Ôm con bỏ nhà đi vì mâu thuẫn, mối quan hệ nhà chồng nàng dâu hóa giải nhờ một “mắt xích”

Cẩm Tú - Ngày 24/10/2022 12:01 PM (GMT+7)

Nghĩ không ai yêu thương mình nên nàng dâu ôm con ra thuê một căn chung cư nhỏ để ở, cũng chẳng thèm nói với bố mẹ chồng một tiếng.

Từ xưa đến nay mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn khá phức tạp và rất dễ nảy sinh mâu thuẫn. Mối quan hệ giữa mẹ chồng Nguyễn Thị Thu Minh (Đồng Hới, Quảng Bình) và nàng dâu cả Huỳnh Ngọc Châu Phước (31 tuổi, thành phố Nha Trang) cũng gặp phải không ít sóng gió, thậm chí đã có lúc nàng dâu ôm con bỏ nhà đi mấy tháng trời. Nhưng sau tất cả, mẹ chồng nàng dâu vẫn có thể gần gũi, chia sẻ với nhau để có một gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

Đến với chương trình Mẹ chồng nàng dâu, cô Minh và chị Phước cho biết cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Cô Minh nhận xét nàng dâu xinh xắn, dễ thương và thân thiện, còn chị Phước cảm thấy mẹ chồng là người rất dễ mến cho nên sau lần gặp đầu tiên chị đã về nhà đòi bố mẹ ruột được lấy chồng luôn.  

“Mẹ mến, mẹ thương, mẹ dành cho mình từ cái ôm từ phía sau rồi mẹ hỏi: “Suy nghĩ kỹ chưa con, về làm dâu của mẹ thì mẹ cũng dễ chịu, nhưng mẹ cũng khó tính lắm. Sau bữa đó là tôi về nói với bố mẹ rằng tôi muốn lấy chồng, muốn lập gia đình bây giờ vì sợ mất cái mối này quá”, chị Phước hài hước chia sẻ.

Nàng dâu Châu Phước.

Nàng dâu Châu Phước.

Mới đầu về làm dâu, chị Phước cũng chăm lo cơm nước cho bố mẹ chồng, thường xuyên dành cho bố chồng những cái ôm nồng ấm cũng chẳng “tiết kiệm” những lời nói yêu thương như “con thương bố, con yêu bố”. Tuy nhiên từ khi có bầu rồi ốm nghén, tính tình của nàng dâu bắt đầu thay đổi, cộc cằn hơn, hay cáu gắt với bố mẹ chồng.

Chị muốn sống cho riêng mình và thỉnh thoảng mâu thuẫn với mẹ chồng trong việc ăn uống. Chẳng hạn như chị thích ăn ngoài nên đồ ăn mẹ chồng nấu không hợp khẩu vị với chị, cộng thêm tính tình trẻ con nên nhiều khi chị lỡ lời, làm cho mẹ buồn lòng. Nhưng đó vẫn chưa là gì so với những mâu thuẫn trong chuyện nuôi dạy và chăm sóc con cái.

Cô Minh cho biết, bố mẹ nào cũng thương con thương cháu, muốn góp ý, chia sẻ với con nhưng nàng dâu lại không muốn nghe, nhất nhất làm theo ý mình. Đáng nói, con dâu lại hay suy diễn, tính nóng nảy nên nhiều khi mẹ chồng nàng dâu tưởng chừng không thể ngồi lại với nhau.

Mẹ chồng Thu Minh và con dâu Châu Phước.

Mẹ chồng Thu Minh và con dâu Châu Phước.

Cô Minh giãi bày: “Khi cháu được 4-5 tháng tuổi, con dâu giữ con khư khư trong người, bé khóc thì con lại nổi cáu lên, nói không ai phụ chăm con, nhưng tôi chia sẻ thì nàng không vừa lòng. Mâu thuẫn là từ chỗ đó mà ra.

Cô này có tính hay suy diễn nữa. Ví dụ nhìn thấy như vậy là nghĩ rằng người ta không thương, không yêu, người ta ghét, người ta bỏ nhưng đâu phải thế. Làm bố làm mẹ thì ai cũng muốn chỉ bảo con cái này, cái nọ thì con cho rằng đó là chỉ trích, ghét bỏ rồi mới nói. Nhưng bao giờ tôi cũng muốn gia đình hòa thuận, vui vẻ nên mới có những lời góp ý.

Về làm dâu tôi chưa bao giờ la con dâu cả. Còn con lại hay quát tháo cháu, những lúc đó tôi cũng né đi vì sợ con dâu không thích là lại trút lên cháu. Ông bà nội cũng không dám nói gì vì có nói con cũng không hiểu, không nghe đâu. Con dâu lớn nhưng suy nghĩ còn non lắm”.

Chị Phước và con trai.

Chị Phước và con trai. 

Vì không hiểu tấm lòng của bố mẹ chồng nên chị Phước muốn ôm con về nhà bố mẹ đẻ ở nhưng đằng ngoại không cho. Nghĩ không ai yêu thương mình nên chị ôm con ra thuê một căn chung cư nhỏ để ở, cũng chẳng thèm nói với bố mẹ chồng một tiếng.

“Lúc con dâu đi tôi không biết, cứ nghĩ con về nhà ngoại ở, một thời gian sau mới biết con thuê chung cư ở vì bình thường con đi đâu cũng không thèm chào hỏi mẹ một tiếng, con dâu còn chặn facebook mẹ chồng luôn. Con dâu to xác mà nó dại lắm, ai đời con dâu lại đi nói mẹ chồng với chị gái của mẹ chồng, bảo mẹ thế này mẹ thế kia, dại quá dại luôn”, cô Minh kể.

Sau 3 tháng dọn ra ngoài ở, lúc gần Tết cô Minh và chồng khuyên con trai đón mẹ con chị Phước về nhà. Vợ chồng cô còn dành căn nhà bên cạnh đang cho thuê để lấy tiền dưỡng già cho vợ chồng con trai ở.

Lúc mới về, nàng dâu 9X vẫn chưa suy nghĩ gì nhiều, mọi thứ vẫn không êm đẹp như trước nhưng mối quan hệ nhà chồng nàng dâu cuối cùng cũng thay đổi nhờ một “mắt xích”. Đó chính là con trai của chị Phước – bé Harry.

Ôm con bỏ nhà đi vì mâu thuẫn, mối quan hệ nhà chồng nàng dâu hóa giải nhờ một “mắt xích” - 4

Chị Phước nhận định, vì chị nóng nảy, hay cáu gắt nên con bị ảnh hưởng bởi tính cách của chị, bé hay la khóc, đạp đổ. Nhưng từ ngày quay trở về, được gần gũi, quấn quýt với ông bà nội, học được những điều hay nên tính cách của bé dần thay đổi.

Bé quấn quýt ông bà nội lắm. Bé theo ông bà nội rồi ngoan lắm, bớt hung hăng, vì ông hay dạy bé nói chuyện, dạy bé hát, dạ thưa. Con của tôi càng ngày càng ngoan. Tôi bắt đầu suy nghĩ tại sao mình cứ phải cố chấp như vậy, sao mình không tự thay đổi bản thân. Mình cho bố mẹ thấy sự thay đổi thì khi đó cả gia đình sẽ cùng ngồi lại với nhau dạy con của tôi.

Từ đó tôi mới bớt suy diễn lại, bớt suy nghĩ những điều không tốt, tôi dặn lòng mình phải nhẹ nhàng tình cảm lại. Nếu chưa nói được lời xin lỗi thì thôi mình cứ dùng hành động, để ý những hành động hay ồn ào thì mình bắt đầu nhẹ nhàng lại, rồi đi thưa về chào.

Ôm con bỏ nhà đi vì mâu thuẫn, mối quan hệ nhà chồng nàng dâu hóa giải nhờ một “mắt xích” - 5

Giá như trước đó tôi sống chậm lại một chút, bớt nóng nảy một chút thì tôi sẽ tận hưởng được những khoảnh khắc gia đình, khoảnh khắc làm dâu được trọn vẹn hơn, nhưng đối với tôi như vậy là chưa muộn”, chị Phước nghẹn ngào nói. Sau đó, chị cũng gửi lời xin lỗi chân thành tới bố mẹ chồng.

Nghe tâm sự của con dâu, cô Minh cũng cảm thấy vui trong lòng. “Bố mẹ không bao giờ muốn con cái, trong nhà có những chuyện không hay, hạnh phúc của cha mẹ là hạnh phúc của con cái”, cô Minh nhận định.

Về ra mắt nhà người yêu, người phụ nữ sợ hết hồn khi thấy mặt mẹ bạn trai
Sau một thời gian hẹn hò, anh Long dẫn chị Linh về nhà ra mắt, nhưng khi thấy mặt mẹ bạn trai, chị Linh lại “sợ hết hồn”.

Hôn nhân gia đình

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chương trình Mẹ chồng nàng dâu