Hậm hực đòi chia tay vì bạn trai chỉ tặng cốc trà sữa ngày 20/10

Ngày 20/10/2018 15:20 PM (GMT+7)

Cô gái quyết định chia tay vì cho rằng bạn trai keo kiệt.

Hậm hực đòi chia tay vì bạn trai chỉ tặng cốc trà sữa ngày 20/10 - 1

Cô gái bị dân mạng "ném đá" dữ dội vì sự ích kỷ (Ảnh minh họa)

Đến hẹn lại lên, cứ dịp 20/10 là dân mạng lại được nghe đủ thứ chuyện “dở khóc dở cười” liên quan đến chuyện tặng quà cáp cho người yêu. Người thì khoe được tặng điện thoại, đồ hiệu, hoa hồng trăm bông… kẻ lại than thở chỉ nhận được món quà nhỏ, thậm chí không nhận được thứ gì của bạn trai dù chỉ là một lời chúc.

Cô gái vừa chia sẻ dòng tâm sự trên trang NEU confession mới đây rơi vào trường hợp thứ 2. Thế nhưng, không những chẳng được đồng cảm, cô còn bị dân mạng “ném đá” sấp mặt vì thói tiểu thư, hay đòi hỏi.

Chẳng là cô nàng hậm hực vì bạn trai hứa hẹn 20/10 đưa đi uống trà sữa thay vì trà đá, nhân trần như mọi khi. Cô cho rằng, quà đó chẳng thấm tháp gì đuổi bạn trai đi uống một mình, còn mình thì chán nản nhắn tin đòi chia tay.

Trước đó, cô nàng cũng kể đủ thứ tội của bạn trai trong hơn 3 tháng yêu nhau, trong đó “tội nặng” nhất là quá tiết kiệm.

Ví như khi hai người đi ăn thì anh chàng thường chọn chọn điểm ăn vặt chứ không phải nhà hàng sang trọng. Bữa ăn nhiều nhất cũng chỉ 180.000 đồng. Đi xem phim thì thường chọn mấy phim cũ cũ, giá rẻ, bỏng nước không mua… Mấy dịp lễ tặng quà thì thường chỉ tặng giày dép, quần áo có giá 150.000 đồng đổ lại…

Trong khi đó, cô nàng hiện mới chỉ là học sinh lớp 12, còn anh chàng là sinh viên năm hai đại học, hiện vẫn phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống.

Cô nàng so sánh: “Đấy, các bạn cấp 3 còn được tặng giày Auth, nói chi đến sinh viên đại học”. Và bây giờ, cô nàng muốn chia tay.

Câu chuyện mới chia sẻ đã thu hút hơn 16.000 lượt thích. Trong số gần 5.000 lượt bình luận, hầu hết đều “ném đá” cô gái quá tham lam và ích kỷ.

“Đúng rồi. Lớn đầu không để tiền đó mà ăn, học, mua quà cho bố mẹ, chẳng lẽ để cung phụng đứa ham vật chất như em chắc. Người ta sinh viên yêu nhau, dịp lễ có bông hồng là vui lắm rồi, em lại còn đòi hỏi”, một nick name bức xúc.

“Em chia tay cậu ấy đi và đừng yêu thêm ai nữa để con trai bọn anh đỡ khổ”, một nick name khác mỉa mai.

#16037: Chia tay vì sinh viên rồi mà quá tiết kiệm

Hiện tại em học lớp 12 tại 1 trường ở Hà Nội, năm nay em thi đại học và rất thích đọc page. Em mới có người yêu, anh ấy là sinh viên năm 2 tại NEU luôn, sinh năm 1999. Lúc nói chuyện tán tỉnh nhau thì em thấy anh ấy cũng vui tính nên em đổ. Hai lần đi chơi thì cũng chỉ đi ăn vặt thôi chứ không phải quán ăn sang trọng gì vì anh ấy bảo là "Ăn thế cho tiết kiệm!"

Nhưng khi yêu tới giờ hơn 3 tháng thì em thấy anh ấy tiết kiệm quá mức luôn. Cái gì tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm ấy, mà phải gọi là tằn tiện mới đúng, nhiều lúc em còn cảm thấy ki bo.

Đi ăn uống thì toàn ăn bờ ăn bụi, nem, ốc, khoai, trà đá, nhân trần ở Ngõ Tự Do, bữa nhiều nhất cũng chỉ 180.000 đồng... Đi chơi, đi xem phim thì cũng toàn mấy bộ phim cũ cũ, có khi chẳng còn ai xem nữa. Rạp chiếu phim giảm giá mới đi xem, giá vé có 40 – 45.000 đồng ấy, bỏng nước không thèm mua vì "đắt", bảo là ăn bỏng với mua nước ở ngoài uống xong rồi vào cho tiết kiệm. Vậy thì sao không chờ nó có bản online mà xem luôn 1 thể.

Rồi mua đồ đạc quần áo tặng, thấy em giày cũ cũ mua đôi mới tặng, em tưởng nếu không phải giày auth thì cũng tốt tốt 1 chút, đây mua đôi giày có 120.000, dép guốc có 150.000 đổ lại, quần áo cũng chỉ thế thôi?

Mà ăn cũng không có khái niệm ăn ngon hay sao ấy, chỉ có ăn no thôi, cứ chỗ nào RẺ và NO thì ăn. Thời buổi nào rồi còn tặng mấy cái kiểu móc chìa khóa, móc điện thoại, trong khi người ta được tặng son, mỹ phẩm các thứ 300 – 500.000 thôi chứ không đắt gì, còn chưa kể đến giày dép Auth. Đấy các bạn cấp 3 còn được tặng giày Auth nữa nói chi đến sinh viên đại học? Chưa kể đến việc anh ấy học NEU là đã có điều kiện, đi làm thêm lại còn có tiền nữa...

Như hôm qua này, em hỏi là:

- Thế 20/10 anh tặng em cái gì thế? Đừng như mọi khi nhé?

- À có chứ, lần này anh cho em đi uống trà sữa thay trà đá nhân trần nhé!

Em sao chép nguyên văn đoạn tin nhắn của anh ấy vào, cả biểu tượng mặt cười luôn ấy. Em mới bảo anh ấy là:

- Thế anh đi uống 1 mình đi, 20/10 mà được 1 cốc trà sữa. Chẳng đáng.

Tự dưng em thấy chán quá, có nên chia tay không nhỉ. Đây là ki bo chứ có phải tiết kiệm đâu. Lớn rồi mà sao phải thế nhỉ?

Chia tay người yêu vì giữ trinh tiết, cô gái lại ngủ với trai lạ rồi có thai
Sắp trở thành vợ của người chồng chỉ một lần gặp mặt khiến cô gái trẻ không khỏi hoang mang. Đặc biệt khi cả hai mới chỉ là sinh viên đại học.
Theo Hạ Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự