Cô gái bỏ người yêu, 4 năm về quê chăm bố bại não

Ngày 06/12/2017 19:34 PM (GMT+7)

"Tôi có thể tìm một người bạn trai khác, nhưng tôi chỉ có một người cha"

Mùa hè năm 2013, sau khi lấy được bằng tốt nghiệp, trong khi những người bạn của mình hăm hở ra đời lập nghiệp thì Gu Xue đã bỏ lại tất cả để về quê sau khi cô nghe tin bố bị ốm nặng. Gu đã đưa ra quyết định khó khăn là quay về quê nhà ở Nghi Thành, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Cô biết rõ rằng quyết định này đồng nghĩa với việc chuyện tình cảm của cô sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài chia tay. Và quả thật, bạn trai đã chia tay cô sau khi cô về quê không lâu sẽ phải kết thúc mối quan hệ với bạn trai. 

Cha của Gu bị viêm màng não cấp khiến ông không thể tự đi đứng. Trong suốt 4 năm qua, Gu, bây giờ 26 tuổi, đã kiên nhẫn chăm sóc bố mình. Gu cho biết, cô sẽ ở vậy chăm sóc cha và không nghĩ đến chuyện lập gia đình nữa.

Xuân Di (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Video cùng chủ đề Bố và con gái