Chuyện tình lãng mạn ở Ulsan của cô phục vụ người Việt “bỏ trốn” sau 2 lần đổ vỡ

Ngày 25/08/2017 10:55 AM (GMT+7)

Những sóng gió cuộc đời nhiều lần khiến chị Nga chao đảo nhưng rồi giờ đây, chị hạnh phúc bên chỗ dựa vững chắc, người chồng Tây hết mực yêu thương.

“Cuộc đời tôi đúng là đã trải qua bao sóng gió, những lúc vất vả, nhiều lần nghiêng ngả, chao đảo mới có được hạnh phúc hiện tại.”, đó là những gì mà chị Bùi Thúy Nga (sinh năm 1986, người Quảng Ninh) nói trước khi bắt đầu chia sẻ về câu chuyện tình của mình.

Chuyện tình lãng mạn ở Ulsan của cô phục vụ người Việt “bỏ trốn” sau 2 lần đổ vỡ - 1

Hai lần "bỏ trốn" vì hôn nhân không hạnh phúc

Năm 17 tuổi, do tuổi trẻ bồng bột, chị Nga lỡ mang bầu lúc quá trẻ dại. Cuộc sống hôn nhân kết thúc nhanh chóng sau 2 năm, chị ôm con về lại nhà ngoại, tự đi làm thuê kiếm tiền nuôi con. Sau nhiều năm vật lộn vất vả mà không thay đổi được cuộc sống, chị Nga quyết định đi Hàn Quốc để mong mọi thứ tốt đẹp hơn. 

“Tôi chấp nhận qua mai mối lấy chồng Hàn Quốc để hi vọng cuộc đời sẽ khác. Vậy nhưng vẫn tối tăm. Người chồng Hàn đó chung sống với 3 đứa con, ông rất hiền nhưng lại hay uống rượu. Mỗi lần say là thường xuyên đánh đập, dọa đuổi tôi về Việt Nam, không cho mang con gái tôi sang Hàn. Sống như vậy được 1 năm, tôi quyết định ly hôn và tự lập bên ngoài.”, chị Nga nhớ lại.

Chuyện tình lãng mạn ở Ulsan của cô phục vụ người Việt “bỏ trốn” sau 2 lần đổ vỡ - 2

Chuyện tình lãng mạn của cô bồi bàn ở Ulsan, Hàn Quốc

Chị Nga gặp anh Simon Menzes Taylor – một kỹ sư đo lường người Anh khi đó đang làm tại một công ty đóng tàu dầu khí ở Hàn Quốc. Khi ấy, bà mẹ Việt cũng vừa mới chạy trốn để đến làm phục vụ tại một pub nhỏ thuộc tỉnh Ulsan, nơi có nhiều người nước ngoài ghé qua.

Một lần tình cờ, anh Simon cùng một người bạn thân đến ăn uống tại nơi chị Nga làm việc. Ngày đầu tiên, Simon ngồi từ xa ngắm nhìn chị Nga. Lần thứ hai, thứ ba cũng vậy, người đàn ông Anh say mê sắc đẹp của cô gái phục vụ Việt mà không dám bắt chuyện. Chị Nga cũng vì quá bận rộn nên chẳng thể nhận ra ánh mắt khác lạ của một nam khách hàng.

“Mãi đến lần thứ 4 anh qua quán, khi tôi vô tình mang đồ uống đến bàn của anh thì anh mới có cớ để bắt chuyện cùng tôi. Lúc đó, mọi người đều nghĩ tôi là cô gái Phillipines vì tôi có làn da ngăm đen và nói Tiếng Anh, Tiếng Hàn đều lưu loát. Sau đó, khi nghe tôi giới thiệu mình là người Việt Nam, anh đã vô cùng ấn tượng bởi tôi là người Việt Nam đầu tiên anh được biết.”, chị Nga nhớ lại.

Chuyện tình lãng mạn ở Ulsan của cô phục vụ người Việt “bỏ trốn” sau 2 lần đổ vỡ - 3

Từ lúc bắt chuyện với nhau, ngày nào anh Simon cũng qua nơi chị Nga làm việc, lấy cớ ăn uống để gặp chị. Sau 5 ngày liên tiếp, anh Simon phải rời Hàn Quốc để quay về Anh 1 tháng. Trước lúc ra sân bay, người đàn ông Anh đã lần đầu bày tỏ tình cảm khi nói với chị Nga rằng anh thực sự không muốn rời khỏi Hàn Quốc.

Trong một tháng anh Simon trở về Anh, ngày nào anh cũng dành rất nhiều thời gian để nhắn tin và gọi điện cho chị Nga. Cặp đôi trò chuyện về cuộc sống hàng ngày, chia sẻ đủ thứ chuyện trong cuộc sống. Cũng từ những lần trò chuyện đấy, chị Nga biết được anh Simon sinh năm 1967, đã từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người vợ cũ, có hai con lớn và hiện đã li hôn sau hơn 20 năm chung sống.

Dù anh Simon hơn chị 19 tuổi, lại từng có gia đình nhưng chị Nga cảm nhận được anh là người hiền lành thật thà và đặc biệt rất quan tâm đến chị và con gái riêng của chị Nga.

“Lần đó, trong lúc chuyện trò, tôi vô tình nói ngày sinh nhật của con gái mình ở Việt Nam. Vậy là anh đã âm thầm đặt vé để tôi được bay từ Hàn Quốc về gặp con. Mãi đến sát ngày sinh nhật con gái, anh mới nói cho tôi biết và bảo rằng anh chỉ muốn ngày sinh nhật con gái có mẹ bên cạnh. Mặc dù khi đó tôi mới xin vào làm và không thể nghỉ để bay về nhưng tấm vé và hành động của anh đã khiến tôi rất cảm động. Anh quan tâm đến tôi và mọi điều xung quanh tôi”.

Hạnh phúc ngọt ngào khi được chồng yêu chiều

Hết 1 tháng ở Anh, anh Simon quay lại Hàn Quốc thì cũng là lúc chị Nga chính thức nhận lời yêu anh. Những ngày sau đó là chuỗi hạnh phúc triền miên nối dài của đôi tình nhân đều từng trải qua đổ vỡ trong tình cảm.

Tháng 5/2014, chị Nga lần đầu tiên đưa anh Simon về Việt Nam gặp gỡ gia đình. “Anh rất gần gũi và quan tâm đến con gái tôi. Mọi người trong gia đình ai cũng quý mến anh”.

Tháng 7/2014, chị Nga phát hiện có bầu, anh Simon vô cùng hạnh phúc, ngay lập tức gọi điện về cho gia đình và hai con ở Anh để thông báo sự việc.

“Thời gian tôi bầu bí mệt mỏi, anh lên mạng tìm hiểu cách chăm sóc bà bầu tốt nhất để chăm sóc tôi. Đến ngày tôi sinh, anh đã rất hồi hộp và lo lắng, đứng cạnh giường sinh nắm chặt tay tôi, chứng kiến cảnh con gái ra đời rồi tự tay cắt cuống rốn cho con, bế con lên và rơi nước mắt vì cảm động. 1 tháng tôi sinh con, anh nghỉ việc ở Hàn Quốc để về Việt Nam chăm tôi. Đêm nào anh cũng thức để thay bỉm pha sữa cho con và không quên bóp chân tay cho tôi dễ ngủ”.

Chuyện tình lãng mạn ở Ulsan của cô phục vụ người Việt “bỏ trốn” sau 2 lần đổ vỡ - 4

Chị Nga bên 2 con gái. 

Chuyện tình lãng mạn ở Ulsan của cô phục vụ người Việt “bỏ trốn” sau 2 lần đổ vỡ - 5

Bé Ruby, con gái chị Nga và anh Simon.

Sau đám cưới là những tháng ngày sẽ cùng nhau gánh vác gia đình

Giờ đây, sau 3 năm chung sống, sau rất nhiều lần anh quỳ xuống cầu hồn, khi con gái chung của cả hai cũng đã hơn 2 tuổi, chị Nga cuối cùng cũng đã quyết định cùng anh tổ chức đám cưới. Sắp tới, sau khi lo xong thủ tục, chị sẽ cùng con gái riêng và con gái chung sang Anh sống cùng anh Simon.

Chuyện tình lãng mạn ở Ulsan của cô phục vụ người Việt “bỏ trốn” sau 2 lần đổ vỡ - 6

Cặp đôi mới tổ chức đám cưới hồi giữa tháng 8/2017 tại Hạ Long.

Chuyện tình lãng mạn ở Ulsan của cô phục vụ người Việt “bỏ trốn” sau 2 lần đổ vỡ - 7

“Có thể mọi người thấy tôi lấy chồng Tây, lại hơn 19 tuổi thì chắc phải giàu có và nhiều tiền lắm. Thế nhưng không phải. Sau khi li hôn với người vợ cũ, anh ra khỏi nhà với số nợ lớn trong thẻ tín dụng. Tôi đến với anh trong lúc anh tay trắng và cả hai bắt đầu lại từ đầu.

Vừa rồi, để chuẩn bị đón mẹ con tôi sang Anh, anh đã cố dành dụm và vay thêm ngân hàng để mua một ngôi nhà mới. Nợ vẫn còn nhiều nhưng khi sang đó, vợ chồng đồng lòng, tôi hy vọng sẽ tìm được công việc phù hợp để gánh vác cùng anh.”, chị Nga tin tưởng nói. 

Hà My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu