tong_hop_magazine
tong_hop_magazine

“Là phụ nữ, có hai thứ đẹp nhất là bộ ngực và mái tóc, tôi đều bị cướp đi cả” - 3

Là người đã có thời gian 5 năm điều trị căn bệnh ung thư vú, hiện tại, cô Cao Thị Liên (59 tuổi, ở Nghệ An) mới tạm thở phào nhẹ nhõm khi bệnh được đẩy lùi. Kể về quá trình phát hiện bệnh, cô Liên vẫn còn nguyên cảm giác bàng hoàng, vì biểu hiện ban đầu rất đỗi bình thường, không hề đau đớn.

“Dấu hiệu ban đầu của bệnh đến rất tình cờ, đó là việc tôi bị ngứa đầu vú bên phải. Hôm đó trời nóng, tôi nghĩ chắc do dính mồ hôi nên bị vậy. Sau đó, tôi cũng bẵng đi một thời gian không để ý, nhưng những cơn ngứa ngày càng tăng lên. Đặc biệt, trong một lần tắm, tôi bỗng sờ thấy một cục nhỏ bằng hạt đỗ nhưng rất cứng ở trong ngực. Thấy vậy, tôi đi khám, các bác sĩ phát hiện tôi mắc ung thư vú thể ống đã ở giai đoạn 2 và phải cắt bỏ vú phải”, cô Liên kể lại.

“Là phụ nữ, có hai thứ đẹp nhất là bộ ngực và mái tóc, tôi đều bị cướp đi cả” - 4

Cũng giống cô Liên, cô Đặng Thị Luyến (58 tuổi, ở Nam Định) phát hiện bệnh một cách rất tình cờ. Một buổi tối, trước khi ngủ cô Luyến sờ tay lên ngực và bỗng thấy có một hạt rất nhỏ ở ngực trái. Thời điểm đó, cô nói chuyện với chồng và bạn bè nhưng không ai nghĩ đó là dấu hiệu của bệnh ung thư.

Một thời gian không để ý đến, trong khi đang tắm cô Luyến lại sờ tay lên ngực và thấy cục cứng vẫn còn. Được người thân giới thiệu, cô Luyến đã đến bệnh viện tỉnh khám để “chắc ăn”.

“Vừa sờ thấy khối u, vị bác sĩ nói phải mổ ngay. Lúc đó, tôi vẫn bình tĩnh để làm sinh thiết. Khi có kết quả chắc chắn bị ung thư, tôi đã choáng váng, không thể tự đi về nhà”, cô Luyến kể lại thời điểm phát hiện ra bệnh.

“Là phụ nữ, có hai thứ đẹp nhất là bộ ngực và mái tóc, tôi đều bị cướp đi cả” - 5

Sau 5 năm chống chọi với căn bệnh ung thư vú di căn, cô Cao Thị Liên đã trải qua 8 lần truyền hóa chất, 25 mũi xạ trị, cơ thể cô phải chịu nhiều nỗi đau về thể xác với những lần thay da, thay tóc... Tuy nhiên, nỗi đau lớn nhất cô phải chịu đựng lại chính là sự kỳ thị, xa lánh của mọi người khi biết mình mắc bệnh.

Cô Liên cho biết, những ngày đầu khi bác sĩ thông báo mắc ung thư, cô cùng mọi người trong gia đình đều rất sốc. Trong suy nghĩ của mình, cô Liên hình dung ung thư là cái gì đó rất ghê gớm, ung thư đồng nghĩa với cái chết và nhất là khi phải cắt bỏ cả một bên vú phải.

“Là phụ nữ, có hai thứ đẹp nhất là bộ ngực và mái tóc, tôi đều bị cướp đi cả” - 6

Sau ca phẫu thuật cắt vú, cô Liên bước vào các đợt truyền hóa chất, khi đó cơ thể thay đổi hoàn toàn. Mỗi lần soi gương, cô thấy “sợ” chính bản thân mình. “Thời gian đầu mới truyền hóa chất, tóc tôi rụng hết, da đen bầm, mắt lồi trắng dã, người lở loét, móng chân, móng tay lột hết cả ra...

Mỗi lần ở viện về nhà, mọi người nhìn thấy mình, họ thường lảng đi đường khác hoặc tránh thật xa vì sợ nhiễm bệnh. Lúc đó, bản thân thấy tủi hổ vô cùng.

Là người phụ nữ có hai thứ đẹp nhất là bộ ngực và mái tóc, tôi đều bị bệnh tật cướp đi cả, rồi bị mọi người kỳ thị, xa lánh... Đó là quãng thời gian tôi như sống trong địa ngục. Nhưng được sự động viên của các bác sĩ, người thân, tôi dần lấy lại được tinh thần và kiên trì điều trị theo phác đồ bác sĩ đưa ra để có kết quả như ngày hôm nay”, cô Liên chia sẻ.

“Là phụ nữ, có hai thứ đẹp nhất là bộ ngực và mái tóc, tôi đều bị cướp đi cả” - 7

“Là phụ nữ, có hai thứ đẹp nhất là bộ ngực và mái tóc, tôi đều bị cướp đi cả” - 8

“Là phụ nữ, có hai thứ đẹp nhất là bộ ngực và mái tóc, tôi đều bị cướp đi cả” - 9

“Là phụ nữ, có hai thứ đẹp nhất là bộ ngực và mái tóc, tôi đều bị cướp đi cả” - 10

Là người sống cẩn thận, sạch sẽ nên khi bác sĩ thông báo mắc bệnh ung thư vú di căn, không chỉ bản thân cô Đặng Thị Luyến mà tất cả bạn bè ,đồng nghiệp đều vô cùng bàng hoàng. “Thời điểm biết bệnh tôi khóc òa lên như một đứa trẻ, vì mọi thứ đến quá đột ngột”, cô Luyến chia sẻ.

Từ khi biết mắc ung thư cho đến ca phẫu thuật đầu tiên, cô Luyến chỉ có 2 ngày chuẩn bị. Thậm chí, khi vào viện phẫu thuật, cô vẫn giấu chồng và con vì không muốn mọi người bị sốc như mình.

Sau ca mổ ở bệnh viện tỉnh, cô Luyến còn trải qua hành trình gian khổ, chống chọi lại với bệnh tật. Đó là các cuộc mổ vét hạch hay những tháng ngày nằm hôn mê trong viện để điều trị biến chứng bệnh phổi, bệnh tim...

“Là phụ nữ, có hai thứ đẹp nhất là bộ ngực và mái tóc, tôi đều bị cướp đi cả” - 11

Khi sức khỏe hồi phục, cô Luyến tiếp tục thực hiện những đợt điều trị hóa chất và đây chính là thời gian ảnh hưởng đến tâm lý của cô nhiều nhất. “Sau 3 đợt truyền hóa chất, tôi thấy mừng vì tóc không bị rụng như những bệnh nhân khác.

Đến đợt điều trị hóa chất thứ 4, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Hôm đó, sau khi ở viện về tôi vào phòng tắm gội đầu, dùng lược chải đến đâu tóc trút xuống đến đó, bản thân khi ấy vô cùng hoang mang và hoảng sợ.

Gội đầu xong, tôi ra soi gương mà không dám nhìn vì tóc chỉ còn lưa thưa, nhìn thấy rõ cả da đầu đen sạm. Ngay lúc ấy, tôi ra quán cắt tóc gần nhà để sửa lại cho đỡ cái dài, cái ngắn nhưng cứ cắt đến đâu tóc lại rụng đến đó. Lúc ấy, tôi chỉ biết ôm mặt khóc nức nở”, cô Luyến nhớ lại.

“Là phụ nữ, có hai thứ đẹp nhất là bộ ngực và mái tóc, tôi đều bị cướp đi cả” - 12

Trong gần 5 năm chống chọi lại với căn bệnh ung thư vú, cô Luyến đã trải qua rất nhiều biến cố, thậm chí có lúc tưởng chừng phải đánh đổi cả tính mạng của mình. Nhưng rồi, bằng sự nỗ lực, cố gắng của bản thân, sự động viên của người thân, bạn bè và đặc biệt là các bác sĩ, cuối cùng sự sống đã hồi sinh trở lại với người phụ nữ này.

“Là phụ nữ, có hai thứ đẹp nhất là bộ ngực và mái tóc, tôi đều bị cướp đi cả” - 13

PGS.TS Phạm Cẩm Phương – Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, bệnh nhân Đặng Thị Luyến và Cao Thị Liên chỉ là hai trong số rất nhiều bệnh nhân đã trải qua hành trình đầy khó khăn khi chữa căn bệnh ung thư vú.

Trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân, PGS Phương chứng kiến không ít những trường hợp bệnh nhân ung thư bị kỳ thị, xa lánh. Chính điều đó gây không ít khó khăn cho các bác sĩ khi điều trị căn bệnh ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng.

“Là phụ nữ, có hai thứ đẹp nhất là bộ ngực và mái tóc, tôi đều bị cướp đi cả” - 14

PGS Phương khẳng định rằng ung thư là bệnh không lây nhiễm. Bởi vậy, mọi hành vi xa lánh, kỳ thị đối với những người mắc bệnh ung thư là không nên. “Những người mắc bệnh ung thư, họ rất đau đớn về thể xác vì những tác dụng phụ khi điều trị. Vì vậy, những người thân và hàng xóm, bạn bè phải luôn động viên họ mọi lúc mọi nơi, để họ yên tâm điều trị. Chỉ có như thế mới đạt được hiệu quả điều trị tốt và họ mới sớm khỏi bệnh”, PGS Phương chia sẻ.

Một vấn đề nữa được PGS Phương đưa ra, đó là việc rụng tóc, sạm da với người điều trị ung thư bằng hóa chất là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, sau khi kết thúc quá trình điều trị nếu tuân thủ đúng phác đồ của bác sĩ, tóc sẽ mọc lại nên chị em không cần quá lo lắng về vấn đề này.

“Để đạt hiệu quả điều trị ung thư vú tốt nhất, người dân vẫn phải đi khám sức khỏe định kỳ, nhất là với chị em trên 40 tuổi. Ung thư vú nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì tỉ lệ chữa khỏi rất cao, ngược lại nếu bệnh đã ở giai đoạn muộn, việc điều trị sẽ gặp nhiều khó khăn”, PGS Phương khuyến cáo.

“Là phụ nữ, có hai thứ đẹp nhất là bộ ngực và mái tóc, tôi đều bị cướp đi cả” - 15

Content: Lê Phương

Media: Hà Mi

Thiết kế: Nguyễn Quân

Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]