tong_hop_magazine
tong_hop_magazine

Trần Thị Hương Giang - người được vinh danh “Hoa hậu đẹp nhất châu Á” giờ đã là bà mẹ 2 con và có cuộc sống viên mãn.

Trần Thị Hương Giang là Hoa hậu khá đặc biệt của làng giải trí trong nước. Ở độ tuổi trưởng thành, người đẹp sinh năm 1987 sở hữu chiều cao nổi bật 1m80 cùng nhan sắc xinh đẹp, đậm chất Á đông. Năm 2004, Hương Giang tham gia "Hoa hậu Việt Nam" nhưng không đạt thành tích cao vì thiếu kinh nghiệm.

Rèn luyện trong khoảng 2 năm, chân dài gốc Hải Dương gây bất ngờ ghi danh vào "Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2009" được tổ chức tại Mỹ và lọt Top 16 "Miss World – Hoa hậu Thế giới.

Đầu năm 2010, chuyên trang nhan sắc Globalbeauties xướng tên Hương Giang trong Top 3 "Đệ nhất mỹ nhân đương đại", Top 10 "Gương mặt của năm” và "Miss Grand Slam Asia - Hoa hậu đẹp nhất châu Á".

7 lần kiên trì chinh chiến ở cả đấu trường nhan sắc trong nước và quốc tế, danh hiệu "Hoa hậu đẹp nhất châu Á" giúp cho Hương Giang có nhiều cơ hội thăng tiến trong làng giải trí. Tuy nhiên đến tháng 10/2010, sau 2 năm yêu, chân dài 8X âm thầm lên xe hoa với bạn trai Liu Jia (người Hà Bắc, Trung Quốc) là trưởng đại diện của một hãng hàng không ở Việt Nam. Họ tổ chức một đám cưới trên biển, chỉ mời 30 khách không thuộc giới giải trí.

Dù có tổ ấm hạnh phúc, nhiều người ao ước, nhưng Hương Giang cũng ít khi chia sẻ chuyện gia đình với để tránh sự soi xét của dư luận. Vài năm trở lại đây, chị dần rút khỏi showbiz Việt để đảm nhận thiên chức làm vợ và làm mẹ. Hiện tại, Hoa hậu 33 tuổi đã là bà mẹ của 2 cô con gái ngoan ngoãn, kháu khỉnh là Tiểu Panda (7 tuổi) và Polar (4 tuổi).

Hậu thành Hoa hậu đẹp nhất Châu Á, Hương Giang đám cưới kín với chồng Trung Quốc, lo con cái - 3

Chào Hoa hậu Hương Giang, được biết tháng 10 này là kỷ niệm tròn 10 năm ngày cưới của anh chị, không biết cả hai đã trải qua ngày đặc biệt này như thế nào?

Tháng 10 này đúng là kỷ niệm 10 năm đám cưới của hai vợ chồng Giang. Tuy nhiên, sau đợt dịch COVID-19 đầu tiên khi Việt Nam nối lại đường bay nội địa, anh xã của mình về lại Hàng Châu để làm việc. Hai vợ chồng cũng xác định sẽ mất 2 - 3 tháng mới có thể đoàn tụ nên anh hẹn sinh nhật Polar (cuối tháng 7) sẽ bay về. Không ngờ dịch kéo dài lâu hơn, và tới thời điểm này giấy miễn thị thực dành cho thân nhân vẫn chưa được phép nhập cảnh mà mới chỉ ưu tiên cho người nước ngoài là chuyên gia/nhà đầu tư qua Việt Nam.

Năm nay là một năm quá nhiều biến động, ai cũng bị ảnh hưởng theo một cách nào đó nên gia đình mình cũng đành chờ đợi chính phủ mở cửa lại cho visa thăm thân để chồng Giang cũng như các gia đình li tán sớm được trở về. Giang nghĩ dù ở gần nhau hay chưa thể đoàn tụ, chỉ cần mọi người đều khỏe mạnh, tất cả những điều khác đều có thể vượt qua.

Có vẻ như chị là một người khá hoài niệm, nhắc nhớ lại một chút những ngày đầu mới làm mẹ, chị có điều gì muốn chia sẻ?

10 năm qua cuộc sống của Giang trở nên thú vị, nhiều màu sắc và cảm xúc hơn rất nhiều khi có thêm hai thiên thần nhỏ. Giang rất mê em bé, yêu vô cùng cảm giác con đạp trong bụng hay chăm sóc con lúc sơ sinh nên mỗi đứa con đều là một món quà vô giá.

Sau ngày cưới, hai vợ chồng Giang có khoảng thời gian 2 năm để dành thời gian riêng cho nhau trước khi quyết định có con nên chúng mình đã chuẩn bị tốt về mặt sức khỏe, tài chính cũng như tâm lý. Giang cũng thường khuyên bạn bè là nên có thời gian riêng của hai vợ chồng để vun đắp tình cảm, có con liền thì thường sẽ bị cuốn vào guồng quay chăm sóc vất vả của con trẻ những năm đầu đời, dễ bị stress. Và tới bé thứ 2, Giang cũng đợi tới khi con lớn chững chạc một chút, biết quan tâm chia sẻ với em thì mới sinh nên bé không bị tị nạnh hay dỗi hờn với em nhỏ.

Ngày mà “món quà” đó đến với ba mẹ, chị nhớ nhất điều gì?

Chắc người phụ nữ nào cũng nhớ như y thời khắc sinh nở của mình. Người ta thường nói “Cửa sinh là cửa từ ”, cảm giác hồi hộp, xúc động không thể nào quên. Do bác sỹ chỉ định sinh mổ nên mình được chuẩn bị tâm lý tốt hơn, tới buổi sáng ngày chỉ định thì được cả nhà “tháp tùng” vào viện. Do bệnh viện hỗ trợ nên cả 2 lần sinh, chồng đều được vào phòng mổ cùng Giang và nắm tay vợ, da kề da khi con chào đời.

Hậu thành Hoa hậu đẹp nhất Châu Á, Hương Giang đám cưới kín với chồng Trung Quốc, lo con cái - 6

Những tháng đầu chăm em bé sơ sinh các mẹ thường rất stress, thậm chí căng thẳng đến mức trầm cảm, Hương Giang có gặp phải rắc rối đó không?

Bản năng làm mẹ sẽ giúp chúng ta học cách đoán nhu cầu của con qua mỗi tiếng khóc, cách chuyển động. Tâm lý của mẹ sau sinh phải được giải phóng và thoải mái hết sức có thể. Do thay đổi hoocmon, sự mệt mỏi khi chăm con, thay đổi giờ giấc sinh học tất cả những điều đó mỗi người mẹ trẻ rất cần sự hậu thuẫn của gia đình. May mắn là Giang có mẹ và chồng luôn hỗ trợ chăm sóc, dành thời gian cho mình nghỉ ngơi nên 6 tháng đầu cũng trôi qua nhẹ nhàng.

Hậu thành Hoa hậu đẹp nhất Châu Á, Hương Giang đám cưới kín với chồng Trung Quốc, lo con cái - 7

Bản thân em bé nhà Giang vô cùng hiểu chuyện nên mẹ đỡ được rất nhiều. Và lúc này Giang tin mỗi đứa trẻ đều có kết nối mạnh mẽ với người mẹ, việc thai giáo chắc chắn có tác dụng. Khi bầu các con, Giang vẫn thường an tĩnh ngồi đọc sách, nghe nhạc thư thái, thả lỏng cơ thể để con cảm nhận được sự an toàn và bình yên. Càng lớn trong bụng mẹ, con càng phản ứng khá tốt với tiếng động, âm thanh nghe được bên ngoài nên giọng nói thủ thỉ, âu yếm của ba mẹ sẽ làm con vui. Có chuyện vui là khi mang bầu Tiểu Panda, Giang hay nghe nhạc piano của nghệ sỹ Yiruma. Tới khi sinh ra, nghe nhạc piano khác con không sao, nhưng cứ mở nhạc Yiruma là bắt đầu mếu hoặc kích động đạp tay, đạp chân hơn hẳn.

Thai giáo cho con ngay từ trong bụng mẹ, vậy bây giờ chị lựa chọn phương pháp như thế nào để dạy con?

Trước khi chọn bất cứ phương pháp nuôi dạy con như thế nào, cần xác định mục tiêu mình mong muốn con trở thành người như thế nào, đạt được điều gì khi trưởng thành. Ví dụ như với vợ chồng Giang muốn con sẽ trở thành những cô gái có thái độ sống tích cực, ham học hỏi và tự lập. Có thái độ đúng thì con mới có những lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống. Từ đó, tùy theo tính cách của bố mẹ và tính cách của con mà xây dựng “nếp nhà” cho phù hợp.

Hậu thành Hoa hậu đẹp nhất Châu Á, Hương Giang đám cưới kín với chồng Trung Quốc, lo con cái - 8

Chị thấy việc có ba là người Trung, mẹ người Việt đã giúp các con có lợi thế gì trong việc phát triển ngôn ngữ?

Giang nghĩ các em bé lai có lợi thế hơn về việc tiếp nhận tư duy đa ngôn ngữ, vì ngôn ngữ không chỉ dùng để trao đổi hàng ngày, nó còn mang theo văn hóa, truyền thống của một dân tộc. Giang đọc khá nhiều thông tin để giúp các bé được phát triển tốt nhất và không bị loạn ngôn ngữ. Sự lựa chọn có chủ đích cũng có tác dụng rõ rệt. Ví dụ như với Tiểu Panda, con dùng tiếng Anh khi tư duy khoa học, kiến thức. Tiếng Trung để trao đổi với ông bà nội và ba. Còn khi muốn bày tỏ cảm xúc, con chọn suy nghĩ bằng tiếng Việt. Giờ đây cả hai công chúa đều có thể nghe được ba thứ tiếng, bởi khi ở nhà ba và mẹ trao đổi bằng tiếng Anh, còn khi trò chuyện riêng, mình và chồng đều tranh thủ dạy tiếng mẹ đẻ cho con.

Ngoài ra, những đứa bé sinh ra trong gia đình đa quốc tịch có lợi thế được tiếp cận nhiều nền văn hóa, trải nghiệm sự đa dạng và tôn trọng sự khác biệt. Khi ba mẹ có chung mục tiêu nuôi dạy con cái thì đều có thể tìm được tiếng nói thống nhất.

Sau ngày lên xe hoa, công chúng ít thấy Hoa hậu Hương Giang xuất hiện, là do chị bận nuôi dạy các con hay vì lấy chồng giàu không cần vất vả kiếm tiền nữa?

Từ ngày lên xe hoa với ông xã ngoại quốc, Giang ít tham gia sự kiện giải trí, sống kín tiếng, một phần vì muốn dồn tất cả thời gian và tình cảm cho việc chăm sóc gia đình nhỏ, nhất là việc nuôi dạy các con. Bên cạnh đó Giang còn công việc kinh doanh, quản lý khác nên cũng lựa chọn các chương trình phù hợp để tham gia. Gần đây Giang vẫn nhận lời làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam các năm 2015, 2017, 2019, với hi vọng có thể mang kinh nghiệm, thế mạnh của mình để lựa chọn ra các cô gái có tố chất, đại diện Việt Nam tham gia đấu trường hoa hậu quốc tế.

Xin cảm ơn chị về những chia sẻ thú vị, chúc chị và gia đình thật nhiều sức khỏe!

Hậu thành Hoa hậu đẹp nhất Châu Á, Hương Giang đám cưới kín với chồng Trung Quốc, lo con cái - 11

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]