Trước ngày cưới vô tình nghe anh nói chuyện điện thoại, tôi run bắn người, vội vàng hủy hôn

Ngày 05/12/2019 19:04 PM (GMT+7)

"Ngày tháng cưới hỏi thì em phải chịu thiệt chấp nhận ngày mà bố mẹ anh đã định sẵn với nhà cô ta, vì gấp quá nếu đổi ngày sẽ gây điều tiếng không hay, em hiểu không?".

Tôi và chồng sắp cưới yêu nhau gần 2 năm thì quyết định làm đám cưới. Gia đình hai bên đã gặp gỡ và quyết định ngày tháng cụ thể, còn đúng 27 ngày nữa chúng tôi sẽ làm lễ ăn hỏi, thêm 20 ngày nữa thì đãi tiệc cưới. 

Tôi bàn với anh hiện tại đang có thời gian, chi bằng cứ đi chụp ảnh cưới trước để lúc cận kề ngày cưới đỡ cập rập. Nhưng anh không đồng ý, vì “chụp sớm chẳng giải quyết được gì”. 

Tôi nghe theo anh nhưng vẫn thấy buồn. Không phải vì chuyện ảnh cưới chụp sớm hay muộn mà bởi vì càng gần ngày cưới anh dường như càng khó chịu, bất mãn với tôi. Anh ít liên lạc với tôi, tôi chủ động gọi cho anh thì anh cáu gắt, nói vài câu cộc lốc đã ngắt máy. 

Trước ngày cưới vô tình nghe anh nói chuyện điện thoại, tôi run bắn người, vội vàng hủy hôn - 1

Càng gần ngày cưới anh dường như càng khó chịu, bất mãn với tôi. (Ảnh minh họa)

Hễ tôi trách móc anh sẽ nói như này: “Em trẻ con thật đấy! Lúc nào cũng dỗi hờn, khóc lóc. Là vợ phải biết thông cảm cho chồng, đằng này hở tí là yêu sách, đòi hỏi quan tâm như con nít! Anh nghĩ em chưa thích hợp làm vợ đâu, đám cưới có khi cần xem xét hoãn lại!”. 

Tôi sợ mất anh, sợ đám cưới bị trì hoãn sẽ mất mặt cho tôi và gia đình nên những lúc như thế lại đành im lặng nhẫn nhịn. Dường như tôi càng nhường nhịn thì anh càng chướng mắt với tôi hơn. 

Hôm qua tôi hẹn gặp anh sau 2 tuần xa cách, dù chúng tôi ở cùng thành phố đấy chứ. Ngồi ăn tối, tôi lướt trên mạng thấy nhiều địa điểm du lịch rất đẹp nên cười hỏi anh ít nữa muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu. Anh ậm ừ không nói, bỏ mặc tôi mà đứng dậy cầm theo điện thoại vào toilet.

Nhìn theo bóng anh dần khuất chỗ hành lang nhà hàng, tôi lập tức bước theo. Thú thực dạo này tôi thấy bất an vô cùng. Tôi sợ hãi khi nghĩ tới khả năng anh có mối quan tâm khác nhưng thực tế cứ bắt tôi phải hướng đến kết luận ấy. 

Đứng nép mình vào tường, tôi đã nghe trọn cuộc nói chuyện của anh với người ở đầu dây bên kia. 

“Anh đi ăn tối thôi, lát về luôn mà. Anh thề anh không qua đêm với cô ta. Dạo này anh với cô ta có gặp gỡ gì đâu, ở cạnh em suốt em thừa biết còn gì!”.

“Để anh lựa lời nói với bố mẹ đã, chuyện cưới xin chứ có phải đổi cái áo không vừa size đâu! Còn nửa tháng nữa mới tới ngày ăn hỏi mà. Ngày tháng cưới hỏi thì em phải chịu thiệt chấp nhận ngày mà bố mẹ anh đã định sẵn với nhà cô ta, vì gấp quá nếu đổi ngày sẽ gây điều tiếng không hay, em hiểu không? Mọi người đều biết anh sẽ cưới ngày đó rồi, còn anh cưới ai họ không nắm được chính xác, coi như em thay cô ta là ổn thỏa. Em phải làm công tác tư tưởng cho bố mẹ em nữa đấy!”.

“Lúc anh muốn dứt khoát với cô ta để toàn tâm toàn ý với em thì em bảo không thích là kẻ phá đám người khác, em chấp nhận cho anh qua lại cả với cô ta. Khi anh muốn mình cưới nhau em lại than chưa muốn ràng buộc. Giờ anh với cô ta ván sắp đóng thuyền thì em quay ra đòi cưới. Anh chiều em thế còn gì! Thôi để anh ăn cho xong bữa, lát anh về với em, nhé!”. 

Trước ngày cưới vô tình nghe anh nói chuyện điện thoại, tôi run bắn người, vội vàng hủy hôn - 2

Tôi là gì đây, một chất xúc tác để kiểm nghiệm tình yêu của họ ư? (Ảnh minh họa)

Tôi run bắn người, phải dựa hẳn vào tường mới đứng vững được. Cứ cái đà này, vài bữa nữa tôi sẽ nhận được thông báo hủy hôn của anh ta đúng không? Chắc hẳn anh ta viện cái cớ gì đó mà lỗi thuộc về tôi để chia tay cho danh chính ngôn thuận. Và cái ngày cưới tôi với anh ta thống nhất kia, cô dâu sẽ bị thay đổi bằng kẻ khác!

Hóa ra anh ta bắt cá hai tay từ bao giờ mà tôi chẳng hề hay biết. Và khi cô nàng kia không chịu kết hôn, anh ta bực tức quay sang bàn chuyện cưới xin với tôi. Giờ cô ta hối hận mà đổi ý, anh cũng rắp tâm đổi cô dâu!

Tôi là gì đây, một chất xúc tác để kiểm nghiệm tình yêu của họ ư? Quá cay đắng và phẫn uất! Hạnh phúc cả đời tôi nhưng họ chẳng mảy may nghĩ đến, coi nó nhẹ như lông hồng. Chỉ tình yêu và cảm xúc của họ mới là quan trọng nhất? Tôi không cam tâm nhưng càng sợ hãi trước âm mưu của 2 người họ.

Cuối cùng, sau cuộc gọi đó tôi cũng quyết tâm hủy hôn, bố mẹ 2 bên biết chuyện cũng làm ầm ĩ một phen, về phần 2 người tôi chưa từng hỏi lại thế nào, chỉ biết họ cũng chẳng vui vẻ gì. 

Chia tay 1 năm anh đòi quay lại, tôi quỳ gối xin hủy hôn khi nghe sự thật đắng lòng
3 tháng sau khi quay lại với Long chúng tôi chuẩn bị đám cưới, thế nhưng dù chỉ còn 2 ngày nữa tới ngày ăn hỏi tôi vẫn quyết tâm xin hủy hôn tới cùng.
Cúc Dại
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự