tong_hop_magazine
tong_hop_magazine

Hai lần đau đớn mất con, từng rất mệt mỏi muốn bỏ cuộc trong hành trình lên chức mẹ, thế nhưng Trúc Thanh luôn có ông xã Xuân Phúc kề bên là động lực, điểm tựa để cô vượt qua tất cả. 

Làm mẹ là món quà vô giá nhất của người phụ nữ, thế nhưng hành trình ấy không phải với ai cũng dễ dàng. Mặc dù hành trình được làm mẹ là một chuỗi những cảm giác khác nhau của mỗi người phụ nữ: Hạnh phúc có, căng thẳng có, hoang mang có, đau khổ có,… nhưng sau tất cả không ai cảm thấy hối hận và bỏ cuộc. Trúc Thanh – vợ diễn viên Xuân Phúc – nam diễn viên từng tham gia nhiều bộ phim: Những ngọn nến trong đêm 2, Lật mặt, Chạm tay vào nỗi nhớ... cũng vậy. 

Để có được bé Shin, Trúc Thanh phải trải qua bao khó khăn, vất vả. Cô từng 2 lần đau đớn mất con và khi bé Shin đến phải lo lắng như ngồi trên đống lửa, nằm treo giò giữ con rồi rồi chịu cơn đau chuyển dạ kéo dài 4 ngày đến mức bị viêm xương chậu mới chào đón được con yêu. Tuy nhiên, sau tất cả những khó khăn ấy, hiện giờ Trúc Thanh hạnh phúc với món quà to lớn mà ông trời dành cho vợ chồng mình. 

Cùng trò chuyện với Trúc Thanh – vợ diễn viên Xuân Phúc để lắng nghe hành trình cô đã trải qua để được làm mẹ!

Hơn 1 năm làm mẹ bỉm sữa, cuộc sống của Thanh và Phúc thay đổi ra sao? Cuộc sống làm mẹ, làm vợ, làm dâu của bạn có tất bật nhiều?

Thanh không phải làm dâu nhiều vì bố mẹ chồng ở ngoài Hà Nội, còn Thanh ở Sài Gòn với Phúc nên không vất vả gì. Lúc có Shin là thời điểm dịch nên 6 tháng trời 2 vợ chồng ở trong nhà chỉ có quanh quẩn với nhau, với con thôi. Thời điểm đó mình cũng không cực lắm, không cảm thấy quá vất vả vì lúc nào cũng có Phúc ở kế bên túc trực. Chỉ có lúc sắp đi làm mình hơi lo lắng vì không có ai coi Shin. May cũng có ông bà nội phụ, mỗi người vào ở 2-3 tháng nên sắp xếp được và khá ổn thỏa. Trộm vía Shin cũng khá hợp tác, không có quấy khóc, mè nheo gì nhiều nên nuôi cũng dễ dàng. 

Bé Shin mang lại niềm vui cho tổ ấm nhỏ của vợ chồng bạn như thế nào?

Trộm vía khi mang bầu Shin lúc nào đi siêu âm Shin cũng cười, tới bây giờ cũng vậy lúc nào cũng vui vẻ, hề hước cười suốt ngày. Shin cũng giống như là con cầu con tự nên có Shin rất là quý. Hơn nữa lại là con đầu cháu sớm nên mọi người ai cũng yêu quý Shin. Shin là một điều gì đó rất may mắn đến đúng thời điểm mong chờ nhất của gia đình mình.

Trước khi có bé Shin, vợ chồng Thanh đã từng đau đớn mất con 2 lần, người ta nói “1 lần sa bằng 3 lần đẻ”, Thanh đã trải qua 2 lần đó khó khăn như thế nào?

