Mượn ô tô bạn trai đi họp lớp cho sang chảnh, tôi rơi vào thảm cảnh ám ảnh cả đời 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 28/10/2021 09:32 AM (GMT+7)

Tôi ngồi cứng đờ như tượng đá, hứng chịu bao ánh mắt khinh bỉ và những lời xì xào chế giễu.

Tôi biết Quân khi anh đang có bạn gái. Có người yêu thì sao chứ? Kết hôn tuổi còn có thể ly hôn cơ mà! Trong cuộc chiến giành lấy hạnh phúc này, người được yêu chính là kẻ chiến thắng. 

Và tôi thì rõ ràng hơn đứt cô bạn gái hiện tại lúc ấy của Quân. Anh có bị tôi hấp dẫn làm cho mê mẩn cũng là điều bình thường. Tôi nhanh chóng giúp anh quên đi cô bạn gái đó. 

Tôi chưa thấy người đàn ông nào hoàn hảo như Quân, được cả ngoại hình, tính nết và điều kiện kinh tế. Quân có vẻ ngoài phong độ bảnh bao, tính tình rất dịu dàng ga lăng, đã yêu ai là chiều chuộng hết mực. Và đặc biệt anh lái một chiếc ô tô xịn gần 3 tỷ đồng. 

Gia đình Quân cũng rất bề thế nhưng anh đang sống cùng bố mẹ nên không tiện dẫn bạn gái về chơi. Anh bảo người anh dẫn về nhà là người phụ nữ anh sẽ cưới làm vợ. Tôi đủ tỉnh táo để biết vừa mới quen nhau chưa lâu, anh không thể dễ dàng nói ra lời hứa chắc chắn về chuyện kết hôn được.

Tôi chưa thấy người đàn ông nào hoàn hảo như Quân... (Ảnh minh họa)

Tôi chưa thấy người đàn ông nào hoàn hảo như Quân... (Ảnh minh họa)

Không lâu trước đây lớp cấp 3 của tôi tiến hành họp lớp sau nhiều năm ra trường. Hồi đó tôi học không giỏi, thường bị chế giễu chê bai. Nhưng tôi lại có nhan sắc nổi bật. Để rồi xem những kẻ chê bai tôi lúc đó bây giờ có khá hơn tôi chút nào hay không. 

Muốn cho thiên hạ trầm trồ nên tôi mở lời mượn ô tô của Quân để lái đi họp lớp. Chắc chắn đám bạn học thời xưa sẽ phải kinh hãi và ghen tị với tôi đến nổ mắt. Học hành giỏi giang mà làm gì, không bằng kiếm một người đàn ông tốt thì sẽ đổi đời trong phút mốt. 

Khi đỗ chiếc xe bóng loáng trước cửa nhà hàng rồi bước xuống trong bộ váy đỏ rực, ôm sát thân hình nóng bỏng, tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt đố kỵ và xuýt xoa ngưỡng mộ từ những người xung quanh. Mấy người bạn cũ lập tức xúm lại rối rít hỏi han tôi bây giờ làm gì mà giàu sang thế, bày cách cho họ với. Tôi mỉm cười đắc thắng, hưởng thụ sự ngưỡng mộ và khen ngợi của mọi người.

Đột nhiên đám đông vây quanh tôi tản ra và một người phụ nữ vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện. Cô ta chính là một trong những người bạn học cũng đến tham dự họp lớp. Khi tôi còn chưa hiểu tại sao thì một bên má đã bỏng rát. Cô ta vung tay giáng cho tôi một cái tát đau điếng! 

Tôi bật dậy định đánh lại thì cô ta túm chặt lấy tay tôi rồi mỉm cười: “Lái xe của chồng người khác đến đây rêu rao huênh hoang, một cái tát này còn là nhẹ nhàng lắm!”. Thế rồi trước mặt tất cả mọi người, cô ta mở điện thoại chìa ra những tấm ảnh chụp đám cưới, rồi cảnh sinh hoạt gia đình cùng với một đứa con nhỏ giữa cô ta và Quân - bạn trai tôi! 

“Nói thật trước nay tôi cũng có chút nghi ngờ nhưng vì về nhà anh ta vẫn chiều chuộng vợ con hết mực, lại giấu giếm vô cùng khéo léo. Thôi thì tôi chọn cách tin tưởng chồng để gia đình được êm ấm. Không ngờ cuối cùng kẻ chen chân vào gia đình tôi lại tự động dẫn xác đến đây cho tôi bắt gặp!”.

Vợ Quân là bạn cấp 3 của tôi thật nhưng đã hơn chục năm rồi chẳng liên lạc hay gặp gỡ. (Ảnh minh họa)

Vợ Quân là bạn cấp 3 của tôi thật nhưng đã hơn chục năm rồi chẳng liên lạc hay gặp gỡ. (Ảnh minh họa)

Tôi ngồi cứng đờ như tượng đá, hứng chịu bao ánh mắt khinh bỉ và những lời xì xào chế giễu. Lúc bấy giờ tôi cũng mới biết chiếc ô tô sang xịn của Quân thực ra đang đứng tên vợ. Anh ta làm ra tiền thật nhưng luôn biết chiều chuộng vợ kiểu đó, thành ra ngoại tình bên ngoài mà vợ không hay biết. 

Còn tôi ê chề nhục nhã ngày hôm đó, cứ nghĩ mình tìm được một người đàn ông đáng mơ ước, ai ngờ lại trở thành kẻ thứ ba. Cô bạn gái cũ của Quân, người đã bị tôi đánh bại thực chất cũng chỉ là 1 trong số những cô người tình của anh ta mà thôi!

Vợ Quân là bạn cấp 3 của tôi thật nhưng đã hơn chục năm rồi chẳng liên lạc hay gặp gỡ, thành ra Quân cũng không hề biết. Nếu không anh ta đời nào chịu cho tôi mượn ô tô. 

Cô ta chỉ tát tôi một cái, cũng không làm gì hơn nhưng bị vạch trần trước mặt tất cả mọi người cũng đủ tôi ám ảnh cho đến hết đời. Tôi buộc phải trả lại chìa khóa xe cho vợ Quân rồi một mình bỏ cả bữa tiệc thất thểu đi bộ trên đường về nhà. Tôi đã làm gì sai? Tôi cũng không hề biết Quân đã có vợ cơ mà! Tại sao tôi phải hứng chịu tất cả những điều này?

Bạn trai lương trăm triệu, về ra mắt sáng sớm nhìn tờ 500k rơi mà tôi sợ hãi chia tay
Bảo sao lúc về đến đây tôi đã cảm thấy có điều gì là lạ, đó là căn nhà của bố mẹ Thắng quá mức đơn sơ, thiếu thốn. Ban đầu cứ nghĩ các cụ quen sống...

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự