tong_hop_magazine
tong_hop_magazine
Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 1Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 2
Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 3 Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 4

Nữ diễn viên Phương Oanh chia sẻ, những mục tiêu đặt ra cho mốc tuổi 30 cô đều đã hoàn thành khi chỉ mới 25, 26 tuổi.

Phương Oanh là một trong số ít nữ diễn viên trẻ nhận được nhiều sự yêu mến, tin tưởng của khán giả toàn quốc. Sở hữu ngoại hình đẹp, khả năng diễn xuất tốt, Phương Oanh có hàng loạt vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như: Hoa bay, Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta… Khi sự nghiệp trên màn ảnh nhỏ đang nở rộ, Phương Oanh bất ngờ tuyên bố tạm dừng đóng phim một thời gian sau khi Lựa chọn số phận phát sóng.

Nhìn lại chặng đường dài cố gắng, Phương Oanh hạnh phúc và vui vẻ chia sẻ những thành quả mà mình đạt được. Sau những va vấp, trầy trật của tuổi trẻ, nữ diễn viên tâm sự muốn nhắn gửi tới bản thân ở tuổi 30 câu động viên: “Thương lắm!”

Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 5
Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 6 Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 7
Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 8

- “Lựa chọn số phận” là bộ phim gần đây nhất Phương Oanh tham gia. Phim được đánh giá nội dung hay, diễn xuất của dàn diễn viên tốt nhưng lại không thể bùng nổ. Bạn có thấy tiếc nuối?

Lựa chọn số phận là bộ phim về ngành Tòa án. Tuy nội dung phim hay nhưng lại khá khô cứng, hơi khó xem. Vậy nên tôi và mọi người khi tham gia phim cũng đoán được Lựa chọn số phận sẽ khó tạo hiệu ứng như các bộ phim về đề tài tình yêu, gia đình khác. Không chỉ Lựa chọn số phận, tôi thấy nhiều bộ phim về chuyên ngành khác cũng rơi vào tình trạng tương tự dù nội dung đều hay.

Tuy nhiên, tác phẩm này có khá nhiều “fan ngầm” - chủ yếu là những khán giả trung niên, họ thích xem phim nhưng ít khi lên mạng xã hội bàn luận. Khi đi ra đường, tôi gặp nhiều khán giả thích và có nhận xét rất sâu về các tình huống trong phim.

- Lần tái hợp này của Phương Oanh và Hà Việt Dũng bị đánh giá là “phản ứng hóa học” không tốt so với hồi “Ngược chiều nước mắt”. Bạn có chia sẻ gì về điều này?

“Phản ứng hóa học” của tôi và anh Dũng trong Ngược chiều nước mắt dễ hơn bởi nó là tình yêu, là cuộc sống thường nhật. Còn trong Lựa chọn số phận, chuyện tình yêu của chúng tôi lại được đưa vào bối cảnh khô cứng hơn. Dù yêu nhưng Thiên Trang hay Cường đều là những người trưởng thành, đặt sự nghiệp lên hàng đầu.

Hơn nữa, mạch phim chủ yếu xoay quanh những vụ án, sự trả thù, đấu đá lẫn nhau…, nên việc thể hiện tình yêu của Cường - Trang cũng cần vừa phải, không thể quá sướt mướt.

Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 9

- Lần tái hợp này của Phương Oanh và Hà Việt Dũng bị đánh giá là “phản ứng hóa học” không tốt so với hồi “Ngược chiều nước mắt”. Bạn có chia sẻ gì về điều này?

“Phản ứng hóa học” của tôi và anh Dũng trong Ngược chiều nước mắt dễ hơn bởi nó là tình yêu, là cuộc sống thường nhật. Còn trong Lựa chọn số phận, chuyện tình yêu của chúng tôi lại được đưa vào bối cảnh khô cứng hơn. Dù yêu nhưng Thiên Trang hay Cường đều là những người trưởng thành, đặt sự nghiệp lên hàng đầu.

Hơn nữa, mạch phim chủ yếu xoay quanh những vụ án, sự trả thù, đấu đá lẫn nhau…, nên việc thể hiện tình yêu của Cường - Trang cũng cần vừa phải, không thể quá sướt mướt.

Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 10 Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 11
Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 12

- Bản thân bạn đã thấy thỏa mãn với nhân vật Thiên Trang?

Trong suốt gần 7 tháng đóng Lựa chọn số phận, cá nhân tôi rất thoải mái và thỏa mãn khi thể hiện nhân vật Thiên Trang. Đến thời điểm hiện tại, có thể nói Thiên Trang là nhân vật mà tôi được “bay”, được “phiêu” nhiều nhất. Tôi được tự do sáng tạo, không bị gò vào một khuôn khổ nào dù nhân vật có bối cảnh, tâm lý khá khô cứng, trưởng thành: có bố giàu có, bản thân là doanh nhân, gia đình trải qua nhiều biến cố.

- Đạt được thành công liên tiếp lại tuyên bố tạm dừng đóng phim vài năm, liệu có phải lý do là vì Phương Oanh bị áp lực trước thành công lớn?

Thật sự đóng phim là một công việc hết sức vất vả, phải làm bất kể nắng mưa, giờ giấc. Lúc nào chúng tôi cũng phải xuất hiện trước mọi người ở trạng thái tốt nhất, rạng rỡ và chỉn chu. Cuộc sống của mỗi người đều bộn bề, đủ thứ phải đối mặt nhưng chúng tôi luôn phải đưa tới nguồn năng lượng tích cực. Để giữ được thần sắc đó là cả một quá trình giữ gìn, trau chuốt và trau dồi ở phía sau.

Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 13

- Đạt được thành công liên tiếp lại tuyên bố tạm dừng đóng phim vài năm, liệu có phải lý do là vì Phương Oanh bị áp lực trước thành công lớn?

Thật sự đóng phim là một công việc hết sức vất vả, phải làm bất kể nắng mưa, giờ giấc. Lúc nào chúng tôi cũng phải xuất hiện trước mọi người ở trạng thái tốt nhất, rạng rỡ và chỉn chu. Cuộc sống của mỗi người đều bộn bề, đủ thứ phải đối mặt nhưng chúng tôi luôn phải đưa tới nguồn năng lượng tích cực. Để giữ được thần sắc đó là cả một quá trình giữ gìn, trau chuốt và trau dồi ở phía sau.

Sau nhiều năm cố gắng, tôi cảm thấy cần được nghỉ ngơi một thời gian để bản thân “hồi phục” sức sáng tạo, “sạc lại” năng lượng và nhiệt huyết. Tôi luôn tận hưởng từng nhân vật, không đặt mục tiêu nào cho việc diễn xuất nên không bị áp lực. Không chỉ hiện tại mà cả lúc chưa nổi tiếng, tôi đều cố gắng hết mình cho nhân vật và sau này cũng sẽ như vậy. Chỉ là ở thời điểm hiện tại, tôi thấy bản thân cần được nghỉ ngơi.

Nhưng sau khi tôi chia sẻ mong muốn nghỉ ngơi, vẫn có rất nhiều kịch bản phim truyền hình, phim điện ảnh cả trong Nam lẫn ngoài Bắc được gửi tới. Bản thân tôi muốn nghỉ 1, 2 năm cho đến khi thật sự sẵn sàng trở lại. Tuy nhiên, việc các nhà sản xuất, ekip phim vẫn kỳ vọng và tin tưởng gửi lời mời đóng phim khiến tôi suy nghĩ. Tôi không dám hứa chắc lúc nào sẽ trở lại, nhưng nếu gặp được một kịch bản thực sự dành cho mình, tôi sẽ không khước từ mãi như hiện tại.

Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 14 Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 15
Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 16

- Tuổi 30 là một cột mốc quan trọng với nhiều người. Bản thân Phương Oanh đã đặt mục tiêu như thế nào cho cột mốc này và thành quả đạt được ra sao?

Hồi tôi 18, 19 tuổi, Hà Nội vẫn chưa có nhiều nhà cao tầng. Khi đi qua những khu phố có những tòa chung cư cao cao, tôi đã rất thích ở đó và đặt ra mục tiêu năm 30 tuổi mình sẽ phải có một căn nhà chung cư và xe hơi.

May mắn là năm 25 tuổi, tôi mua được ô tô. Năm 26 tuổi, tôi đã có nhà. Đạt mục tiêu sớm nhưng tôi không mở rộng mục tiêu ra hơn, chỉ bảo tồn, giữ gìn những gì mình có. Sau khi có nhà, có xe, tôi chuyển qua chăm sóc bản thân nhiều hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Năm nay tôi đã bước sang tuổi 31 nên đang bắt đầu cho mục tiêu ở tuổi 40. Nói trước sợ bước không qua, nhưng tôi có thể bật mí những mục tiêu này không tập trung vào bản thân tôi nữa mà mang ý nghĩa lan tỏa tới mọi người nhiều hơn.

Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 17 Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 18
Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 19

- Đạt được hết những điều bản thân mong muốn, nhưng có bao giờ bạn rơi vào cảm giác “chông chênh tuổi 30”?

Thật sự cột mốc mà tôi thấy bản thân phải trưởng thành nhiều nhất là khi bước từ tuổi 26 sang tuổi 27. Trước độ tuổi đó, tôi luôn nghĩ phải rèn luyện bản thân để sau này có thể trở thành một người vợ công dung ngôn hạnh, một người mẹ đảm đang. Bản thân tôi thời điểm đó cũng khá hướng nội nữa.

Nhưng ở thời điểm hơn 26 tuổi, tôi chia tay mối tình gần 4 năm. Lúc đó, tôi bỗng thấy mục tiêu hướng tới người phụ nữ của gia đình, chăm lo cho chồng con là một thứ xa xỉ. Sau thời điểm đó, mọi thứ bắt đầu rẽ theo hướng khác. Tôi quay trở lại với phim ảnh và tập trung nhiều thời gian cho công việc. Chắc duyên số của tôi chưa thể dừng lại ở hình ảnh một người phụ nữ của gia đình như tôi nghĩ.

Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 20 Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 21
Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 22

- Nếu được nhắn gửi bản thân ở tuổi 30 hoặc trong tương lai ở tuổi 40 một điều gì đó, bạn sẽ muốn nói gì?

Tôi muốn ôm bản thân lúc 30 tuổi, vỗ về rồi nói: “Thương lắm và cảm ơn nhé vì bạn đã quá vất vả rồi!”. Bởi hành trình lúc khởi đầu lúc nào cũng khó khăn nhất. Khi 18, 19 tuổi, tôi bắt đầu muốn tự lập và trưởng thành. Tôi đã phải trải qua quá trình dài để có được một chút thành quả ở tuổi 30.

Giai đoạn hơn 10 năm sơ khai đó, cái gì cũng lạ lẫm, bỡ ngỡ, lắm lọc lừa, trong khi bản thân lại quá non nớt. Những đau thương, vấp ngã giai đoạn đó đã cho tôi sự cứng cáp, rắn rỏi ở hiện tại. Thời điểm ấy dù chỉ lệch một chút thôi bản thân cũng sẽ sa ngã, bị đưa sang một hướng hoàn toàn khác. Hành trình để bản thân trưởng thành đó chắc chắn là giai đoạn khó khăn nhất.

Còn với bản thân ở tuổi 40, tôi muốn nhắn gửi rằng: “Cố lên, bạn sẽ phải làm được nhiều hơn thế.”

Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 23 Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 24
Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 25

- Sau chuyện tình yêu 4 năm tan vỡ, lâu lắm rồi bạn mới lại yêu và chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng. Dường như với cuộc tình gần nhất này, Phương Oanh vẫn giữ sự nhiệt huyết và hết mình?

Từ năm 27 đến năm 31 tuổi, tôi tập trung hết mình cho công việc và đạt được thành quả nhất định. Bản thân tôi là người không tham vọng. Vậy nên, khi tôi cảm thấy đã đủ và may mắn gặp được đúng người, tôi vẫn sẽ là người phụ nữ đặt nhiều tâm ý cho tình yêu. Nhưng tiếc rằng có thể tình yêu cuối cùng của tôi vẫn chưa tới. Có lẽ định mệnh của tôi vẫn sẽ phải tập trung cho sự nghiệp.

- Bạn có thấy tiếc nuối không khi tuổi 31 đáng lẽ đã có thể kết hôn với người mình yêu?

Tôi tin vào định mệnh, cái gì phải xảy ra thì nó sẽ xảy ra thôi, còn cái gì phải mất đi thì nó sẽ ra đi. Vậy nên tôi không có gì phải nuối tiếc cả.

Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 26

- Bạn có thấy tiếc nuối không khi tuổi 31 đáng lẽ đã có thể kết hôn với người mình yêu?

Tôi tin vào định mệnh, cái gì phải xảy ra thì nó sẽ xảy ra thôi, còn cái gì phải mất đi thì nó sẽ ra đi. Vậy nên tôi không có gì phải nuối tiếc cả.

Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 27 Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 28
Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 29

- Bạn có nghĩ bản thân không có duyên với việc công khai tình cảm?

Tôi cũng không biết đâu (cười). Trước kia, tôi là người hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm. Nhưng thời điểm vừa rồi, có bạn trai thì tôi lại muốn công khai để lan tỏa điều tích cực. Bởi có nhiều khán giả yêu mến và quan tâm tới tôi nên tôi muốn chia sẻ niềm vui với họ. Tiếc rằng mọi chuyện chưa đi tới đâu, may mắn chưa mỉm cười.

Tương lai, tôi không dám nói trước. Nhưng tôi vẫn sẽ sống trọn vẹn với cảm xúc của mình. Còn việc công khai hay chia sẻ, tôi nghĩ sẽ có chừng mực nhất định.

- Nhưng bản thân Phương Oanh đã mong được khoác lên mình chiếc váy cưới chưa?

Đôi khi mình cũng muốn, nhưng để tìm được một người phù hợp sẽ rất khó khăn. Cưới thì ai cũng muốn cưới, ai cũng mong cuộc sống của mình vẹn tròn. Nhưng chỉ vì muốn cưới mà ép mình vào một người không thực sự phù hợp với mình thì cưới làm gì? Tôi nghĩ giờ tôi phải gặp được người ta đã thì mới biết bản thân có muốn kết hôn hay không (cười)

Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 30

- Nhưng bản thân Phương Oanh đã mong được khoác lên mình chiếc váy cưới chưa?

Đôi khi mình cũng muốn, nhưng để tìm được một người phù hợp sẽ rất khó khăn. Cưới thì ai cũng muốn cưới, ai cũng mong cuộc sống của mình vẹn tròn. Nhưng chỉ vì muốn cưới mà ép mình vào một người không thực sự phù hợp với mình thì cưới làm gì? Tôi nghĩ giờ tôi phải gặp được người ta đã thì mới biết bản thân có muốn kết hôn hay không (cười)

Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 31 Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 32
Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 33

- Bố mẹ nào cũng mong muốn con cái sớm tìm được hạnh phúc. Bạn có phải chịu áp lực từ sự kỳ vọng của bố mẹ?

Trong hành trình cố gắng của tôi, bố mẹ là hậu phương vững chắc nhất, lúc nào cũng luôn ở đó để tôi có thể an tâm.

Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 34 Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 35

Còn trên phương diện tình cảm, ngày xưa khi tôi chưa có thành tựu gì, bố mẹ cũng lo và mong tôi sớm lấy chồng để ổn định. Nhưng giờ tôi lúc nào cũng vui vẻ, trẻ mãi, xinh mãi thì bố mẹ cũng dần yên tâm.

Vài năm trở lại đây, bố mẹ tôi rất mãn nguyện và tự hào về những gì con gái đạt được. Cả hai đều ủng hộ tôi làm theo dự định của mình. Còn nếu vì bố mẹ muốn mà tôi lấy chồng thì chắc tôi đã cưới từ năm 21, 22 tuổi mất rồi (cười lớn)!

Cảm ơn những chia sẻ
của Phương Oanh!

Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 36 Phương Oanh: amp;#34;Thương lắm, cô gái tuổi 30!amp;#34; - 37
Minh Tuệ
Nguồn: [Tên nguồn]