Tính có con không cần chồng, cô gái Việt qua 2 đêm với chàng kĩ sư Mỹ liền cưới vội

Thùy Dương. - Ngày 06/10/2021 06:00 AM (GMT+7)

Vẫn đang trong giai đoạn xác định tình cảm nên dù đi chơi riêng nhưng cô nàng vẫn chưa cho bạn trai nắm tay. Vậy nhưng chỉ vì một hành động cực kỳ đơn giản, anh đã chinh phục được cô nàng khó tính.

Xuất hiện trong chương trình Vợ Chồng Son vừa phát sóng, cặp đôi Lý Chí Thiện (39 tuổi) và Trần Dương Huyền Trân (32 tuổi) đã kể cho MC Thúy Nga nghe về mối tình yêu xa nhưng ngọt ngào của mình, đặc biệt là suy nghĩ “ngược đời” của cô gái Long Xuyên trước khi gặp được người mình thương.

Nhớ lại chuyện xưa, Huyền Trân kể thời còn ở Việt Nam cô vừa là nhân viên ngân hàng vừa bán hàng online, mà cô bán đủ thứ kể cả muối. Có một chị kia là người quen của Chí Thiện mua hàng của cô, rồi hai chị em nói chuyện qua lại với nhau nên thân. “Lúc đó tôi có ý định làm mẹ đơn thân, tôi không có ý định lập gia đình. Tại vì tại thời điểm đó tôi nghĩ là tôi chỉ cần 1 đứa con chứ không có cần chồng. Lúc đấy tôi đang để dành tiền để đến năm 30 tuổi sẽ đi thụ tinh nhân tạo”, Huyền Trân tâm sự.

Nghe xong, chị khách hàng này liền quyết định làm mai người anh của mình đang sống ở Mỹ cho cô. Người này giới thiệu về Chí Thiện “cao trên 1m80, làm kỹ sư, ngoan, hiền, học giỏi, đẹp trai, con nhà lành” làm Huyền Trân nghi ngờ vì một người hoàn hảo như vậy mà tại sao bây giờ vẫn ế để làm mai nên cô không tin tưởng lắm, nhưng cô nàng vẫn quyết định cho số điện thoại để nói chuyện với “người lạ”.

Lần đầu tiên Chí Thiện và Huyền Trân gặp nhau là ở Malaysia.

Lần đầu tiên Chí Thiện và Huyền Trân gặp nhau là ở Malaysia.

3 tháng sau, anh chàng kỹ sư điện về Việt Nam đến nhà xin phép ba má Huyền Trân cho 2 người được phép quen nhau.

3 tháng sau, anh chàng kỹ sư điện về Việt Nam đến nhà xin phép ba má Huyền Trân cho 2 người được phép quen nhau.

3 tháng sau, cả hai quyết định gặp nhau lần đầu tiên ở Malaysia khi Chí Thiện có chuyến công tác tại đây. Trải qua 3 ngày 2 đêm ở cạnh nhau, dù chưa được phép “đụng chạm”, đến nắm tay cô nàng Long Xuyên còn không cho, nhưng Huyền Trân lại khẳng định đây chính là chồng của mình chỉ vì một sự cố.

Cô nhớ lại: “Lúc lên xe taxi thì tôi bị mệt nên ói, mà bên Malaysia người ta không có cái bọc cho mình ói, cái anh này đưa tay ra anh hứng cho em, rồi anh ấy lấy khăn giấy anh lau anh chùi và xin lỗi bác tài xế. Lúc đó tôi nói trong lòng: “Chồng mình, chồng mình rồi Trân ơi”.

Thế nên, kết thúc chuyến đi, cả hai cùng vào sân bay nhưng là để bay về hai nước khác nhau, Huyền Trân về lại Việt Nam, còn Chí Thiện bay về Mỹ để tiếp tục công việc của mình, Huyền Trân đã khóc dữ dội vì nhớ và không muốn xa anh chàng kỹ sư điện tử. Và cảm xúc buồn, tiếc nuối này cũng khiến Chí Thiện không dám nhìn Huyền Trân nhiều vì sợ không kìm chế được cảm xúc của bản thân.

Tính có con không cần chồng, cô gái Việt qua 2 đêm với chàng kĩ sư Mỹ liền cưới vội - 3

Tính có con không cần chồng, cô gái Việt qua 2 đêm với chàng kĩ sư Mỹ liền cưới vội - 4

Ban đầu, cả hai bên gia đình đều phản đối chuyện yêu đương của đôi trẻ, nhưng sau đó các bố mẹ lại ủng hộ hết lòng.

