Chuyện tình giữa cụ bà mù và cụ ông bệnh phổi: "Chỉ cần ở bên nhau là vui rồi!"

Ngày 11/06/2018 13:30 PM (GMT+7)

Khi xem những hình ảnh cảm động của cặp đôi U50 dưới đây, người ta chỉ có thể thốt lên rằng “Đó là tình yêu”.

ới đây, trên trang cá nhân của nhiếp ảnh gia Kun Mon có chia sẻ một số bức ảnh cảm động của cặp vợ chồng trung tuổi. Điều đáng nói ở đây, người vợ bị khiếm thính còn người chồng thì bị viêm phổi đang điều trị tại bệnh viện ở Bắc Giang, hai con người ấy chăm sóc nhau từng li từng tí một.

Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải, bộ ảnh đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận bày tỏ sự xúc động của cộng đồng mạng.

Chuyện tình giữa cụ bà mù và cụ ông bệnh phổi: amp;#34;Chỉ cần ở bên nhau là vui rồi!amp;#34; - 1

Bộ ảnh vợ chồng trung tuổi chăm sóc nhau trong bệnh viện thu hút sự chú ý.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, nhiếp ảnh gia Kun Mon – người trực tiếp thực hiện bộ ảnh nói: “Mới đây, tôi có nhận chụp ảnh cho một bạn nữ, sau khi chụp xong thì bạn nữ này có nhờ tôi chụp ảnh cho bố mẹ của bạn ấy. Tôi nhận lời, khi đó bạn nữ này có nói rằng bố mẹ cô đang nằm viện vậy là tôi nảy ra ý định chụp ảnh cho hai bác trong viện luôn”.

Điều khiến nhiếp ảnh gia Kun Mon bất ngờ hơn nữa là khi đến bệnh viện, Kun Mon nhìn thấy người vợ bị mù còn người chồng đang thở bằng ống thở.

“Nhìn hành động của hai bác dành cho nhau lúc đó cảm xúc của tôi dâng trào, tôi cầm máy ảnh mà tay vẫn còn run run. Tất cả tình cảm, cảm xúc của tôi đều gửi gắm hết qua bộ ảnh rồi”, Kun Mon chia sẻ thêm.

Chuyện tình giữa cụ bà mù và cụ ông bệnh phổi: amp;#34;Chỉ cần ở bên nhau là vui rồi!amp;#34; - 2

Nhìn hình ảnh này ai nấy đều xúc động.

Được biết, bác gái trong bộ ảnh có tên Phạm Thị Nhung (SN 1956) và bác trai tên Nguyễn Văn Minh (SN 1950). Người vợ bị tiểu đường đã lâu nhưng không phát hiện kịp thời, bệnh nặng dẫn đến mắt bị mờ dần và mù hẳn. Còn người chồng bị bệnh phổi, sức khỏe cũng yếu hơn nên phải nhờ tới sự hỗ trợ của ống thở.

Theo lời của chị Huyền – con gái của cặp vợ chồng U50 này, bố mẹ chị ở bên nhau rất lâu, cả hai từng đổ vỡ một lần trong hôn nhân. Chính vì thế, bố mẹ chị rất hiểu ý nhau, họ luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành khiến ai nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ.  

Chị Huyền bảo, các anh chị em đều sinh sống tại Ba Lan nên vừa rồi có dịp được trở về Việt Nam muốn được thực hiện bộ ảnh làm kỷ niệm với bố mẹ. Chị cũng rất vui khi bộ ảnh nhận được nhiều sự quan tâm, bình luận của cộng đồng mạng.

Trọn bộ ảnh đang gây sốt mạng:

Chuyện tình giữa cụ bà mù và cụ ông bệnh phổi: amp;#34;Chỉ cần ở bên nhau là vui rồi!amp;#34; - 3

Chuyện tình giữa cụ bà mù và cụ ông bệnh phổi: amp;#34;Chỉ cần ở bên nhau là vui rồi!amp;#34; - 4

Chuyện tình giữa cụ bà mù và cụ ông bệnh phổi: amp;#34;Chỉ cần ở bên nhau là vui rồi!amp;#34; - 5

Chuyện tình giữa cụ bà mù và cụ ông bệnh phổi: amp;#34;Chỉ cần ở bên nhau là vui rồi!amp;#34; - 6

Chuyện tình giữa cụ bà mù và cụ ông bệnh phổi: amp;#34;Chỉ cần ở bên nhau là vui rồi!amp;#34; - 7

Chuyện tình giữa cụ bà mù và cụ ông bệnh phổi: amp;#34;Chỉ cần ở bên nhau là vui rồi!amp;#34; - 8

Nguyên văn bài viết đang được chia sẻ trên mạng:

NẾU EM BỊ MÙ ANH CÓ YÊU EM KHÔNG?

Bệnh viện Bắc Giang vào một buổi chiều hè nắng nóng! Tôi thấy bác gái đeo kính đen, bác trai đang ngồi thở bằng ống thở! Tôi hỏi chị bạn đi cùng, chị bảo bác gái bị mù không nhìn thấy gì, còn bác trai thì bị bệnh phổi, bác gái hôm nay vào chăm cho bác trai. Tôi hỏi lại: Trời ơi bác gái không nhìn thấy gì thì chăm sao được 

Câu trả lời thật đơn giản: chỉ cần họ được ở bên nhau là vui rồi !

Bác sĩ có nói với bác trai rằng: Sao cụ để bệnh nặng đến thế này mới đến bệnh viện vậy? Bác trai trả lời: TÔI SỢ TÔI NẰM VIỆN RỒI. BÀ ẤY Ở NHÀ KHÔNG AI CHĂM! TÔI LO LẮM... Nghe xong chuyện có gì đó lâng lâng trong người...!

Họ bệnh nặng thật đấy, bác gái dù không nhìn thấy gì, bác trai dù còn thở bằng ống thở, nhưng bên nhau họ vẫn nở nụ cười đầy lạc quan và vui vẻ. Càng nhìn họ hạnh phúc ở cái tuổi xế chiều bên giường bệnh tôi càng hiểu được một câu nói HẠNH PHÚC LÀ CÓ THẬT VÀ CỔ TÍCH TÌNH YÊU KHÔNG CHỈ LÀ PHIM.

Cảm ơn 2 bác! Chúc 2 bác mãi mãi hạnh phúc như vậy!

P/s: Ngưỡng mộ tình yêu của hai bác quá!

Đức Luân - Cậu trai có học vẫn chấp nhận quá khứ từng đóng phim cấp 3 của Thư Kỳ
Thư Kỳ là một cô gái ngang tàng, quậy phá, từng vì tiền mà chấp nhận đóng phim cấp 3. Còn Phùng Đức Luân là cậu trai được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ....
Theo Thanh Lam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cặp đôi đẹp