Khoảng thời gian đó rất khó khăn, hai vợ chồng mình cũng đi chạy chữa nhiều nơi. Khi mình sảy sức khỏe cũng yếu đi nhiều, tử cung của mình càng mỏng càng nhỏ đi sau mỗi lần sảy. Thời điểm trước khi bầu Shin, mình đi khám, bác sĩ nói tử cung của mình tương đương với tử cung em bé gái, việc thụ thai cũng rất khó, chữa được tới đâu thì chữa vì lúc đó không có nhiều hy vọng. Mình uống thuốc rất nhiều, phải đi soi trứng, vừa đau vừa mệt mỏi nhiều lúc cũng muốn bỏ cuộc lắm. 

Mình bảo chồng thôi cố tháng này nữa, không được thì tháng sau làm IVF và Phúc đồng ý. Tháng đó mình đi soi trứng, bác sĩ bảo trứng lép không đạt được nên bỏ tháng này, tháng sau bác canh lại cho. Mình cũng không nghĩ gì hết và cũng nghĩ tháng này sinh hoạt đại không canh ngày giờ hay làm theo mẹo, ai ngờ lại dính thiệt. Và Shin đến tự nhiên vào thời điểm mà không ai ngờ tới nhất. (Cười)

Là một người luôn đồng hành bên vợ, hiểu những gì vợ đã trải qua, Phúc động viên, an ủi Thanh vượt qua khoảng thời gian đó ra sao?

Lúc nào Phúc cũng ở bên cạnh. Thời gian Thanh mới bị sảy Phúc hầu như gác công việc lại luôn, đưa Thanh đi du lịch, hoặc ở nhà bên cạnh chăm sóc, không để vợ đụng tay làm việc gì hết. Phúc dẫn vợ đi đây đi đó, đi chơi nói chuyện khuây khỏa rồi động viên. Phúc cũng tự thay đổi thói quen sinh hoạt ăn uống để bản thân Phúc khỏe mạnh hơn. 

Từng 2 lần mất con, khi có bầu bé Shin, thai kỳ của Thanh có dễ dàng? Trải nghiệm khi mang bầu chứng kiến từng ngày con phát triển, những cái máy đầu tiên, cảm xúc của bạn và ông xã ra sao?

Lúc có bầu Thanh cảm thấy lo hơn là mừng, Phúc cũng không tin luôn, biết nhưng không quá kích động, vui vẻ, mặt rất lo lắng. Mình cũng rất lo, áp lực lắm vì sau 2 lần không giữ được con thì mình sợ bản thân một lần nữa sẽ như vậy. 

4 tháng đầu Thanh phải uống 1 ngày 3 lần thuốc chống sảy, rồi Thanh gác công việc, xin làm việc từ xa ở nhà nằm gác chân, không đi lên đi xuống. Phúc lo từ A-Z, mình không phải đụng tay đụng chân bất cứ việc gì, giống như người bị liệt vậy đó. (Cười)

Mình nghén đến 5,5 tháng, không ăn uống được gì và sụt mấy cân nhưng lại cảm thấy mừng hơn vì mẹ nghén thì con khỏe mạnh nên mình bảo mẹ mệt, nghén cũng được để biết con khỏe. 

Hai vợ chồng mình mua cái máy đo tim thai thủ công, ngày nào cũng lôi ra đo. Mấy tháng đầu tim thai nhỏ có nghe được gì đâu, vậy mà kiên trì nghe rồi càng về sau càng nghe được tiếng tim con đập. Vậy là cứ tối đúng thời gian đó, Phúc đi làm về lại mở máy ra nghe tim con đập, rồi nằm đọc truyện cho con. Phúc đọc truyện khi bé Shin còn ở trong bụng mẹ được 2-3 tháng cho đến giờ luôn. (Cười)

Trúc Thanh đi sinh có giống như nhiều chị em khác: đau đớn, la khóc, đầu bù tóc rối?

Thanh đi sinh chuyển dạ thực tế đến 4 ngày. Mình chuyển dạ ở nhà đến bác sĩ khám nở 1 phân. Hôm sau đến khám tiếp vẫn 1 phân, bụng mình không đau dữ cứ âm ỉ. 2-3 ngày sau, mình cảm thấy đau quá, theo cơn đúng phút bác sĩ chỉ mới nhập viện. Và khi nhập viện thì cơn đau tăng dần nhưng mãi đến 5h sáng hôm sau mình mới đẻ. Mình đau lâu bị mất sức và bị viêm xương chậu luôn. Vậy mà mình vẫn kiên trì quyết đẻ thường không đẻ mổ. 

Khi bé Shin chào đời, Thanh khóc kiểu nhẹ nhõm còn Phúc khóc quá trời. Nhìn Phúc mà mình mắc cười. 

Vậy còn tình trạng viêm xương chậu của Thanh sau bao lâu mới hết?

Thời điểm đẻ xong mình không biết là viêm xương chậu. Người ta sinh thường một ngày là đi được rồi nhưng mình đau tới mức không nhấc chân được, trở mình cũng không được. Lúc đó mình cứ nghĩ do chuyển dạ đau lâu nên không nói với bác sĩ mà ra viện luôn. Mọi người cứ nghĩ mình bị do cơ địa hoặc mình công chúa tiểu thư nên mới đau lâu thế. Mãi một tuần sau đi tái khám, mình vẫn đau như thế mới nói với bác sĩ và bác sĩ khám cho mới biết bị viêm xương chậu. 

Mình chịu đau như vậy cả tuần lễ, không ngồi, không đứng, không trở mình nổi bởi mỗi lần trở mình là bị rút hết bó cơ bên dưới đau không chịu được. Sau khi uống thuốc khoảng 5 ngày tình trạng đó mới hết. 

Mình sinh khoảng 2-3 ngày ông bà mới vào được. Thời gian đó, chị gái mình và Phúc cứ thay ca. Phúc cũng khéo, chịu tập, chịu làm hết, khi nào con muốn bú mới mang vào để mẹ nằm nghiêng cho bú. 

Vợ Xuân Phúc: Tử cung nhỏ như em bé,  khổ tận mới có bầu, bé Shin như amp;#34;con cầu con tựamp;#34; - 15

Sau sinh, bạn có áp lực vấn đề làm sao có đủ sữa cho con và có nhiều lần chịu cảnh đau thấu trời khi bị tắc tia sữa?

Sau sinh, bà nội ở được 3 tuần còn bà ngoại thời điểm đó bị liệt lâu rồi nên không giúp gì được, chỉ có 2 vợ chồng mình với con thôi. Trước đó 2 đứa có đọc sách vở nhiều lắm, xem youtube nhưng sau sinh áp dụng vô lại không giống sách vở mình học. Con thay đổi theo từng ngày mình cũng lựa theo chứ không áp đặt con phải theo phương pháp nào, giờ giấc cố định. Mình lựa theo nhu cầu của con rồi khi con quen dần mình bắt đầu rèn theo giờ giấc của mình để cho thoải mái. 

Mình không quá nhiều sữa, Shin bú 4 tháng là hết rồi. Nhà chỉ có 2 vợ chồng thôi mà kích hút sữa 2-3 tiếng/lần, nhiều khi Phúc đi làm có mình Thanh không thể nào xoay xở kịp nên mẹ có bao nhiêu con bú bấy nhiêu. Trước đây, Phúc thấy Thanh miệt mài hút sữa cũng bảo “thôi em có bao nhiêu thì cho con bú bấy nhiêu cũng được”. Thanh và Phúc không áp lực việc mẹ không có sữa cho con. Mình biết sữa mẹ là tốt nhất cho con nhưng không phải là duy nhất nên mình không quá áp lực. 

Sau sinh cơ thể thay đổi, rạn da, bụng thâm đen, mũm mĩm hơn, Thanh có buồn nhiều? Ông xã đã giúp bạn vượt qua những tự ti cơ thể sau sinh ra sao?

Thời điểm đó Thanh cũng buồn nhiều, nguyên một tháng đầu khóc miết, chẳng có chuyện gì cũng khóc. Phúc cũng cảm thấy hoang mang, cũng an ủi. 

Mỗi lần soi gương mình lại tự ti vì trước đó trông cũng ngon, được mà sao giờ xuống dốc hẳn. Phúc cũng kêu “ba đâu có chê đâu, ba thấy mẹ vẫn đẹp, không có vấn đề gì hết rồi từ từ mẹ hồi lại”. Phúc cũng giữ con cho mình tập thể dục, có thời gian nghỉ ngơi, làm đẹp. Thậm chí, mình cứ để con cho ba rồi đi gội đầu, làm móng, đi chơi với bạn. Phúc tạo điều kiện để mình không bị đầu bù tóc rối, không bị ở trong nhà buồn. 

Vợ Xuân Phúc: Tử cung nhỏ như em bé,  khổ tận mới có bầu, bé Shin như amp;#34;con cầu con tựamp;#34; - 18

Mẹ bỉm một con vẫn trông mòn con mắt, không biết bí quyết của Thanh là gì?

Giờ mình không như thời con gái được vì vết rạn vẫn còn đấy, khi ốm lại da nhăn đi nhưng mình không bị quá xồ xề. Bí quyết của mình là có một ông chồng tâm lý. Mẹ có thể giảm cân, ăn kiêng tập thể dục với điều kiện có ba hỗ trợ. 

Cả hai hài lòng với cuộc sống bỉm sữa hiện tại chứ? Vợ chồng bạn dự định khi nào sinh thêm bé thứ 2?

Vợ chồng mình hài lòng với cuộc sống bỉm sữa hiện tại vì mọi thứ đi vào nề nếp rồi, mình hiểu con và con trộm vía hợp tác nên cảm thấy có con là điều hạnh phúc, hợp lý chứ không phải có con làm cho ba mẹ mệt mỏi, khó khăn. Hiện tại, Shin còn bé quá nên phải chờ con được 3-5 tuổi vợ chồng mình mới nghĩ đến việc sinh bé thứ 2. 

Người ta nói “Có con rồi mới hiểu hết được lòng cha mẹ, mới thấy được tình mẹ bao la biết nhường nào”, Thanh và Phúc khi đã làm bố làm mẹ rồi suy nghĩ như thế nào về câu nói này? Nhân Ngày của mẹ, bạn có muốn nhắn gửi gì đến bố mẹ sinh thành?

Mình và cả Phúc đều quan trọng về tình cảm gia đình nên việc hiếu thảo, yêu thương bố mẹ thì từ xưa đến giờ rồi, không phải làm mẹ hay làm ba rồi tụi mình mới hiểu được lòng cha mẹ. Trước đó, tụi mình cũng đã rất hiểu, thông cảm với ông bà và khi sinh con ra, tụi mình hiểu ông bà vất vả, hy sinh để nuôi con hơn nhiều những gì mình nghĩ nên cảm thấy thương, trân quý tình cảm ông bà cho con cho cháu hơn. 

Mẹ mình với vừa mất nên cũng muốn nhắn gửi tới mọi người rằng ai còn cha còn mẹ hãy trân trọng và đối xử tốt khi cha mẹ còn bên cạnh. Mọi thứ ngắn ngủi lắm, mình đâu biết ngày mai thế nào, mình không thể biết ba mẹ rời xa mình khi nào nên được ở cạnh ba mẹ ngày nào thì mình hãy dành hết những gì có thể cho ba mẹ. 

Xin cảm ơn những chia sẻ của Trúc Thanh!

Vợ Xuân Phúc: Tử cung nhỏ như em bé,  khổ tận mới có bầu, bé Shin như amp;#34;con cầu con tựamp;#34; - 23

Content: Hồng Tưởng

Thiết kế: Hồng Quân

Hồng Nhung
Nguồn: [Tên nguồn]