Mới gặp 1 tuần đã chốt cưới, 9X cùng chồng Malaysia vượt cửa tử khiến ai nấy xúc động

Cẩm Tú - Ngày 10/10/2022 12:02 PM (GMT+7)

Có lẽ vì duyên nợ mà cả hai đã cảm thấy thân thuộc ngay từ lần đầu gặp mặt rồi chốt cưới sau một tuần.

Có những câu chuyện tình yêu rất “ngộ”, tuy mới gặp lần đầu nhưng cả hai đã thấy thân quen, dường như có duyên nợ từ kiếp trước rồi. Và đó cũng chính là câu chuyện của anh John Teng (44 tuổi, người Malaysia gốc Hoa, kinh doanh bất động sản) và chị Huỳnh Mai (30 tuổi, giấm đốc thẩm mỹ viện) mang đến trong chương trình Vợ chồng son tập 476.

Cả hai đã kết hôn gần 10 năm. Chuyện tình yêu xuyên biên giới Việt – Malaysia đầy ngọt ngào nhưng cũng không ít thăng trầm khiến khá giả hết kinh ngạc đến xúc động, ngưỡng mộ. Quay ngược lại thời gian, chị Huỳnh Mai cho biết chị và ông xã quen nhau qua một người bạn thân ở Malaysia và cả hai chốt cưới chỉ sau một tuần gặp gỡ.

Anh John Teng và chị Huỳnh Mai nên duyên sau đúng một tuần gặp gỡ.

Anh John Teng và chị Huỳnh Mai nên duyên sau đúng một tuần gặp gỡ. 

Huỳnh Mai ôn lại kỷ niệm: “Đó là vào năm 2013, vào dịp Tết của Malaysia, tôi qua nhà người bạn thân lấy chồng ở Malaysia chơi và gặp được anh John. Lần đầu tiên gặp, tôi thấy anh rất hiền và dội lên một cảm giác đặc biệt, tôi thấy anh thân thuộc lắm. Nhưng nói thật, lúc đó anh không phải là tuýp người tôi thích.

Tôi hướng ngoại, rất thoải mái, còn anh rất lành tính, giữa một đám bạn mà anh chỉ ngồi một mình cũng không bắt chuyện với tôi. Tới lần thứ 2 gặp mặt cũng vậy. Tôi mới thấy sao lạ thế, tôi cũng dễ thương mà sao anh không để ý tới mình. Tôi hồi hộp, sợ anh không xin số điện thoại của tôi. Đến lần thứ 3 anh mới xin số, lấy giấy bút viết dù hồi đó đã dùng điện thoại thông minh, nhưng về cũng không gọi điện gì hết”.

Sau một tháng, cả hai về chung một nhà và hiện tại đã bên nhau gần 10 năm.

Sau một tháng, cả hai về chung một nhà và hiện tại đã bên nhau gần 10 năm. 

Nhưng điều không ngờ là tới lần thứ 4 đi chơi, khi cả hai mới gặp nhau được một tuần thì anh John đã bất ngờ cầu hôn Huỳnh Mai. Cùng với sự “đẩy thuyền” của hai bên gia đình, cặp đôi đã về chung một nhà sau một tháng gặp gỡ và tìm hiểu.

“Lần thứ 4 gặp mặt, khi đó chúng tôi đi ngang qua một tiệm váy cưới. Anh bỗng hỏi: ‘Marry me?’. Lúc đó tôi nghĩ anh chỉ nói chơi nên chỉ cười thôi. Rồi anh chạy vào mua nhẫn cưới luôn, thì tôi cũng nghĩ con trai thích mình mua quà tặng mình là chuyện bình thường. Nhưng sau đó anh dẫn tôi về gặp gia đình và bàn cưới luôn. Một tuần sau 2 đứa về Việt Nam, chụp hình cưới, đặt tiệc và cưới sau một tháng gặp mặt”, Huỳnh Mai chia sẻ.

Nói về lý do tiến đến hôn nhân thần tốc, anh John bày tỏ ngọt ngào với vợ: “Ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã ‘nhất kiến chung tình’ với em rồi. Có một cảm giác rất thân thuộc nên muốn rước em về một nhà”. Còn về phía Huỳnh Mai, chị tin vào chữ duyên, chị còn thổ lộ rằng nếu lúc đó ông xã có con riêng rồi thì chị vẫn chấp nhận tất cả. “Chắc tôi yêu tính của anh, yêu cái tính chân thật đó, chắc cũng có duyên nghiệp sao á”, Huỳnh Mai nói.

Mới gặp 1 tuần đã chốt cưới, 9X cùng chồng Malaysia vượt cửa tử khiến ai nấy xúc động - 3

Làm dâu xứ người không hề dễ dàng, Huỳnh Mai bị sốc văn hóa không ít, phần vì đường xá, phần vì không hợp đồ ăn. Đáng nói, vừa qua là chị cấn bầu liền nên chị hành chồng rất cực. Điều đáng ngưỡng mộ là anh John rất tâm lý và chiều chuộng bạn đời. Trong nhà anh là người lo hết, con cái đều một tay anh tắm rửa, chăm sóc.

Cuộc sống hôn nhân đang hạnh phúc, ngọt ngào thì anh John bất ngờ mắc Covid-19 và sức khỏe nhanh chóng xấu đi. Biết tình trạng của chồng đang “ngàn cân treo sợi tóc”, lại 5-6 ngày không liên lạc được khiến Huỳnh Mai lo lắng tới mất ăn mất ngủ, thậm chí chị còn xuống tóc để cầu nguyện cho chồng vượt qua “cửa tử”.

Cặp đôi đã cùng nhau vượt qua ngưỡng sinh tử.

Cặp đôi đã cùng nhau vượt qua ngưỡng sinh tử. 

Kể lại giây phút nhận tin dữ từ bác sĩ với MC Hồng Vân – Quốc Thuận, Huỳnh Mai không kìm nổi nước mắt. “Bác sĩ hỏi tâm lý của tôi có ổn không? Xung quanh có ai không, tôi mới nói có nhiều người lắm. Lúc này bác sĩ mới nói có thể ông xã tôi không qua khỏi. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, điếng người luôn. Bác sĩ nói bệnh của chồng rất nặng rồi, nội tạng gần như bị hư hết, khả năng tử vong tới 75%...”, Huỳnh Mai nghẹn ngào kể lại.

Hy vọng sống le lói nhưng anh John đã tạo nên kỳ tích cho bản thân. Trong cơn hôn mê, anh nghĩ tới vợ con ở nhà và hình ảnh đó đã tiếp thêm ý chí cho anh chiến đấu với tử thần. Qua hơn 90 ngày nằm viện, cuối cùng anh John cũng được về nhà.

Anh John rất biết ơn vợ, bày tỏ rằng nếu không có vợ thì có lẽ anh không thể sống được ngày hôm nay.

Anh John rất biết ơn vợ, bày tỏ rằng nếu không có vợ thì có lẽ anh không thể sống được ngày hôm nay. 

Tuy nhiên, vì bị bệnh tật hành hạ nên lúc về anh “chỉ còn da bọc xương”, sụt những 40kg từ 97kg xuống còn 57kg. Đáng nói, nằm một chỗ lâu quá nên lưng anh đã bị hoại tử, không thể đi nổi và cần 2-3 người dìu về nhà. Khi về tới nhà rồi, anh John còn phải nằm liệt trên giường tới 6 tháng mới hồi phục được như ngày hôm nay.

Đến phần kể nhược điểm, thay vì “bóc phốt” tật xấu của nhau, John Teng và Huỳnh Mai lại bày tỏ rằng trong mắt mình đối phương đã quá hoàn hảo, không cần phải thay đổi gì hơn. “Nếu không có vợ, e rằng anh không sống được tới ngày hôm nay. Anh hứa sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp”, anh John ngọt ngào nói.

Nhậu xong đi ngủ để vợ dọn: Chị em dùng cách này một lần, chồng ngoan cả đời không dám mê nhậu nữa
Nếu chồng nhậu xong để vợ dọn như câu chuyện dưới đây hoặc chồng thường xuyên ra ngoài đi nhậu thì người vợ nên làm thế nào để chồng “ngoan” hơn?

Tư vấn hôn nhân gia đình

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lấy chồng Tây