Lương Mạnh Hải: “Vừa yêu vừa khóc” mới thú vị

Ngày 25/05/2013 16:12 PM (GMT+7)

Lương Mạnh Hải đã chia sẻ về nghề MC và bộ phim mới “Vừa yêu vừa khóc” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng do mình thủ vai.

Chẳng cho mình kịp thở, Hải đã có mặt tại trường quay “Vừa đi vừa khóc” - bộ phim truyền hình đánh dấu sự trở lại của bộ ba “Ngôi nhà hạnh phúc”: Vũ Ngọc Đãng - Lương Mạnh Hải - Minh Hằng, ngay khi “Bước nhảy hoàn vũ” (BNHV) còn chưa kịp kết thúc.

“Chặt chém” Lê Hoàng không dễ!

“Sống sót” trở về sau 9 tuần đồng hành cùng BNHV (mà tôi nhớ không nhầm là sau đêm khai cuộc đã có kha khá màn “ném đá”), tâm trạng của anh thế nào?

- Còn tệ hơn những màn “ném đá”, với show này, ác mộng của tôi là tuần nào cũng phải… nhảy mở màn 30 giây. Sao mà năng khiếu của tôi lại có hạn thế không biết! Tôi hay nói đùa với Đông Nhi là hết show này, chắc tụi mình đi nhảy mở màn đám cưới cũng được, haha! Và đây, giờ thì chỉ còn cần nhảy nốt đêm nay…

BNHV càng về sau càng chứng kiến những màn anh “quật lại” Lê Hoàng, đó là vì anh muốn bớt “đá”, hay ít nhiều ảnh hưởng cách dẫn của Trấn Thành tại “Cặp đôi hoàn hảo”?

- Không phải đâu, thực ra với BGK BNHV thì chỉ trừ Trần Ly Ly là tôi không có cơ hội tiếp xúc nhiều thôi, còn với anh Lê Hoàng, Khánh Thy hay phần lớn các giám khảo khách mời khác tôi đều chơi với họ nên cũng dễ dàng đối đáp thoải mái như giữa những người bạn. Muốn “chặt chém” cái miệng đanh đá như Lê Hoàng đâu phải dễ, cứ phải rình đúng lúc anh ấy hớ hênh mới chen được vào đấy chứ! Anh Lê Hoàng chuyên nghiệp lắm, anh ấy biết rõ mình đóng vai gì khi ngồi ghế giám khảo!

Nghiệp diễn thường là “tấm thẻ thông hành” dẫn đến nghề MC, nhưng ngược lại, nghề MC lại thường “phụ lòng” nghề diễn. Mà Danh Tùng, Phan Anh là hai ví dụ điển hình, vì khán giả đã quá quen với hình ảnh kia của họ. Anh có nghĩ sau BNHV, fan của anh cũng cần có thêm thời gian để quên đi một Lương Mạnh Hải cầm micro?

- Hướng đi và sự lựa chọn của mỗi người mỗi khác nên cũng khó đưa ra một công thức chung. Tôi nghĩ khán giả của tôi sẽ quên hoàn toàn chuyện tôi cầm mic vào thời điểm “Vừa đi vừa khóc” lên sóng. Tháng 12 phim mới chiếu cơ mà, tha hồ mà quên!

Nhưng bản thân anh thì có kịp quên không, khi vừa buông mic?

- Tôi tin mình luôn biết thời điểm nào mình cần làm cái gì để có thể làm tròn vai diễn này rồi mới chạy qua vai diễn khác. Tính chuyên nghiệp, theo tôi nằm ở đó.

Suốt ngày bị Vũ Ngọc Đãng cười khẩy

Cú lột xác về ngoại hình của Minh Hằng trong “Vừa đi vừa khóc” ít nhiều đã được hé lộ trong đêm bán kết BNHV vừa qua, vậy còn Lương Mạnh Hải thì sao? Lẽ nào là một cậu con trai đầy… nữ tính?

- Rất tiếc là suy đoán của chị chẳng đúng tí nào. Những vai nữ của Vũ Ngọc Đãng luôn cá biệt và mạnh mẽ nên tôi lúc nào cũng phải làm bờ vai, gánh vác phần lãng mạn.

Lương Mạnh Hải: “Vừa yêu vừa khóc” mới thú vị - 1

Tạo hình mới cho Lương Mạnh Hải - Minh Hằng trong lần trở lại với phim truyền hình “Vừa đi vừa khóc” (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng)

Nghĩa là sao, với vụ “vừa đi vừa khóc” này, Lương Mạnh Hải liệu có định chính thức chia tay hình tượng “công tử bột”?

- Đúng là với “Vừa đi vừa khóc” thì sẽ không là “công tử bột” nữa vì giờ cũng “nhớn” rồi, làm sao cứ ngốc nghếch hồn nhiên mãi được. Vai Hải Minh trưởng thành, chín chắn và có trách nhiệm hơn rất nhiều. Mà điều tôi thích nhất ở anh chàng này là tốt bụng nhưng phong cách sống khá Tây, không xen nhiều vào chuyện của người khác nếu không được ngỏ lời.

Thêm lần nữa lại được Vũ Ngọc Đãng “đo ni đóng giày”, vậy đây đã phải là vai diễn anh muốn chinh phục nhất?

- Nói về vai diễn muốn chinh phục nhất thì vô cùng lắm, có quá nhiều. Nhưng tôi tin là tôi sẽ tự tạo ra vai diễn ấy cho mình. Có điều vì cùng lúc làm nhiều việc quá nên vẫn chưa thể nào tập trung được và kết quả là cái kịch bản trong mơ ấy cho đến nay vẫn còn… dở dang. Thế nên mới suốt ngày bị Vũ Ngọc Đãng cười khẩy vì điều này. Khổ tâm lắm mà đành chịu!

Vậy nếu cùng thời điểm, và một bên là một bộ phim nghệ thuật, kén khán giả hơn như “Hotboy nổi loạn”, một bên là một bộ phim truyền hình dài tập hút người xem hằng đêm với biên độ phủ sóng rộng rãi, cỡ như “Bỗng dưng muốn khóc”, anh sẽ chọn bên nào?

- Tôi không nghĩ là “Hotboy nổi loạn” kén khán giả như nhiều bộ phim nghệ thuật “nặng đô” khác đâu. Nếu phải lựa chọn thì tôi vẫn sẽ chọn “Hotboy nổi loạn”, vì tôi cần có vai diễn đủ sâu để thay đổi hình tượng của mình. Nhưng nếu vai diễn trong một bộ phim nghệ thuật kén khách không hay bằng vai diễn trong bộ phim truyền hình chắc chắn hút người xem thì tôi sẽ chọn phim truyền hình. Vì ở VN có những phim nghệ thuật được lăng xê, được ca tụng rầm rộ nhưng diễn viên thì không được gì cả khi chẳng mấy ai biết và nhớ đến vai diễn của họ.

Mong Ngô Kiến Huy vô địch BNHV

Tự mình, anh cảm thấy mình đóng cặp với Tăng Thanh Hà hay Minh Hằng hợp hơn?

- Thật lòng thì tôi thấy tuỳ từng vai diễn mà nói rằng mình ăn ý với ai hơn. Sau thành công của “Bỗng dưng muốn khóc” thì gần như mọi người mặc định cho tôi với Hà rằng không thể nào tìm được người diễn chung ăn ý hơn. Nhưng đến “Ngôi nhà hạnh phúc”, tôi lại may mắn được diễn chung rất hợp cạ với Minh Hằng, dù trước đó cũng hơi nghi ngờ về độ ăn ý. Minh Hằng giỏi một cái là có những chỗ không có gì để diễn thì Hằng vẫn diễn ra, khiến người khác phải chú ý.

Hồ Vĩnh Khoa - một bạn diễn ăn ý khác của anh, người vừa rời BNHV sớm hơn so với dự đoán - lại không có cơ hội trong phim mới của Vũ Ngọc Đãng. Anh có nghĩ anh đã may mắn hơn Khoa nhiều nhờ mối quan hệ thân tình với đạo diễn đắt sô Vũ Ngọc Đãng? Và quan trọng hơn, là đã đi lên từ một phim truyền hình, còn Hồ Vĩnh Khoa thì là một bộ phim nhựa đình đám và ngay lập tức ẵm giải của LHP VN – một sức ép quá lớn để đi tiếp?

- Tôi nghĩ không hẳn thế. May mắn phải do mình tạo ra nữa. Mình được một hạt ngô thì phải tìm mọi cách để trồng nó thành rừng ngô. Rõ ràng xuất phát điểm là Khoa lợi thế hơn tôi rất nhiều, thậm chí là rất rất nhiều. Nghề này muốn đi tiếp và đi xa mình phải thực sự có các mối quan hệ, chứ tài năng chỉ là một phần thôi. Đâu thể tự mình đẩy mình thành ngôi sao được!

Trở lại với BNHV, anh đoán cặp đôi nào sẽ đăng quang trong đêm chung kết tối nay?

- Quả thực, tôi rất thích Ngô Kiến Huy là người thắng cuộc. Vì rất ít khi có thí sinh nam vô địch BNHV. Với cả, tôi thích tinh thần của Huy ở cuộc này, lúc nào cũng vui vẻ thoải mái, chứ không bị áp lực “so găng” làm cho căng thẳng. Hơn nữa, nếu Huy thắng cuộc, thì BNHV mùa này rõ ràng sở hữu một bất ngờ khó đoán. Chỉ e đã vào đến chung kết thì giám khảo sẽ khắt khe hơn về kỹ thuật, mà điều này thì Huy thua xa Yến Trang, nên rất có thể ca sĩ nhiều năng lượng Yến Trang sẽ giành chiến thắng.

Hãy nói về tình yêu! Theo anh, điệu vũ nào là… khôn ngoan nhất để hai người yêu nhau không phải “vừa yêu vừa khóc”?

- Vũ điệu ấy nếu có thì chỉ là lý thuyết suông thôi, thưa chị! Đã yêu nhau thì phải “vừa yêu vừa khóc” nó mới thú vị. Nói theo kiểu triết lý hoành tráng thì có khổ đau mới biết trân trọng hạnh phúc...

Theo Báo Lao động
Nguồn:

Tin liên quan