“Tay nấu yêu thương mùa 2”: Mỗi món ăn được nấu là một câu chuyện ẩn giấu yêu thương

Ngày 18/10/2021 08:00 AM (GMT+7)

Mỗi món ăn trong căn bếp Việt đâu chỉ có sắc - hương - vị mang dấu ấn văn hóa 3 miền mà còn ẩn chứa những câu chuyện sống động, đậm vị yêu thương. Nhờ cuộc thi “Tay nấu yêu thương” mùa 2 chúng ta có thêm cơ hội giải mã thêm nhiều thông điệp đẹp mà người n

“Tay nấu yêu thương mùa 2”: Mỗi món ăn được nấu là một câu chuyện ẩn giấu yêu thương - 1

Nhận được sự yêu mến ngay từ lần đầu ra mắt, “Tay nấu yêu thương” mùa 2 trở lại sau chưa đầy một năm đã chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi. Không giống như những cuộc thi nấu ăn khác, “Tay nấu yêu thương” vừa là nơi những đầu bếp tại gia khoe tài nấu nướng vừa là địa chỉ tin cậy để trao gửi yêu thương, tâm sự qua từng món ăn.

Tiếp tục giữ vững sức nóng của mùa 1, “Tay nấu yêu thương” mùa 2 đang thu hút đông đảo người tham gia với vô vàn món ăn đa dạng từ khắp mọi miền cùng đặc sản của cuộc thi là những lời nhắn vô cùng ý nghĩa. Cùng khám phá những thông điệp yêu thương ẩn giấu sau mỗi món ăn đặc biệt được nấu nhé!

Tình yêu Hà Nội qua mâm cơm cốm đậm vị

“Tay nấu yêu thương mùa 2”: Mỗi món ăn được nấu là một câu chuyện ẩn giấu yêu thương - 2

“Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội

Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió

Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ

Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua”

Hà Nội vào thu có một thức quà “thổi” vào trong gió se hương thơm của trời đất khiến lòng người say đắm. Đó là cốm. Và trong một chiều thu Hà Nội, chị Trần Minh Trang (Hà Nội) đã kì công chuẩn bị một mâm cơm cốm bên lọ hoa sen nở rộ đưa hương thơm ngát với lời nhắn: “Mau khỏe nhé Hà Nội ơi! Để chúng ta được gặp nhau trên những cung đường hoa sữa trong tiết trời thu”.

Bữa cơm hội tụ tinh hoa đất trời cùng trợ thủ đắc lực là Nước chấm cá cơm 3 Miền để kho - nấu - chấm đều đậm đà và gửi tình yêu đậm vị trong mùa thu Hà Nội.

Bữa cơm có vợ có chồng là bữa cơm ấm áp nhất

“Tay nấu yêu thương mùa 2”: Mỗi món ăn được nấu là một câu chuyện ẩn giấu yêu thương - 3

Chuyện kể rằng, có một gia đình nho nhỏ ở giữa Sài Gòn to to bị dịch bủa vây nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc vô bờ vì những bữa cơm nhà có nhau. Với chị Võ Thị Thùy Linh, đó là những tháng ngày ấm áp tràn đầy hạnh phúc vì dư vị mặn ngọt của cuộc sống đều ở đó, trái tim anh được níu giữ qua từng bữa cơm còn chị cũng chỉ cần bấy nhiêu để mọi nhọc nhằn tan biến.

Chị chia sẻ: “Mỗi ngày trôi qua, em luôn cố gắng vì anh thay đổi, duy chỉ có hương vị cơm nhà là mãi không đổi thay. Tất cả là nhờ có Nước chấm 3 Miền - thơm ngon tròn vị cơm nhà”. Hóa ra, Nước chấm cá cơm 3 Miền đã trở thành chất xúc tác cho tình yêu vợ chồng luôn đậm vị tự bao giờ.

Gửi mẹ yêu - Người sát cánh bên con vượt qua tất cả bão tố cuộc đời

“Tay nấu yêu thương mùa 2”: Mỗi món ăn được nấu là một câu chuyện ẩn giấu yêu thương - 4

Đúng với tinh thần của cuộc thi, “Tay nấu yêu thương” mùa 2 là nơi để những người con thổ lộ lòng mình với mẹ nhân dịp 20/10 giống như chia sẻ của tài khoản Facebook có tên Nhật Nhi Nhím (Sài Gòn) gửi về.

Biết mẹ thích ăn bún bò trộn Nam bộ nên con gái tự tay làm để thay lời muốn nói. Con gái còn tinh ý sử dụng Nước chấm cá cơm 3 Miền mà mẹ đã luôn tin chọn để hoàn thiện món ăn chuẩn vị mẹ nấu. Không chỉ phù hợp với tất cả các món kho, chấm, xào, nấu, Nước chấm cá cơm 3 Miền còn thể hiện được sự tinh tế của các món trộn, gửi thêm tình đậm đà đến người ăn: “Cảm ơn Nước chấm 3 Miền đã giúp mình có cơ hội thể hiện tình cảm gửi đến người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình”.

Bữa ăn trọn vị mùa bình thường mới

“Tay nấu yêu thương mùa 2”: Mỗi món ăn được nấu là một câu chuyện ẩn giấu yêu thương - 5

Dịch bệnh khiến nhiều gia đình lâu rồi chưa có bữa cơm trọn vị. Thế nên trong những ngày bình thường mới, chị Nguyễn Minh Châu (Bắc Ninh) đã vào bếp bù đắp cho cả nhà.

Tất nhiên chị không quên bát nước chấm cá cơm 3 Miền cắt thêm lát ớt để mọi món ăn đều đậm đà, dậy vị thơm ngon. Qua mỗi món ăn, từng bát nước chấm,  chị Minh Châu chỉ mong muốn một điều giản dị các thành viên trong gia đình luôn khoẻ mạnh, bình an để luôn quây quần bên mâm cơm nhà.

Bữa cơm gửi gắm tình mẹ dành tặng con trai yêu

“Tay nấu yêu thương mùa 2”: Mỗi món ăn được nấu là một câu chuyện ẩn giấu yêu thương - 6

Đây là một trong những bài thi đặc biệt vì nó gửi gắm nỗi niềm của một người mẹ gửi tới cậu con trai cũng là người bạn nhỏ của mình.

Chị Phùng Thanh Xuân (Hà Nội) chọn thịt kho tiêu, món ăn khoái khẩu của con trai lại chất chứa nhiều kỉ niệm. Chị nhớ, mỗi lần nấu món này, con trai lại đứng cạnh xem mẹ nấu và hỏi han về các loại gia vị. Ở đó có cả câu chuyện về nước mắm - linh hồn của món ăn Việt, linh hồn của món thịt kho tiêu.

Chị muốn con trai trân trọng truyền thống, dù sơn hào hải vị hay cơm canh đạm bạc đừng quên bát nước chấm 3 Miền giúp mọi món ăn luôn tròn vị, phù hợp khẩu vị cả gia đình. Qua đó, chị mong nỗ lực thêm một chút như món ăn ngon cũng cần một chút gia vị đúng điệu.

Mới đi được gần nửa chặng đường nhưng “Tay nấu yêu thương” mùa 2 đã đem lại sự kết nối tuyệt vời mặc dù cuộc sống vẫn bộn bề. Đặc biệt, Nước chấm cá cơm 3 Miền xuất hiện không chỉ với vai trò là thứ gia vị giúp mọi món ăn kho - nấu - chấm thêm đậm đà mà còn là chứng nhân, là cầu nối gắn kết tình người cho yêu thương càng đậm vị được gửi trao đi khắp 3 miền.

Truy cập ngay https://bit.ly/TayNauYeuThuong2-Phatdong để gửi thông điệp yêu thường và món ăn tròn vị của bạn nhé!

Uniben sở hữu 2 nhà máy thực phẩm lớn và hiện đại bậc nhất, với các thương hiệu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh là 3 Miền, Reeva, Boncha và Joco. Trong đó, Nước chấm cá cơm 3 Miền với thành phần từ nước mắm cá cơm nguyên chất, được đặc chế theo những bí quyết riêng cho màu vàng nâu sóng sánh hương thơm dịu nhẹ, giúp cho các món kho – nấu – chấm dậy vị thơm ngon, đậm đà hương vị truyền thống.

Nước chấm cá cơm 3 Miền hân hạnh tổ chức cuộc thi "Tay nấu yêu thươnG" mùa 2 với chủ đề "Gửi tình đậm đà đi khắp 3 miền" để bất kì ai trên dải đất hình chữ S cũng có cơ hội trao gửi đi những món ăn, những lời gửi gắm đầy yêu thương tới những người mà mình trân quý quý.

Nguồn: [Tên nguồn].