Mẹ đơn thân một mình đi đẻ, tỉnh dậy tôi hóa đá nhìn người đàn ông bế con gái mình

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 28/01/2022 09:30 AM (GMT+7)

Mở mắt ra nhìn những người vây quanh giường bệnh của mình, mẹ tôi đang bế cháu ngoại trên tay cưng nựng xuýt xoa. Đứng cạnh bà là một người đàn ông trẻ tuổi. Hai người họ vừa ngắm đứa bé vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Kết hôn hơn một năm thì tôi phát hiện chồng ngoại tình. Đau đớn cùng cực vì vợ chồng tôi đã từng có 5 năm yêu nhau chứ đâu phải hôn nhân không tình yêu. Song khi tôi chất vấn lý do thì chồng giải thích rằng cũng bởi bên nhau quá lâu nên tình cảm nhạt nhòa. 

Tôi chết lặng, kiên quyết ly hôn. Ai ngờ ly hôn 2 tháng thì tôi phát hiện mang thai. Báo cho chồng cũ, anh ta thẳng thừng chối bỏ, bảo rằng có khi tôi ngủ với người khác mang thai rồi đổ cho anh ta cũng nên.

Từ bỏ ý định thuyết phục thêm, tôi sẽ làm mẹ đơn thân. Tôi sẽ giấu kín danh tính bố của con với cả bố mẹ đẻ. Cũng may công việc của tôi vẫn tốt lại có tiền tiết kiệm, tôi tự tin mình có thể một mình chăm sóc tốt cho con.

Từ bỏ ý định thuyết phục chồng cũ, tôi sẽ làm mẹ đơn thân. (Ảnh mình họa)

Từ bỏ ý định thuyết phục chồng cũ, tôi sẽ làm mẹ đơn thân. (Ảnh mình họa)

Tôi vẫn đi làm cho tới gần ngày sinh. Cho đến đêm đó, tôi đau bụng từng cơn, có dấu hiệu sắp sinh. Mẹ tôi ở quê, sáng sớm mới bắt được xe, ít nhất buổi trưa mới có mặt.

Đã quen tự lập, tôi nhanh chóng gọi taxi đi viện đẻ. Vào bệnh viện lúc nửa đêm, làm thủ tục xong, tôi ở phòng chờ sinh với các thai phụ khác. Tôi không nhớ lắm tình huống lúc ấy, chỉ biết sau cơn đau quặn bụng thì tôi choáng váng ngất đi. 

Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trong phòng bệnh hậu phẫu. Sau này nghe mẹ kể lại tôi mới biết lúc đó mình phải vào phòng mổ cấp cứu do sự cố bất ngờ, bị gây mê. Lúc ấy đã gần sáng, khi ca mổ kết thúc thì mẹ tôi cũng lên tới nơi.

Mở mắt ra nhìn những người vây quanh giường bệnh của mình, mẹ tôi đang bế cháu ngoại trên tay cưng nựng xuýt xoa. Đứng cạnh bà là một người đàn ông trẻ tuổi. Hai người họ vừa ngắm đứa bé vừa trò chuyện rất vui vẻ.

- Con bé này giống mẹ nó lúc đẻ y hệt nhưng hy vọng con bé ngoan ngoãn, dịu dàng hơn mẹ nó, chứ ngang bướng, cố chấp như con mẹ nó cũng mệt lắm. 

- Vâng, đúng vậy ạ. Cô ấy nhiều lúc bướng bỉnh và ương ngạnh lắm nhưng cũng có rất nhiều điểm tốt.

- Này, bế con đi, tập bế cho quen, mai sau còn chăm con. Con gái là quấn bố lắm đấy. Thế bao giờ định tổ chức đám cưới cho cháu tôi có gia đình đây, chán các anh chị lắm, có con rồi mà con con nít quá. 

Tôi giật mình kinh hãi khi nghe mẹ nói câu đó, rồi bà đưa con gái tôi cho người đàn ông đứng cạnh. Anh ta thì cười tươi rói đón lấy con bé, bế ẵm rất ra dáng. Người đàn ông đó chính là anh hàng xóm ở cạnh nhà tôi thuê trọ. 

Tôi với anh ta cũng thường trò chuyện nhưng tất cả chỉ như hai người bạn, giữa chúng tôi không hề có tình cảm nam nữ hay mối quan hệ nào cả. Tại sao bây giờ anh ta lại xuất hiện ở đây, với tư cách là bố con gái tôi?

Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trong phòng bệnh hậu phẫu. (Ảnh minh họa)

Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trong phòng bệnh hậu phẫu. (Ảnh minh họa)

Lúc mẹ ra ngoài, tôi lập tức hỏi anh ta tại sao lại như vậy. Nghe anh hàng xóm kể tôi mới biết nửa đêm thấy tôi xách làn đi đẻ, anh đã theo sau xem tôi cần giúp gì không. Chính anh nhận là chồng tôi rồi ký vào giấy cho tôi mổ đẻ. Khi mẹ lên, anh liền nhận là bố đứa bé. Còn bảo chúng tôi yêu nhau nhưng giận dỗi tôi nói chia tay, không cho anh nhận con.

Nhìn mẹ vui vẻ, nở nụ cười hạnh phúc khi biết cháu bà được bố quan tâm, tôi không đành lòng vạch trần lời nói dối của anh hàng xóm.

- Để anh chăm sóc cho hai mẹ con được không? Thời gian qua, dù chưa một lần thổ lộ nhưng anh thật sự có tình cảm với em, thích sự cá tính, bản lĩnh và nỗ lực của em…

Mấy ngày ở bệnh viện, nhìn anh hàng xóm bế con gái tôi chẳng khác gì bố ruột, cẩn thận và đong đầy yêu thương mà lòng tôi rối bời. Tôi thì chẳng có gì để anh lợi dụng mình. Anh còn độc thân chưa kết hôn lần nào, điều kiện kinh tế cũng ổn. Được một người đàn ông như vậy tỏ tình và nguyện ý chăm sóc cho cả hai mẹ con, tôi thật sự cảm thấy may mắn. Tôi có nên chấp nhận lời tỏ tình của anh không và để con tôi nhận anh làm bố?

Yêu nhau 2 năm chưa lên giường lần nào, ngày ăn hỏi tôi ngơ ngác đưa em đi đẻ
Để rồi sau đó tôi và những người có mặt ở đấy đều chết đứng khi phát hiện nước lẫn máu ngấm ra từ thân dưới Diễm. Có bác gái giàu kinh nghiệm hốt...

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự