Chuyện tình kỳ lạ của chàng trai 2m và cô gái 1,52 m

Ngày 03/05/2019 15:05 PM (GMT+7)

Khác biệt cả chiều cao và ngoại hình nên đôi uyên ương chênh lệch chiều cao nửa mét thường bị soi mói và thậm chí tò mò cả chuyện riêng tư.

Chuyện tình kỳ lạ của chàng trai 2m và cô gái 1,52 m - 1

Cặp đôi chênh lệch nhau nửa mét

Chuyện yêu một anh chàng có ngoại hình nổi bật cùng chiều cao vượt trội là mong ước của nhiều cô gái.

Thế nhưng với Sophie đó lại là vấn đề không mấy vui vẻ. Rất may, cuối cùng họ cũng đã có một kết cục hạnh phúc.

Đó là chuyện tình của Sophie Hines, 28 tuổi và Miles Lioyd, 26 tuổi sống ở Westcliff-on-Sea, Essex.

Trong khi Sophie chỉ cao 1,52 m thì Miles cao tới hơn 2m. Vì sự chênh lệch ấy nên họ thường bị nhầm là "bố và con gái" nếu nhìn từ phía sau. Đó là lý do khiến mối quan hệ của cả hai nhiều lần bị cư dân trên mạng đả kích.

Sophie nhớ lại: "Có nhiều cô gái bảo tôi hãy để yên cho "anh chàng cao lớn độc thân" và tôi nên kiếm một người phù hợp với chiều cao của mình".

Trước khi nhận lời Miles, Sophie thậm chí đã tham khảo những đôi cách biệt chiều cao để chắc mình không lố bịch. Lúc đã bên nhau, không ít lần Sophie mất lòng tin vào tình yêu này.

Được biết, Miles và Sophie đều làm nhân viên trong một ngân hàng. Họ không chú ý đến nhau trong 5 năm làm việc chung, cho đến khi Sophie gia nhập đội của Miles thì tình yêu mới nảy nở.

Trước đó, họ đã có duyên chụp chung một bức ảnh trong hộp đêm từ khi mới 18 tuổi, nhưng họ hoàn toàn không nhớ gì về nhau cho đến một lần Sophie thấy bức ảnh xuất hiện trên timehop (một ứng dụng của Facebook cho phép tìm thấy ảnh cũ) khi đang làm việc với Miles.

Về phần Miles không thấy vấn đề gì về ngoại hình của hai người, anh chia sẻ: "Tôi thích sự khác biệt về chiều cao của chúng tôi. Tôi thích cô ấy bé nhỏ. Tôi thích được ra ngoài với cô ấy, kệ cho người khác nhìn".

"Khi Sophie mang thai, cô thấy mình giống như một "quả bóng tròn. Vô số người hỏi chúng tôi hôn thế nào? Biết làm sao được, tôi phải cúi, còn cô ấy thì phải nhón đến mỏi chân. Chúng tôi đã có một chiếc gương dài trong nhà, nhưng gương không thể soi được đầu tôi", Miles hóm hỉnh nói.

Hiện, họ đang hạnh phúc bên nhau và có một tiểu thiên thần 6 tháng tuổi bụ bẫm.

Một trường hợp tương tự xảy ra ở Trung Quốc khiến chúng ta có cái nhìn mới mẻ về tình yêu.

Với chiều cao 2,42 m, anh Zhang Juncai, sinh năm 1966, được Kỷ lục thế giới ghi nhận là người cao nhất châu Á.

Theo Sina, chiều cao của anh phát triển vượt trội, lên tới 2m ở tuổi 16. Thậm chí, quần áo của Zhang phải thay đổi liên tục và anh không thể mặc vừa đồ bán ở các cửa hàng nên cần đặt may riêng.

Chuyện tình kỳ lạ của chàng trai 2m và cô gái 1,52 m - 2

 Anh Zhang Juncai cao 2m42.

Tới 26 tuổi, Zhang Juncai cao 2,37 m và đạt ngưỡng cao nhất vài năm sau đó. Chiều cao vượt trội khiến anh Zhang nổi tiếng nhưng cũng mang tới nhiều bất tiện trong cuộc sống.

Không những thế, sức khỏe của anh cũng không tốt và kết quả khám cho thấy anh có khối u tuyến yên nằm ở vỏ não.

Theo các chuyên gia đây chính là nguyên nhân của việc tăng chiều cao bất thường và ảnh hưởng tới cơ hội có con của anh sau này.

Anh từng khó khăn với tình yêu nhưng niềm vui ấy đã đến với anh khi anh gặp vợ là chị He Xinjing qua một chương trình ghép đôi trên truyền hình.

Chuyện tình kỳ lạ của chàng trai 2m và cô gái 1,52 m - 3

 Vợ chồng anh Zhang hạnh phúc 19 năm mặc dù không có con.

Sau lần gặp gỡ ấy, cả hai đã quyết định kết hôn. Tính đến thời điểm hiện tại, anh Zhang Juncai và vợ cưới nhau 19 năm trước và luôn có cuộc sống hòa thuận dù tổ ấm chưa có tiếng cười trẻ thơ.

Chia sẻ với Chinaisgood về chuyện gia đình, anh Zhang Juncai nói: "Chênh lệch chiều cao của vợ chồng tôi quá lớn, chuyện hiếm muộn có lẽ liên quan tới chiều cao của tôi, nhưng mọi việc sẽ đến một cách tự nhiên".

Còn vợ anh chia sẻ: "Chúng tôi yêu nhau và rất hạnh phúc. Nhưng có một cuộc sống bình thường không dễ dàng khi luôn bất đắc dĩ trở thành tâm điểm chú ý".

Tình yêu quả thật diệu kỳ!

Lên giường mới biết vợ chưa chuyển giới hết, cặp đôi SG tiết lộ điều ngỡ ngàng sau 4 năm
Đối với Nga hiện tại, cô cảm thấy mình là một người may mắn và hạnh phúc bởi cô được làm công việc mình thích, được ở bên mình yêu thương, sống vui vẻ...
Theo Minh Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu