Cô gái mắc bệnh lạ, chích thuốc ngủ liều cao mới tỉnh táo

Ngày 28/04/2016 08:16 AM (GMT+7)

Một nữ bệnh nhân trẻ sau cú sốc tình cảm mắc chứng bệnh khác thường, phải chích thuốc ngủ thì mới tỉnh táo, tiếp xúc được.

Ngày 27-4, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cho biết nơi đây đã điều trị một ca bệnh mắc chứng hiếm gặp. Bệnh nhân phải chích thuốc ngủ thì mới tỉnh táo bình thường.

Đó là một cô gái, 28 tuổi, nhập viện trong tình trạng sinh hiệu ổn định nhưng co giật, thẫn thờ, mất ý thức và không tiếp xúc được với xung quanh.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị loạn thần cấp tính và điều trị theo chuyên khoa tâm thần.

Diễn tiến trong một tuần từ lúc nhập viện, mỗi ngày bệnh nhân lên 2 cơn co cứng toàn thân, trợn mắt xen kẽ kích động la hét biểu hiện liếm môi. Tình trạng này khiến bệnh nhân gãy 2 răng cửa do tự cắn cán muỗng.

Các bác sĩ phải chích thuốc ngủ dạng liều cao thì bệnh nhân mới tỉnh táo và tiếp xúc người thân. Tuy nhiên, khi giảm liều hay ngưng thuốc ngủ thì bệnh trạng bệnh nhân tái trở lại trạng thái như cũ.

Trước ca bệnh “đau đầu” này, bệnh viện đã hội chẩn với chuyên gia nước ngoài để tìm phương cách cứu chữa. Sau hơn 1 tháng điều trị bệnh nhân mới trở lại trạng thái bình thường, được ngưng thuốc động kinh và không còn cơn co giật tái phát.

Cô gái mắc bệnh lạ, chích thuốc ngủ liều cao mới tỉnh táo - 1

Trong hàng nghìn bệnh nhân đến khám điều trị, lần đầu tiên các bác sĩ tiếp nhận ca bệnh hiếm này.

Bác sĩ Lê Minh (Chuyên Khoa Nội thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM), cho biết từ trước đến nay ông chưa từng gặp ca bệnh hiếm gặp này. Bệnh nhân mắc chứng động kinh không co giật cục bộ phức tạp. Thuốc sử dụng cho bệnh nhân này là loại thuốc ngủ liều cao. Ở người bình thường chỉ cần tiêm một tỉ lệ nhỏ sẽ ngủ ngay tức thời, còn ở trường hợp này thì ngược lại.

Theo người nhà bệnh nhân, sau cú sốc tình cảm, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng giảm trí nhớ, không hiểu lời nói, trở nên chậm chạp, hay nhìn thẫn thờ, đôi lúc cười vô cớ một mình. Triệu chứng kèm theo mất ngủ, bỏ ăn, hay khóc, có lúc than thở nhớ người yêu.

Theo Nguyễn Thạnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh lạ