tong_hop_magazine
tong_hop_magazine

Sau những cống hiến cho nghệ thuật và sự nổi tiếng đi kèm với ánh hào quang sân khấu, "búp bê" Thanh Thảo của hiện tại lựa chọn cuộc sống yên bình, làm vợ, làm mẹ. Hạnh phúc viên mãn trong hôn nhân và niềm vui mỗi ngày của cô thể hiện rõ nhất qua những hình ảnh, video được đăng tải thường xuyên lên mạng xã hội. Ở đó, sự nổi loạn, “máu lửa” của một người nghệ sĩ được thay thế bằng sự dịu dàng, chu đáo, tình cảm khi nói về chồng và các con.

Đầu năm nay, gia đình Thanh Thảo quyết định trở về Việt Nam sinh sống sau nhiều năm định cư ở Mỹ. Quyết định này của cô nhận được sự ủng hộ từ ông xã khi anh cũng muốn tạo điều kiện để vợ sớm quay trở lại với âm nhạc sau khoảng thời gian chu toàn cho gia đình.

Kết nối với Thanh Thảo trong những ngày giãn cách xã hội hội để phòng ngừa dịch COVID-19, nữ ca sĩ sinh năm 1977 tâm sự nhiều về người bạn đời và sự thay đổi của các con ở độ tuổi mới.

Thanh Thảo: amp;#34;Chúng tôi không bao giờ so sánh Talia và Jacky Minh Tríamp;#34; - 3

- Chào Thanh Thảo! Cuộc sống của gia đình chị trong những ngày giãn cách xã hội diễn ra như thế nào?

Những ngày giãn cách xã hội là khoảng thời gian tôi tranh thủ dành cho gia đình, con cái, bù lại những lúc mình bận rộn với công việc. Mỗi ngày, tôi luôn tự tay chuẩn bị 2 bữa cơm chính cho cả nhà, với đầy đủ chất dinh dưỡng, đúng sở thích của từng thành viên. Dọn rửa xong thì mình kiểm tra lại những việc cần làm, lướt mạng xã hội cập nhật tin tức. Đến chiều, tôi dành thời gian bơi lội với các con, chuẩn bị cơm tối và gia đình quây quần bên nhau.

- Vợ chồng chị tìm nguồn năng lượng tích cực từ điều gì khi phải đối mặt với nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến dịch COVID-19?

Đây là tình hình chung của cả nước, chúng ta phải đồng lòng cùng nhau chống dịch. Cả gia đình tôi đều tụ về một nơi để tiện chăm sóc nhau, tất cả đều tuân thủ việc ở nhà, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết. Mẹ tôi lớn tuổi nên hoàn toàn chỉ ở nhà trông các cháu. Cả nhà đều ăn uống thật khoa học, mỗi bữa cơm đủ chất dinh dưỡng và đề kháng. Các cháu nhỏ đều bơi tại nhà mỗi ngày để vận động, tăng cường sức khoẻ.

Tôi cũng không nhận lời bất cứ công việc gì cần phải đi ra ngoài nhiều hoặc gặp gỡ nhiều người. Tất cả các chương trình đều đã dời lại đến sau dịch.

- Đầu năm nay, chị về Việt Nam cùng chồng con sau một thời gian định cư ở Mỹ. Vì sao chị lại quyết định về nước trong khi nhiều người quan niệm môi trường nước ngoài ít nhiều sẽ tốt hơn cho việc học hành của các con?

Trước đây tôi vẫn phải thường xuyên đi về vì lịch biểu diễn. Anh nhà cũng có công ty ở cả hai nước nên cũng phải bay đi bay về. Chúng tôi chỉ làm mọi cách tốt nhất để các con được đến trường. Tôi nghĩ, môi trường học tập tại Việt Nam bây giờ cũng rất tân tiến, hiện đại, cơ sở vật chất và giáo trình giảng dạy không thua nước ngoài. Ở đâu cũng được, miễn là cả gia đình được sống cùng nhau, đó là điều quan trọng nhất.

- Chị có mất nhiều thời gian để thuyết phục anh xã cùng mình về nước?

Anh ấy quyết định về rất bất ngờ, bản thân tôi cũng không biết. Anh về sau tôi một tháng, có lẽ do nhớ con quá và muốn được cạnh con trong thời gian này. Khi dịch bệnh còn chưa kiểm soát được thì cả nhà ở cùng nhau, chăm sóc nhau là tốt nhất.

- Thời điểm lúc hẹn hò và sau khi đã có con chung, chị thấy anh Tom Han có điều gì thay đổi? Chị nể anh ấy ở điểm nào?

Bớt lãng mạn hơn, bớt dành thời gian cho tôi hơn (cười). Bù lại, anh tập trung hết cho con và cũng rất quan tâm, hỗ trợ mọi thứ để tôi có cuộc sống tốt nhất, để tôi yên tâm theo đuổi đam mê của mình.

Anh ấy rất bản lĩnh, giỏi, thành đạt, hiểu biết và sống rất lành mạnh, đạo đức. Đó là những điểm tôi nể ở anh. Cũng chính điều đó tạo nên sự cứng đầu, khó tính và không bao giờ sợ hãi hay khuất phục điều gì.

Thanh Thảo: amp;#34;Chúng tôi không bao giờ so sánh Talia và Jacky Minh Tríamp;#34; - 6

- Gần đây, nhiều người hay nói hôn nhân muốn hạnh phúc thì “nhà phải có nóc”. Chị nghĩ điều đó có đúng với gia đình hiện tại của mình?

Hai người sống chung, cần nhất là tôn trọng và nhường nhịn nhau. Chúng tôi thường xuyên tranh cãi vì nhiều vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn giữ đúng nguyên tắc tôn trọng và tránh làm đối phương thêm nhiều phiền muộn, vì vốn dĩ cuộc sống đã rất căng thẳng trong thời điểm này.

- Điều gì thường khiến anh chị tranh luận với nhau? Khi có bất đồng hay lớn tiếng xảy ra, cách cả hai cư xử như thế nào?

Chúng tôi thường xuyên tranh cãi chuyện chăm sóc và dạy dỗ con cái, về quan điểm sống, cách chia sẻ vấn đề của hai người ở hai nước khác nhau. Nhưng có một nguyên tắc là khi căng thẳng quá, anh ấy sẽ lấy đôi giày thể thao ra chạy bộ một vòng giảm stress rồi về. Còn tôi, “chiến tranh lạnh” vài giờ hoặc qua một đêm thì hôm sau lại “huề”.

Điều giao kèo giữa chúng tôi từ ngày đầu tiên, là dù có cãi nhau cỡ nào cũng không ai được vác vali ra khỏi nhà, bỏ đi qua đêm hoặc làm tổn thương nhau.

- Khi nhà có thêm Talia, chồng dành thời gian cho con gái nhiều hơn, điều này có khiến chị cảm thấy ghen tị vì quỹ thời gian riêng của cả hai ít đi?

Tôi nghĩ đó là một sự ghen tị trong hạnh phúc (cười). Thật may mắn khi mình có được người đàn ông thành đạt ngoài xã hội, nhưng lại rất chăm chút việc ăn uống, sức khoẻ, thể lực của con mỗi ngày. Anh chính là người chăm từng miếng ăn giấc ngủ cho con, dành thời gian rất nhiều để huấn luyện và dạy dỗ con.

Về phần mình, rất nhiều lần tôi nhận được giá trị hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt anh làm thường ngày, những chuyến đi du lịch xa cùng nhau, những món quà kỷ niệm hằng tháng, và cách đối đãi làm mình cảm động. Tôi cảm thấy may mắn khi gặp được người đàn ông này.

Thanh Thảo: amp;#34;Chúng tôi không bao giờ so sánh Talia và Jacky Minh Tríamp;#34; - 9

- Hiện tại, Talia đã gần 3 tuổi. Dễ thấy cô bé rất hoạt bát, hiếu động qua những hình ảnh được mẹ chia sẻ trên mạng xã hội. Chị cảm nhận Talia có điểm gì đặc biệt trong suy nghĩ, tính cách?

Talia thừa hưởng sự mạnh mẽ, cá tính, bản lĩnh của cả ba và mẹ. Bé thông minh và tình cảm giống ba, thích ăn uống khoa học và vận động thể thao giống ba, nhưng cũng thích ca hát nhảy múa giống mẹ. Bé nhanh nhẹn, tiếp thu rất nhanh những gì được học và có năng khiếu về thể thao.

- Talia rất thích vận động, không khóc ngay cả khi bị té. Điều này là chị dạy con hay tự bé đã hình thành tính cách từ nhỏ?

Mỗi đứa trẻ từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành đều sẽ trải qua những giai đoạn phát triển và biến đổi tâm sinh lý khác nhau. Cha mẹ cần quan tâm đến giai đoạn khi con bắt đầu hình thành tính cách để có cách giáo dục phù hợp.

- Thường thấy chị chia sẻ hình ảnh anh Tom Han quấn quít và cưng chiều Talia. Còn với Jacky Minh Trí, cách anh ấy yêu thương và dạy dỗ bé thế nào?

Với Jacky thì cần sự cứng rắn, nghiêm khắc và điều chỉnh kịp thời những sai phạm vì con đang ở tuổi chuyển biến và thay đổi tâm lý rất phức tạp. Nhất là con là con trai, không thể chỉ âu yếm vỗ về mà quên truyền cho con sự mạnh mẽ, bản lĩnh và nhanh nhẹn.

- Trong gia đình, chuyện con cái đôi lúc tị nạnh nhau là điều dễ gặp, nhất là khi Jacky là con nuôi còn Talia là con ruột của anh chị. Chị làm gì khi xảy ra trường hợp Jacky có sự so sánh với em gái?

Nhà tôi có con ruột của tôi, con nuôi, cháu nhưng các bé thương nhau như ruột thịt, chơi chung với nhau từ nhỏ. Tôi cứ hay đùa nhà tôi như nhà trẻ vì con cháu đông lắm (cười). Dĩ nhiên là có lúc hoà thuận nhưng cũng có lúc tị nạnh vì các cháu còn nhỏ tuổi.

Riêng Jacky là anh lớn nhất nên thường phải nhường nhịn các em, nếu có xảy ra tị nạnh thì chỉ cần ba mẹ khuyên là sẽ nghe lời và hiểu sự việc ngay. Chúng tôi cũng không cưng chiều em gái nhỏ quá mức để em lấn lướt anh trai, mà dạy em để sau này hình thành thói quen hiểu chuyện và lễ phép với người lớn hơn.

Thanh Thảo: amp;#34;Chúng tôi không bao giờ so sánh Talia và Jacky Minh Tríamp;#34; - 12

- Chị thấy Talia và Jacky khác nhau điều gì trong tính cách?

Tôi may mắn vì các con đều khoẻ mạnh và thông minh. Từ bé, hai vợ chồng đã dạy các con sống bản lĩnh, biết thể hiện tình cảm nên khi lớn, bé nào cũng rất hiểu chuyện, nhưng Jacky có vẻ hiền và nhút nhát hơn em. Chúng tôi không bao giờ so sánh hai bé với nhau, cũng không để các con thấy mình đang thiên vị bên nào cả. Hai bé đều rất biết cách thể hiện tình cảm, anh hai lớn hơn thì cách thể hiện khác hơn một chút.

- Hiện tại, chị thấy môi trường học của các con ở Việt Nam ra sao? Các bé đã thích nghi như thế nào?

Khi chọn được trường học cho anh hai Jacky Minh Trí ở Việt Nam là tôi thấy yên tâm nhất. Đó là ngôi trường khang trang với không gian mở, nhiều cây xanh và khuôn viên thoáng. Thầy cô giáo rất tận tình và quan tâm đến các em học sinh, có nhiều buổi ngoại khoá và thể dục thể thao rất bổ ích. Jacky rất thích ngôi trường hiện tại của mình, con còn xin mẹ cho con được ở Việt Nam.

- Anh chị dự định sẽ có thêm em bé chứ?

Hiện tại, tôi muốn dừng lại để nuôi dạy cho tốt chứ không ham muốn sinh thêm em bé nữa (cười).

- Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Thanh Thảo rất nhiều!

Dương Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]