tong_hop_magazine
tong_hop_magazine
Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 1 Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 2

Từng trải qua những truân chuyên, cay đắng của tình yêu, giờ đây, người ta lại thấy một Lê Phương tươi mới, ngọt ngào khi bước chân vào cuộc hôn nhân mới. Nữ diễn viên đã làm mẹ đơn thân một thời gian dài sau khi lỡ dở một lần đò. Và rồi, cuộc gặp gỡ định mệnh với chàng trai kém 7 tuổi Trung Kiên trên chuyến tàu đi Trường Sa đã đưa Lê Phương tới bến bờ hạnh phúc.

“Vui duyên mới”, Lê Phương vẫn không quên chăm chút cho phần quan trọng nhất cuộc đời mình: Cậu con trai riêng của cô – bé Cà Pháo. Cô cùng chồng và bé Cà Pháo đang khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cùng nhau xây dựng một tổ ấm vì ở đó luôn chứa đựng sự thương yêu chân thành và ấm áp lạ thường. Trong Tết đầu làm dâu mới, “bà mẹ một con” đã tâm sự cùng chúng tôi kế hoạch đón Tết của 2 mẹ con bên Trung Kiên tại nhà ngoại lẫn nhà “ông bà nội mới” của bé Cà Pháo.

Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 3 Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 4

- Năm nay là năm đầu làm dâu mới, Lê Phương làm cách nào để làm tròn bổn phận của mình đối với gia đình 2 bên?

Đây là năm đầu tiên tôi làm dâu, nên việc quan trọng nhất vẫn là gia đình. Năm nay, tôi cũng hạn chế các lịch diễn. Dù được rất nhiều lời mời tham gia những dự án Tết, nhưng tôi đều báo rằng, đây là năm đầu tiên tôi làm dâu nên cũng xin mọi người thông cảm.

Theo lịch trình đã được sắp xếp sẵn, Tết này vợ chồng sẽ chia lịch ra, một nửa ở Trà Vinh, một nửa ở Bình Thuận để vẹn toàn cả đôi bên.

Thêm nữa, anh Kiên rất thông cảm và thương tôi, nên ưu tiên cho bên ngoại trước. Những mùng quan trọng nhất như Giao thừa, mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết sẽ ở bên ngoại. Từ mùng 4 mới về Bình Thuận ở tới mùng 6, mùng 7. Mùng 8 thì cả gia đình trở lại Sài Gòn để bắt đầu công việc sau Tết.

Sẵn đây, tôi muốn cảm ơn ông xã mình rất nhiều, anh ấy hiểu được, dẫu sao đi chăng nữa, gia đình cũng luôn là điểm tựa cho tôi những lúc tôi khó khăn nhất.

- Nhiều người phụ nữ sợ đón Tết với gia đình nhà chồng, còn chị thì sao?

Nhiều khi coi mấy cái clip làm dâu là phải kéo hết về nhà nội, ông bà ngoại bên này buồn hiu cũng thương thật. Tuy nhiên, cho nên đến giờ phút này, tôi là người vợ quá may mắn khi có người chồng tâm lý, sắp xếp chu toàn lịch Tết của gia đình.

Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 5 Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 6

- Lê Phương từng nói "Cà Pháo có được ông bà nội mới thật tuyệt vời”... Chị đang hạnh phúc khi có được bố mẹ chồng tốt?

Mẹ chồng tôi cực kỳ thương bé Pháo chứ không hề có suy nghĩ con riêng hay con chung.

Dù hai ông bà ở xa như vậy, nhưng lúc nào vào Sài Gòn cũng có quà cho Pháo. Bé Pháo từ nhỏ đã không biết ông bà nội là ai và cũng chưa từng có ông bà nội. Cho nên, khi có được tình yêu thương của bố mẹ Trung Kiên, bé Pháo lúc nào cũng tin rằng, đó là ông bà nội ruột của mình.

Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 7 Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 8
Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 9

Mỗi lúc gọi điện thoại về nhà chồng, Cà Pháo luôn hỏi “Ông bà nội khỏe không?”, đòi nói chuyện với ông bà nội. Cho nên, nhiều lúc tôi còn không hề nhớ mình có con riêng. Ở hiện tại, tôi chỉ cảm thấy rằng, đây là một gia đình thực sự, bố mẹ của Trung Kiên là người sống rất tình cảm và nhân hậu. Tôi nghĩ chính những người ba mẹ như thế sẽ dạy ra những người con như Trung Kiên thành một người đàn ông có suy nghĩ chín chắn và trưởng thành. 

- Bản thân từng qua “một lần đò” và có con riêng, nếu dắt con trai về nhà chồng trong dịp Tết Nguyên đán, chị có cảm thấy ngại điều gì?

Trường hợp của tôi, tôi cũng đã nói ngay từ đầu, gia đình tôi và Trung Kiên, hai bên rất tôn trọng và luôn dành cho nhau những tình cảm quý trọng, tôi cũng nói thật, cho đến thời điểm này, gia đình chồng cụ thể là mẹ chồng thương tôi còn hơn là thương Trung Kiên.

Mỗi khi vợ chồng có tranh cãi về vấn đề gì mà cần đến ý kiến người lớn thì mẹ chồng lúc nào cũng là người bênh vực tôi. Tôi cảm thấy mình may mắn khi có một người mẹ chồng tâm lý và tình cảm như vậy.

Vậy thì có việc gì đâu mà phải ngại khi dắt Cà Pháo về nhà chồng, đúng không?

- Chị có sợ con trai riêng sẽ tổn thương khi phải ăn Tết tại nhà của bố dượng?

Tôi không nghĩ bé Cà Pháo sẽ cảm thấy thiệt thòi hay tổn thương khi ăn Tết ở nhà bố dượng. Tại vì, Pháo là người rất thông minh và tình cảm, bé cũng về quê của anh Kiên vào ngày cưới rồi.

Nếu Tết năm gia đình về nhà nội ăn Tết thì không có vấn đề gì hết. Cà Pháo luôn cảm thấy rằng đó là gia đình của mình.

- Con trai Cà Pháo và bố Trung Kiên đối đãi với nhau như thế nào?

Cà Pháo với Anh Kiên theo như tôi cảm nhận:

Trung Kiên tạo được cho Cà Pháo được sự tin tưởng rằng, bố Trung Kiên là người thân bên cạnh mẹ mình, có thể tâm sự và chia sẻ được.

Khi Trung Kiên dạy Cà Pháo về những chuyện khi cậu bé sai hay không biết, Pháo ngồi nghe rất nghiêm túc và nói thẳng thắn những suy nghĩ của mình cho bố nghe. Nhìn hai người nói chuyện với nhau như hai “ông cụ non” và hai người bạn với nhau vậy đó.

Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 10 Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 11
Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 12

Tôi cũng thấy rằng, khi Pháo sai, Trung Kiên thường phân tích cho Pháo, đối xử để bé không cảm thấy rằng mình đang bị ép buộc. Anh luôn định hướng cho con biết cái gì đúng, cái gì sai. Với một người được đào tạo trong môi trường quân đội, ý thức được về tất cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, tôi thấy tư tưởng quan điểm của Trung Kiên rất phù hợp với gia đình mình.

Tôi nghĩ Cà Pháo là một cậu bé rất tình cảm, ai gặp cũng sẽ yêu thương và quý mến, nên việc Trung Kiên và Cà Pháo thân thiết với nhau cũng không có gì lạ.

- Nếu có ai đó lời ra tiếng vào về con trai của mình, chị sẽ ứng xử thế nào?

Thực ra, con trai tôi, chẳng có điều gì để mà nói cả, và nếu họ có muốn nói gì thì cũng không quan trọng.

Nếu như, trực tiếp gặp tôi nói những điều liên quan đến Cà Pháo mà không đúng, thì mọi người sẽ thấy được phản ứng bình thường của biết bao nhiêu bà mẹ thôi: Tôi sẽ sẵn sàng bảo vệ con mình, không cần biết đúng sai như thế nào. Tôi sẽ có biện pháp ngăn chặn, bảo vệ con mình trước đã.

Ai cũng vậy thôi. Trên đời này, tôi chỉ thương duy nhất một mình Cà Pháo. Nếu đã đụng vào Cà Pháo, tôi liều mình chết luôn cũng được.

- Có rất nhiều người phụ nữ ở hoàn cảnh như Lê Phương. Vậy theo quan điểm của chị, phụ nữ có con riêng trong dịp Tết có nên cho con về nhà chồng mới?

Tôi cũng trả lời thật, nếu người con gái ấy được ba mẹ chồng yêu thương một cách thực sự, và cô ấy cũng thực sự yêu thương ba mẹ chồng thì sẽ không có bất kỳ trở ngại nào hết. Cái gì cũng vậy, đều có cách và đều có thể khắc phục, chỉ có một điều không thể khắc phục đó là khi người ta không đủ yêu thương và không đủ thông cảm.

Ngoài ra, tôi nghĩ, cho con riêng về nhà chồng mới là điều tốt chứ sao. Khi con đã đi theo mình thì bé cần có mối quan hệ gắn bó với gia đình chồng. Biết là ba dượng nhưng người ta nói “công sinh không bằng công dưỡng”, nên tôi nghĩ rằng, người gắn bó và người nuôi dạy con mình như thế nào mới quan trọng, và tôi hoàn toàn tin tưởng vào Trung Kiên.

Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 13 Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 14
Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 15 Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 16

- Năm 2017 vừa qua, có lẽ là một năm nhiều hạnh phúc nhất với Lê Phương?

Để diễn tả cảm xúc trong một năm qua của tôi chắc sẽ không có từ nào có thể nói được hết, đặc biệt là đám cưới diễn ra vào tháng 8. Trải qua nhiều chuyện buồn, điều tôi có được ở hiện tại đó chính là hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.

- Đám cưới diễn ra vào tháng 8 vừa rồi của chị được rất nhiều khán giả quan tâm. Chuyện gì khiến chị nhớ nhất trong hôn lễ lần này?

Đây là lần thứ hai tôi kết hôn, nhưng vẫn được tổ chức ở 3 nơi là quê nhà, quê chồng và ở thành phố. Người phụ nữ nào cũng vậy, không riêng gì tôi, đều cảm thấy hạnh phúc nhất trong đám cưới của bản thân, đặc biệt lại là lần thứ 2 nhưng lại được gia đình chồng thương và tổ chức đón rước rất trịnh trọng.

Về đến quê, ba mẹ chồng rất yêu thương, dòng họ bà con đôi bên đều đến chúc mừng, từ nhỏ đến bé, ai cũng quý mến. Đó là điều mà tôi không bao giờ quên trong cuộc đời.

- Chị đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc của người phụ nữ, khi được làm mẹ, làm vợ? Giờ đây Lê Phương cảm thấy cuộc sống của mình thế nào?

Cuộc sống hiện tại của tôi rất “viên mãn”, hai người “đồng vợ, đồng chồng”, luôn hỗ trợ và chia sẻ nhau trong công việc. Con cái thì tôi đã có bé trai, giờ cũng muốn có một bé gái là “đủ nếp đủ tẻ”.

Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 17
Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 18 Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 19

- Người mà chị gọi là “Người đàn ông của cuộc đời” đã thay đổi thế nào sau khi kết hôn?

Tôi cảm thấy rất may mắn khi gặp được anh Trung Kiên, dù anh ấy nhỏ và trẻ hơn. Có thể hành trang trong cuộc sống của anh ấy chưa được va vấp, trải đời nhiều, nhưng ông xã Trung Kiên là người có quan điểm sống tích cực và ý thức về công việc, cuộc sống rất tốt. Anh ấy luôn muốn xây dựng một gia đình theo hướng “gia đình văn hóa”. Trung Kiên lúc nào cũng mong gia đình luôn hòa thuận, vui vẻ, chứ không muốn gia đình có bất kỳ áp lực nào về tiền bạc hay vật chất. Ví dụ: Vào bếp, hai vợ chồng cùng nấu cơm, cùng rửa chén, rồi xếp đồ, giặt đồ, lau nhà,… Dù là những việc lặt vặt thôi, nhưng nếu cùng làm với nhau thì vô cùng dễ thương.

Vợ chồng tôi cũng như những cặp vợ chồng khác, sẽ có lúc xảy ra mâu thuẫn hay tranh cãi nhưng quan trọng nhất là trong lúc mâu thuẫn, tranh cãi ấy luôn biết cố gắng hạn chế những lời nói gây tổn thương cho nhau. Tôi nghĩ, bản thân là phụ nữ thì nên hạ mình một chút, có thể nói chuyện với chồng như thế nào, để họ thấy được sự chia sẻ và đồng cảm.

Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 20 Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 21

- Từng trải qua cuộc hôn nhân nhiều nước mắt, điều gì thúc giục chị vẫn quyết định đi thêm bước nữa?

Con trai tôi cần có một người đàn ông để có thể tự tin, có thể tâm sự, có thể bắt chước.

Như những người mẹ khác, tôi mong con mình có đầy đủ về vật chất cũng như tình thương, về vật chất tôi có thể cố gắng được, nhưng về tình thương, chắc chắn tôi không thể nào chu toàn được. Và bây giờ bé còn đang nhỏ, nên có thể chấp nhận được sự chia sẻ tình cảm lớn hơn chút. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng ở độ tuổi này là phù hợp và đúng đắn nhất để tôi có thể đi thêm bước nữa.

Từ nhỏ đến giờ, con cũng đã thiệt thòi nhiều rồi, cũng 4, 5 năm không có cha, sống với ông bà ngoại ai cũng thương nhưng làm sao bằng cha mẹ được. Nên giờ, tôi muốn con không thua thiệt bất cứ ai.

- Đến với một người đàn ông nhỏ hơn mình 7 tuổi, một số người cho rằng Lê Phương đã quá mạo hiểm cho cuộc hôn nhân này, chị nghĩ sao?

Mọi người cho rằng tôi mạo hiểm? Thực ra, cuộc sống này có nhiều thứ cần mạo hiểm lắm. Mình cần phải mạo hiểm và chấp nhận đấu tranh với nó để dành điều thực sự về cho bản thân. Nếu sống mà sợ không dám đương đầu với thử thách thì không bao giờ khá hơn được.

Đối với tôi, dám mạo hiểm đương đầu dù có thất bại thì tôi cũng học được rất nhiều điều mới mẻ, những trải nghiệm mà mình chưa trải qua.

Tôi cho rằng với một người nghệ sĩ, đó không phải là đùa giỡn với cuộc sống của mình, đó là hành trang, tâm lý để mình hòa nhập. Cứ sống đúng, thì sẽ có thể tìm được người hợp với mình thôi.

Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 22 Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 23
Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 24

- Nhưng rào cản lớn nhất dường như không phải là tuổi tác mà là định kiến. Lê Phương từng đối mặt với sự phản đối của mẹ chồng vì đơn giản chị là một người phụ nữ lớn tuổi và đã có con riêng?

Lúc đầu, khi bố mẹ chồng biết tôi và Trung Kiên yêu nhau, gia đình hai bên đã từng phản đối rất kịch liệt. Nhưng cuối cùng, nhờ quá trình đấu tranh và hơn hết là tình yêu mà cả hai dành cho nhau, bố mẹ chồng từ không thích đã chuyển sang đồng ý và hiện tại là yêu thương tôi còn hơn con ruột mình.

- Người ta nói Lê Phương là người phụ nữ dám đứng ra để bảo vệ hạnh phúc cho bản thân, dám mạnh dạn yêu và luôn cư xử chừng mực với người cũ?

Những gì mà tôi có được ở hiện tại là nhờ vào việc sống đúng với bản thân mình. Tôi sống như thế nào, thì nhận được như vậy. Đó không phải là mạo hiểm mà là can đảm bước qua cuộc đời. Khi đã bản lĩnh và có được hạnh phúc thì điều hiện tại tôi cần là phải trân trọng và giữ gìn hạnh phúc ấy một cách trọn vẹn nhất.

Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 25 Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 26
Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 27 Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 28
Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 29

- Trong năm mới 2018, Lê Phương và Trung Kiên có dự định sinh em bé chứ?

Thực sự, bên nhà anh Kiên rất mong có cháu nội. Hiện tại, bà nội chỉ mong làm sao tôi sinh một bé gái thôi là vẹn toàn luôn.

Cả hai gia đình cũng đã từng bàn chuyện cùng nhau, nếu đẻ con gái thì nội nuôi, còn đẻ con trai thì ngoại nuôi, nên thành ra, tôi cũng không áp lực việc phải sinh trai hay gái.

Con nào cũng là con, nhưng nếu đẻ được con gái thì tốt, bà nội đang mong con gái lắm. Và cả hai vợ chồng cũng đang mong bé gái. Chồng tôi hay nói đùa: “Đẻ con gái ra mà giống anh, miệng móm móm chắc là dễ thương lắm”.

Lê Phương: amp;#34;Dắt con riêng về nhà chồng ăn Tết, sao phải ngại?amp;#34; - 30
Eva Team
Nguồn: [Tên nguồn]