Ban đầu, cả hai bên gia đình đều phản đối chuyện yêu đương của đôi trẻ, nhưng sau đó các bố mẹ lại ủng hộ hết lòng.

Dù yêu xa, nhưng cặp đôi vẫn nhắn tin và gọi điện thoại cho nhau thường xuyên, đến các ngày lễ hay kỷ niệm, Chí Thiện lại đặt hoa tặng bạn gái. Nhưng vì anh không biết chuyển khoản hay trả tiền bằng cách nào nên cuối cùng Huyền Trân là người trả tiền.

Cứ tưởng rằng chuyện tình này sẽ không phải trải qua sóng gió gì, song Huyền Trân lại kể hai gia đình hoàn toàn phản đối chuyện yêu đương của đôi trẻ. Nếu ba mẹ Huyền Trân không muốn gả con xa thì gia đình Chí Thiện lại sợ anh bị gạt vì hiền quá, mới quen mấy tháng mà đòi cưới.

Cuối cùng, Chí Thiện phải về Việt Nam 1 chuyến, rồi mời các cô ở đây sang nhà Huyền Trân để cho biết nhà biết cửa đồng thời xin phép ba mẹ cô cho phép hai người được quen nhau. Từ đó, cả hai gia đình đều an tâm và ủng hộ cho cặp đôi.

Tính có con không cần chồng, cô gái Việt qua 2 đêm với chàng kĩ sư Mỹ liền cưới vội - 6

Tính có con không cần chồng, cô gái Việt qua 2 đêm với chàng kĩ sư Mỹ liền cưới vội - 7

Huyền Trân theo chồng qua Mỹ và sống 1 cuộc sống hạnh phúc.

Huyền Trân theo chồng qua Mỹ và sống 1 cuộc sống hạnh phúc.

Đến phần “vạch mặt” nhau, Huyền Trân nhận xét ông xã của mình là một người khá hoàn hảo, anh không có thói xấu gì hết, chỉ có điều cũng tỏ ra lãng mạn, mua quà về tặng vợ cho vợ bất ngờ nhưng tiếc là lần nào cũng “fail”. Chẳng hạn như tặng cho Huyền Trân những cây son có màu “không ai dám dùng” như tím, hồng cánh sen…

Ngược lại, Chí Thiện than phiền vợ bị nghiện mua đồ dưỡng da, mà cô mua nhiều quá nên “quên xài”. Rồi hay bị cảm xúc chi phối, nghĩa là ai nói gì đó liên quan đến mình chút xíu là nguyên ngày sẽ ngồi đó buồn rầu, làm anh đi làm về thấy vợ buồn cũng buồn theo. Vậy nên, “em cứ sống mỗi ngày vui vẻ, vui hay không vui đa phần là do mình”, anh nhắn nhủ đến vợ.  

Còn Huyền Trân gửi đến chồng mình đôi lời yêu thương: “Gửi người ơn của ba má em! Anh ơi, bây giờ mỗi sáng thức dậy em thấy bình yên lắm. Vì em luôn thấy anh và con thức dậy cùng em. Cuộc sống của em bây giờ đơn giản mỗi ngày được đi làm về là được quây quần cùng hai cha con. Em thấy mình thật hạnh phúc.

Suốt hơn 5 năm qua anh đã giữ đúng lời hứa biến em thành một con bánh bèo vô dụng. Vì từ một người con gái gì cũng tự làm, tự bươn chải giờ em lại không biết làm gì khác ngoài gọi chữ “Anh ơi”, “Ông xã”. Em là người sống hơi bi quan và tiêu cực, nhiều lúc em sợ rằng mình sẽ mất nhau ngày nào đó thì liệu em còn có đủ kiên cường như trước đây hay không? Nhưng em biết đối với anh ngày đó sẽ không bao giờ đến. Anh ơi, em muốn sẽ kêu anh mãi chữ “Anh ơi” như vầy cho đến hết cuộc đời này. Em cảm ơn ông xã!”.

Gái tân yêu trai một lần đò bị xì xào vì tiền, cưới về bế chồng lên ôtô mỗi ngày
Sau thất bại cuộc hôn nhân đầu tiên, nỗi đau khi bị mất đi đôi chân, anh Sơn may mắn gặp chị Ngọc Mai.

Câu chuyện tình yêu

Thùy Dương.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng