"Chú lùn" Phú Thọ cưa đổ 9X dân tộc kém 15 tuổi, sinh con ra không giống bố mẹ

Hồng Nhung - Ngày 07/12/2021 05:50 AM (GMT+7)

3 năm về chung một nhà, hiện nay tổ ấm nhỏ của cặp vợ chồng tí hon Mạnh – Hương tràn đầy hạnh phúc với thiên thần nhí được 2 tuổi.

Ở xã Đan Phượng, Hạ Hòa, Phú Thọ không ai là không biết đến cặp vợ chồng tí hon anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1976, Phú Thọ) cao 1m3 và chị Quàng Thị Hương (SN 1991, dân tộc Thái, Sơn La) cao 1m15. Mặc dù sinh ra không được giống như bao người bình thường khác khi sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng hạnh phúc của anh chị vẫn tròn đầy bên con trai được 2 tuổi.

Anh Mạnh chị Hương - 2 người cùng cảnh tìm thấy nhau.

Anh Mạnh chị Hương - 2 người cùng cảnh tìm thấy nhau.

amp;#34;Chú lùnamp;#34; Phú Thọ cưa đổ 9X dân tộc kém 15 tuổi, sinh con ra không giống bố mẹ - 2

Anh Nguyễn Văn Mạnh sinh ra trong một gia đình thuần nông có 7 anh chị em. Trong đó có 4 người có chiều cao giống anh chỉ từ 1,3m đổ xuống. Sinh ra sở hữu chiều cao khiêm tốn nên anh đối diện với không ít lời trêu đùa, chê bai của mọi người.

Mặc dù chiều cao có giới hạn nhưng anh không tự ti. Là một người sống độc lập, không muốn bố mẹ phải khổ, anh tha phương, lên tận Lào Cai để bán hàng, kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Anh Mạnh chia sẻ, anh đã từng có bạn gái và cả 2 đã quyết tâm ở bên nhau nhưng sự ngăn cản của gia đình bạn gái quá lớn. Họ nghi ngờ anh bị mắc chứng teo cơ, di truyền đến thế hệ sau nên chuyện tình yêu của anh chị chẳng đi đâu đến đâu. Từ đó anh khép lòng mình lại và chuyên tâm vào học nghề mộc.

Mãi sau câu nói của ông chủ "Chiều cao đâu thành vấn đề, quan trọng nhất là tay chân lành lặn và trí não hoạt động bình thường thì vẫn có thể có hạnh phúc”, anh mới mở lòng mình và bắt đầu đi tìm kiếm tình yêu. Nhờ đó mà anh có cơ duyên gặp chị Hương – bà xã hiện tại của mình.

Anh chị quen nhau qua mạng.

Anh chị quen nhau qua mạng.

Chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ của vợ chồng mình, anh Mạnh chia sẻ, anh lên các hội nhóm dành cho những người khiếm khuyết về chiều cao, trong "thế giới người lùn" để giao lưu và kết bạn. Anh đã kể với họ câu chuyện tình yêu đứt gánh, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của chính mình. Thật không ngờ, trong số những bình luận an ủi anh có chị Hương cùng cảnh ngộ đã động viên anh hết lời.

“Mình gửi lời kết bạn với dòng tin nhắn không dấu, Không ngờ chỉ vài phút sau cô ấy gọi điện lại hỏi "Anh nhắn tin không dấu em không hiểu, em chỉ vừa mới học chữ", anh Mạnh từng chia sẻ.

Kể từ đó, anh Mạnh và chị Hương trò chuyện với nhau nhiều hơn. Thậm chí, chị Hương còn đề nghị anh Mạnh "nếu anh không chê em nhỏ bé, có thể lên gặp em bất cứ lúc nào". Được lời như cởi tấm lòng, không chần chừ, ngày hôm sau anh Mạnh vội vàng bắt xe vượt 300km lên Sơn La để gặp chị Hương.

Và anh Mạnh đã bị chinh phục bởi sự thân thiện của chị Hương khi ra tận bến xe đón anh với nụ cười thật tươi. Mặc dù ngượng ngùng trong lần đầu gặp nhưng anh và chị Hương hiểu nhau nhiều hơn. Không chần chừ, anh đã mạnh dạn thổ lộ với chị Hương rằng “Em chính là người con gái anh đi tìm bấy lâu. Nếu không lấy được em thì anh không về”. Và không ngờ sau câu tỏ tình vụng ấy, chị Hương đã nhận lời làm vợ anh Mạnh.

Anh đã tỏ tình với chị khi vượt 300km lên Sơn La để gặp chị.

Anh đã tỏ tình với chị khi vượt 300km lên Sơn La để gặp chị.

amp;#34;Chú lùnamp;#34; Phú Thọ cưa đổ 9X dân tộc kém 15 tuổi, sinh con ra không giống bố mẹ - 5

Anh Mạnh cho biết, khi đến với nhau, anh Mạnh và chị Hương gặp không ít những lời dị nghị, ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Đặc biệt, không ít người thắc mắc cả 2 anh chị đều khiếm khuyết, nhỏ bé như vậy ai sẽ bù đắp cho ai, chuyện con cái tương lai ra sao khi đến với nhau. Thế nhưng bỏ ngoài tai những lời nói ấy, anh chị đã vượt qua hết những rào cản, điều tiếng để đến với nhau bằng tình yêu và sự chân thành.

5 tháng sau buổi gặp mặt lần đầu, đám cưới của anh chị đã diễn ra vào tháng 11/2018. Dù vợ chồng thấp bé nhưng cuộc sống sau hôn nhân của anh chị không có xáo trộn nhiều. Chỉ có điều mọi đồ đạc trong gia đình anh Mạnh đều phải để thấp hơn bình thường, thậm chí anh còn thiết kế riêng cho vợ một chiếc ghế đặc biệt để đứng lên lấy đồ đạc.

Ngày chị Hương đi sinh thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hình ảnh anh Mạnh hạnh phúc khi được làm bố khiến ai cũng rưng rưng. Được biết con trai anh chị chào đời hoàn toàn khỏe mạnh nặng 2,6kg vào tháng 10 năm 2019.

Ngày chị Hương đi sinh thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hình ảnh anh Mạnh hạnh phúc khi được làm bố khiến ai cũng rưng rưng. Được biết con trai anh chị chào đời hoàn toàn khỏe mạnh nặng 2,6kg vào tháng 10 năm 2019.

Sau 4 tháng về chung một nhà, anh chị vỡ òa khi biết tin chuẩn bị chào đón con đầu lòng. Tin vui ấy là cơn mưa rào tắm mát tâm hồn anh chị và là minh chứng phủ nhận tất cả những lo ngại của mọi người bấy lâu nay. Dù không được như bao người bình thường khác nhưng anh chị vẫn có được hạnh phúc mà bao người có được, đó là làm bố mẹ. Được biết, do thân hình nhỏ bé chỉ nặng 30kg cao 1m15 nên mang bầu chị Hương gặp rất nhiều khó khăn. May mắn chị luôn có anh Mạnh ở bên làm hết tất cả mọi việc, thậm chí anh còn nghén thay cho chị.

Sau khoảng thời gian mang bầu vất vả, cuối năm 2019, vợ chồng anh Mạnh chị Hương đã chào đón được con trai đầu lòng. Ngày chị Hương đi sinh nổi tiếng mạng xã hội bởi mọi người cảm động trước câu chuyện của anh chị, đặc biệt cảm động hình ảnh người chồng tí hon vỡ òa hạnh phúc khi được làm bố.

Vì 2 vợ chồng tí hon nên việc chăm con của anh chị khá khó khăn trong việc bế con, đôi khi bế con không thoải mái khiến con khóc thét lên. Tuy nhiên, sau tất cả những khó khăn vợ chồng anh chị hạnh phúc vì con như bao em bé bình thường khác, không có dấu hiệu "tí hon" như bố mẹ.

amp;#34;Chú lùnamp;#34; Phú Thọ cưa đổ 9X dân tộc kém 15 tuổi, sinh con ra không giống bố mẹ - 7

Con trai anh chị phát triển bình thường, không hề tí hon như bố mẹ.

Con trai anh chị phát triển bình thường, không hề tí hon như bố mẹ.

Hiện tại, anh mạnh và chị Hương đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên con trai được 2 tuổi. Anh Mạnh làm nghề mộc nhưng sức khỏe không tốt nên thu nhập không cao. Sau nhiều năm tích góp anh đã xây được ngôi nhà nhỏ và sắm sửa đồ đạc cần thiết cho vợ con. Dẫu cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn nhưng niềm hạnh phúc nhất trong ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh chính là nụ cười của con xoa tan mọi mệt mỏi, bộn bề cuộc sống công việc.  

Chú lùn miền Tây cưa đổ nữ sinh viên y khoa, vợ bế bụng bầu đi học không ai biết
Hiện nay, Duy Phát và Bé Ngọc đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc với 2 nhóc tì nhí.

Câu chuyện tình yêu

Hồng Nhung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu