Mẹ chồng đi làm phụ hồ nuôi con dâu đang bầu, kỷ niệm ngày đi sinh khiến cả hai nhớ mãi

Cẩm Tú - Ngày 16/11/2022 12:00 PM (GMT+7)

Cuộc sống tuy khó khăn nhưng may thay chị Nghĩa được mẹ chồng yêu thương, đùm bọc và chăm sóc tận tình.

Đến nay vẫn nhiều người giữ định kiến và có suy nghĩ không mấy tích cực về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Thế nhưng xã hội ngày càng phát hiện và khoảng cách giữa các thế hệ cũng dần được xóa bỏ, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng trở nên thân thiết hơn, thậm chí có không ít mẹ chồng thương yêu con dâu như con gái ruột.

Đến với chương trình Mẹ chồng nàng dâu, chị Phan Ngọc Nghĩa (30 tuổi, sống ở Giồng Trôm, Bến Tre) cho biết đã làm con dâu của cô Đoàn Thị Thu (62 tuổi) 10 năm nay. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng chị Nghĩa luôn được mẹ chồng yêu thương, đùm bọc.

Chị Nghĩa cho biết, chị quen anh Trung khi đang học đại học, dù anh khuyết tật nhưng chị vẫn đem lòng yêu thương và chấp nhận anh. Sau khi quen nhau được một thời gian, nhân dịp nhà có đám cưới anh đã đưa chị về ra mắt.

Lần đầu gặp mẹ chồng tương lai, chị Nghĩa rất lo lắng vì cảm thấy cô Thu khó tính, khó gần. “Lúc đầu về thấy mặt mẹ không vui vẻ gì, sợ mẹ khó quá”, cô nàng 9X chia sẻ. Còn cô Thu cũng không có ấn tượng tốt về nàng dâu trong lần đầu gặp mặt, vì cô thấy chị ốm quá, lo rằng sau này không sinh con đẻ cái được.

Mẹ chồng Đoàn Thị Thu và nàng dâu Phan Ngọc Nghĩa.

Mẹ chồng Đoàn Thị Thu và nàng dâu Phan Ngọc Nghĩa. 

Không ngờ, lúc này anh Trung lại bắt đầu “thú tội” rằng chị đã có bầu rồi. Mặc dù bất ngờ nhưng cô Thu không trách cũng chẳng mắng, chỉ bảo con trai chở bạn gái đi siêu âm, sau đó bảo hai con về thưa chuyện với bố mẹ chị Nghĩa rồi nhà trai sẽ qua nói chuyện, xin cưới đàng hoàng.

Tuy nhiên vì “ăn cơm trước kẻng” nên đôi trẻ lại có phần lo sợ, đành nhờ mẹ đi cùng để tiện nói chuyện và xin cưới luôn. Ban đầu gia đình chị Nghĩa không đồng ý cưới vì lo lắng con gái sẽ phải chịu nhiều cực khổ, do nhà thông gia không khá giả, đã vậy anh Trung lại khuyết tật, không thể đi đứng như người bình thường được.

“Lúc tôi qua nhà nói chuyện, ông sui nói rằng 3 ngày sau ông qua nhà tôi trả lời. Nhưng vì nhà tôi nghèo, ông sui qua rồi nói: “Tôi qua lần này thôi, lần sau tôi không qua nữa, tôi không có gả con gái”, cô Thu kể lại. Đến lúc này, cô Thu đành phải “khai” thật với bố chị Nghĩa chuyện chị đã có bầu rồi.

Dẫu vậy, nhà gái vẫn không chịu gả con. Hết cách, chị Nghĩa đành đi gặp bà ngoại nói chuyện, nhờ bà đứng ra lo hôn lễ cho mình. Lúc này bố mẹ chị mới nguôi ngoai và cả hai mới đến được với nhau.

Mẹ chồng đi làm phụ hồ nuôi con dâu đang bầu, kỷ niệm ngày đi sinh khiến cả hai nhớ mãi - 2

Sau khi chính thức về làm dâu, chị Nghĩa được mẹ chồng chăm sóc, bảo ban rất nhiều. 5 năm đầu làm dâu, vì nhà cửa không trọn vẹn, không che nắng che mưa được nên vợ chồng chị Nghĩa phải đi ở trọ, còn cô Thu lên TP.HCM đi làm phụ hồ. Mỗi tháng cô đều về quê một lần, đưa tiền cho các con chi tiêu. Thời điểm đó, trụ cột kinh tế chính trong nhà là cô Thu.

Cũng như những cặp vợ chồng khác, vợ chồng anh Trung chị Nghĩa cũng khó tránh khỏi những lần “xô bát xô đũa”. Thậm chí có lúc anh Trung còn đánh, đuổi vợ ra khỏi nhà vì những hiểu lầm không đáng có. Mỗi lần thấy hai con cãi cự, cô Thu lại đứng ra giảng hòa, trách con trai và bênh con dâu, đồng thời dạy các con phải nhường nhịn, yêu thương nhau để gia đình thuận hòa.

“Cưới 10 năm tôi bị chồng đánh 4 lần. Đôi lần tôi cũng có ý định bỏ đi, nhưng sau đó tôi suy nghĩ lại, vì mẹ nên tôi quyết định ở lại”, chị Nghĩa trải lòng. Cho nên có thể nói, vì có mẹ chồng “bảo kê” mà cuộc hôn nhân của chị Nghĩa mới kéo dài đến ngày hôm nay.

Mẹ chồng đưa nàng dâu đi sinh nhưng trong túi chỉ có 400 nghìn.

Mẹ chồng đưa nàng dâu đi sinh nhưng trong túi chỉ có 400 nghìn. 

Chị Nghĩa cũng thường tâm sự với mẹ chồng, xuống bếp nấu những món ngon mà mẹ thích. Nhưng có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với cặp mẹ chồng nàng dâu này chính là khi chị Nghĩa đi sinh con thứ 3.

Chị Nghĩa có dấu hiệu chuyển dạ lúc 11-12 giờ đêm, chính mẹ chồng là người đưa chị đi đẻ, nhưng ngặt nỗi lúc đó trong túi cô Thu chỉ có mỗi 400 nghìn đồng. May mắn thay, một người họ hàng đã chạy lên bệnh viện đưa cho hai mẹ con mượn 4 triệu để đóng tiền viện phí. Còn 400 nghìn kia cô Thu cũng dùng để mua đồ cho con dâu đi sinh luôn.

Khi được MC Quyền Linh hỏi đi sinh mà không có chồng bên cạnh có cảm thấy tủi thân không? Nàng dâu nghẹn ngào nói: "Không, dù khó khăn nhưng cháu cũng không tủi vì chồng mình không đi đứng được như người ta, không chăm sóc cho vợ được. Nhưng bù lại cháu được mẹ chồng lo lắng tận tình, thậm chí ngay cả mẹ ruột còn chưa lo cho cháu được như vậy nữa”.

Biết con dâu không đẻ được, năm nào mẹ chồng cũng gửi cho 1 thứ khiến tôi chỉ biết khóc
Càng nghe mẹ chồng nói mà tôi càng khóc. Không biết kiếp trước tôi tu thân như nào mà kiếp này gặp người mẹ chồng như vậy.

Câu chuyện mang thai

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