Trai đẹp Canada bị cô gái Việt đánh, mắng khi cầu hôn, dùng google dịch xin bố mẹ vợ

Hồng Nhung - Ngày 15/06/2021 06:44 AM (GMT+7)

Khác với những cô gái được bạn trai cầu hôn ở khung cảnh lãng mạn sẽ xúc động, gật đầu đồng ý liền, chị Phước đã đánh anh cái bốp và mắng anh khùng khi cầu hôn ở biển.

6 năm kể từ khi quen, yêu, kết hôn với anh Joshua Micheal Godo (34 tuổi, Canada) cho đến ngày hôm nay, nhìn lại những thứ mình có xung quanh, chị Ngũ Vinh Phước (33 tuổi, Nha Trang) luôn cảm thấy biết ơn và biết rằng mình chưa bao giờ chọn sai người. Đối với chị, câu nói “Khi bạn yêu đúng người, thì bạn không bao giờ cần phải trưởng thành” rất đúng với mình bởi ở bên anh Joshua chị mãi là cô gái dù đã làm mẹ bé Zia được gần 3 năm.

Trai đẹp Canada bị cô gái Việt đánh, mắng khi cầu hôn, dùng google dịch xin bố mẹ vợ - 1

Tổ ấm nhỏ của chị Phước.

Trai đẹp Canada bị cô gái Việt đánh, mắng khi cầu hôn, dùng google dịch xin bố mẹ vợ - 2

4 tháng cùng chồng qua Canada sinh sống, chị Phước và bé Zia đã dần quen được với cuộc sống mới ở đây. Con gái chị đã thích nghi được với khí hậu, môi trường, ngôn ngữ, con người ở Canada và hòa nhập khá tốt còn chị cũng tranh thủ mỗi ngày xây dựng kênh Youtube Gia đình Godo/ Cuộc sống Niagara Fall_Canada để chia sẻ và giới thiệu với mọi người cuộc sống mới của mình.

Chị Phước kể, chị và chồng gặp nhau vào một ngày tháng 7 của 6 năm trước năm 2015. Lúc đó anh Joshua là giáo viên của một công ty tiếng Anh ở Sài Gòn còn chị là chủ một cửa hàng thời trang nhỏ ở quận 1.

Vì mới chia tay người yêu tâm trạng không tốt nên chị đã nghe lời một anh đồng nghiệp cũ vào trang web kết bạn với người nước ngoài và luyện tập nói chuyện tiếng Anh cho đỡ buồn. Tuy nhiên càng nói chuyện với họ chị lại càng buồn hơn vì không có ai hiểu và hợp để chị có thể trò chuyện lâu dài. Trong lúc chị có ý định sang Nhật làm việc thay đổi môi trường sống, tập trung sự nghiệp thì anh Joshua đã chủ động nhắn tin với chị.

Ban đầu nhận tin nhắn anh Joshua - một người xa lạ chỉ có vỏn vẹn mỗi chữ "Hi", chị Phước không buồn để ý. Ngày hôm sau, anh vẫn nhắn tin cho chị “How are you? Want to talk?”, chị cũng không trả lời vì nghĩ “Thôi không rảnh để nói chuyện phiếm đâu”. Không nhận được hồi đáp nhưng anh Joshua cũng không nản lòng, anh vẫn nhắn tin đều đặn tới chị trong vòng 1 tuần khiến chị bắt đầu để ý và tò mò về anh.

“Lúc đó, ảnh đại diện của mình chỉ là hình 1 chú chó nhỏ, biết mặt mình ngang dọc thế nào mà anh lại chịu khó như vậy. Thế là mình nhắn tin trả lời anh ấy. Cứ như vậy ngày ra ngày, tụi mình cứ nói chuyện với nhau mà cảm giác hợp nhau đến lạ dù chưa bao giờ gặp”, chị Phước cười.

Trai đẹp Canada bị cô gái Việt đánh, mắng khi cầu hôn, dùng google dịch xin bố mẹ vợ - 3

Hình ảnh buổi đầu tiên 2 người gặp gỡ nhau.

Trò chuyện được hơn nửa tháng, anh chị bắt đầu cho nhau số và hẹn gặp mặt nhau. Mặc dù đã biết anh qua ảnh đại diện nhưng khi gặp trực tiếp chị Phước phải thừa nhận rằng anh Joshua đẹp hơn tất cả những tấm hình chị đã xem. Anh có khuôn mặt hiền điển trai pha chút trẻ con, trắng và cao 1m83 với đôi mắt xanh thăm thẳm khiến chị lạc mất hồn vía sau cái nhìn đầu tiên. Không những vậy, anh là người thật thà nhất mà trước giờ chị đã từng gặp, anh không biết nói dối nên làm cho chị tin tưởng từ ngày đầu tiên ấy.

Còn anh Joshua, anh ấn tượng bởi sự xinh xắn, già dặn của chị Phước khác hoàn toàn khi nhìn hình ảnh đầu tiên chị gửi cho anh khá trẻ con và anh từng nghĩ không hợp với mình. Phải nói, anh chị cảm thấy mình quen nhau như từ lâu lắm. Chính vì vậy khi đưa chị về trước hẻm nhà, anh Joshua đã đặt một nụ hôn lên má chị đúng như giao ước của cả 2.

“Tụi mình giao ước rằng, sau lần gặp đầu tiên nếu thích nhau phải ra tín hiệu cho nhau biết bằng 1 cái hôn lên má, còn không thì cứ lẳng lặng ai về nhà nấy. Lúc anh hôn lên má, mình vừa vui vừa xấu hổ, cứ thế quay mặt bước đi vào nhà, thế rồi tình yêu cứ nhẹ nhàng bắt đầu như vậy”. Chị Phước nhớ lại.

Trai đẹp Canada bị cô gái Việt đánh, mắng khi cầu hôn, dùng google dịch xin bố mẹ vợ - 4

Sau khi quen chị anh được thăng chức lên quản lý giáo viên dạy tiếng Anh ở Việt Nam.

Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, ngày nào anh chị cũng nhắn tin trò chuyện với nhau. Thậm chí, ngày nào anh chị cũng gặp mặt nhau vì không muốn xa thêm ngày nào. Tuy nhiên vì chị Phước từng đau khổ trong tình yêu không muốn quá vội vàng còn anh Joshua là một người chín chắn trong chuyện tình cảm nên cả 2 luôn tự nhủ trong lòng chậm mà chắc, chẳng ai nói với ai tiếng yêu nào vì sợ bị từ chối, sợ phải đối mặt với hiện thực. Cuối cùng sau 5 tháng quen, trong một chuyến đi chơi xa ở Vũng Tàu, anh Joshua đã ngỏ lời yêu “Làm bạn gái anh nhé” tại bờ biển rì rào khiến chị vỡ òa trong sung sướng.

Trai đẹp Canada bị cô gái Việt đánh, mắng khi cầu hôn, dùng google dịch xin bố mẹ vợ - 5

Sau 7 tháng yêu, chị Phước dắt anh Joshua về ra mắt gia đình vào Tết nguyên đán năm 2016. Anh rất hòa đồng, lễ phép nên gia đình chị ai cũng yêu mến anh. Đặc biệt là mẹ chị, nhìn anh hiền lành phúc hậu lại sống xa quê theo con gái về tận nhà, bà thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thậm chí, bà còn bênh anh hơn cả con gái vì sợ chị bắt nạt anh. “Nhiều khi mình không biết mình con ruột mẹ hay anh nữa”, chị Phước cười.

Trai đẹp Canada bị cô gái Việt đánh, mắng khi cầu hôn, dùng google dịch xin bố mẹ vợ - 6

Chia sẻ về màn cầu hôn của mình, chị Phước kể, nửa năm sau khi về ra mắt gia đình, anh Joshua bỗng xin chị cho anh đi dạy thêm ở một trung tâm tiếng Anh ngoài công việc chính để kiếm thêm thu nhập. Không gặng hỏi được lý do nhưng chị Phước vẫn tôn trọng quyết định của anh. Mặc dù đi làm nhiều mệt mỏi nhưng anh Joshua chưa một lời than vãn. Và rồi cái Tết Nguyên đán nữa cũng đến, anh lại cùng chị Phước về quê ăn Tết nhưng lần này về anh mang theo tâm trạng vô cùng háo hức bởi anh biết mình sắp thực hiện được lời cầu hôn.

Buổi tối hôm đó, sau khi bí mật cầm điện thoại nhờ google dịch hỏi bố mẹ xin cưới con gái thành công, anh Joshua đã rủ chị ra biển đi đạo.

Anh chị đi xuống cát trong làn gió thổi mát lịm, bóng dừa đổ xuống cát khiến không gian trở nên tối hơn, anh Joshu đã thủ thỉ vào bên tai chị Phước: “Anh yêu em đã hơn 2 năm rồi, em có điều gì không thích ở anh không?".

"Không, sao anh nói gì lạ vậy?" – chị Phước nói.

"Vậy em có đồng ý về làm vợ sống với anh suốt đời không?" – Anh Joshua quỳ xuống và nói ngay sau khi nhận được câu trả lời của chị.

“Mình như có 1 dòng điện chạy dọc sống lưng, tai ù đi, tưởng chừng như không nghe rõ những gì anh nói. Rồi mình cố trấn tĩnh, đánh anh cái "Bốp. Anh khùng quá, anh cầu hôn ở đây lỡ rớt nhẫn xuống cát rồi biết đường đâu mà kiếm" .

Thế rồi mình chấp nhận lời cầu hôn của anh vậy đó, đến giờ mỗi khi nhắc lại anh còn nói anh chưa từng thấy ai mà đánh người yêu vào cái giờ phút lãng mạn, quan trọng như vậy”, chị Phước cười.

Trai đẹp Canada bị cô gái Việt đánh, mắng khi cầu hôn, dùng google dịch xin bố mẹ vợ - 7

Trai đẹp Canada bị cô gái Việt đánh, mắng khi cầu hôn, dùng google dịch xin bố mẹ vợ - 8

Chị đã đánh và mắng anh khùng khi cầu hôn mình ở bãi biển.

Chị Phước cho biết, sau này chị hỏi anh mới biết, anh đi làm thêm để có thu nhập mua nhẫn cầu hôn vì anh không muốn động vào tài khoản chung của cả 2. Đám cưới của chị Phước và anh Joshua diễn ra vào tháng 8/2017. Cả gia đình anh gồm bố mẹ, chị gái, em trai và 2 người anh em họ đều qua Việt Nam góp mặt chung vui. Sau đám cưới ở Việt Nam, 6 tháng sau anh chị bay về Canada thăm gia đình và tổ chức đám cưới nhỏ gần gũi, ấm cúng để giới thiệu cho bạn bè, anh chị em, những người đã không có cơ hội bay qua Việt Nam dự đám cưới.

Trai đẹp Canada bị cô gái Việt đánh, mắng khi cầu hôn, dùng google dịch xin bố mẹ vợ - 9

Trai đẹp Canada bị cô gái Việt đánh, mắng khi cầu hôn, dùng google dịch xin bố mẹ vợ - 10

Đám cưới chị diễn ra năm 2017.

Sau khi đám cưới, anh chị vẫn như hồi còn yêu. Anh vẫn yêu thương chiều chuộng chị như một nàng công chúa, vẫn luôn kiên nhẫn và dịu dàng với chị sau những lần cãi vã – điều mà chưa ai làm được trong cuộc đời chị. Anh vẫn hôn và nói lời yêu chị trước khi đi làm và sau khi đi làm về rồi hỏi han về một ngày của chị, thúc chị ra ngoài chơi cùng bạn bè, đi spa thư giãn,...

Còn chị, mỗi lần nhớ lại lại bỏ việc chạy qua gặp anh trong giờ ăn trưa chỉ để bên anh thêm một chút. Kể từ khi gặp anh chị thay đổi rất nhiều, từ một người khép kín, ít nói, luôn chịu uất ức một mình và cực kỳ cứng đầu thì giờ đây chị đã biết lắng nghe, biết chia sẻ cảm xúc của mình, học được cho đi cảm xúc tiêu cực và nhận về cảm xúc tích cực để cuộc sống của mình thoải mái hơn.

“Nhiều khi mình lại hỏi anh vu vơ: "Có khi nào anh cưới 1 người khác thì anh đỡ cực hơn nhiều nhỉ, đỡ phải suốt ngày đi năn nỉ 1 đứa dở hơi như em". Anh chỉ cười rồi nói đùa: "Chỉ có em chịu cưới anh thôi chứ có ai chịu cưới anh đâu, nên năn nỉ chút mà có vợ đẹp vậy thì cũng đáng”, chị Phước tâm sự.

Hiện tại, chị hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống mình đang có bên người chồng, người cha không nề hà cực khổ, luôn chăm lo và lo lắng cho 2 mẹ con chị.

Trai đẹp Canada bị cô gái Việt đánh, mắng khi cầu hôn, dùng google dịch xin bố mẹ vợ - 11

Chị cùng anh và con gái sang Canada định cư được 4 tháng.

Nhờ câu nói Anh sẽ lo cho em học, chàng lính Mỹ cưới được 9X Việt sau 5 tháng quen
Ở anh Joe, chị Thanh Diệu thấy anh là người đầu tiên trong số những người từng quen quan tâm đến chuyện học hành của chị.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lấy chồng Tây