Tôi có nên lấy chồng là đại gia?

Ngày 02/10/2016 00:12 AM (GMT+7)

Thú thật, tôi cũng không muốn chia sẻ việc riêng riêng tư, nhưng những ngày qua, dư luận xôn xao chuyện đại gia cập kè hoa hậu, càng khiến tôi phải nói ra những trăn trở của mình về cuộc hôn nhân sắp tới của tôi với một anh chàng giàu có.

Số là tôi quen anh được 1 năm nay. Anh vốn là đại gia trong lãnh vực bất động sản, còn tôi lại công tác trong ngành truyền thông, phụ trách quảng bá cho những dự án của công ty anh. Qua công việc, tôi có dịp gặp gỡ, quen anh. Tuy đã gần 30 nhưng tôi rất xinh đẹp, thông minh và khéo léo. Chính vì vậy mà nhiều đồng nghiệp cho rằng, tôi phải làm người mẫu chứ không nên công tác trong lãnh vực truyền thông. Có lẽ vì vậy mà ngày đầu gặp tôi, anh bị tôi thu hút, tìm mọi cách làm quen.

Phải nói, anh là người đàn ông từng trãi, ngoài 40, có vợ và cũng đã ly hôn. Để chinh phục tôi, anh lấy lòng tôi bằng mọi cách. Có hôm, tôi vừa vào đến công ty, cô tiếp tân đon đả, trao cho tôi lẳng hoa hồng tươi thắm. Khi tôi hỏi ai gửi thì cô ấy lắc đầu, nói có người giao đến. Tôi nghĩ, chắc có ai đó gửi nhầm vì hôm nay không phải ngày sinh nhật của tôi. Nhưng khi nhìn dòng chữ ghi trên lẳng hoa: “Chúc Thục Quỳnh một ngày làm việc vui vẻ” thì tôi biết không thể lẫn lộn vào đâu được.

Tôi có nên lấy chồng là đại gia? - 1

Anh ngỏ lời cầu hôn tôi nhưng tôi còn đang phân vân. Ảnh minh họa

Những ngày tiếp theo tôi liên tục nhận quà khi thì hộp chocolate, lúc thì chiếc túi xách hiệu hoặc chai nước hoa... Đến nỗi cô tiếp tân phải ganh tị thốt lên: “Chị quen đại gia phải không?”. Trời đất, tôi còn không biết người gửi là ai huống chi là đại gia hay tiểu gia. Thế là tôi và cô tiếp tân “âm thầm” điều tra từ người giao hàng.

Một hôm, cô tiếp tân gọi lên báo với tôi có quà và kêu tôi xuống nhận. Tôi xuống, đến gặp người giao hàng. Khi anh ấy trao cho tôi gói quà, bảo ký nhận thì tôi nằng nặc đòi trả lại vì không biết người gửi là ai. Chỉ cần nghe tiếng trả lại, anh giao hàng mặt trắng nhợt bảo: “Chị mà không nhận thì sếp đuổi việc tôi”. Tôi gặng hỏi mãi, anh giao hàng mới thú nhận người gửi là sếp anh, cũng chính là Tổng Giám đốc dự án bất động sản mà tôi đang phụ trách.

Sau lần bị tôi phát hiện, anh bắt đầu lộ diện. Anh nói, anh yêu tôi từ lần đầu gặp gỡ và muốn tôi làm bạn gái của anh. Anh hứa sẽ bảo bọc, lo lắng cho tôi suốt cuộc đời. Qua anh, tôi cũng được biết, ngoài những dự án bất động sản, gia đình anh còn sở hữu chuỗi cửa hàng thời trang có tiếng trên khắp cả nước.

Từ khi quen anh, tôi được anh chiều chuộng đủ thứ. Anh sắm cho tôi từ quần áo, túi xách hiệu đếnđồ trang sức đắt tiền... Tuy bận rộn với công việc nhưng anh vẫn dành thời gian cuối tuần đưa tôi đi chơi, về quê thăm cha mẹ tôi...

Cách đây vài ngày, anh ngỏ lời cầu hôn tôi. Vậy mà tôi lại phân vân, chưa trả lời. Bởi lẽ, thời gian quen anh chưa đủ dài, tôi chưa hiểu hết về anh. Ngoài ra, anh rất giàu có mà ranh giới giữa sự giàu sang và tình yêu chân thật rất mong manh. Đặc biệt, anh lại là đại gia, để chinh phục người đẹp thì anh có đủ điều kiện, với hàng ngàn “chiêu trò” nhằm lấy lòng họ. Biết đâu, tôi cũng là một trong những mối tình thoảng qua của anh trong sự lẫn lộn giữa tình cảm và vật chất. Liệu khi cưới tôi về làm vợ rồi, anh ấy có chung tình hay lại tiếp tục cặp kè, lăng nhăng với những người đẹp, những cô gái chân dài khác. Tôi thật sự đau đầu và chưa biết trả lời anh thế nào!

Theo Thục Quỳnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan