Mối tình với công tử nhà giàu và cái chết cô độc thi thể phân hủy của Chúc Anh Đài

Ngày 09/08/2018 12:00 PM (GMT+7)

Câu chuyện về cuộc đời thăng trầm của nữ diễn viên này khiến nhiều người tiếc thương.

Tháng 2/2018, nhiều tờ báo lớn Hoa ngữ liên tục đưa tin về cái chết bất đắc kỳ tử của Lý Tinh. Bà qua đời ở nhà riêng, hưởng thọ 69 tuổi. Vì nữ diễn viên sống một mình nên lúc được phát hiện, thi thể đã phân huỷ nghiêm trọng. Cái chết của bà khiến nhiều thế hệ khán giả lớn tuổi và giới nghệ sĩ đời đầu của xứ Cảng thơm choáng váng.

Mối tình với công tử nhà giàu và cái chết cô độc thi thể phân hủy của Chúc Anh Đài - 1

Minh tinh nổi tiếng một thời qua đời không ai hay biết.

Giới trẻ thời nay có thể không rõ danh tiếng của bà nhưng những ai sống trong thập kỉ 60 của thế kỷ trước đều biết Lý Tinh là một minh tinh lẫy lừng. Lý Tinh từng xuất hiện trong một số tác phẩm như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Bảo liên đăng, Mỹ nhân ngư... Năm 1965, với vai diễn trong Mỹ Nhân Ngư, bà đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Triển lãm điện ảnh châu Á lần thứ 12. Đây cũng là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của bà. 17 tuổi, Lý Tinh "một bước thành sao". Bộ phim này cũng giúp Lý Tinh lên ngôi Ảnh hậu tại Liên hoan phim châu Á.

Tuy nhiên, khán giả lại nhớ đến nhiều nhất chính là hình ảnh một Lý Tinh giả trai trong Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Đối với nhiều người, Lý Tinh chính là nàng Chúc Anh Đài đẹp xuất chúng và được yêu thích trước khi có sự xuất hiện của nhiều phiên bản sau này.

Mối tình với công tử nhà giàu và cái chết cô độc thi thể phân hủy của Chúc Anh Đài - 2

Lý Tinh trong vai diễn Chúc Anh Đài.

Mối tình với công tử nhà giàu và cái chết cô độc thi thể phân hủy của Chúc Anh Đài - 3

Lý Tinh sinh năm 1948 tại Thượng Hải nhưng từ nhỏ đã theo cha mẹ tới Hong Kong định cư. Là con út trong gia đình có 8 người con, từ nhỏ Lý Tinh đã được cha mẹ và anh chị em hết lòng yêu thương, chiều chuộng.

Đam mê phim ảnh từ thuở nhỏ, Lý Tinh luôn nung nấu ước mơ trở thành diễn viên. Lên trung học, bất chấp sự phản đối của gia đình, bà mạnh dạn ứng tuyển vào Kịch đoàn thực nghiệm miền Nam - nơi được gọi là cái nôi của đào tạo diễn xuất, trực thuộc Công ty chế tác phim ảnh Thiệu Thị. Đây chính là tiền thân của "đế chế" TVB trứ danh, được thành lập bởi 2 anh em nhà họ Thiệu là Thiệu Dật Phu và Thiệu Nhân Mai.

Mối tình với công tử nhà giàu và cái chết cô độc thi thể phân hủy của Chúc Anh Đài - 4

Lý Tinh vượt qua 2000 thì sinh, trúng tuyển vào lớp đào tạo của công ty Thiệu Thị.

Vượt qua 2000 đối thủ, Lý Tinh thành công đậu vào lớp huấn luyện diễn xuất. Mẹ của bà dù không ủng hộ con gái theo nghiệp diễn nhưng vẫn sát cánh cùng con trong những ngày tháng khổ cực tại khu kí túc xá của Thiệu Thị.

Hai năm sau, Lý Tinh tốt nghiệp và kí hợp đồng với hãng phim danh tiếng. Thuở ban đầu, người đẹp chỉ được đóng vai phụ trong những phim cổ trang. Sau đó, công ty nhận thấy kỹ năng diễn xuất tiến bộ cùng với dung nhan sắc nước hương trời của bà nên lên kế hoạch bồi dưỡng chuyên sâu.

Mối tình với công tử nhà giàu và cái chết cô độc thi thể phân hủy của Chúc Anh Đài - 5

Có tài lại có sắc nên Lý Tinh được phía Thiệu Thị chú ý nâng đỡ.

Mối tình với công tử nhà giàu và cái chết cô độc thi thể phân hủy của Chúc Anh Đài - 6

Bà từng được phong là nữ thần màn ảnh thập niên 1960, 1970.

Đúng như mong đợi, Lý Tinh sau đó đã thành công trở thành "Ảnh hậu châu Á", được Thiệu Thị lăng xê hết mình. Dù nhỏ tuổi nhưng địa vị đã có thể sánh ngang với 2 "Hoa đán" đàn chị là Hà Lệ Lệ và Phương Dật Hoa. Cả 3 được mệnh danh là "Thiệu Thị tam đại hồng nhân", tức 3 người đẹp nổi tiếng nhất của hãng giải trí Thiệu Thị.

Mối tình với công tử nhà giàu và cái chết cô độc thi thể phân hủy của Chúc Anh Đài - 7

Từ trái sang phải: Phương Dật Hoa, Hà Lệ Lệ, Lý Tinh.

Mối tình với công tử nhà giàu và cái chết cô độc thi thể phân hủy của Chúc Anh Đài - 8

Nhiều nguồn tin tiết lộ rằng, Thiệu Dật Phu chính là người tình của Lý Tinh nhưng điều này không có cơ sở bởi "ông trùm" họ Thiệu đã có 1 đời vợ. Về sau, Phương Dật Hoa mới là người vợ thứ sát cánh bên ông, cùng chịu trách nhiệm giám sát và điều hành TVB.

Mối tình với công tử nhà giàu và cái chết cô độc thi thể phân hủy của Chúc Anh Đài - 9

Lý Tinh sánh vai Thiệu Dật Phu trong một sự kiện.

Mối tình với công tử nhà giàu và cái chết cô độc thi thể phân hủy của Chúc Anh Đài - 10

Phương Dật Hoa thời trẻ (ảnh trái) là "hoa đán" của Thiệu Thị, sau này bà thay mặt chồng Thiệu Dật Phu điều hành TVB.

Mấy năm sau, Lý Tinh mới chính thức công khai chuyện tình cảm. Bà thừa nhận mình là hoa có chủ. Đối phương là "Lôi công tử" Lôi Giác Hoa của gia tộc Lôi Thị. Khoảng thời gian đó, ở Hong Kong, chuyện tình cảm giữa quý tử nhà giàu với ngôi sao điện ảnh không còn quá xa lạ. Mối quan hệ của Lý Tinh được công chúng dễ dàng chấp nhật và ủng hộ hết lòng.

Năm 1976, Lý Tinh hết hạn hợp đồng và rời khỏi Thiệu Thị sau 13 năm gắn bó. Hai năm sau, bà cùng đạo diễn La Mã Cung thành lập công ty Trường Thiên, tiếp tục làm nữ chính trong các bộ phim do công ty mình chế tác.

Mối tình với công tử nhà giàu và cái chết cô độc thi thể phân hủy của Chúc Anh Đài - 11

Những bộ phim vang bóng một thời của Lý Tinh.

Mối tình với công tử nhà giàu và cái chết cô độc thi thể phân hủy của Chúc Anh Đài - 12

17 tuổi thành danh nhưng 35 tuổi Lý Tinh đã rời xa làng giải trí.

Đây là thời điểm cả tình yêu và sự nghiệp của Lý Tinh đều thăng hoa. Bà kiếm được số tiền khổng lồ từ việc làm diễn viên và sản xuất phim. Tình yêu 10 năm với Lôi Giác Hoa ngày càng mặn nồng.

Tuy nhiên, vào lúc mọi người chờ đợi đôi tình nhân về chung một nhà thì Lôi Giác Hoa bất ngờ qua đời vì bệnh tim. Sự việc trở thành cú đả kích lớn với Lý Tinh. Bà quyết định triệt sản vì quá đau buồn. Mặc dù mối lương duyên của Lý Tinh và người đàn ông này đứt đoạn vì người sống - kẻ chết nhưng gia đình của bạn trai nữ diễn viên vẫn xem cô như con gái trong nhà.

Mối tình với công tử nhà giàu và cái chết cô độc thi thể phân hủy của Chúc Anh Đài - 13

Lý Tinh chưa từng kết hôn sau khi người tình lâu năm đột tử.

4 năm sau đó, người mẹ tần tảo sát cánh bên nữ diễn viên cũng ra đi vì bệnh tật. Lý Tinh chán nản, không còn tâm trạng để quay phim. Ở tuổi 35, "Ảnh hậu châu Á" tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí. Tác phẩm Mưa gió 30 năm là bộ phim cuối cùng có sự góp mặt của bà.

Mối tình với công tử nhà giàu và cái chết cô độc thi thể phân hủy của Chúc Anh Đài - 14

Nếu tuổi trẻ sống trong hào quang thì nửa đời sau này của Lý Tinh lại trôi qua khá ảm đạm. Nữ diễn viên liên tiếp đầu tư cổ phiếu dẫn đến thua lỗ. Sau đó, bà sang Macau đánh bạc, đánh quen tay thành nghiện nên toàn bộ tài sản cứ thế tiêu tán. 

Mối tình với công tử nhà giàu và cái chết cô độc thi thể phân hủy của Chúc Anh Đài - 15

Những hình ảnh cuối cùng của Lý Tinh.

Nhìn thấy cảnh Lý Tinh sa vào nợ nần, ông chủ của Thiệu Thị và gia đình bạn trai đã ngỏ ý giúp đỡ để bà trả nợ. Nhưng khi vừa trả hết nợ nần, Lý Tinh lại tiếp tục thói quen đốt tiền trong các sòng bạc mà thua lỗ đến mức không còn nhà để ở.

Năm 2012, Lý Tinh dính vào kiện cáo nợ tiền thuê nhà, phải ra hầu toà. Thời điểm này, truyền thông bắt đầu chú ý bà một lần nữa. Cánh săn ảnh ngày ngày lân la đi theo những mong moi móc được scandal về người đẹp một thời. Tuy nhiên, những gì họ chụp được lại là cảnh bà một mình đi viếng mộ người tình đã mất nhiều năm.

Mối tình với công tử nhà giàu và cái chết cô độc thi thể phân hủy của Chúc Anh Đài - 16

Hiện trường phát hiện thi thể của Lý Tinh.

Thời gian đủ làm nhạt phai tất cả, nhưng riêng tình cảm bà dành cho Lôi Giác Hoa năm ấy vẫn mãi vẹn nguyên. Sau lần đó, công chúng càng hiếm có cơ hội gặp lại Lý Tinh cho đến khi bàng hoàng nghe tin bà qua đời.

Ở tuổi 69, Lý Tinh cô độc sang thế giới bên kia, không lời trăng trối, không có ai bên cạnh. Tất cả những gì gợi nhớ về giây phút cuối cùng của cuộc đời bà là thứ mùi từ thi nồng nặc phát ra từ căn hộ thuộc khu vực Quarry Bay.

Mối tình với công tử nhà giàu và cái chết cô độc thi thể phân hủy của Chúc Anh Đài - 17

Lý Tinh vốn dĩ là "Ảnh hậu châu Á", nhưng ở cuối cuộc đời lại ra đi đơn độc không ai hay.

Vốn dĩ là "Ảnh hậu châu Á" nhưng Lý Tinh lại trải qua những ngày tháng cuối đời cô độc, bi ai khiến không chỉ bạn bè của bà mà công chúng cũng xót thương vô hạn. Lý Tinh qua đời chỉ sau 3 tháng diễn ra đại tang của Phương Dật Hoa. Vậy là, "Thiệu Thị tam đại hồng nhân" ngày ấy giờ đây chỉ còn mỗi Hà Lệ Lệ.

Ngôi sao 24/7: Thêm tình tiết mới về cái chết của Chúc Anh Đài Lý Tinh
Ngoài ra là tin Kim Hee Sun khẳng định đẳng cấp nhan sắc bên đàn em kém 15 tuổi...
An Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