Phương Mỹ Chi: "Má từng lo con gái muốn cạo đầu đi tu"

Dương Vũ - Ngày 02/02/2022 12:00 PM (GMT+7)

Sang năm mới, Phương Mỹ Chi cho biết sẽ không còn vô tư để cả nhà "gánh bão" thay mình nữa.

XEM VIDEO: Phương Mỹ Chi Trong một clip nhảy nhót giờ giải lao nhưng bất ngờ bị chiếm spotlight bởi thầy và 2 bạn phía sau. 

Trong dàn sao nhí trưởng thành từ các cuộc thi âm nhạc, Phương Mỹ Chi là cái tên giữ được sức hút và hình ảnh ổn định sau 9 năm trở thành Á quân Giọng hát Việt nhí 2013. Gần 1 thập kỷ trôi qua, từ cô bé chuyên hát nhạc dân ca trữ tình, Phương Mỹ Chi đã trưởng thành về cả ngoại hình, tính cách lẫn cá tính âm nhạc.

Trải qua cột mốc tuổi 18 với nhiều "sóng gió", thị phi, giờ đây Phương Mỹ Chi không còn rụt rè đứng trong vòng bảo vệ của gia đình, thay vào đó bản lĩnh "đập vỡ" lá chắn bao quanh để thể hiện cái tôi riêng.

Phương Mỹ Chi: amp;#34;Má từng lo con gái muốn cạo đầu đi tuamp;#34; - 1

- Chào Phương Mỹ Chi! Cảm xúc của bạn như thế nào trong những ngày đầu năm Nhâm Dần 2022?

Năm nào ba má Chi cũng sắm sửa và chuẩn bị Tết từ rất sớm. Không khí trong nhà rộn ràng, vui vẻ từ những ngày đầu tháng Chạp. Đây có lẽ là mùa Tết đáng nhớ và ý nghĩa nhất khi Phương Mỹ Chi đã bước qua tuổi 19, các thành viên trong nhà vẫn khoẻ mạnh ở cạnh nhau tận hưởng không khí Xuân về. Đây cũng là cột mốc đánh dấu bản thân bước vào giai đoạn độc lập, chín chắn trong suy nghĩ và quyết đoán hơn trong công việc. Âm nhạc của Chi cũng sẽ tươi mới hơn năm cũ.

Giữa tháng 1, Chi ra mắt ca khúc Còn thở là còn gỡ. Thông qua sản phẩm, Chi muốn gửi lời động viên tới những ai đã và đang chịu áp lực về cân nặng… Trong những ngày Tết, Chi mong mọi người vui vẻ tận hưởng, đừng lo lắng về ngoại hình vì chúng ta sẽ giảm cân sau. Khi bước qua tuổi 19, Chi muốn mang màu sắc tích cực vào âm nhạc.

- Năm nay, con gái út trong gia đình là Chi có lì xì cho ba má không?

Có chứ. Khi còn nhỏ, năm nào Chi cũng trích phần trăm khoản lì xì mình nhận được để mừng tuổi ngược lại cho ba má. Những năm gần đây, con gái đã có thu nhập nên tất nhiên phong bao đỏ sẽ "nặng đô" hơn trước (cười).

Phương Mỹ Chi: amp;#34;Má từng lo con gái muốn cạo đầu đi tuamp;#34; - 2

- Nhiều bạn trẻ ở độ tuổi của Chi thích cuộc sống khám phá, Tết sẽ muốn đi du lịch thay vì ở nhà sum vầy với gia đình. Bạn thì sao?

Từ trước đến nay, Chi luôn thích đón Tết với gia đình. Thường Mùng 1, các thành viên viên trong nhà sẽ đi chúc Tết bên ngoại, Mùng 2 đi chùa, thăm họ hàng… Chi dành thời gian cho gia đình và người thân vào 3 ngày đầu năm mới, đi chơi với bạn bè từ Mùng 4. Chi cũng rất thích đi du lịch nhưng sẽ dành những khoảng nghỉ trong năm để khám phá, còn Tết phải quây quần bên gia đình mới ấm áp.

