sóng gần đây, chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đã kể cho mọi người nghe về câu chuyện tình cổ tích vượt biên giới. Anh Vantoor Clifford Alexander quyết định rời khỏi quê hương Hà Lan của mình, khăn gói sang Việt Nam để tìm người bạn gái mà anh quen trên mạng là chị Lan Trinh, đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nói về chuyện tình của mình chị Trinh kể chị quen anh Cliff thông qua một người bạn. Hai người liên lạc trò chuyện với nhau được một thời gian thì cuối năm 2014, anh Cliff  “nửa đùa nửa thật” thông báo mình sẽ qua Việt Nam chơi mà cũng có khi sẽ ở lại lập nghiệp. Nghĩ “bạn trai” chỉ nói cho vui thôi nên chị Trinh cũng không suy nghĩ nhiều. Cho đến khi anh Cliff thú nhận: “Của cải, tài sản, xe đồ gì anh bán hết rồi. Anh ở đây luôn”, chị Trinh mới “tá hỏa” ra rằng thì ra anh nói thiệt.

Chồng Tây bán hết tài sản qua Việt Nam tìm vợ, một năm sụt 40kg vì vất vả mưu sinh - 1

Anh Cliff bán hết tài sản bên Hà Lan, bay qua Việt Nam để tìm cô gái Việt mà anh quen thông qua một người bạn.

Chị Trinh nhớ lại: “Lúc ông xã tôi mới về Việt Nam, cuộc sống rất khó khăn. Tôi đi làm vừa phải lo kinh tế cho ba má, vừa trang trải tiền học phí. Tiền anh ấy đem từ Hà Lan qua thì anh xài gần hết rồi. Nhưng mà anh nói nếu như vào đường cùng là không có việc làm, thì anh sẽ làm bất cứ việc gì để kiếm được tiền”.

Nói là làm, anh Cliff quyết định bán thức ăn nhanh: xúc xích, hamburger… dạo ở ngoài sân vận động Hoa Lư trên chiếc xe máy. Tất cả mọi việc một mình anh làm hết, chỉ nào rảnh chị Trinh mới tranh thủ ra phụ với anh. Song, thấy anh vất vả quá, chị Trinh quyết định nghỉ làm công ty, về phụ anh Cliff bán xúc xích.

Chồng Tây bán hết tài sản qua Việt Nam tìm vợ, một năm sụt 40kg vì vất vả mưu sinh - 2

Anh Cliff "khởi nghiệp" ở Việt Nam bằng việc bán xúc xích dạo.

Chồng Tây bán hết tài sản qua Việt Nam tìm vợ, một năm sụt 40kg vì vất vả mưu sinh - 3

Bây giờ, anh đã cùng bà xã mở quán bán xúc xích và ổn định cuộc sống.

Thương con gái vất vả, lại thấy công việc của “chàng rể tương lai” bấp bênh, mẹ chị Trinh bảo con nói bạn trai “thôi về lại bển đi”. Song, anh Cliff nhất quyết không chịu. Khi chứng kiến cảnh chàng trai “to như voi” nặng đến 110kg lúc mới gặp nay đã teo tóp lại chỉ còn 80 – 90kg, thế nhưng lại chịu thương chịu khó, chấp nhận đứng liên tục để nướng xúc xích bán đến bỏng cả tay, người lúc nào cũng đỏ lừ, mồ hôi đầm đìa vì không quen khí hậu, ba má chị Trinh “thấy tội” nên không đuổi nữa.

Chồng Tây bán hết tài sản qua Việt Nam tìm vợ, một năm sụt 40kg vì vất vả mưu sinh - 4

Kể về thời gian đầu mới quen, chị Trinh và anh Cliff gặp phải rất nhiều khó khăn.

Chị Trinh chia sẻ: “Thời gian đầu buôn bán rất khó khăn vì ế ẩm, lại cộng thêm kinh tế eo hẹp, đời sống chật vật nên có lúc tôi muốn quay lại công ty làm việc để trang trải mọi thứ. Nhưng anh Cliff không chịu. Anh luôn tin rằng mọi cố gắng sẽ được đền đáp. Hãy cho anh thời gian một năm”.

Tin bạn trai, chị Trinh tiếp tục đồng hành cùng anh Cliff trải qua mọi khó khăn mà bây giờ nhìn lại chị bảo “những gì khổ nhất mà xưa đến giờ tôi chưa bao giờ từng trải qua thì cũng đã trải qua hết rồi”. Hai người cùng nhau dành dụm mua cặp nhẫn cưới trước, góp nhặt từng đồng lẻ để mua sắm đồ dùng chuẩn bị cho đám cưới và tương lai của mình. Sau hơn 1 năm “đồng cam cộng khổ”, thấu hiểu hết về con người và tình yêu mà anh Cliff dành cho mình, chị Trinh gật đầu đồng ý làm vợ của anh.

Chồng Tây bán hết tài sản qua Việt Nam tìm vợ, một năm sụt 40kg vì vất vả mưu sinh - 5

Chồng Tây bán hết tài sản qua Việt Nam tìm vợ, một năm sụt 40kg vì vất vả mưu sinh - 6

Chị Trinh chia sẻ những khó khăn và nỗ lực của ông xã mình.Chồng Tây bán hết tài sản qua Việt Nam tìm vợ, một năm sụt 40kg vì vất vả mưu sinh - 7

Hai anh chị đã dành dụm từng đồng để mua nhẫn cưới.

Chị Trinh tâm sự: “Tôi định làm đám cưới nhỏ thôi, nhưng anh Cliff không đồng ý. Anh muốn ba má vợ hạnh phúc vì con gái của mình được như ngày hôm nay”.

Sau đám cưới, dù ba má vợ đã mở lời cho hai vợ chồng sống ở trên gác để đỡ phần nào chi phí thuê nhà, nhưng tính anh Cliff thích tự lập. Hai vợ chồng anh chị đi thuê nhà trọ, mở một cửa hàng bán xúc xích nướng và cho đến bây giờ cửa hàng đã hoạt động được 8 năm rồi. Cặp đôi cũng đã có với nhau một cô con gái nhỏ Candy (2 tuổi).

Bây giờ chị Trinh rất hạnh phúc với cuộc sống bên người chồng Tây của mình. Chị còn tiết lộ anh Cliff đã ở Việt Nam gần 10 năm rồi mà vẫn chưa rành tiếng Việt, thế nên cứ mỗi lần Candy xem chương trình tivi để học nói thì anh cũng ngồi cùng con để học theo.  

Chồng Tây bán hết tài sản qua Việt Nam tìm vợ, một năm sụt 40kg vì vất vả mưu sinh - 8

Bây giờ, chị Trinh đang vô cùng hạnh phúc bên người chồng Tây của mình. Hai anh chị đã có với nhau một cô con gái 2 tuổi.

Người đàn ông Cần Thơ mang bầu nói lý do ly hôn vợ trẻ, thổ lộ hi vọng tái hợp
Trong chương trình "Chuyện ngại nói với Xuân Lan", Minh Khang đã chia sẻ về "cánh cửa" mà anh chỉ dành cho một mình vợ bước vào.
Thùy Dương.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng