Trở về nhà sau vài tháng đi làm xa, người vợ suy sụp khi thấy chồng sau cánh cửa

Cẩm Tú - Ngày 27/05/2023 12:00 PM (GMT+7)

Vài tháng sau, cô trở về nhà thăm gia đình nhưng cảnh tượng sau cánh cửa khiến cô hoàn toàn suy sụp.

Trong một cuộc hôn nhân, hai vợ chồng cần phải cùng nhau chia sẻ mọi việc từ việc nhà tới tiền bạc. Nếu cứ ỷ lại nửa kia, bản thân không có trách nhiệm với gia đình thì tình cảm vợ chồng ắt rạn nứt, hôn nhân khó hạnh phúc bền lâu. Tuy nhiên một số người lại không hiểu điều này, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không biết vun vén cho gia đình.

Một người phụ nữ ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) cho biết, trước khi kết hôn, chồng của chị rất chăm chỉ, hàng ngày đi làm để kiếm tiền. Nhưng sau khi cưới, anh như biến thành một con người khác, lười biếng và mỗi ngày chỉ nằm ườn trên giường chơi game, không chịu đi làm kiếm tiền để trang trải chi phí sinh hoạt trong nhà.

Bố mẹ chồng biết tính con trai nên về già vẫn ra ngoài bươn chải, kiếm được đồng nào phần lớn đều đưa cho vợ chồng cô, hi vọng con dâu có cuộc sống sung túc, không vì chuyện tiền nong mà bỏ con trai mình. Không chịu được cảnh này, người vợ ra sức thuyết phục chồng đi làm nhưng anh ta không nghe, anh ta tiêu ít đi còn hơn ra ngoài làm việc.

Người chồng suốt ngày ở nhà chơi game, không chịu đi làm khiến người vợ khó chịu.

Người chồng suốt ngày ở nhà chơi game, không chịu đi làm khiến người vợ khó chịu. 

Không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, người vợ nói rằng cô sẽ đi làm ăn xa và hy vọng chồng có thể đi cùng cô. Nhưng nào mà ngờ, người chồng chẳng may mảy đoái hoài, nhất quyết ở nhà chứ không đi cùng vợ.

Thấy chồng như vậy, người vợ đành rời khỏi nhà một mình, tới nơi khác tìm việc làm để kiếm tiền. Vài tháng sau, cô trở về nhà thăm gia đình nhưng cảnh tượng sau cánh cửa khiến cô hoàn toàn suy sụp.

Chồng cô nằm đắp chăn trong bóng tối, tay cầm điện thoại vẫn đang cắm sạc, tựa đầu vào tường tập trung chơi game, ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình.

Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng ban đầu bây giờ chẳng khác ổ chuột. Nhiều tháng nay không được dọn dẹp nên căn phòng tích đầy bụi bẩn, ga trải giường, chăn đệm đã chuyển sang màu nâu đen chứ không còn màu sắc như ban đầu nữa.

Người chồng đang chơi game cảm thấy có người đi tới, ngẩng đầu lên thì thấy đó là vợ mình, nhưng anh không hề cảm thấy xấu hổ, chỉ cười một cái rồi cúi đầu tiếp tục chơi game.

Khi thấy vợ về, người đàn ông chỉ ngẩng mặt lên cười một cái rồi tiếp tục chơi game.

Khi thấy vợ về, người đàn ông chỉ ngẩng mặt lên cười một cái rồi tiếp tục chơi game. 

Nhìn cảnh tượng này, người vợ sốc không nói nên lời. Anh không đi làm đã đành, ở nhà cũng chẳng chịu dọn dẹp nhà cửa, người vợ hối hận vì năm xưa đã kết hôn với anh. Nhìn người chồng lười biếng, không có chí tiến thủ, người vợ không thấy tương lai đâu cả nhưng giờ “bỏ thì thương, vương thì tội”, không biết nên làm thế nào nên cô mới đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội xin lời khuyên.

Sự việc nhanh chóng lan rộng, đa số trách móc anh chồng quá lười biếng và khuyên cô nên ly hôn càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, số khác trách móc cách giáo dục con cái của bố mẹ chồng, vì quá chiều chuộng nên bây giờ anh ta mới như vậy.

“Đừng chỉ nhìn vào cái chăn, hãy nhìn vào bức tường nơi anh ta kê đầu. Phải tốn bao nhiêu công sức bức tường mới chuyển màu được như vậy?”, “Sống với người chồng thế này khác gì có thêm đứa con? Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, mà bố mẹ chồng lại chiều như thế thì còn lâu anh ta mới thay đổi được, ly hôn sớm cho nhẹ gánh”, “Thế này thì ở một mình còn hơn, lấy chồng làm gì cho mệt thân”,… là một số bình luận của cư dân mạng.

Còn bạn thì sao, bạn nghĩ nên ly hôn hay tiếp tục cuộc hôn nhân này?

Trước khi kết hôn, phụ nữ nên tìm hiểu thật kỹ về người đàn ông đó cũng như gia cảnh của nhà anh ta. Đừng vội vàng, kết hôn một cách mù quáng kẻo chuốc lấy khổ đau. Dưới đây là một số kiểu đàn ông không nên lấy làm chồng chị em nên né:

- Người đàn ông trăng hoa, hòa nhã và ấm áp với tất cả những người phụ nữ khác

- Người đàn ông không có chính kiến, gió chiều nào xoay chiều ấy, không biết phân biệt đúng sai

- Bảo thủ, độc đoán, luôn cho mình là nhất và không bao giờ nghe lời khuyên của người khác

- Luôn luôn nghe lời mẹ, dựa vào bố mẹ 

- Lười biếng, không có chí tiến thủ

- Bất hiếu, không có sự kính trọng với bố mẹ

- Cờ bạc, nghiện ngập

Ngày cưới biết mẹ chồng trao 3 cây vàng giả tôi vẫn ôm bà khóc, trân quý suốt 5 năm nay
Biết lý do bà trao vàng giả cho, tôi thương và thông cảm cho bà nhiều lắm nên ôm mẹ chồng khóc rưng rức.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình