Đi hết cánh đồng rồi trở về tay không, lời thiền sư nói khiến chàng trai bật khóc

Ngày 04/07/2019 16:03 PM (GMT+7)

Phật dạy rằng, điều mà ta dễ dàng bỏ lỡ nhất chính là tình yêu. Người ta không tìm được hạnh phúc là bởi không cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có.

Những người đàn ông cứ lần lượt đi qua đời cô, nhẹ nhàng như một cơn gió. Có người đau, có người hời hợt, có người nói yêu cô hơn bản thân mình, có người giận hờn khi cô thờ ơ… Nhưng sau tất cả, họ đều tìm được bến đỗ cho mình, tìm thấy một nửa mảnh ghép của đời mình. Duy chỉ có mình cô là đơn côi mãi. Ngay cả thanh xuân của chính mình cũng đang dần rời bỏ cô.

Ở cái tuổi 18, cô được ru ngủ trong những lời ngợi khen về nhan sắc hơn người của mình. Cô may mắn sở hữu những nét đẹp thanh tú nhất trên gương mặt để mỗi lần bước đi, cánh mày râu đều phải ngoái nhìn. Cô hãnh diện với những gì mình có và thêm phần tự hào về năng lực nổi trội của bản thân. Bởi vậy, trên hành trình tìm kiếm tình yêu, cô cũng đặt cho mình một mục tiêu duy mỹ: Người cô yêu nhất định cũng phải xứng tầm.

Đi hết cánh đồng rồi trở về tay không, lời thiền sư nói khiến chàng trai bật khóc - 1

Và rồi, cũng vì cái mục tiêu ấy, cô lần lượt bỏ qua những người đàn ông từng khiến trái tim mình rung động. Những nhịp đập con tim cũng đã đôi lần xao xuyến về anh chàng cùng lớp thời Đại học, về người đồng nghiệp lịch lãm, về anh Sếp đáng ngưỡng mộ. Họ đều yêu cô, đều muốn torwr thành người đàn ông của cuộc đời cô. Ở những thời điểm gặp họ, cô cũng thấy con tim yêu trỗi dậy. Nhưng rồi cô luôn tự hỏi: Rốt cục, anh có thực sự là lựa chọn tốt nhất cho mình, biết đâu chừng, có ai đó ưu tú hơn còn đợi cô phía trước. Cô sợ vội vàng gắn kết với một người, nghĩa là cô bỏ đi cơ hội tìm cho mình một chân ái khác.

Cứ thế, những người đàn ông cô buông tay đều tìm cho mình một con đường khác. Cô lại rong ruổi đơn côi trên con đường tìm kiếm một người đàn ông ưu tú cho riêng mình. Cho tới khi cô chạm ngưỡng ưu phiền, quay lại, chẳng còn ai bên mình…

Ở cái tuổi không còn trẻ, cô dừng lại ở người đàn ông ấy, người khiến cô nuôi hi vọng có một mối quan hệ nghiêm túc và tiến tới hôn nhân. Tiếc thay, khi cô ngỏ lời, anh từ chối. Anh nói đã có cho riêng mình một người phụ nữ khác. Cô gặng hỏi anh về việc người đó có đẹp hơn cô không, có giỏi hơn cô không? Anh mỉm cười rồi khẽ lắc đầu: “Không… Nhưng anh không muốn lỡ mất tình yêu của đời mình vì những mộng tưởng viển vông”.

Đi hết cánh đồng rồi trở về tay không, lời thiền sư nói khiến chàng trai bật khóc - 2

Trước ngày anh cưới, anh có tặng cho cô cuốn sách với câu hỏi khôn nguôi: Tình yêu là gì? Và, câu trả lời của Phật khiến cô bật khóc:

Rốt cục, tình yêu là gì?

Một ngày kia, có một chàng trai trẻ tìm đến hỏi lão thiền sư rằng: “Thưa thầy, thầy có thể nói cho biết tình yêu là gì được không ạ?”

Lão thiền sư nhìn chàng trai trẻ, mỉm cười: “Cậu hãy đi xuyên qua ruộng lúa mạch này, ngắt một tua lúa mạch lớn nhất, vàng óng nhất về đây. Nhưng có một điều kiện là: cậu không được quay đầu trở lại con đường cũ đã đi qua, và chỉ có thể hái một lần duy nhất.”

Chàng trai trẻ liền đi làm theo lời lão thiền sư và rất lâu sau anh mới trở về, nhưng lại đi về với với hai bàn tay không.

Thấy vậy, lão thiền sư liền hỏi: “Tại sao con lại trở về tay không?”

Chàng trai trẻ đáp: “Khi con đi đến giữa cánh đồng lúa mạch, con đã nhìn thấy mấy tua lúa mạch rất là lớn, rất là vàng óng, nhưng, con nghĩ rằng phía trước chắc có lẽ cũng sẽ có cọng lúa mạch khác lớn hơn và tốt hơn nữa, vậy nên con không có hái; nhưng mà, khi con tiếp tục đi nữa, những tua lúa mạch khác mà con nhìn thấy, luôn cảm thấy không được đẹp như đã thấy trước đó, vậy nên sau cùng con không có hái được gì cả…”

Lão thiền sư nói một cách ngụ ý sâu sa: “Đây chính là tình yêu.”

Đi hết cánh đồng rồi trở về tay không, lời thiền sư nói khiến chàng trai bật khóc - 3

Phật dạy rằng, điều mà ta dễ dàng bỏ lỡ nhất chính là tình yêu. Người ta không tìm được hạnh phúc là bởi không cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Tình yêu đơn giản là trân quý người đang bên mình, người khiến trái tim mình yêu thương và rung động. Cuộc đời vốn dĩ có ngàn vạn người tốt, cứ mãi chạy theo hư vô sẽ chẳng bao giờ tới đích. Mà đường tình là nơi chẳng phải có thể quay đầu lại người vẫn mãi đợi chờ, bỏ lỡ có thể là lạc nhau mãi mãi:

“Đôi khi lỡ hẹn 1 giờ

Lần sau gặp lại, phải chờ trăm năm”

Yêu bao nhiêu là đủ, đau bao nhiêu là vừa: Lời Phật dạy khiến mọi cô gái đều thấm thía
Đau tự khắc sẽ buông nhưng nếu cứ đau là buông thì có thể sẽ bỏ lỡ nhiều điều tốt đẹp! Đó là lý do nhiều cặp đôi có bắt đầu hoàn mỹ nhưng kết thúc...
Lam Giang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự