tong_hop_magazine
tong_hop_magazine

Bích Ngân - Kay Nguyễn là cặp đôi nổi tiếng trong giới LGBT, từng xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình thực tế với câu chuyện tình tuyệt đẹp khi nàng (Bích Ngân) từng trúng tiếng sét ái tình và quyết cưa đổ nàng thợ xăm (Kay Nguyễn) chỉ trong vòng đúng 3 tháng. Chuyện tình yêu đó càng trọn vẹn hơn khi cặp đôi quyết về chung một nhà và giờ đây hạnh phúc lại nhân lên bội phần khi gia đình nhỏ đón thêm thành viên mới chào đời – bé Siro.

Nhiều người không khỏi thắc mắc chuyện thụ thai của cặp đôi đồng giới sẽ như thế nào? Thai kỳ có khác những cặp vợ chồng bình thường? Họ chăm sóc con nhỏ ra sao? Nhân dịp đầu năm mới, cùng trò chuyện với cặp đôi đặc biệt Bích Ngân - Kay Nguyễn.

Cặp đôi xinh đẹp Sài Gòn chi 70 triệu thụ thai, sinh xong chồng là người cho con bú - 3

Cặp đôi xinh đẹp Sài Gòn chi 70 triệu thụ thai, sinh xong chồng là người cho con bú - 4

Chúc mừng năm mới Kay Nguyễn - Bích Ngân. Tết năm nay chắc là cái Tết “to” nhất của 2 bạn đúng không?

Kay Nguyễn: Cảm ơn bạn. Đúng như vậy, Tết năm nay niềm vui như nhân lên bội phần khi gia đình chúng mình có thêm một thành viên mới – bé Siro. Cái Tết đầu tiên được làm bố mẹ nên cảm xúc đặc biệt lắm.

Tò mò một chút, không biết 2 bạn đã lên kế hoạch có con từ khi nào vậy? Có mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định ai sẽ làm người mang thai không?

Kay Nguyễn: Tụi mình lên kế hoạch khoảng 1 năm trước, 2 đứa cũng tự tìm hiểu kĩ rồi mới quyết định. Còn việc ai là người mang thai thì chắc chắn với cơ địa của Ngân là chắc chắn tốt hơn cho cả mẹ và bé rồi nên tụi mình cũng không đắn đo gì hết.

Cặp đôi xinh đẹp Sài Gòn chi 70 triệu thụ thai, sinh xong chồng là người cho con bú - 5 Cặp đôi xinh đẹp Sài Gòn chi 70 triệu thụ thai, sinh xong chồng là người cho con bú - 6

Các ca thụ tinh nhân tạo thường khiến mọi người áp lực nhất là về chuyện kinh phí. Với 2 bạn thì sao?

Kay Nguyễn: Khi lên kế hoạch thì cũng bao gồm cả chuyện tụi mình phải chuẩn bị kinh phí. Điều may mắn ở đây là Ngân đậu thai ngay lần đầu tiên nên chi phí không bị đẩy lên quá cao.

Tụi mình chọn phương pháp IUI, đây là phương pháp đơn giản nhất, gần với việc mang thai tự nhiên nhất và cũng tốt cho mẹ và em bé nữa, chi phí cũng đã là loại thấp nhất rồi. Để thực hiện toàn bộ quá trình từ thăm khám đến các xét nghiệm đến khi bơm tinh trùng… thì chi phí là khoảng 70 triệu đồng.

May mắn đậu thai ngay lần đầu tiên thụ tinh, quá trình mang thai của Ngân cũng suôn sẻ như thế chứ?

Bích Ngân: Nhìn chung là mọi chuyện đều khá ổn đến khi mình đi khám thai ở khoảng tuần thứ 28-29. Lúc đó bác sĩ nói em bé bị chậm tăng trưởng, bé vẫn lên cân nhưng không đạt tiêu chuẩn. Vì nên từ lúc đó cũng lo lắng và buồn nhiều. Mình cứ khóc hoài mỗi khi nghĩ đến con, thấy mình tâm lí không ổn định nên chồng cũng lo, anh cứ phải đi theo dỗ, năn nỉ.

Thế còn ngày Ngân đi sinh, mọi chuyện diễn ra thế nào?

Bích Ngân: Nhớ tới hôm đó mà giờ mình còn sợ (cười). Bác sĩ có dặn trước đó là khi nào đau bụng thì vô bệnh viện ngay và gọi cho bác sĩ nhưng mình còn không biết cơn đau đó là đau bụng đẻ, chỉ nghĩ đau chắc đau dưới bụng thì không phải đau đẻ đâu. Mình tính là thôi cứ nằm ngủ đến sáng rồi xem thế nào, nếu còn đau thì gọi cho bác sĩ để hỏi.

Cặp đôi xinh đẹp Sài Gòn chi 70 triệu thụ thai, sinh xong chồng là người cho con bú - 7

Ngân cứ đau âm ỉ như vậy, cứ đau khoảng 1 - 2 phút là bình thường lại. Đến tầm 2 giờ sáng là đau quá hết chịu nổi rồi mới gọi Kay dậy đi vào bệnh viện ngay. Đến khi vô tới bệnh viện, mình thì đau không thể tả nhưng vẫn phải tự làm thủ tục hết mọi thứ rồi mới vô phòng sinh vì dịch bệnh nên không có người nhà được vô cùng.  

May mắn là quá trình vượt cạn rất thuận lợi, vào bệnh viện chỉ 2 - 3 tiếng sau là Ngân sinh thường được luôn. Cả quá trình chỉ mất tầm 30 phút là em bé chào đời. Con trai lúc đó chỉ nặng 2,6kg, còn trong bụng mẹ thì có nguy cơ suy dinh dưỡng nhưng trộm vía là giờ vẫn phát triển bình thường khoẻ mạnh.

Cặp đôi xinh đẹp Sài Gòn chi 70 triệu thụ thai, sinh xong chồng là người cho con bú - 8

Khi đi sinh và những ngày sau đó, ai là người chăm sóc chính cho mẹ con Ngân?

Bích Ngân: Hoàn toàn là chồng ở bên chăm sóc hai mẹ con hết. Vì thời điểm Ngân sinh bé thì cũng đang dịch bệnh nên khi vào bệnh viện, chỉ được một người nhà vào chăm thôi. Vậy nên tất cả cũng chỉ có anh Kay là lo hết cho hai mẹ con từ ngày trong bệnh viện đến lúc về nhà. Thời gian đầu thì mẹ mình cũng lên được mấy ngày để phụ nhưng rồi cũng phải về, chỉ còn lại 2 vợ chồng.

Nhiều người mẹ dù vẫn được gia đình và chồng ở bên quan tâm nhưng vẫn bị trầm cảm trước hoặc sau sinh do nhiều yếu tố. Ngân thì sao?

Bích Ngân: Mình may mắn vì luôn có chồng bên cạnh từ lúc mang thai. Thời gian bầu thì có khó chịu, có thay đổi tính cách, cũng khó ăn, khó chiều nhưng không đến mức là trầm cảm. Chỉ có lúc phát hiện con trong bụng có nguy cơ nhẹ cân vì không hấp thụ được chất dinh dưỡng thì mình buồn và cứ khóc mãi.  

Còn sau sinh thì cũng có trầm cảm trong tháng đầu. Cứ chiều đến là tâm trạng buồn bã hẳn. Dù Kay rất giỏi chăm con nhưng bao nhiêu sự lo lắng cứ đến với mình. Nào là sợ nuôi con không được tốt, vóc dáng thay đổi… Trước kia thì 2 vợ chồng hay đi du lịch, đi chơi với nhau, còn giờ thì ở nhà suốt làm cho mình cảm giác bị tù túng, mệt mỏi. Sau 1 tháng đầu thì Ngân đã lấy lại được tinh thần, bây giờ chăm con chính là niềm vui của mình.

Cặp đôi xinh đẹp Sài Gòn chi 70 triệu thụ thai, sinh xong chồng là người cho con bú - 9 Cặp đôi xinh đẹp Sài Gòn chi 70 triệu thụ thai, sinh xong chồng là người cho con bú - 10

Ngân có ở cữ sau sinh và thực hiện các phương pháp kiêng cữ truyền thống không?

Bích Ngân: Mình có ở cữ đúng 1 tháng mới ra ngoài. Trước đó thì mẹ mình cũng dặn dò nhiều trong chuyện ở cữ, Kay cũng kĩ tính lắm, nhắc mình suốt nhưng mà mình chỉ áp dụng những cái thấy phù hợp thôi. Có vẻ hơi bướng (cười).

Ví dụ như là chuyện không được tắm, gội đầu trong tháng đầu là mình không thể giữ được. Mình vẫn tắm gội bình thường để giữ cơ thể sạch sẽ chứ giữ đúng như vậy thì rất khó chịu và mệt mỏi. Hơn hết, mình biết là nếu giữ cả tháng không tắm gội còn tiềm tàng nguy cơ tích tụ vi khuẩn trên người. Lúc đó không chỉ mình dễ nhiễm bệnh mà con tiếp xúc với mẹ, bú mẹ cũng không tốt nữa.  Còn những chuyện như xông hơi, mặc quần áo kín, mang vớ giữ ấm cơ thể… thì mình vẫn làm.

Kay Nguyễn: Mình thì lo lắng, sợ không kiêng cữ cẩn thận thì sau này sức khỏe yếu nên hay nhắc nhở, có khi la nữa, còn Ngân thì chỉ theo những cái thấy hợp. Như chuyện hậu sản phải nhét bông vào lỗ tai để tránh gió lùa, tiếng động mạnh có thể ảnh hưởng đến thính giác… Mình nhắc nhiều nhưng cứ lúc nào không để ý là Ngân lại giả bộ rớt bông nhét tai.

Cặp đôi xinh đẹp Sài Gòn chi 70 triệu thụ thai, sinh xong chồng là người cho con bú - 11

Mọi người nhìn vào thì rất ngưỡng mộ vì Ngân có chồng rất tâm lý, yêu chiều. Còn Ngân nhận xét thế nào về Kay, nhất là khi Kay chăm vợ trước và sau sinh?

Bích Ngân: Bây giờ tuy mình không còn thể hiện tình cảm nhiều như trước nữa, vẫn thương, vẫn yêu rất nhiều nhưng ít nói ra cho Kay biết. Với mình thì Kay ngày càng thay đổi tích cực, từ ngày mình mang thai, anh còn chu đáo, tử tế hơn trước gấp nghìn lần.

Khi mình có bầu thì Kay phải chịu đựng tính khí thất thường của mình, anh không phàn nàn hay tỏ ra khó chịu để mình được thoải mái nhất. Sau khi sinh con thì việc chăm sóc hai mẹ con cũng phần lớn là do Kay tự làm hết. Kay rất có kinh nghiệm chăm em bé vì lúc trước đã làm rồi nên chăm con còn giỏi hơn mình.

Kay chỉ mình hết mọi thứ về chăm con chứ mình không biết gì hết, lúc sinh xong thì Kay cũng là người cho con bú. Đến giờ mình còn chưa rành thay tã, không biết tắm cho con như thế nào vì chồng làm hết. Được cái con trai lúc mới hơn 1 tháng đã quấn ba rồi, chỉ nghe tiếng thôi là đã khóc đòi ba bế.

Hơi ngạc nhiên một chút, kinh nghiệm chăm vợ bầu và trẻ sơ sinh Kay lấy từ đâu vậy?

Kay Nguyễn: Trước đây Kay từng làm những việc liên quan đến công tác xã hội, thiện nguyện… Kay có 9 năm kinh nghiệm chăm sóc các em bé mồ côi bị bỏ rơi. Đủ mọi lứa tuổi hết, mới sinh cũng có, lớn hơn một chút cũng có, thậm chí có những trường hợp bé bị bỏ ngoài đường, còn chưa cắt dây rốn nữa. Trải qua nhiều nên mình quen và biết cách chăm.

Từ khi có thêm thành viên mới trong gia đình, chắc hẳn 2 bạn bận rộn hơn rất nhiều?

Bích Ngân: May mắn là công việc của Kay cũng làm tại nhà nên tụi mình sắp xếp được. Ví dụ khi nào có khách thì Kay làm, mình chăm con. Bình thường thì Kay chăm con đến 11 - 12 giờ đêm, đến khi con ngủ. Sau đó thì tới mình canh để cho con bú. Có khi mệt quá thì 2 đứa cũng linh hoạt chia phiên chứ không vất vả lắm.

Tết năm nay, gia đình bạn dự định sẽ ăn Tết ở đâu, lịch trình du xuân thế nào?

Bích Ngân: Năm nay vì em bé còn nhỏ quá nên chắc tụi mình không về quê Ngân được, phần cũng vì dịch bệnh nên cũng hạn chế đi xa, đi nơi đông người nữa. Còn gia đình Kay thì ở thành phố nên cũng dễ. Có lẽ những ngày đầu năm thì 2 vợ chồng cũng sẽ bế con đi kiếm lì xì đầu năm (cười). Còn có thể sau Tết mình mới cho con về quê ngoại chơi.

Cặp đôi xinh đẹp Sài Gòn chi 70 triệu thụ thai, sinh xong chồng là người cho con bú - 14

Kay Nguyễn: Thật ra Tết với tụi mình cũng chỉ đơn giản là có thời gian đi thăm họ hàng, bạn bè nhiều hơn thôi. Vậy nên năm nay chắc cũng không có gì thay đổi so với những năm trước, đi thăm gia đình, họ hàng, hẹn gặp bạn bè… Rồi lại về chăm con.

Lần đầu mang thai đã rất thuận lợi như vậy, 2 vợ chồng bạn có kế hoạch có thêm con trong thời gian tới không?

Kay Nguyễn: Lúc Ngân mới mang bầu là “mạnh miệng” nói 3 năm sau sẽ đẻ nữa. Còn đẻ xong là sợ rồi, không dám nữa vì đau quá (cười).

Bích Ngân: Thật ra lúc đầu mình hào hứng chuyện sẽ có thêm con lắm, nhưng bây giờ thì gần như là hết rồi. Sau lần sinh con đầu tiên làm mình bị ám ảnh vì quá đau. Đó là mình sinh khá dễ, nhưng đau bụng đẻ thì kinh khủng quá, đến giờ vẫn sợ cảm giác đó. Hiện tại thì mình chỉ tập trung lo cho Siro thôi, còn tương lai xa hơn thì cũng không biết được.

Cảm ơn Kay và Ngân với những chia sẻ thú vị. Chúc gia đình nhỏ năm mới thêm thật nhiều niềm vui, tiếng cười!

Loan Trần (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]