- Trải qua năm cũ nhiều biến động về sức khoẻ và tinh thần, bạn cảm nhận gì khi đã cùng gia đình vượt qua dịch bệnh?

Năm Tân Sửu 2021 là một năm có nhiều điều đáng buồn, không chỉ riêng với gia đình Phương Mỹ Chi mà còn của rất nhiều người. Nỗi buồn nào cũng cần thời gian xoa dịu. Khi bước qua năm mới, mình luôn nhắc bản thân nên bỏ lại những gì tiêu cực theo năm cũ. Sang năm Nhâm Dần 2022, Chi sẵn sàng mở lòng để học hỏi, đón nhận những điều mới, tự tìm và tạo ra nguồn năng lượng tích cực để bù cho quãng thời gian ở nhà chống dịch. Mọi người hay nói nghệ sĩ được "nghỉ dịch" ở nhà nhưng thú thật tâm trí mình cũng đấu tranh rất nhiều, phải suy nghĩ xem năm 2022 nên làm gì, mình còn điều gì cần sửa đổi… 

Phương Mỹ Chi: amp;#34;Má từng lo con gái muốn cạo đầu đi tuamp;#34; - 3

- Phương Mỹ Chi đã trải qua cảm xúc thế nào khi cả nhà đều nhiễm COVID-19?

Chi là tuýp người ghét ở không (cười). Mỗi khi rảnh, Chi thường suy nghĩ mình sẽ làm gì đầu tiên sau khi hết dịch. Quãng thời gian phải ở nhà suốt mùa dịch, Chi khá lo lắng về kinh tế vì mình không đi diễn được, trong khi bản thân đang là trụ cột kinh tế của gia đình. Có khoảng thời gian Chi nghĩ có khi nào mình sẽ bị nhốt trong nhà luôn không? Hoặc dịch bệnh nếu kéo dài thì mình làm gì? Cảm giác ấy khó miêu tả bằng lời. Thời điểm đó Chi khá nhạy cảm, kiểu như chỉ cần chuyện gì xảy ra không được như ý là mình sẽ khóc. 

Khi cả gia đình nhiễm COVID-19, Chi không sợ khi đón nhận thông tin. Ngược lại, Chi khá bình tĩnh để cùng mọi người tìm phương án chữa trị, ngăn ngừa lây nhiễm. Chỉ có quãng thời gian cách ly quá lâu trong nhà là mình dễ chán nản. Chi tuổi Ngọ, từ nhỏ đã thích đi, nên nhốt mình lâu quá sẽ có cảm giác bứt rứt, khó chịu.

Thời gian ấy, người bình tĩnh nhất trong nhà có lẽ là chị gái, còn má là người "hoảng loạn" nhất. Má là người bị nhiễm đầu tiên, có nhiều triệu chứng nặng nhất. Má rất lo, cảm nhận được bản thân không khoẻ, có linh cảm nhưng tâm lý không vững, không dám đón nhận việc mình bị nhiễm nên cứ chần chừ đi khám. Về sau khi Chi và má đều có kết quả dương tính, cả 2 phải cách ly riêng trong phòng. Mỗi lần má than thở là mình phải chặn ngay, tìm đủ cách để cho má cảm giác "mình sẽ khoẻ, mình sẽ vượt qua được". 

Phương Mỹ Chi: amp;#34;Má từng lo con gái muốn cạo đầu đi tuamp;#34; - 4

- Sau khi cùng vượt qua COVID-19, sự kết nối trong gia đình Chi càng chặt chẽ hơn? 

Khi cả nhà có kết quả âm tính, mình chỉ biết cảm ơn trời phật (cười). Chi cũng cảm ơn gia đình vì không bao giờ ngừng cố gắng, suy nghĩ tích cực. 

Ngày nào cũng nghe thông tin số người tử vong, thậm chí chứng kiến người thân, họ hàng mất vì COVID-19 khiến mình đau lòng. Giai đoạn cô ruột Chi mất vì COVID-19 cũng là lúc gia đình Chi nhận kết quả dương tính, thành ra tâm lý lúc đó lo sợ và bồn chồn. 

Lần vượt qua này là cả một sự nỗ lực đến từ các thành viên. Đây cũng là lần đầu Chi thấy gia đình mình biết nghe lời nhau hơn, đặc biệt là ba. Ba là người cứng tính trong gia đình và thường đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng sau lần này, ba cũng đã biết lắng nghe con cái. Có lẽ chị em Chi đều trẻ, có thời gian cập nhật thông tin và hiểu sâu hơn về dịch bệnh nên đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho ba má trong giai đoạn khó khăn.

Điều Chi nghiệm ra là cuộc sống rất vô thường, người mình gặp hôm nay có thể sẽ ra đi mãi mãi vào ngày mai. Vì vậy, mình luôn trân trọng từng giây phút trôi qua mỗi ngày, cố gắng nói lời tốt đẹp và bày tỏ sự yêu thương với mọi người xung quanh, với gia đình.

Phương Mỹ Chi: amp;#34;Má từng lo con gái muốn cạo đầu đi tuamp;#34; - 5

- Vậy Phương Mỹ Chi bày tỏ tình yêu thương với gia đình như thế nào?

Chi không phải là kiểu người sống khép kín, giấu trong lòng. Ngược lại, Chi không tiết kiệm lời nói, trong nhà lúc nào cũng rộn ràng. Mình thích bày tỏ cảm xúc bằng hành động, thích ôm ba má, hỏi thăm hàng ngày như: "Má bữa nay đau đầu gối hả?", "Ba dẫn má đi khám chưa?", "Cả nhà cùng đi ăn phở đi"… 

Đến giờ, gia đình Chi vẫn duy trì nếp sinh hoạt chung, dù mọi người bận rộn việc riêng thế nào thì bữa trưa vẫn cố gắng ăn cùng nhau. Nếu ra ngoài ăn hay đi du lịch thì ba sẽ là người sẵn sàng ở nhà (cười), vì tính ba Chi trước giờ chỉ thích ở nhà hoặc đi với nhóm bạn riêng.

- Bạn đã từng nấu một bữa cơm cho cả nhà chưa?

(Cười) Chi mà vào bếp là có chuyện! Mỗi lần mẹ thấy mình vào bếp là đều đuổi ra vì… sợ con gái phá. Ở nhà, Chi bị trêu là "Phương Mỹ phá", "Phương Mỹ hậu đậu". Nhưng kiểu mình là con gái nên rất thích vào bếp làm bánh, làm vài món ăn vặt. Có lần, mình cũng làm bánh sinh nhật tặng ba, lúc đó ba chỉ cười.

Phương Mỹ Chi: amp;#34;Má từng lo con gái muốn cạo đầu đi tuamp;#34; - 6

Phương Mỹ Chi: amp;#34;Má từng lo con gái muốn cạo đầu đi tuamp;#34; - 7

- Trong gia đình, ai là người ảnh hưởng nhiều đến công việc và suy nghĩ của bạn?

Có lẽ là chị gái. Mình cảm giác 2 chị em "cùng sóng", cùng thế hệ nên dễ hiểu nhau. Đôi lúc, mình có những vấn đề lăn tăn hoặc suy nghĩ không đúng, chị là người hiểu rộng nên sẽ thuyết phục mình chọn hướng đi an toàn. Mình cảm giác có sự tin tưởng nhiều hơn khi tham khảo ý kiến của chị. 

Chẳng hạn như chuyện gần nhất, tính mình hay "sớm nắng chiều mưa", chưa suy nghĩ cặn kẽ đã vội vàng quyết định, sau đó lại thay đổi khiến chị bực. Chị "chỉnh" mình ngay vì thái độ này sẽ gây ấn tượng xấu nếu trong một cuộc hẹn hoặc một dự án quan trọng. 

Với gia đình, mình càng phải yêu thương, trân trọng nhiều hơn, nên mình cần suy xét kỹ trước khi có quyết định gì. Chị dặn luôn: "Nếu biết tính hay thay đổi thì phải nghĩ kỹ trước khi thông báo hoặc làm gì đó, bất kể việc lớn hay nhỏ để trở thành thói quen".

- Là chị em, dù hiểu nhau nhưng tính cách cũng có nhiều khác biệt. Có bao giờ 2 chị em Chi xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi không? 

Nhiều lắm (cười). 2 chị em ở chung phòng nên tâm sự với nhau hằng ngày, thành ra quan điểm cũng "đụng" nhau nhiều. Tuy nhiên, ai thuyết phục hơn thì người còn lại sẽ lắng nghe. Chị lớn hơn Chi 7 tuổi nên hầu như mọi cuộc tranh luận, phần thắng vẫn thuộc về chị (cười). May mắn là cả 2 chị em không có tính cãi cùn, biết lắng nghe nhau và cảm thấy sai là nhận lỗi liền. 

Bây giờ Chi thay đổi nhiều, ý kiến của gia đình cũng tác động đến mình nhiều hơn. Tư duy, lối sống của Chi đã khác trước, thích cảm giác được tận hưởng, yêu bản thân, học cách cân bằng cảm xúc. 

Phương Mỹ Chi: amp;#34;Má từng lo con gái muốn cạo đầu đi tuamp;#34; - 8

- Tuổi dậy thì luôn đi kèm với những khái niệm như "nổi loạn", "bốc đồng", thích làm "trung tâm vũ trụ"… Chi thấy mình có điểm gì?

Chi tự nghiệm ra bản thân không hề nổi loạn, chỉ là… hơi "điên" (cười), thích làm những điều mang đến tiếng cười hơn là kiểu muốn gây chú ý, làm "trung tâm vũ trụ". Chi thừa nhận mình có một chút bốc đồng ở giai đoạn này khi càng lớn càng muốn ý kiến của bản thân được mọi người chấp nhận, muốn khẳng định tiếng nói và bày tỏ quan điểm cá nhân nhiều hơn. Đặc biệt, Chi thấy mình cứng rắn hơn, thỉnh thoảng cũng có sự "cứng đầu". 

- Ở tuổi 19, bạn hướng về gia đình hay sẽ chăm chút cho những mối quan hệ ngoài xã hội?

(Cười) Chị gái cũng từng hỏi Chi câu y hệt. Chị luôn hy vọng em gái là người hướng nội, hướng về gia đình, vì chị thấy mình hướng ngoại nhiều quá. Có lẽ chị gái sợ mình sau này kiếm được nhiều tiền sẽ bị cuốn theo những mối quan hệ ngoài xã hội, quên đi mất "hậu phương", nên đã "đánh đòn tâm lý" từ bây giờ.

Tuy nhiên, cái gì mình thiếu thì mình sẽ tìm cách bù đắp. Trước giờ Chi luôn yêu thương gia đình theo cách riêng, lúc nào ở nhà cũng vui vẻ và luôn duy trì năng lượng tích cực. Với những mối quan hệ bên ngoài, Chi thấy bản thân thiếu sự kết nối, gặp gỡ, nên giai đoạn này mình hướng ngoại nhiều hơn. Sau này, mình sẽ học cách cân bằng.

Phương Mỹ Chi: amp;#34;Má từng lo con gái muốn cạo đầu đi tuamp;#34; - 9

- Nhiều người ngưỡng mộ Phương Mỹ Chi khi 19 tuổi đã trở thành trụ cột kinh tế, mua được nhà, xe cho gia đình.

Mình phải đính chính, Phương Mỹ Chi bây giờ là trụ cột kinh tế, nhưng nhà gia đình ở vẫn là nhà xây từ năm 2015. Việc mua xe cho gia đình chỉ là tin đồn. Lo được cho cả nhà là điều khiến Chi tự hào, nhưng thỉnh thoảng cũng làm mình lo, nhất là trong giai đoạn ít show diễn, dịch bệnh không được đi làm.

Càng lớn, Chi càng suy nghĩ về vấn đề tiền bạc nhiều hơn, chứ ngày trước thì mình vô tư lắm (cười)

- Điều gì khiến một cô bé mới lớn phải bớt đi sự vô tư để lo cho gia đình?

Năm 16 tuổi có lẽ là một cột mốc tâm lý, làm thay đổi cách ứng xử và con người Phương Mỹ Chi rất nhiều. Mình bắt đầu tự lập, có nhiều vấn đề mà bản thân phải tự đứng ra giải quyết. Trước đây, Chi luôn chịu áp lực một cách gián tiếp vì khán giả luôn suy nghĩ: "Phương Mỹ Chi còn nhỏ, lỗi sai là từ phía gia đình". Khi đó, mình vô tư vì phía trước luôn có lá chắn bảo vệ, thấy cuộc sống đều màu hồng trong khi cả nhà "gánh bão".

Bây giờ, mình đã tự "đập vỡ" lớp lá chắn ấy, chịu bước ra đầu sóng dữ để bảo vệ gia đình. Nếu có vấn đề gì, Chi sẽ là người trực tiếp phát ngôn chứ không phải nhờ bất kỳ ai đứng ra nói thay. Đó là lý do Phương Mỹ Chi bây giờ cố gắng mạnh mẽ, độc lập trong suy nghĩ và trưởng thành hơn để quyết định mọi việc.

Gần đây, Chi học cách lên tiếng trước sự phán xét của cư dân mạng về ngoại hình của mình. Chi đã bị miệt thị ngoại hình, và mình lên tiếng là vì muốn bản thân nhẹ nhõm hơn, muốn những ai rơi vào trường hợp tương tự sẽ có cách giải quyết.

Phương Mỹ Chi: amp;#34;Má từng lo con gái muốn cạo đầu đi tuamp;#34; - 10

- Giai đoạn "lột xác" ấy của Chi có lẽ đi kèm là nỗi lo từ phía gia đình? 

Trong mắt ba mẹ, Chi luôn là đứa con gái vô tư, ở nhà lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng có lần, Chi bị áp lực rất nhiều chuyện, từ sản phẩm âm nhạc đến chuyện miệt thị ngoại hình… Đó là năm Chi mới 16 tuổi. Bỗng một ngày, mình nói: "Má chở con lên chùa, xong má đi về để con ở trong chùa một mình", "Con chỉ muốn ở trong chùa tịnh tâm, suy nghĩ, gặp thầy nói chuyện".

Lúc đó má rất sợ, hỏi mình liên tục vì đây là lần đầu tiên mình muốn đi một mình, trước đó lại xảy ra nhiều chuyện. Má nói sợ vì lo con gái muốn cạo đầu đi tu (cười). Mình phải trấn an ngược lại má vì má liên tục năn nỉ đòi đi theo. Lần đó vừa gặp thầy, mình đã khóc rất nhiều, hết cả hộp khăn giấy.

- Bây giờ, Chi cảm thấy mình đã có sự cứng rắn và điềm tĩnh hay chưa?

Cứng rắn thì chưa nhưng trước mắt lúc này mình có sự điềm tĩnh. Đôi lúc, mình thấy sự điềm tĩnh nhiều đến mức… hơi hời hợt (cười). Kiểu như mình sẽ không quá chú tâm đến sự tác động từ nhiều phía như trước.

- Cảm ơn những chia sẻ của Phương Mỹ Chi!

Phương Mỹ Chi sành điệu hết nấc khi ở bên bạn bè
Á quân Giọng hát Việt nhí đã trưởng thành cả về ngoại hình và phong cách.

Phương Mỹ Chi

Dương Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phương Mỹ Chi