Lấy nhầm chồng, người vợ chật vật trong hôn nhân, cay đắng nhất là cảnh tượng ngày mùng 1 Tết

Cẩm Tú - Ngày 02/12/2022 12:00 PM (GMT+7)

Đau khổ nhưng lại không chia sẻ được với ai vì cảm thấy xấu hổ, nên cuộc sống lúc đó của chị M không khác gì địa ngục cả.

Có lẽ cuộc hôn nhân nào cũng có sự khởi đầu đẹp đẽ, tràn đầy mật ngọt và chị M (38 tuổi, đến từ Bến Tre) cũng vậy. Năm đó chị mới 26 tuổi, là một diễn viên múa và vô tình gặp anh sau một buổi diễn vào tối muộn.

Lần đó, chị đang trên đường về nhà thì anh chạy theo sau và tán tỉnh. Sau khi có thông tin liên lạc, cả hai thường xuyên trò chuyện và dần dần phát triển mối quan hệ. Tới lúc này, chị mới biết anh là Việt kiều và hơn chị tới 17 tuổi.

Người phụ nữ nhận định anh là một người từ tốn, giản dị và lịch sự, nhưng chị khẳng định kết hôn với anh không phải vì tình yêu đích thực. Chẳng qua vì ham cái mác Việt kiều của anh, những vật chất anh mang lại khiến chị choáng ngợp, anh lại lớn tuổi nên chị nghĩ sau khi kết hôn chị sẽ được “yên thân”, không phải ghen tuông, giữ chồng. Ngoài ra, trong suốt 2 năm tìm hiểu, anh đối xử rất tốt, luôn yêu thương và chiều chuộng khiến chị có cảm giác an toàn mà đến với anh.

Sau khi kết hôn, chồng chị M vẫn di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Mỹ. Cuộc sống vợ chồng son rất hạnh phúc, viên mãn và trong mắt chị, anh là một người chồng chu toàn, mẫu mực. Mỗi lần về nhà, mọi việc trong nhà từ lau dọn, rửa bát, chăm sóc con cái anh đều quán xuyến hết, không nề hà bất cứ việc gì.

Chị M chia sẻ cuộc hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3.

Chị M chia sẻ cuộc hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3. 

Những tưởng hạnh phúc sẽ dài lâu nhưng sau 2 năm chung sống, chị phát hiện người chồng Việt kiều của mình có dấu hiệu mắc bệnh hoang tưởng. Cụ thể, anh rất dễ bị ảnh hưởng tâm lý bởi những tình tiết trong phim ảnh, sách truyện. Cũng vì vậy mà anh ghen tuông mù quáng, luôn nghi ngờ vợ ngoại tình. Đỉnh điểm là anh ta nghi ngờ chị M có quan hệ bất chính với cháu ruột.

“Lố nhất là khi anh đọc truyện cháu ngoại tình với dì, mà gặp ngay đứa cháu là con của người chị thứ 2 của tôi. Lúc đó thằng bé mới 10 tuổi thôi mà anh nghi ngờ tôi với thằng bé, ghen với đứa cháu nữa. Anh nói với tôi bằng những lời lẽ thậm tệ, giống như tra tấn vậy đó”, chị M nghẹn ngào kể lại với Tiến sĩ Tô Nhi A trong chương trình Người thứ 3.

Đau khổ nhưng lại không chia sẻ được với ai vì cảm thấy xấu hổ, nên cuộc sống lúc đó của chị M không khác gì địa ngục cả. “Đi cà phê mà có người đàn ông lạ tới hỏi đôi câu thôi là anh ta cũng nghĩ tôi và người đó có vấn đề. Khi anh qua Mỹ rồi, lúc nào gọi cũng phải thấy mặt, ghen tới nỗi nghe tiếng đàn ông ở đâu vọng vào thôi cũng hỏi đó là ai, anh ta ở đâu, bắt quay mặt bằng được dù có khi tôi còn không biết cái người kia là ai nữa”, chị M nói thêm.

Bên cạnh đó, người vợ cảm thấy chồng như bị “đa nhân cách”, có hai khuôn mặt với hai tính cách khác nhau. Trước mặt nhiều người, đặc biệt là gia đình nhà vợ, anh ta luôn cư xử đúng mực khiến ai cũng cho rằng anh là rể quý, là người chồng tốt, hết lòng thương vợ thương con. Nhưng khi chỉ có hai vợ chồng với nhau, anh ta lại như biến thành một con người khác, thường xuyên đay nghiến chị như một tội đồ.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Sau hai năm hôn nhân, chị M từng muốn giải thoát cho bản thân nhưng bị mẹ cấm cản. Phần vì mẹ chị từng rơi vào tình cảnh bị người thứ 3 chen chân vào hôn nhân, một mình nuôi con rất cực khổ và không muốn chị cũng khổ như vậy. Phần vì từ trước tới nay những mặt xấu của chồng chị đều che giấu nên trong mắt mẹ, chồng chị là chàng rể rất tốt. Cuối cùng vì thương mẹ, chị M tiếp tục cuộc hôn nhân “địa ngục” này nhưng chị cũng chỉ cầm cự được thêm 3 năm.

Trong một lần về nước, chồng chị bất ngờ có cuộc hẹn bên ngoài nhưng khác với những lần trước thì lần này anh ta không đưa chị theo cùng. Hành động lạ này khiến chị M nảy sinh nghi ngờ chồng mình có người phụ nữ khác bên ngoài.

Không nằm ngoài dự đoán, chị theo dõi và phát hiện trong điện thoại chồng có tin nhắn từ số lạ với nội dung: “Em nhớ ông xã quá”. Nhưng vì nghĩ chồng chỉ “bóc bánh trả tiền” nên chị cũng không để tâm nhiều. Tới khi biết chồng và “tiểu tam” giữ mối quan hệ lâu dài, chị mới chủ động liên lạc để làm sáng rõ mọi chuyện, đồng thời khuyên cô ta tránh xa chồng mình.

Mặt khác, chồng cũng hứa sẽ cắt đứt liên lạc với nhân tình. Theo dõi hành động của chồng khoảng thời gian sau đó, chị cứ nghĩ rằng cả hai đã chấm dứt nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như chị nghĩ.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Tết năm đó, anh ở lại TP.HCM với bố chồng, còn chị về quê sum họp với gia đình. Mùng 1 Tết sau khi tiễn một người bà con sang nước ngoài, chị đã âm thầm ghé về thăm nhà mà không báo trước cho chồng vì muốn tạo sự bất ngờ cho anh. Nào ngờ, người bất ngờ hơn lại là chị.

Về đến nhà, chị thấy giày dép của một người phụ nữ thì biết được chuyện gì đang xảy ra bên trong. Gõ cửa phòng, ông xã chị cứ đinh ninh là bố chứ không hề nghĩ người đó là chị nên ung dung ra mở cửa. Và rồi, chị bắt gặp chồng và người phụ nữ kia đang trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Bị bắt quả tang tận giường nhưng anh ta vẫn chối bay chối biến, khẳng định cả hai chỉ là bạn bè chứ không có chuyện gì xảy ra. Quá bức xúc, chị M rút điện thoại ra để chụp ảnh lại làm bằng chứng đưa cho mẹ chồng thì bị chồng lao tới giật máy, đánh tới tấp. “Sống 5 năm trời anh chưa một lần đánh tôi, vậy mà giờ vì gái mà đánh vợ. Tôi bị sốc lắm”, chị M cay đắng nói.

Sau đó, nhân tình của chồng bỏ đi và anh ta cũng rời khỏi nhà ngay trong đêm, biệt tăm biệt tích một tuần mới trở về nhà. Về phía chị M, lúc này chị cũng ra quyết định không còn giấu giếm gia đình nữa mà nói rõ sự thật để kết thúc cuộc hôn nhân này.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Thế nhưng trước mặt bố mẹ hai bên, gã chồng lại làm bộ vô tội, thậm chí đổ thừa cho vợ ghen tuông mù quáng, thề thốt trước bàn thờ tổ tiên rằng anh và người phụ nữ kia là mối quan hệ bạn bè. Nhưng dù là bạn bè hay tình nhân, chị M không còn đặt nặng vấn đề đó nữa, cái chị không chấp nhận được là một gã chồng vũ phu. “Người chồng có tệ bạc thế nào con còn chấp nhận, chứ chồng vũ phu là không bao giờ. Đánh một lần được thì sẽ có lần 2”, chị thẳng thắn nói với bố mẹ ruột và ly hôn với chồng.

Khoảng thời gian đầu sau ly hôn, chị M gặp nhiều khó khăn về kinh tế vì lúc đó chị không có việc làm, chồng lại không gửi tiền cấp dưỡng nuôi 2 con. Chị phải đi làm công nhân để kiếm tiền nuôi con, với một người trước giờ chỉ biết ăn và học thì công việc này quả thật rất vất vả, cực nhọc.

Sau đó, chị chuyển hướng kinh doanh bất động sản và khá thành công. Nhìn lại những gì đã qua, chị M không cảm thấy tiếc nuối, oán trách mà muốn cảm ơn vì tất cả, bởi nhờ đó mà chị mới mạnh mẽ, tự tin và gặt hái được những thành quả như ngày hôm nay.

Ly hôn 5 tháng chồng cũ công khai người mới, một tuần sau anh bỗng gọi điện cầu cứu tôi
Sau khi ly hôn, tôi đưa con về quê ngoại sống, đến nay cũng được 4-5 tháng rồi. Thời gian này chồng cũ sống với nhân tình của anh ta như vợ chồng.

Tâm sự

Theo Cẩm Tú Nguồn: Người Thứ 3
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình