Ly hôn 2 tháng thì có thai, người phụ nữ tới xin tái hợp liền bị mẹ chồng cũ đuổi thẳng

Cẩm Tú - Ngày 07/06/2023 12:05 PM (GMT+7)

Hai người đã mong mỏi con từ lâu, nhưng tới khi chị mang thai lại bị nhà chồng cũ không nhận và đuổi thẳng.

Đến được với nhau đã khó, duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc càng khó hơn. Chị Hiểu Quân và anh Hoàng Dũng (sống ở Trung Quốc) vốn quen nhau từ thời còn học đại học. Cả hai đến với nhau bằng tình yêu chân thành, nhưng có lẽ tình yêu cũng có hạn sử dụng và họ đã ly hôn sau 6 năm bên nhau.

Cả hai chưa có con chung nên thủ tục ly hôn giải quyết khá nhanh gọn. Sau khi đường ai nấy đi, chị Hiểu Quân đi làm ăn xa, nhưng tréo ngoe thay, ly hôn được 2 tháng thì chị phát hiện mình đang mang thai. 

Khi đó chị cảm thấy trong người khó chịu, thường xuyên buồn nôn, cơ thể mệt mỏi, khẩu vị thay đổi. Hỏi một người bạn thì được bạn cho biết có thể chị đã mang thai. Nghe điều này, Hiểu Quân không thể tin nổi vì suốt 6 năm chung sống với chồng, dù hai người đã rất cố gắng nhưng mãi không thể có con, sao bây giờ chị lại có thai được chứ? Nửa tin nửa ngờ, chị tới bệnh viện kiểm tra thì phát hiện mình có thai thật. 

Chị Hiểu Quân bất ngờ phát hiện mang thai sau khi ly hôn 2 tháng.

Chị Hiểu Quân bất ngờ phát hiện mang thai sau khi ly hôn 2 tháng. 

Muốn con sinh ra trong một gia đình hoàn chỉnh có đủ cả bố lẫn mẹ, Hiểu Quân vội vã báo tin mừng cho chồng cũ và bắt xe ngay về nhà anh. Chị hi vọng vì đứa con, hai vợ chồng có thể tái hợp như xưa. 

Tuy nhiên mẹ chồng lại không hề vui vẻ khi nhìn thấy nàng dâu, bà liên tục chửi mắng và đuổi Hiểu Quân ra khỏi nhà. Thậm chí nghi ngờ chị không hề mang thai, chỉ giả vờ nói như vậy để lấy lý do tái hôn. 

“Trước đây tôi đối xử với cô như con gái nhưng cô thì sao? Cô thiếu tôn trọng tôi, mắng chửi tôi, có những hành động cực đoan. Cô và con trai tôi ly hôn, tôi mừng rớt nước mắt. Giờ cô lại quay về đây báo có thai. Hai người kết hôn với nhau 6 năm không có con, ly hôn được 2 tháng liền có thai, ai mà tin cho nổi”, mẹ chồng nói. 

Chồng cũ và mẹ chồng cũ đều không tin đứa trẻ trong bụng Hiểu Quân là con cháu nhà họ.

Chồng cũ và mẹ chồng cũ đều không tin đứa trẻ trong bụng Hiểu Quân là con cháu nhà họ. 

Sau đó, mẹ anh Hoàng Dũng yêu cầu con dâu cũ đi mua que thử thai về thử. Tuy nhiên khi kết quả hiện lên hai vạch đỏ chót, bà vẫn không chịu nhận cháu, để con trai và con dâu quay lại với nhau. Người đàn ông cũng nhất quyết không nhận con, cho rằng vợ cũ ăn nằm với người khác có thai rồi về đây bắt mình “đổ vỏ”. 

Đứa trẻ từ đâu mà ra? Đó hoàn toàn không phải con của tôi”, anh Hoàng Dũng thẳng thừng phủ nhận. 

Chia sẻ về lý do ly hôn, anh Hoàng Dũng cho biết anh và vợ cũ không hợp tính nhau. “Tính cách của cô ấy quá hung dữ, lại hay làm việc rất cực đoan. Cô ấy đã tự sát ít nhất 5 lần trong những năm qua, cắt cổ tay, nhảy xuống xe,... Đây không phải là tình yêu nữa rồi, cô ấy ép bức tôi. Sở dĩ ở bên cô ấy 6 năm là vì tôi sợ cô ấy tự tử, nếu không tôi đã ly hôn từ lâu rồi”.

Mẹ anh đứng bên cạnh bức xúc nói thêm: “Trừ khi đứa trẻ đó không liên quan gì tới nhà tôi, không phải của con trai tôi, nếu không thì không đời nào cô ta mang thai được. Tôi và con trai đã tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói khả năng mang thai của con trai tôi không đến 20%, cho dù mang thai được thì khả năng thai nhi dị tật cũng rất cao”. 

Hiểu Quân bị mẹ chồng cũ đuổi ra khỏi nhà.

Hiểu Quân bị mẹ chồng cũ đuổi ra khỏi nhà. 

“Nếu đứa trẻ thật sự là con tôi, tôi cũng không muốn nó. Cô đi bỏ nó đi. Nếu cô muốn giữ, sau này cô tự nuôi, tôi sẽ không chu cấp cho cô một nghìn nào đâu”, Hoàng Dũng phũ phàng nói với vợ cũ. 

Trước thái độ và hành động của nhà chồng cũ, Hiểu Quân ngồi xổm trên đường bật khóc nức nở. Cô liên tục dùng dao nhọn cứa vào cánh tay, người hòa giải thấy vậy đã vội vàng ngăn lại. 

“Nỗi đau thể xác cũng không bằng nỗi đau trong lòng, làm thế này trái tim tôi sẽ không còn đau nữa. Tại sao anh ấy lại nghi ngờ tôi? Anh ta còn muốn tôi phá thai, thật không ngờ anh ta lại nhẫn tâm như vậy”, Hiểu Quân khóc nghẹn. 

Nghe nhà chồng cũ nói có khả năng thai nhi sẽ bị dị tật, Hiểu Quân sau đó đã tới bệnh viện kiểm tra và kết quả cho thấy đứa trẻ đang phát hiện bình thường. Nhưng tương lai không nói trước được điều gì, khả năng đứa trẻ bị dị tật cao hơn 22% nên nếu chị phải đi khám thai định kỳ hàng tháng, không thể lơ là được. 

Hiểu Quân mang tin này về báo với gia đình chồng cũ, vẫn hi vọng hai vợ chồng có thể tái hợp nhưng một lần nữa, chị lại bị chồng cũ và mẹ chồng cũ đuổi thẳng. Trước thái độ của gia đình chồng cũ, Hiểu Quân không muốn giữ đứa con này nữa, nhưng khi bác sĩ gọi tên vào làm thủ thuật, chị lại nước mắt giàn giụa chạy ra khỏi bệnh viện. Chị lựa chọn sẽ sinh con ra, một mình nuôi nấng con nên người. 

Gặp bạn gái cũ đẩy con trên xe lăn, tôi quyết tâm tìm ra sự thật 7 năm trước
Bao năm qua tôi vẫn cứ ôm hận trong lòng, hận người con gái ấy đã phụ bạc mình.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình