Siêu mẫu nổi tiếng Việt Nam làm đám cưới sau 2 tháng hẹn hò: "Thiếu chồng, tôi không sống nổi"

Nguyễn Trà - Ngày 02/04/2024 02:00 AM (GMT+7)

Bên cạnh sự nghiệp, hôn nhân của siêu mẫu Xuân Lan và đạo diễn Ngọc Lâm nhận nhiều sự quan tâm của khán giả. Quen 2 tháng rồi cưới, cả hai có một nguyên tắc duy nhất để gìn giữ hạnh phúc gia đình.

XEM VIDEO: Người đàn ông thầm lặng bên siêu mẫu Xuân Lan.

Giận đến mấy cũng không nói ly hôn

- Tại họp báo ra mắt phim Cái Giá Của Hạnh Phúc, Xuân Lan nói, nguyên tắc hôn nhân của vợ chồng chị là tuyệt đối không nhắc tới ly hôn dù có giận nhau tới đâu. Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về nguyên tắc này?

Hai tháng sau khi gặp gỡ, chúng tôi nên duyên vợ chồng. Chúng tôi có một thỏa thuận là cho dù căng thẳng, bất đồng đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải bình tĩnh lại. Chúng tôi tôn trọng hôn nhân bằng cách là sẽ không bao giờ đem 2 chữ "ly hôn" ra để làm câu cửa miệng.

Hạnh phúc muộn của vợ chồng siêu mẫu Xuân Lan, đạo diễn Ngọc Lâm.

Hạnh phúc muộn của vợ chồng siêu mẫu Xuân Lan, đạo diễn Ngọc Lâm. 

Bởi vì đây là một vấn đề mà khi lặp đi lặp lại sẽ thành thói quen, thói quen để hả giận nhưng sẽ gây tổn thương rất nhiều đến hôn nhân. Tôi đã trải qua một lần đổ vỡ, khi đến với nhau chúng tôi đều hơn 40 tuổi, hôn nhân còn có sự chứng kiến của cha mẹ, gia đình hai bên và con của tôi nữa.

Nên cho dù mâu thuẫn, tranh cãi hoặc là cáu bẳn với nhau đến cỡ nào đi nữa thì cả hai chúng tôi cũng sẽ không bao giờ mang câu chuyện ly hôn ra như kiểu áp lực để hù dọa.

Xuân Lan và đạo diễn Ngọc Lâm kết hôn vào ngày 1/1/2020.

Xuân Lan và đạo diễn Ngọc Lâm kết hôn vào ngày 1/1/2020.

Chồng hơn cô 3 tuổi.

Chồng hơn cô 3 tuổi.

- Làm sao chị có thể làm được điều này trong khi rất nhiều người phụ nữ mỗi khi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, câu cửa miệng họ bật ra sẽ là “Ly hôn đi!”?​​​​​​​

Hôn nhân không phải là một cái món đồ mà mua xong rồi không thích thì để đó, hoặc là không thích thì vứt đi. Đổ vỡ của cuộc hôn nhân lần đầu tiên dạy tôi nhiều bài học. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định bước tiếp, mình phải chịu trách nhiệm với nó chứ không phải là theo cảm xúc mình, cảm xúc của những người nghệ sĩ.

Chồng tôi là đạo diễn, là diễn viên. Tôi cũng là một diễn viên, là một người mẫu và là một nhà sản xuất, tôi làm rất là nhiều những thứ liên quan đến nghệ thuật. Cảm xúc của những người làm nghệ thuật rất thăng hoa, rất bay bổng và có thể dẫn tới việc bộc lộ cảm xúc rất mạnh. Nếu không kiềm chế thì chúng tôi sẽ dễ biến hôn nhân của mình thành những thứ để đay nghiến, chì chiết nhau. 

Con gái tôi năm nay 11 tuổi. Tôi không còn là người phụ nữ đơn thân nuôi con một mình như lúc trước. Tôi có chồng, có gia đình chồng, gia đình vợ, còn mẹ chồng, mẹ vợ. Vậy việc gì vì những va chạm trong đời sống mỗi ngày mà ly hôn?

Con gái là người đã khuyên Xuân Lan nên đi bước nữa với Ngọc Lâm vì “những người khác chỉ nói mà không làm, ba Lâm không nói nhưng đều làm hết cho con”.

Con gái là người đã khuyên Xuân Lan nên đi bước nữa với Ngọc Lâm vì “những người khác chỉ nói mà không làm, ba Lâm không nói nhưng đều làm hết cho con”.

- Vậy nếu mà giận quá thì chị làm gì?

Tôi đã rất nhiều lần giận, ức lên có thể khóc. Giận quá thì tôi sẽ chọn cách bỏ đi. Hoặc anh Lâm sẽ là người bỏ đi. Bỏ đi ở đây là thoát ra khỏi cái không gian đó đến khi nào bình tĩnh. Rồi có thể làm lơ một, hai ngày không nói chuyện, nhìn mặt rồi cũng né chỗ khác.

Nhưng một ngày hai ngày, con lại gọi “Ba ơi”, “Mẹ ơi”, rồi mẹ vợ gọi, mẹ chồng gọi. Chưa kể chúng tôi làm việc trong những dự án chung nữa. “Anh Lâm ơi,  công việc đó giờ, anh quyết định sao?” và chúng tôi kết nối lại.

Khi mọi thứ "hạ nhiệt" xuống thì chúng tôi lại bắt đầu nói về vấn đề trước đó. "Anh phải hiểu rằng em muốn cái gì", "em nghĩ cái gì rồi em cũng phải hiểu anh nghĩ cái gì"... đại loại là giải quyết những câu hỏi như thế. 

Thật ra chúng tôi có chung một giải pháp. Tôi hay tìm người bạn thân để tâm sự. Họ là người tôi có thể trút hết ruột gan. Họ không khuyên gì hết, chỉ ngồi im lặng để nghe tôi nói. Nói một lần chưa đã thì nói 2, 3 lần cho đã rồi tôi nhận ra chuyện này rất bình thường.

Chồng tôi cũng vậy, anh có bạn thân là hai đứa em viết biên kịch. Một câu chuyện nói đi nói lại nhiều lần thì cái câu chuyện dó trở nên bình thường và những người bạn là những người góp ý chẳng hạn "cái này anh sai rồi", 'vụ đó anh phải hiểu cho chị", "vụ này là chị phải hiểu cho anh"…

Chúng tôi có những người bạn tốt. Nhưng quan trọng hơn là chúng tôi muốn ở lại, gìn giữ hạnh phúc hôn nhân này. Gia đình nào cũng sẽ có sóng gió, vợ chồng nào cũng sẽ có va chạm. Nếu là những gia đình vợ chồng cá tính mạnh gặp nhau còn va chạm nhiều hơn. Quan trọng nhất, chúng tôi muốn gìn giữ cuộc hôn nhân này. 

Xuân Lan thừa nhận cô yêu chồng mình rất nhiều.

Xuân Lan thừa nhận cô yêu chồng mình rất nhiều.

Rất nhiều lần tôi tự hỏi rằng liệu không có người đàn ông này bên bên cạnh nữa thì mình sẽ cảm giác thế nào. Cảm giác đầu tiên là tôi sẽ không chịu nổi. Đó là một thói quen, tôi cần tới người chồng này bên cạnh, tôi yêu chồng tôi.

Con tôi cần người cha này bên cạnh. Bố mẹ tôi cần người con rể này bên cạnh và người đàn ông này giúp tôi rất nhiều trong công việc, trong cuộc sống. Một người giúp tôi cân bằng, cho tôi cảm giác tôi có một cái gia đình an yên.

Tại sao ở ngoài đời có những cái mối quan hệ mình xử lý được, mình nhường nhịn được, mình giao tiếp một cách đẹp đẽ, khéo léo để mình giữ cái thiện cảm của mọi người được thì với người bạn đời của mình, mình không giao tiếp theo kiểu đó? Chúng tôi gìn giữ hôn nhân bằng sự tôn trọng nhau.

"Tôi thường là người làm lành trước"

- Vậy anh chị có bao giờ giận nhau quá ba ngày không?

 Có chứ. Đa số là tôi làm lành trước. Vì trong suốt những lần giận dữ, tôi thường là người bỏ đi. Tôi là nguồn năng lượng mạnh, tôi đi để bình tĩnh lại. Vì tôi ý thức được rằng, chúng tôi phải gìn giữ hạnh phúc này.

Tôi phải đi đâu đó. Tôi nghe nhạc, tôi tìm người bạn thân tâm sự. Ở thời điểm bốn mươi mấy tuổi như tôi, tình yêu khác lắm, không còn bay bổng, trải nghiệm yêu đương, lãng mạn như những chàng trai, cô gái mới lớn. Chúng tôi trân trọng sự an yên mình có được.

Những kế hoạch của tôi dù khùng điên tới đâu, chồng tôi cũng là người đồng hành cùng tôi - Xuân Lan bật mí.

"Những kế hoạch của tôi dù khùng điên tới đâu, chồng tôi cũng là người đồng hành cùng tôi" - Xuân Lan bật mí.

- Chồng chị là người như thế nào mà có thể khiến một người đàn bà sắc sảo, cá tính như Xuân Lan nói rằng thiếu anh ấy chị không sống nổi?

Chồng tôi có thể là không cao, không đẹp trong mắt nhiều người. Anh ấy có một trái tim nhân hậu. Chồng tôi yêu tất cả những cái thứ tôi yêu. Chồng tôi nhận hết tất cả những cái thứ tôi vơ vào người. Bởi tôi là người rất bao đồng, thích là nhận con nuôi, thích thì nhận em bé mồ côi về chăm sóc, thích thì đi đỡ đầu cho một đơn vị trẻ mồ côi nào đó hoặc thấy một ca bệnh nào đó thấy thương quá, tôi cũng rút hết tiền của mình để cho.

Chồng tôi là người luôn luôn đồng hành cùng tôi. Anh ấy là người đưa ra những quyết định chuyên môn trong những show diễn tôi làm. Những kế hoạch của tôi dù khùng điên tới đâu, chồng tôi cũng là người đồng hành cùng tôi.

Tổ ấm của đạo diễn Ngọc Lâm và siêu mẫu Xuân Lan.

Tổ ấm của đạo diễn Ngọc Lâm và siêu mẫu Xuân Lan.

Anh là người phụ tôi dạy con, chăm sóc con, yêu thương con không thua kém gì tôi cả. Anh giúp cho bố mẹ tôi cảm thấy yên tâm về gia đình. 

Ngược lại, tôi giúp cho chồng tôi những cái sự yên bình ở hậu phương, để anh thoải mái tự do, được giao tiếp, làm phim, được làm nghệ thuật, làm những cái gì anh ấy muốn, ví dụ như đá banh, giao lưu với bạn bè và chúng tôi tôn trọng giá trị lẫn nhau. 

Cảm ơn Xuân Lan về cuộc trò chuyện! 

Nữ diễn viên từng đóng phim lố không nể mặt ai, giờ xin vai nhưng bị chồng nói phũ
Xuân Lan và ông xã Ngọc Lâm đang bắt tay thực hiện dự án phim đầu tiên của 2 vợ chồng.

Xuân Lan

Theo Nguyễn Trà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu Trường Sao