Cô dâu vén váy cho con bú ngay trên xe hoa và cuộc hôn nhân như mơ

Ngày 10/02/2023 16:00 PM (GMT+7)

Hình ảnh “cô dâu vén váy cho con bú” của Nguyễn Oanh từng “gây bão” mạng xã hội.

Hình ảnh cô dâu cho con bú gây bão dân mạng.
 

Hình ảnh "cô dâu cho con bú" gây bão dân mạng.

Khoảnh khắc cho con bú luôn được xem là khoảnh khắc đẹp và thiêng liêng, gợi lên sự xúc động về tình mẫu tử. Có không ít cô dâu bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội bởi hình ảnh cho con bú trong ngày lên xe hoa về nhà chồng.

Nguyễn Oanh (sinh năm 1994, quê Bắc Ninh) là một trong số đó. Năm 2018, hình ảnh cô nàng diện váy cô dâu cho con bú ngay trên xe hoa được chia sẻ khắp các diễn đàn mạng xã hội. Trang điểm kỹ càng như mọi cô dâu khác nhưng Nguyễn Oanh còn phải “đèo bòng” con gái nhỏ, diện chiếc váy cưới đơn giản để cho con bú bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc tuy giản dị, tự nhiên nhưng vẫn khiến nhiều người xúc động.

img src/upload/1-2023/images/2023-02-10/1676013446-anh-3-1675822638-343-width660height628.jpg width660 /

Cô dâu vén váy cho con bú ngay trên xe hoa và cuộc hôn nhân như mơ - 3

Cặp đôi tổ chức hôn lễ sau khi đã có con

Cô gái Phú Thọ sau đó đã giải thích, hình ảnh này không phải được chụp trong ngày cô theo chồng về dinh mà được chụp vào ngày vợ chồng cô đi chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, vì con gái mới tròn 1 tuổi nên việc cho con bú vào ngày lên xe hoa cũng là điều hiển nhiên sẽ diễn ra.

Phía sau hình ảnh “cô dâu cho con bú” của Nguyễn Oanh là một câu chuyện thú vị. Năm 2014, Oanh và chồng gặp nhau. Vốn tính sau 2 năm tìm hiểu sẽ kết hôn, nào ngờ, chị gái của Oanh khi ấy cũng muốn lấy chồng mà ở quê lại có phong tục kiêng cho hai cô con gái xuất giá cùng năm. Thế là, Oanh nhường chị. Cô và chồng đăng ký kết hôn nhưng hoãn làm đám cưới.

“Về chung một nhà”, Oanh mang bầu, sinh con, định đợi sức khoẻ ổn lại thì bàn chuyện cưới xin nhưng cùng lúc đó, một người chị gái khác của cô lại muốn xuất giá. Vợ chồng Oanh một lần nữa nhường chị, cuối cùng đến tháng 5/2018 mới có thể tổ chức hôn lễ.

Cặp đôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Cặp đôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Ngày trọng đại có sự chung vui của cô con gái nhỏ, vợ chồng Oanh hạnh phúc bội phần. Vẫn với hình ảnh “đèo bòng” ấy, vẫn có những lúc cho con bú ngay cả khi mặc váy cô dâu nhưng Nguyễn Oanh vẫn thấy ngày vui của mình trọn vẹn.

5 năm sau khi được biết đến với hình ảnh “cô dâu cho con bú”, cuộc sống của Nguyễn Oanh có nhiều thay đổi. Em bé cho con bú năm nào đã lên 6 tuổi, Nguyễn Oanh cũng vừa hạ sinh cậu con trai thứ hai. Vợ chồng cô quản lý một quán cắt tóc – gội đầu ở Phú Thọ, hôn nhân hạnh phúc viên mãn.

Sự vui vẻ được thể hiện rõ khi Nguyễn Oanh kể về cuộc hôn nhân của mình. Từ khi “về chung một nhà”, vợ chồng Oanh đã ở riêng, tuy khá vất vả vì phải tự lập trong cả việc chăm sóc con cái và làm ăn kinh tế nhưng cô vẫn hạnh phúc.

Chồng Nguyễn Oanh là người yêu vợ, thương con.

Chồng Nguyễn Oanh là người yêu vợ, thương con.

Nguyễn Oanh cảm thấy may mắn khi lấy được một người chồng yêu thương vợ con và có trách nhiệm với gia đình. Những lúc vắng khách, chồng cô sẵn sàng phụ vợ làm việc nhà, chăm con. Khi Oanh sinh người con thứ 2, chồng cô không quản ngại thức đêm trông con cho vợ ngủ.

Lắm hôm, mình cứ lục đục làm cái này cái nọ, anh ấy quát: “Ngủ đi mới có sữa chứ thức chong chong như thế thì sữa đâu cho con ăn”. Anh ấy cũng mua thuốc lợi sữa và tìm hiểu những món ăn lợi nữa cho mình ăn để có sữa cho con bú. Chồng mình rất điềm tĩnh, ít khi quát tháo hay than vãn. Đôi khi ở nhà bế con cho vợ đi đây đi đó, mình về muộn chút cũng không ca thán bao giờ”, Nguyễn Oanh chia sẻ.

Vợ chồng cô vì biết nhường nhịn nhau nên ít khi xảy ra cãi vã. Họ cũng không bao giờ “chiến tranh lạnh” quá lâu, giận dỗi nhiều nhất cũng chỉ vài tiếng đồng hồ. Nguyễn Oanh nói đùa, cả hai đều phải “vì đại cục” mà kiềm chế cái tôi cá nhân. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ gia đình hạnh phúc cho con cái.

Nguyễn Oanh kể, dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, chồng cô đem đến cho cô một niềm vui bất ngờ, đó là đưa vợ con về quê ngoại ăn trọn vẹn cái Tết từ ngày 30. Sau 6 năm về Phú Thọ làm dâu, đó là cái Tết đầu tiên Oanh được ăn Tết quê ngoại.

“30 Tết, vợ chồng con cái có mặt trước cổng nhà, mẹ mình ngỡ ngàng đứng nhìn một lúc mới dám tin. Chồng mình không báo trước để ông bà ngoại bất ngờ. Mình biết, phụ nữ lấy chồng xa mấy ai dám mơ chuyện ăn trọn vẹn cái Tết ở quê ngoại. Bởi vậy, mình biết ơn chồng vô cùng vì đã nghĩ cho vợ. Sau Tết, chồng mình bảo: “Được cái vợ chồng mình ở riêng nên thoải mái hơn. Sau này cứ phấn đấu 2, 3 năm lại về nhà ngoại ăn Tết một lần cho vợ đỡ tủi thân”, Nguyễn Oanh chia sẻ.

Nguyễn Oanh là cô con gái lấy chồng xa nhất nhà nhưng lại khiến bố mẹ yên lòng nhất. “Vợ chồng mình hoà thuận, biết bảo ban nhau chuyện làm ăn, sinh con, nuôi con đàng hoàng. Mình lấy chồng xa nhưng gia đình êm ấm bên bố mẹ mình rất an tâm”, Nguyễn Oanh tâm sự.

Con dâu nói sẽ tái hôn, mẹ chồng đập cốc phản đối, bố tôi có hành động khiến bà tức quá bỏ đi
Tôi đoán có khi mẹ làm căng như vậy là vì bà muốn tôi phải ở lại đây thờ chồng quá cố là chính, mẹ chồng không muốn tôi tái hôn mà phải một mình nuôi con đến già như bà.

Tâm sự

Theo Hạ Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan