Đoan Trang: Lấy chồng Tây và những đánh đổi

Ngày 21/10/2014 17:46 PM (GMT+7)

Đoan Trang yên phận với cách thức làm vợ, làm mẹ nửa Tây, nửa Việt.

Sau khi hoàn thành xuất sắc vai trò giám khảo trong Bước nhảy hoàn vũ nhí, Đoan Trang đang tất bật trở lại công việc lẫn chăm sóc con gái cưng vừa tròn nửa tuổi.

Làm vợ, làm mẹ là nghĩa vụ thiêng liêng của người phụ nữ, thế nhưng, có tiếp xúc mới thấy những đổi thay và khác biệt đó thật lớn lao, nhất là với một người cá tính và đầy năng lượng như Đoan Trang. Chị bảo mình đang cân bằng mọi thứ để trở lại công việc nhưng đó mới chỉ là dự định.

Bởi là người của công chúng, những đổi thay trong thời gian qua khi thiên thần nhỏ xuất hiện đã “lấy” đi của chị rất nhiều thứ. Cuộc trò chuyện này diễn ra khi “thỏi chocolate biết hát” vẫn còn đắm chìm và vô cùng phấn khích khi làm vợ, làm mẹ kiểu Thụy Điển pha Việt mà theo chị là “tuy bình thường nhưng thật thiêng liêng”.

Tôi có hoàn cảnh khác

Tái xuất với vai trò giám khảo, chị chưa tự tin đi hát trở lại?

Thật ra, tôi đã bắt đầu quay lại đi hát từ lúc con được 1 tháng rưỡi đấy chứ! Sắp tới sẽ là hát live trực tiếp truyền hình.

Trông chị mập lên, ngoại hình sau khi sinh có khiến chị e ngại?

Sao phải e ngại? Vì lẽ tự nhiên một phụ nữ vừa sinh con xong không thể lấy lại vóc dáng như thời son trẻ được. Nét mập mạp đó thật đáng yêu và rất đáng tự hào. Vì chúng tôi vừa làm được một điều tưởng chừng bình thường nhưng rất thiêng liêng. Dĩ nhiên với người của công chúng thì tôi phải ý thức hơn về ngoại hình của mình cho ngày trở lại sân khấu.

Hẳn là ông xã cũng chưa muốn chị sớm trở lại sân khấu?

Ông xã tôi luôn muốn vợ phải thoải mái. Nếu tôi vui lòng ở nhà với con thì anh yên tâm. Còn khi được quan tâm, nhận được nhiều lời mời sớm trở lại, đồng thời tôi đã sẵn sàng thì anh ủng hộ. Anh chỉ muốn thấy tôi vui.

Đoan Trang: Lấy chồng Tây và những đánh đổi - 1

Những khác biệt lớn nhất của chị khi làm mẹ là gì?

Tôi dễ xúc động hơn trước. Cuộc sống đã rất ý nghĩa nay càng ý nghĩa hơn. Niềm vui lấp đi nỗi cực nhọc mỗi khi được ở bên con, đùa giỡn với con, hôn con và thấy con cười.

“Cục cưng” của chị hiện tại thế nào?

Hiện tại bé Sol đã hơn 6 tháng tuổi, biết nghịch, biết giỡn, rất ngoan và đang dần dần thể hiện cá tính.

Nghe nói chị không trực tiếp chăm bé mà do một tay bà ngoại?

Không. Tôi tự tay chăm con bé và có sự dạy dỗ, hỗ trợ của bà ngoại. Đến nay, khi trở lại với công việc bận rộn thì tôi mới “nhường” bé cho ngoại và chị giúp việc. Nhưng bản thân tôi luôn kiểm soát mọi việc một cách hợp lý và chặt chẽ nhất.

Nhiều ngôi sao khoe con, còn chị có lần bảo rằng ngại chia sẻ hình ảnh con cái vì cảm thông với những người lận đận đường con cái, phải chăng chị có nhiều bạn bè đồng nghiệp vấp phải sự kém may mắn đó?

Gần như thế!

Họ chia sẻ với chị về điều đó?

Họ đâu cần phải chia sẻ nhiều, tôi cảm nhận được.

Bản thân chị dành sự cảm thông đó ra sao?

Cảm thông nghĩa là không xem việc đó quá quan trọng. Đề cập đến chẳng khác nào khơi gợi lại nỗi buồn trong họ.

Một số sao Việt giấu nhẹm hình ảnh con cái bởi sợ dư luận, còn chị?

Tôi đồng tình với họ. Nhưng tôi cũng hiểu rằng hoàn cảnh của mình khác hơn.

Nhưng nhiều người bảo rằng cũng đến lúc chị phải chia sẻ thôi, con cái người nổi tiếng là phải thế?

Tôi may mắn và thấy hãnh diện về chồng, về con mình, nên có phần mạnh dạn chia sẻ hình ảnh của gia đình mình hơn. Và bởi tôi tin rằng, công chúng vẫn còn nhiều người hiểu biết, yêu thương và quan tâm đến những giá trị thực. Thế nên tôi luôn tìm thời điểm thích hợp để cho bé Sol làm quen với công chúng.

Với chị, dư luận có những ảnh hưởng thế nào đến bé?

Ảnh hưởng thì cũng có. Nhưng ảnh hưởng thế nào đến con mình thì còn tùy thuộc vào nền tảng và cách giáo dục của gia đình. Nói khác đi là dạy bé cách nhìn nhận vấn đề thế nào. Ví dụ tôi là người của công chúng, nhưng tôi được học từ ba mẹ là làm sao để sống gần nhất với công chúng, bởi ở đó ta sẽ được yêu thương.

Đoan Trang: Lấy chồng Tây và những đánh đổi - 2

Phương Thanh, Hiền Thục hay Hà Hồ đều quyết liệt lên tiếng bảo vệ con cái họ. Với chị, ngoài trách nhiệm của một người mẹ, phải chăng thị phi khiến người ta quyết liệt thế?

Đúng vậy! Họ đã có quá nhiều vinh quang cũng như thị phi. Họ luôn yêu con cái mình. Tôi nghĩ bà mẹ nổi tiếng nào cũng chỉ muốn con mình bình yên nhất.

Ngược lại, theo chị bé có được nhiều thuận lợi hơn khi có bố mẹ danh tiếng?

Có đó chứ! Như Sol sinh ra trong bệnh viện, được các cô chú quan tâm hơn chút (cười).

Chồng rất hãnh diện khi làm rể nhà tôi

Chị có thể chia sẻ một ngày làm mẹ của Đoan Trang?

Xưa chưa có con, tôi có thể ngủ nướng nhưng bây giờ thì phải dậy sớm hơn để cho con bú. Thỉnh thoảng 2 mẹ con cùng đi dạo phơi nắng. Tôi dành thời gian trò chuyện với con nhiều hơn.

Thực hiện thiên chức làm mẹ, hẳn chị có nhiều trải nghiệm muốn chia sẻ?

Tôi biết mình có con trễ hơn rất nhiều bạn bè đồng trang lứa, nhưng để so sánh với các bạn trẻ hơn chuẩn bị “thăng chức” thì chắc chắn mình có được nhiều trải nghiệm hơn!

Tôi nhận ra, làm mẹ tuy là công việc không hề đơn giản, đúng ra là rất khó khăn, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt. Vì thế, hãy cứ tự tin và làm chủ chính bản thân mình. Đọc sách để hiểu biết hơn, học cách thư giãn, tập thể dục hợp lý để có sức khoẻ chăm con và làm việc hiệu quả.

Có một gia đình hạnh phúc và viên mãn, chị phải trải nghiệm khó khăn và đánh đổi những gì?

Quả thật, để có được hạnh phúc như mình mong muốn thì phải vun đắp thật nhiều, thậm chí phải hy sinh. Vợ chồng tôi đã từng trải qua giai đoạn yêu xa, vì cả hai cùng thường xuyên đi công tác và anh ấy phải bay đi nước ngoài rất nhiều. Ban đầu cũng không tránh khỏi những buồn lo. Nhưng phải công nhận một điều, nếu bạn yêu thương thật lòng, trân trọng và tin tưởng nhau, bạn sẽ vượt qua được gần như tất cả.

Đến khi cả hai vợ chồng được ở bên nhau, có con cái, cũng sẽ phát sinh những vấn đề mà hình như cặp đôi nào cũng gặp phải, nhưng quan trọng là giải quyết và vượt qua như thế nào. Tính đến thời điểm này, phải nói rằng tôi rất may mắn khi có được người chồng yêu thương, thấu hiểu và tôn trọng mình. Vì nếu bạn đời không tôn trọng bạn, chúng ta sẽ không đủ sức mạnh và niềm tin để vượt qua sóng gió.

Đoan Trang: Lấy chồng Tây và những đánh đổi - 3

Nuôi dạy con cái với một nền văn hóa phải “dung hòa Đông Tây” như thế, chị có gặp nhiều khó khăn?

Tất nhiên là sẽ có bất đồng chứ. Nhưng chúng tôi nhận ra được rằng, với văn hóa nào thì ai cũng mong con mình sẽ là đứa bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn, từ đó chúng tôi có thêm nhiều tiếng nói chung. Hơn nữa, với chúng tôi, nuôi dạy con là một quá trình thú vị để cả gia đình cùng nhau trải nghiệm, nên hãy biến điều đó thành niềm vui, ta sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

Bố mẹ chị có cho nhiều lời khuyên?

Bố mẹ hai bên cũng đồng tình và hỗ trợ nhiều. Hơn nữa, văn hóa của người Thụy Điển cũng nghiêng về tình cảm gia đình nên rất gần gũi với văn hóa người Việt.

Còn ông xã chị, anh ấy mong muốn bé thích nghi trong môi trường văn hóa thế nào?

Anh Johan muốn Sol được lớn lên với sự đúc kết của những điểm hay nhất hai nền văn hóa Anh rất quý trọng văn hóa của người Việt Nam và luôn hãnh diện khi được làm con rể của gia đình Trang. (cười)

Với công việc gia đình, chị là người toàn quyền quyết định hay có sự can thiệp lẫn giúp đỡ của ông xã?

Gia đình tôi là một khối thống nhất từ bố mẹ, anh chị em, cho đến vợ chồng nên mọi quyết định hầu như đều được bàn bạc, giúp đỡ lẫn nhau.

“Cha mẹ sinh con trời sinh tính”, chị có nhiều trăn trở về tính cách của con cái không khi việc bé có bố là người ngoại quốc nên tư tưởng phóng khoáng hoàn toàn khó tránh khỏi?

Tôi chưa có dịp để trăn trở điều này. Vì thời gian qua tôi rất hạnh phúc khi được nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày, ngoan ngoãn theo những sắp xếp của mẹ và cả nhà. Tôi chưa tưởng tượng được lớn lên bé Sol sẽ như thế nào, nhưng luôn tin con gái mình có một cá tính mạnh mẽ để đủ nhận thức được đâu là điều hay nhất để làm.

Việc sắp xếp để bé tiếp xúc với gia đình bên nội thế nào?

Lẽ ra Giáng Sinh này vợ chồng tôi đưa Sol về Thụy Điển thăm ông bà vì hai người nôn nóng gặp cháu lắm rồi, nhưng vẫn chưa sắp xếp được lịch làm việc. Có lẽ sẽ là năm sau. Tuy nhiên tôi và ông xã vẫn liên tục cập nhật những hình ảnh mới của Sol cho ông bà xem.

Đoan Trang: Lấy chồng Tây và những đánh đổi - 4

Cùng kết hôn với người ngoại quốc, Hồng Nhung có chia sẻ nhiều kinh nghiệm cho chị?

Tôi xem Hồng Nhung như một người chị không chỉ trong nghiệp diễn mà cả trong cuộc sống. Tôi học được ở chị rất nhiều điều, nhất là việc chăm sóc con cái. Hồng Nhung đã giới thiệu cho tôi những cuốn sách vô cùng bổ ích, tôi xem đó là kim chỉ nam cho cuộc sống của mình. Thời gian gần đây, chị cũng là người “tiếp lửa” cho tôi trong vấn đề sức khoẻ, vóc dáng. Hồng Nhung rõ ràng là hình mẫu, là động lực để tôi... nhanh chóng lấy lại vóc dáng (cười).

Theo chị, làm thế nào để dung hòa một cuộc sống gia đình có nhiều khác biệt về văn hóa và quan điểm như thế?

Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ tư duy của mình. Nếu bạn là người có tư duy hiện đại, bạn sẽ biết nhìn nhận và sắp xếp mọi việc một cách hiện đại và hợp lý nhất.

Một cách thẳng thắn, chị và ông xã có nảy sinh mâu thuẫn trong đời sống gia đình không?

Tôi nghĩ không có cặp vợ chồng nào mà không có mâu thuẫn. Nhưng may mắn là những mâu thuẫn của chúng tôi không quá lớn và căng thẳng. Ví dụ như việc cho con ngủ riêng từ ngày bé, ông xã cho rằng như vậy sẽ tập cho bé tính tự lập, nhưng tôi thì không nỡ vì bé còn quá nhỏ, thế là cứ “gây cấn” chuyện ấy. Nhưng nhìn chung, cả hai đều mong ước một cuộc sống hạnh phúc nên mục tiêu cao nhất vẫn là tạo cho nhau sự thoải mái, vui vẻ thay vì những áp lực không đáng có.

Kinh nghiệm chị xử trí thế nào khi mâu thuẫn trong đời sống cá nhân lúc nào cũng chực chờ phát sinh?

Tôi nghĩ tốt nhất là nên học cách bỏ bớt cái tôi của mình. Nghe thì quen tai lắm nhưng chẳng ai muốn làm hoặc khó có thể làm, nhất là đối với những bạn trẻ thành đạt. Đôi khi tôi vẫn quên rằng mình đã là một người vợ, quên rằng mình phải đồng điệu với người bạn trăm năm chung một mái nhà. Vì thế tôi luôn học cách biến mâu thuẫn thành những câu chuyện nhỏ, để chúng trôi qua một cách mau chóng.

Những lúc ấy, ai là người chị tin tưởng chia sẻ và xin lời khuyên?

Đa phần tôi tự thu xếp chuyện của mình, cạnh đó chồng tôi cũng rất tâm lý. Ngoài ra tôi còn có mẹ và chị gái nên cũng dễ dàng đồng cảm và chia sẻ.

Không có nhiều thời gian tự do như trước, chị làm thế nào để cân bằng cuộc sống?

Tôi luôn dồn nén tất cả công việc cùng một lúc, vừa để tinh thần đủ sung sức để “chiến đấu”, để đo độ chịu đựng, sức bền của chính mình, và cũng để tự cảm nhận mình năng động như thế nào. Tôi cân bằng lại bằng việc tận hưởng cuộc sống gia đình bên bố mẹ, chồng con, bên những bữa ăn,những chuyến dã ngoại. Hoặc mỗi 2,3 tháng vợ chồng tôi thường xuất ngoại đâu đó để tạo cảm giác khác lạ một chút. Ngoài ra, việc gặp gỡ bạn bè, nấu ăn, tập thể dục, bơi lội... cũng đủ để tôi tự nạp năng lượng cho mình.

Nghe nói chị sẽ có thêm em bé?

Nếu may mắn, tôi sẽ sinh thêm!

Dự định về những sản phẩm và dự án sắp tới của chị?

Hiện nay tôi cũng đã lên kế hoạch làm việc trở lại, nhất là rèn luyện nhiều hơn để cơ thể để vừa lấy lại vóc dáng thon gọn như xưa, vừa thích ứng lại với cường độ công việc trước đây. Tôi cũng tranh thủ thu xếp công việc để đi ngủ sớm hơn trước.

Mong khi trở lại, cứ đều đặn những show diễn và sẽ là một liveshow vào cuối năm.

Cảm ơn Đoan Trang đã chia sẻ!

Theo Đ.Đào (Mốt & Cuộc Sống)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đoan Trang