Tiktoker nổi tiếng lấy chồng Nhật, cứ giận dỗi là bay về Việt Nam khiến chồng áp lực

Cẩm Tú - Ngày 15/08/2022 12:00 PM (GMT+7)

Cứ mỗi lần giận chồng, chị Tý Nị lại bay về Việt Nam khiến anh Makun rất mệt mỏi và áp lực không kém.

Khi đang có một công việc ổn định, một mái ấm gia đình bên cạnh những người thân yêu thì liệu bạn có dám từ bỏ tất cả vì một người đàn ông không? Có người thẳng thừng lắc đầu, nhưng cũng có người nói có và chị Đoàn Thị Tý Nị là một trong số đó.

Chị Tý Nị cho biết, chồng chị tên là Makun, tuy là người Nhật nhưng anh sống ở Mỹ 25 năm. Hồi trước, chị đi du học Tokyo 1 năm, đúng lúc anh Makun cũng trở về Nhật Bản chơi nên hai người mới gặp được nhau.

Chị Tý Nị đã bỏ công việc ổn định ở Việt Nam để qua Nhật với chồng.

Chị Tý Nị đã bỏ công việc ổn định ở Việt Nam để qua Nhật với chồng. 

Thời điểm đó, chị rất có ác cảm với người Nhật vì thấy con người nơi đây rất lạnh lùng nên chị đã bị sốc văn hóa. Tuy nhiên, sau khi gặp được chồng, được anh đưa về quê nhà Osaka chơi thì chị đã thay đổi cách nhìn về nơi đây và dần dần yêu mảnh đất này. Nhưng quen nhau một thời gian, hai người cảm thấy không hợp nên chia tay, dẫu vậy cả hai vẫn giữ liên lạc với phương châm “chia tay vẫn làm bạn”.

Bẵng đi mấy năm sau, khi đã có công việc và cuộc sống ổn định, chị Tý Nị bỗng cảm thấy cô đơn vì không tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Bởi dù quen khá nhiều người, nhưng không ai yêu được cả khuyết điểm của chị cả.

Mới đầu sống chung, hai vợ chồng gần như ngày nào cũng cãi vã khiến cả hai rất mệt mỏi.

Mới đầu sống chung, hai vợ chồng gần như ngày nào cũng cãi vã khiến cả hai rất mệt mỏi. 

Một lần, nàng tiktoker bị đau dạ dày và phải nhập viện. Nhân cơ hội này, chị đã thử lòng những người chị từng quen xem ai mới là người thực sự lo lắng cho mình. Nhờ phép thử này, chị đã tìm được mảnh ghép của trái tim mình – đó chính là anh Makun.

Mặc dù chúng tôi đã chia tay nhưng anh vẫn rất lo lắng cho tôi. Sau lần đó, thấy cũng có tuổi rồi nên cả hai mới bảo: ‘Hay là mình cưới nhau đi, chứ lâu quá rồi đứa nào cũng già hết trơn. Hai đứa về Nhật đi, sống thử với nhau một tháng xem sao, trong thời gian đó thì làm giấy tờ, nếu thấy ổn thì cưới’.

Thực ra, anh không quen sống ở Việt Nam nên anh cho tôi 2 lựa chọn: 1 là qua Mỹ, 2 là qua Nhật. Tôi cũng từng làm nộp hồ sơ qua Mỹ nhưng không được, vì vậy anh đã bỏ Mỹ về Nhật vì tôi, còn tôi bỏ công việc gia đình qua Nhật sống cùng với anh”, chị Tý Nị chia sẻ.

Cứ mỗi lần giận chồng, chị Tý Nị lại bay về Việt Nam.

Cứ mỗi lần giận chồng, chị Tý Nị lại bay về Việt Nam. 

Ban đầu dự tính làm giấy tờ chỉ mất khoảng 1 tháng, nhưng sau đó thời gian bị kéo dài lên tới 2-3 tháng mới xong. Đó chính là thời điểm khủng hoảng đối với vợ chồng chị Tý Nị. Lúc đó, cô nàng cảm thấy bản thân phải hi sinh rất nhiều, bỏ hết tất cả qua Nhật vì một người đàn ông nên anh Makun làm gì không vừa lòng chị, dù chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi cũng đủ khiến chị giận dỗi rồi.

Gần như ngày nào hai vợ chồng cũng cãi nhau. Đáng nói, cứ mỗi lần giận chồng, chị Tý Nị lại bay về Việt Nam khiến anh Makun rất mệt mỏi và áp lực không kém.

Hiện tại cuộc sống của hai vợ chồng rất hạnh phúc, thu nhập đến từ bất động sản nên cả hai không phải đi làm.

Hiện tại cuộc sống của hai vợ chồng rất hạnh phúc, thu nhập đến từ bất động sản nên cả hai không phải đi làm. 

Chị Tý Nị kể: “Mới đầu tôi cho rằng tôi là người bị khủng hoảng nhưng sau nghĩ lại, tôi thấy chồng mới là người bị khủng hoảng. Trong 2-3 tháng làm giấy tờ đó, tôi cứ bay qua bay lại Việt Nam hoài. Anh rất mệt mỏi vì phải năn nỉ tôi. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật trẻ con và có lỗi với chồng quá. Tôi nghĩ chắc ngoài chồng thì không ai sống nổi với tôi luôn quá”.

Cô nàng cũng tiết lộ, thu nhập chính của gia đình đến từ bất động sản ở Nhật Bản và Việt Nam, nên hai vợ chồng không đi làm. Anh rất chiều chuộng chị, cho chị làm những gì chị thích. Vốn là một người ham học hỏi nên Tý Nị đã học được rất nhiều thứ ở xứ sở hoa anh đào như yoga, kiếm đạo, trà đạo, múa cột, thư pháp, đánh đàn, nhảy sexy dance,…

Chồng rất chiều chuộng chị Tý Nị, ủng hộ những việc chị làm.

Chồng rất chiều chuộng chị Tý Nị, ủng hộ những việc chị làm. 

Hiện tại, chị Tý Nị đang làm youtuber, tiktoker và dạy nhảy cho cho người Việt tại Nhật Bản với mong muốn tạo được cộng đồng người Việt ở bên này. “Tôi thấy đời sống tinh thần của người Việt ở Nhật rất thấp, vì các bạn chủ yếu qua đây để đi làm thôi. Tôi thấy tôi có cơ hội, có tài chính thì mình tạo ra một cộng động để người Việt gặp gỡ nhau, được vui chơi sau thời gian làm việc mệt mỏi”, cô nàng bày tỏ.

Về chuyện con cái, chị Tý Nị cảm thấy rất may mắn vì đến thời điểm bây giờ, tuy đã kết hôn được 3 năm nhưng chị chưa bao giờ bị chồng hay gia đình chồng thúc giục chuyện sinh con. “Hiện cuộc sống của hai vợ chồng rất vui rồi nên chuyện sinh con tôi thực sự chưa nghĩ tới. Nếu sau này có nhu cầu, muốn thì vợ chồng tôi sẽ nhận con nuôi, vừa tốt cho mình vừa tốt cho xã hội”, chị Tý Nị chia sẻ.

Giả làm trai trẻ, Việt kiều Hà Lan lấy được vợ xinh kém 19 tuổi qua 99 lá thư
Đã 22 năm kể từ ngày cô Tuyền theo chân chồng Việt kiều hơn 19 tuổi sang Hà Lan, cuộc sống của họ hiện rất hạnh phúc, viên mãn.

Câu chuyện tình yêu

Theo Cẩm Tú Nguồn: Người Kết Nối
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu