Cô lễ tân Việt lấy chồng làm cho quân đội Mỹ, tháng nào cũng "mang tiền về cho mẹ vợ"

Hồng Nhung - Ngày 07/01/2022 06:52 AM (GMT+7)

Từ khi yêu đến bây giờ, ông xã chị Nga vẫn luôn lo lắng cho gia đình chị. Tháng nào anh cũng gửi tiền về biếu bố mẹ chị.

Mỗi ngày của chị Jazmine Nga O'Hara (32 tuổi) luôn bắt đầu từ lúc 8h sáng với công việc thường nhật kể từ khi có con, đó là hút sữa. Vì con còn nhỏ nên mỗi ngày của chị chỉ quanh quẩn guồng quay ăn ngủ của con. Buổi tối chị sẽ đảm nhận công việc trông con đến 12h đêm hoặc 1h sáng, sau đó ông xã sẽ thay phiên chị trông đến 8h sáng rồi đi làm để chị được nghỉ ngơi. Mặc dù cuộc sống thay đổi nhiều từ khi có con nhưng chị luôn có ông xã ở bên đồng hành để cùng xây dựng lên mái nhà hạnh phúc ở nơi xa xứ.

Tổ ấm nhỏ của chị Nga.

Tổ ấm nhỏ của chị Nga.

Cô lễ tân Việt lấy chồng làm cho quân đội Mỹ, tháng nào cũng amp;#34;mang tiền về cho mẹ vợamp;#34; - 2

Chị Nga là lễ tân cho khách sạn lớn nhất nhì bờ “Biển” phía Tây của nước Mỹ ở San Diego, California. Hiện tại, chị đang nghỉ thai sản ở nhà chăm sóc con trai nhỏ còn ông xã chị là anh Patrick O’Hara (46 tuổi) hiện đang là quản trị mạng cho quân đội Mỹ. Chia sẻ về chuyện tình yêu của vợ chồng mình, chị Nga cho biết, chị quen anh Patrick qua qua anh rể giới thiệu vào năm 2014. Hai người làm cùng một tòa nhà với nhau. Vì cả 2 ở xa nên phần lớn khoảng thời gian yêu nhau là yêu xa. Cả 2 không có nhiều thời gian gặp gỡ, đi chơi bên ngoài như những cặp đôi khác mà chủ yếu hẹn hò với nhau qua chiếc điện thoại.

“Hai vợ chồng mình chủ yếu nói chuyện qua video chat hoặc nhắn tin mỗi ngày. Thời gian yêu anh cũng tự lên mạng tìm tòi đặt mua hoa hoặc giỏ trái cây gửi về nhà mình trong những dịp đặc biệt, có lần còn viết thơ gửi tặng kèm nữa”, chị Nga cười cho biết.

Chị Nga và anh quen nhau năm 2014. Anh chị yêu xa là chủ yếu.

Chị Nga và anh quen nhau năm 2014. Anh chị yêu xa là chủ yếu. 

Biết con gái yêu anh chàng ở xa nửa vòng trái đất lại quen qua mạng, thời gian đầu bố mẹ chị cũng khá lo lắng nhưng khi nhìn thấy anh qua video chat, thấy anh hiền nên mọi người cũng yên tâm phần nào. Thậm chí lần đầu tiên anh Patrick về Việt Nam gặp, mẹ chị còn ra sân bay đón anh cùng chị khiến anh ngại ngùng cười hoài.

Bố mẹ mình thấy anh hiền nên thương lắm. Anh qua Việt Nam lần đầu gặp mình rồi mình cũng dẫn anh đi chơi đây đó cho ăn thử món ăn Việt Nam. Sau đó mới phát hiện ra anh đặc biệt không thích sầu riêng và trái khổ qua nhưng mỗi lần mình kêu ăn, anh lại ăn cho vợ vui, thương lắm”, chị Nga cho hay.

Cô lễ tân Việt lấy chồng làm cho quân đội Mỹ, tháng nào cũng amp;#34;mang tiền về cho mẹ vợamp;#34; - 4

Anh Patrick rất được lòng bố mẹ chị Nga. Thậm chí bố mẹ chị ưng, cưng anh hơn cả chị và luôn sợ chị bắt nạt, ăn hiếp anh vì anh hiền. Không chỉ vậy, anh Patrick còn luôn lo lắng cho gia đình chị. Hàng tháng anh đều gửi tiền sinh hoạt về lo cho bố mẹ chị và anh làm điều này ngay cả khi mới quen chị. Chính vì vậy lần nào về Việt Nam, chị và gia đình cũng đều đưa anh đi chơi xa. Biết anh đặc biệt thích chó, trong lần đi Vũng Tàu, bố mẹ chị còn mua hẳn một chú chó đá bằng cẩm thạch để tặng anh mang về Mỹ làm kỷ niệm, rồi tặng anh cả ống heo có hình chú cún khiến anh rất trân trọng. Nhìn bạn trai và bố mẹ yêu thương nhau, dành tình cảm nhiều cho nhau như vậy chị Nga cũng thấy vui lây.

Vì chị Nga và anh Patrick chủ yếu là yêu xa nên anh cũng cầu hôn chị qua Skype. Nhớ lại kỷ niệm này chị lại cười bởi chiếc nhẫn anh đặt để cầu hôn bị chật một xíu phải mang về Mỹ nới rộng ra chút. “Hôm đó mình đi làm về anh điện video call như thường lệ rồi đưa nhẫn lên hỏi cưới mình. Hai đứa cười toe toét rồi mình nhận lời cầu hôn của anh. Sau này khi anh qua Việt Nam, mình mang thử nhẫn thì hơi chật”, chị Nga cho biết.

Cô lễ tân Việt lấy chồng làm cho quân đội Mỹ, tháng nào cũng amp;#34;mang tiền về cho mẹ vợamp;#34; - 5

Được biết, sau khi cưới chị Nga sang Mỹ định cư theo chồng. Vì mới sang chưa ổn định cuộc sống, chị muốn có bằng lái xe và công ăn việc làm nên đã kế hoạch chuyện con cái. Tuy nhiên sau khi hoàn thành được hết các mục tiêu khi mới sang Mỹ, vợ chồng chị vẫn phải chờ đợi vài năm nữa mới có được em bé hiện tại.

Khi biết được chị mang bầu bé trai, ông xã chị đã rất vui và hạnh phúc vì sau bao năm trông đợi cuối cùng đã thành công và cuối cùng anh cũng có người nối dõi.

Trái ngọt hạnh phúc của anh chị sau mấy năm mong ngóng.

Trái ngọt hạnh phúc của anh chị sau mấy năm mong ngóng. 

Chị Nga tâm sự, đối với chị ông xã là một người vô cùng tâm lý, yêu chiều vợ như bà hoàng. Và điều này càng được chứng tỏ hơn khi chị mang bầu, đi sinh bé. Khoảng thời gian mang thai chị phải nhập viện mổ túi mật vì bị nhiễm trùng do khi mang thai lượng progesterone trong máu cao, anh một tay chăm sóc chị.

Thậm chí, khi chị bầu, anh chăm vô cùng kỹ, không bao giờ cho chị làm việc nhà, anh rửa chén, giặt đồ, hút bụi lau nhà hết. Có khi nửa đêm 2, 3 giờ sáng chị đói bụng, anh đang ngủ cũng dậy làm đồ ăn cho chị mà không bao giờ cằn nhằn hay than vãn hết. Có khi thèm đồ ăn nhanh giữa khuya anh cũng lái xe đi mua cho chị. Mỗi tối anh còn xoa bóp chân cho chị vì khi có bầu hai chân chị thường bị sưng, phù ngay giữa và cuối thai kỳ. Thậm chí, có nhiều khi đi làm về mệt anh vừa bóp chân cho chị vừa ngủ gật khiến chị thương vô cùng. Mỗi khi chị than vãn mình béo anh lại nhẹ nhàng ôm, hôn lên trán và động viên chị rằng “vợ anh lúc nào cũng đẹp”.

Cô lễ tân Việt lấy chồng làm cho quân đội Mỹ, tháng nào cũng amp;#34;mang tiền về cho mẹ vợamp;#34; - 7

Cô lễ tân Việt lấy chồng làm cho quân đội Mỹ, tháng nào cũng amp;#34;mang tiền về cho mẹ vợamp;#34; - 8

Ông xã luôn ở bên đồng hành với chị.

Ông xã luôn ở bên đồng hành với chị. 

Cuộc sống ở Mỹ chỉ có 2 vợ chồng, phải gánh vác mọi việc nhưng chị Nga luôn cảm thấy hài lòng vì ông xã luôn ở bên, đỡ đần chị mọi việc từ chăm con đến công việc nhà. Đối với chị, hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi, có một người chồng hết mực yêu thương, tâm lý và một nhóc tỳ siêu đáng yêu.

Lấy được nữ sinh xinh như Hoa hậu, chàng trai tặng 200 triệu, cưới về làm osin cho vợ
Anh Phan Hưng đã bị trúng tiếng sét khi gặp chị Minh Thúy ở siêu thị và anh đã nhanh chóng quét ứng dụng hẹn hò để có thể tìm được liên lạc của chị.

Câu chuyện tình yêu

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lấy chồng Tây