"Bà trùm mai mối" được đại gia nhờ "đẻ mướn" giá 50.000 USD và cái kết bất ngờ

Ngày 06/07/2020 15:30 PM (GMT+7)

Cát Tường “sốc” khi được đại gia ngỏ lời nhờ cô đẻ con để lấy gen thông minh.

Trong tập 8, chủ đề “Cám dỗ” của chương trình “1001 Câu Chuyện Thật” phát trên YouTube, MC Cát Tường đã tiết lộ nhiều điều thú vị khi cô mới vào nghề. Theo đó, năm 22 tuổi, cô được một đại gia nhờ “đẻ mướn”. Cô cũng bị bầu show, ca sĩ gạ tình nhưng bất thành.

“Đó là một đại gia ở nước ngoài. Người này mời tôi đi ăn ở một nơi sang trọng và đặt vấn đề khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Anh muốn có một người con với tôi, chỉ lấy con, không lấy mẹ. Nếu tôi đồng ý sẽ nhận được tiền công là 50.000 USD. Số tiền này lúc đó lớn khủng khiếp, nếu bây giờ là mua được căn nhà”, MC Cát Tường kể.

Nữ MC tiết lộ nhiều bí mật khi mới vào nghề

Nữ MC tiết lộ nhiều bí mật khi mới vào nghề

Trước lời đề nghị “đẻ mướn” của đại gia, nữ diễn viên cảm thấy khó chịu và nghĩ bụng “không biết lấy tôi thì tôi đã chịu chưa mà còn ra điều kiện”. Song cô vẫn giữ bình tĩnh và hỏi lại vị đại gia: “Nếu vậy sao anh không kiếm mấy cô người mẫu, chân dài đi chứ em bình thường có gì đâu mà chọn em?”. Người đàn ông đáp: “Anh không cần đẹp, anh cần gen thông minh...” Lúc này, Cát Tường chỉ mỉm cười cho qua.

Về lý do nhắc đến câu chuyện này, Cát Tường cho hay đây là trường hợp đúng với chủ đề “Cám dỗ”. “Nếu lời đề nghị này đến với một cô gái có cuộc sống khó khăn cần sự đầy đủ, sung túc hơn thì quả thật là tuyệt vời. Đó quả là cám dỗ lớn”, cô bộc bạch.

Cát Tường từ chối lời đề nghị đẻ mướn của đại gia

Cát Tường từ chối lời đề nghị "đẻ mướn" của đại gia

Ngoài “đẻ mướn”, Cát Tường còn trải qua nhiều cám dỗ khác khi mới “chân ướt chân ráo” vào làng giải trí. Cô kể, sau đạt giải 3 cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 1996, cô được một nhân vật nổi tiếng muốn lăng xê, cho phủ sóng khắp các kênh truyền hình. Khi gặp trao đổi công việc, người đàn ông này hẹn Cát Tường tại khách sạn. Dù lo lắng bản thân gặp nguy hiểm nhưng cô vẫn mạnh dạn đến điểm hẹn.

“Tôi hỏi sao lại vào khách sạn thì ông ấy bảo vào đây để anh tập em hát cho nó có cảm xúc. Dù phòng có máy lạnh nhưng tôi cảm giác nóng vô cùng và thấy bản thân sắp gặp nguy hiểm. Thấy tôi căng thẳng, ông ấy mời tôi uống nước ngọt nhưng tôi không dám uống.

Sau đó ông ấy kêu tôi hát thử. Tôi cũng hát nhưng run vô cùng. Lúc này, ông ấy bất ngờ kéo tôi xuống giường và ép hôn nhưng tôi chủ động tránh né. Đôi bên giằng co, tôi xô đổ một bình hoa của khách sạn. Lúc này, người đàn ông 50 tuổi mới buông tha tôi và bắt đầu trở mặt. Ông ấy chửi bới tôi rất nhiều, sau đó móc bóp bỏ lại tiền rồi ra đi. Trong khi đó tôi đứng khóc vì sợ. Bạn tôi lúc này cũng đến để hỗ trợ tôi. Thoát khỏi khách sạn ấy mà tôi cảm giác như chim sổ lồng...”, Cát Tường nhớ lại.

Sau vụ việc, những ca khúc Cát Tường thu âm trước đó cũng không được phát hành trên sóng truyền hình.

amp;#34;Bà trùm mai mốiamp;#34; được đại gia nhờ amp;#34;đẻ mướnamp;#34; giá 50.000 USD và cái kết bất ngờ - 3

Một lần khác, Cát Tường được một nam ca sĩ nổi tiếng, đắt show ngỏ lời giới thiệu show cho đi hát.

Người này thể hiện quyền lực khi gọi điện cho các bầu show và yêu cầu show sắp tới phải mời Cát Tường biểu diễn. Lúc này, Cát Tường cảm thấy vui mừng khi có đàn anh dẫn dắt. Niềm vui chưa được bao lâu thì nữ MC phát hiện người anh có ý đồ xấu.

“Một lần người này dẫn tôi về nhà chơi. Tôi ngây thơ tưởng anh dẫn về để tham quan nhà nhưng anh ấy dẫn tôi vào phòng. Người này chủ động nắm tay, hôn tôi nhưng không hiểu sao lúc này tôi cười lớn lên khiến đối phương bị “đơ người”. Sau đó cả hai ngồi nói chuyện với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Đó cũng là lý do tôi bỏ ca hát. Nhiều người hỏi sao tôi đạt giải ba Tiếng hát truyền hình mà không thấy đi hát. Thú thật tôi yêu nghề diễn viên hơn, với gia đình cũng không ủng hộ tôi đi hát. Mẹ tôi bảo: “Mày hát dở như hạch mà làm ca sĩ gì...”, cô giãi bày.

Hiện Cát Tường làm mẹ đơn thân nuôi con gái

Hiện Cát Tường làm mẹ đơn thân nuôi con gái

Với những câu chuyện trên, Cát Tường muốn nhắn nhủ với khán giả rằng, những quyết định trong cuộc sống của mỗi người do chính mình chọn chứ không ai ép buộc được. Mỗi sự lựa chọn sẽ có những ngã rẽ khác nhau nên chúng ta cần tỉnh táo, thấu đáo...

Cát Tường sinh tại Huế. Năm 4 tuổi gia đình cô chuyển về Vĩnh Long. Năm 1995 Cát Tường lên TP.HCM lập nghiệp. Cô đậu thủ khoa đầu vào của Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Khi ra trường Cát Tường vào biên chế Nhà hát kịch TP.HCM.

Từ năm 1996 đến 2001 Cát Tường làm ca sĩ, đoạt được giải ba cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 1996.

Cát Tường tham gia điện ảnh lần đầu tiên với vai diễn phụ trong phim “Gió qua miền tối sáng”. Tuy nhiên vai diễn đầu tiên ghi dấu ấn của cô là Yến trong bộ phim “Đồng tiền xương máu” khi mới 19 tuổi. Sau đó cô đóng một vai trong bộ phim “Cô gái xấu xí” và nhiều bộ phim truyền hình khác.

Ngoài sự nghiệp diễn viên, Cát Tường còn là một người dẫn chương trình truyền hình. Cô nổi tiếng khi làm người dẫn chương trình (cùng với Quyền Linh) trong chương trình “Bạn muốn hẹn hò”. Cô còn tham gia làm giám khảo hoặc dẫn một số chương trình truyền hình khác như "Bạn có thực tài", "Siêu sao đoán chữ", "Hát câu chuyện tình"...

Đánh ghen khi trai trẻ lăng nhăng, Cát Tường đau khổ nhận ra tình địch bằng tuổi con gái 
Nữ nghệ sĩ Cát Tường cho biết từng rơi vào hoàn cảnh có lúc đi gặp mặt "tình địch" thì lại mủi lòng vì họ chỉ bằng tuổi con gái, tức giận với bạn trai...
Theo Phan Trai Úc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nghệ sĩ Cát Tường