Rủ bạn trai về nhà "mặn nồng" qua đêm, tôi sốc khi mở mắt thấy anh "chạy mất dép"

Ngày 06/10/2019 05:18 AM (GMT+7)

Nhìn sang bên cạnh, chẳng thấy H. đâu. Tôi dậy tìm khắp nhà vẫn chả thấy anh. Nhấc máy gọi cho anh thì có tiếng chuông mà không người nghe máy.

Tôi năm nay 26 tuổi, có ngoại hình khá xinh đẹp, mọi người đều bảo vậy. Tôi có học thức, có công việc tốt và gia đình nề nếp. Tất nhiên với điều kiện như vậy, đối tượng lý tưởng của tôi phải thuộc hàng “soái ca”, ổn cả ngoại hình và kinh tế mới được.

Duyên số cho tôi quen H. - người đàn ông đúng thuộc mẫu hình lý tưởng của tôi. Trải qua quãng thời gian tán tỉnh, đưa đón, vờn giỡn nhau, chúng tôi cuối cùng cũng xác định quan hệ yêu đương. Tôi ngầm nhẩm tính chuyện lâu dài với anh, nên rất đầu tư để xây dựng mối quan hệ này. Một trong những nguyên tắc tôi đặt ra, đó là không để chuyện “quan hệ” xảy ra quá sớm. 

Tôi nghĩ, một cô gái xinh đẹp không hề dễ dãi, chắc chắn sẽ khiến anh trân trọng. Quả nhiên, sau mấy lần bị tôi từ chối, H. chả hề tức giận mà ngược lại càng chăm chút cho tôi hơn. 

Rủ bạn trai về nhà amp;#34;mặn nồngamp;#34; qua đêm, tôi sốc khi mở mắt thấy anh amp;#34;chạy mất dépamp;#34; - 1

Tôi và H. sau khi làm mấy ly rượu trong quán bar quen thuộc thì chọn căn hộ của tôi để qua đêm (Ảnh minh họa)

Nửa năm sau khi chính thức trở thành người yêu, tôi mới đồng ý “lên giường” với bạn trai. Buổi tối nhận được cái gật đầu của tôi, H. vui như đứa trẻ được cho kẹo khiến tôi càng chắc mẩm sách lược của mình là chính xác. 

Khoảng thời gian nửa năm hẳn vừa đủ, chứ tôi kiên trì “giữ giá” lâu quá, đàn ông trẻ trung sức khỏe bình thường làm sao “nhịn” mãi được, H. lại rơi vào vòng tay cô ả nào thì có phải tôi mất nhiều hơn được hay không. 

Tôi và H. sau khi làm mấy ly rượu trong quán bar quen thuộc thì chọn căn hộ của tôi để qua đêm. H. nói ngủ ở nhà riêng có cảm giác ấm áp, yên bình và gần gũi hơn. Tôi nghe thế liền có cảm tình, anh hẳn sẽ là người đàn ông hướng về gia đình, trọng tình cảm. 

Cửa vừa mở ra, H. đã quấn lấy tôi bằng một nụ hôn nồng nàn. Rồi H. bế thốc tôi vào phòng ngủ, chúng tôi đã có 1 đêm trên cả tuyệt vời. Trước khi thiếp đi, tôi mỉm cười nghĩ bụng, không biết sáng mai H. có làm bữa sáng mang đến tận giường cho tôi không, hay cùng tôi chào ngày mới bằng một cuộc yêu nồng nhiệt nhỉ. 

Song mọi mộng tưởng tốt đẹp của tôi đều vỡ tan như bong bóng xà phòng. Sáng hôm sau là cuối tuần, lại mãi khuya mới ngủ trong tình trạng mệt nhoài, tôi tỉnh dậy khi trời đã khá muộn. Nhìn sang bên cạnh, chẳng thấy H. đâu. Tôi dậy tìm khắp nhà vẫn chả thấy anh. Nhấc máy gọi cho anh thì có tiếng chuông mà không người nghe máy.

Tôi bần thần chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nếu có việc gấp phải đi, sao H. không nhắn cho tôi vài lời để tôi yên tâm. Giữa lúc tôi đang sốt ruột, lo lắng cho anh thì H. bất ngờ gửi tin nhắn tới. Tôi chưa kịp thở phào vì anh đã liên lạc thì lập tức bị sốc lên sốc xuống bởi nội dung tin nhắn H. gửi.

Rủ bạn trai về nhà amp;#34;mặn nồngamp;#34; qua đêm, tôi sốc khi mở mắt thấy anh amp;#34;chạy mất dépamp;#34; - 2

Hành động của H. khiến tôi vừa buồn vừa uất (Ảnh minh họa)

“Sáng nay mới được quan sát kĩ căn hộ của em, anh thật quá hãi hùng. Nó bẩn thỉu và bừa bộn hơn cả cái chuồng lợn của bà anh dưới quê. Một cô gái xinh đẹp, lúc nào ra ngoài cũng trau chuốt như em, tại sao không gian sống lại khủng khiếp nhường ấy. Anh đã tự hỏi mãi, và đi đến kết luận: em không thích hợp làm vợ. Chúng ta chia tay ở đây thôi, vì anh không muốn yêu đương chơi bời, lừa dối tình cảm của em. Anh không cần 1 người vợ quá đảm đang, nhưng ít nhất phải biết thu xếp căn nhà trông gọn gàng một chút. Anh xin lỗi, mong em hiểu cho sự khó xử của anh”, H. đã nói như vậy trong tin nhắn.

Tôi ngó lại một lượt căn hộ của mình, quả thật nó có phần bừa bộn. Cỡ khoảng 1 tháng tôi dọn nhà 1 lần, bát đũa vì có 1 mình nên tôi thường dồn 1,2 ngày mới rửa. Quần áo của tôi cả tủ đầy chả sợ thiếu nên có khi 1 tuần tôi mới giặt 1 mẻ cho bõ. Lâu nay tôi vẫn sống thế, và thấy khá ổn. Không ngờ H. lại phản ứng dữ dội tới vậy, thẳng thừng đòi chia tay khi vừa qua 1 đêm mặn nồng với tôi. 

Hành động của H. khiến tôi vừa buồn vừa uất. Sao H. có thể nói ra câu chia tay dễ dàng đến thế? Thực sự vì tôi là người phụ nữ thiếu gọn gàng hay H. đang kiếm cớ “quất ngựa truy phong” sau khi đã có được tôi?

Nhắm mắt yêu bạn trai đào mỏ, vừa định nói chia tay thì bất ngờ đổi vận lên tiên
Họ xì xầm bàn tán về việc anh thua độ cả tỷ bạc, sắp sửa đi tù rồi. Ai cũng nhắc tôi cẩn thận đi, nếu anh hỏi tiền thì đừng có mà đưa. Tôi đều bỏ...
Hàn Hằng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự