Trước ngày kết hôn, chồng viết thư gửi người yêu cũ của vợ với nội dung đầy bất ngờ

Ngày 04/12/2018 16:25 PM (GMT+7)

Nhiều người hồi hộp và tự hỏi không biết nội dung bên trong là gì?

Người yêu cũ của người yêu hoặc người yêu cũ của vợ, của chồng đều là khái niệm khó để diễn tả. Nhiều người không muốn nhắc đến họ bởi nghe qua đã thấy lắm chuyện phức tạp.

Mới đây, một người đàn ông đã viết bức thư gửi cho người yêu cũ của vợ. Đồng thời, anh cũng dành bức thư cho tất cả các bạn nam. Bức thư đã có đến hơn 22 nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và hàng nghìn lượt chia sẻ.

"Gửi người yêu cũ của người yêu tôi cũng như tất cả các bạn nam.

Đừng đối tốt với một cô gái nếu như bạn không có ý định làm điều đó cả đời. Thật sự thì lúc tán tỉnh thằng nào chả làm ra vẻ mình tốt, galant quan tâm đủ kiểu. Nhưng quan trọng là bạn làm được điều đó trong bao lâu hay là khi tán được rồi thì lại vô tâm, thờ ơ với cô ấy.

Có thể các bạn coi đó chỉ là một cô gái giữa muôn vàn cô gái mà các bạn tán tỉnh nhưng đối với cô ấy đó là cả một tình yêu. Vì thế nên mỗi khi làm tổn thương người con gái của bạn, các bạn có bao giờ nghĩ cô ấy sẽ đau như nào không?

Trước ngày kết hôn, chồng viết thư gửi người yêu cũ của vợ với nội dung đầy bất ngờ - 1

(Ảnh minh họa).

Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình 5 năm về trước. Hồi ấy tôi học HUST còn em học NEU. Tôi thích em. Tôi nhắn tin làm quen rồi rủ em đi chơi đây đó Hà Nội vì em mới lên Hà Nội học mà.

Em thích lắm. Tôi cũng quan tâm em nữa. Điều đó chỉ là mỗi lần tôi nhường áo cho em hay kéo em đi vào lề đường phía trong.

Những lúc đó em đều nhìn tôi kiểu rất lạ, ánh mắt lại buồn buồn. Tôi không hiểu vì sao. Cho đến một lần chúng tôi chơi rồi tôi đưa em về. Lúc đang đi tự nhiên em dừng lại, không đi tiếp nữa, chỉ cúi xuống và nói: "Anh đừng đối tốt với em nữa được không?"

Rồi em khóc. Tôi đứng đờ người ra nhìn em và cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có cô gái nào nói như thế. Tôi đi lại về phía sau rồi ôm em.

Em khóc rất nhiều cảm giác như rất đau đớn vậy. Rồi khoảnh khắc ấy tôi bỗng chợt nhận ra có lẽ trái tim em đã tan nát từ lâu rồi. Em không muốn tôi quan tâm vì sợ rồi tôi sẽ đi mất, sẽ bỏ em lại như ai đó.

Và cũng chính khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra quãng đời sau này của tôi là để bảo vệ em, bảo em trái tim của em. Em cứ khóc mãi, tôi không nói gì cả, tôi cũng không biết nói gì cả. Rồi tôi đưa em về chỗ trọ.

Trước ngày kết hôn, chồng viết thư gửi người yêu cũ của vợ với nội dung đầy bất ngờ - 2

(Ảnh minh họa)

Từ hôm ấy chúng tôi không nhắn tin với nhau nữa. Một tuần sau tôi quyết định hẹn em ra ngoài. Tôi chỉ cầm tay em, nhìn thẳng vào mắt em rồi nói: "Sau này, có anh ở đây với em rồi. Anh bảo vệ em. Em đừng khóc nữa" rồi chúng tôi yêu nhau.

Thấm thoát cũng 5 năm rồi. Mai chúng tôi kết hôn rồi. Tôi vẫn muốn giữ lời hứa bảo vệ em. Tôi sợ phải nhìn thấy cô ấy khóc.

Mà từ ngày đó cô ấy cũng không nói gì về người yêu cũ, tôi cũng không muốn hỏi, không muốn khơi lại nỗi đau ấy. Các bạn thấy đấy. Đừng bao giờ làm tổn thương người con gái yêu bạn.

Cô ấy không chỉ đau một ngày, một tuần mà là nỗi đau dai dẳng, trở thành nỗi ảnh của cô ấy. Vậy nên nếu bạn đã trưởng thành, chắc chắn về tình cảm của mình thì hãy yêu còn không thì đừng mang cái tính bồng bột của tuổi trẻ mà tổn thương bất kì cô gái nào.

Bởi vì họ xứng đáng được hạnh phúc".

Trước ngày kết hôn, chồng viết thư gửi người yêu cũ của vợ với nội dung đầy bất ngờ - 3

(Ảnh minh họa).

Dưới bình luận, có rất nhiều người trẻ tuổi đã viết ra những suy nghĩ sau khi đọc xong bài viết trên.

"Lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, nếu không mặc cho cô ấy chiếc váy cưới thì đừng bao giờ cho cô ấy hi vọng. Cuộc sống này có thể tàn nhẫn với ta nhưng ta đừng tàn nhẫn với nhau thế", một dân mạng viết.

Tâm sự rơi nước mắt của chàng trai khi nhìn thấy ảnh cưới của người yêu cũ
Kết thúc chuyện tình 3 năm của mình với cô gái dành những ngày thanh xuân đẹp nhất bên chàng trai chẳng có gì trong tay, anh chàng gửi lời nhắn nhủ:...
Theo Trình Ca
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự