Thương Tín đi khập khiễng, sức khỏe yếu: Đi xe máy, biết là sẽ ngã mà bất lực, không làm gì được

Ngày 20/03/2021 17:00 PM (GMT+7)

"Tôi phải nhổ hết răng hàm, đeo răng giả. Mỗi lần ăn, tôi phải bỏ răng giả ra để ăn" – Thương Tín nói.

Mới đây, trên kênh Youtube của nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô dẫn nghệ sĩ Thương Tín đi làm lại răng.

Trịnh Kim Chi đến trước, một lúc sau Thương Tín mới một mình lái xe máy đến trong tình trạng sức khỏe hơi yếu, chân đi khập khiễng. Trịnh Kim Chi thấy vậy liền lo lắng hỏi: "Sao người anh toàn mùi dầu gió thế, ốm à. Hôm nay em nhìn anh mệt mệt".

Thương Tín lập tức tâm sự chuyện sức khỏe và sinh hoạt hiện tại của mình. Anh nói: "Anh mệt vì hôm nay phải tự lái xe đi, cứ phải tập trung vào tay lái nên mệt. Đáng lẽ anh không dám đi đâu nhưng đứa nào cũng bận, không nhờ được đứa nào. Anh cũng liều thật. Vợ anh đang bệnh nên không chở anh đi được. Hai mẹ con nó đều nằm bệt. Anh đi xe máy, biết là sẽ ngã mà bất lực, không làm gì được, để cho xe tự đổ, mình tự ngã luôn. Sức khỏe yếu như thế đấy. Anh thấy phiền cho em quá, nhưng không biết phải làm sao. Đợt này anh ăn uống chưa điều độ, chưa đủ chất, cũng chưa nấu được, chỉ mua đồ ở ngoài ăn. Anh thấy mua đồ về nấu lỉnh kỉnh lắm, ở có một mình nên ngại".

Trịnh Kim Chi lập tức nhắc nhở: "Em lo cho anh lắm, lần sau anh nhớ đi xe ôm nhé, đừng tự lái xe như vậy, nguy hiểm quá". Tiếp đó, Trịnh Kim Chi hỏi: "Bữa giờ có ai qua thăm anh không? Có mấy cơ quan hỏi số với địa chỉ của anh, em cũng cho".

Thương Tín đáp: "Đúng rồi, có nhiều cơ quan cũng qua thăm anh". Điều này cho thấy, vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến anh. Sau đó, Thương Tín nói với bác sĩ về tình trạng của mình: "Tôi chỉ cần làm sao để hình thức đẹp và ăn uống cho dễ. Răng tôi giờ yếu nên ăn uống khó khăn lắm. Tôi phải nhổ hết răng hàm, đeo răng giả. Mỗi lần ăn, tôi phải bỏ răng giả ra để ăn. 10 ngày nữa tôi về quê rồi, muốn làm răng luôn để còn về quê".

Thương Tín đi khập khiễng, sức khỏe yếu: Đi xe máy, biết là sẽ ngã mà bất lực, không làm gì được - 1

Ngoài làm răng, Trịnh Kim Chi còn đưa nốt cho Thương Tín số tiền ủng hộ còn dư lại. Cô nói: "Trước khi anh làm răng, em phải thanh toán vụ này với anh đã. Chỗ tiền này là 406 triệu 750 ngàn. Em đưa anh đợt 1 trong bệnh viện là 20 triệu, đợt sau là 200 triệu, đóng bảo hiểm cho con anh là 264 triệu. Bây giờ còn dư lại 22 triệu 756 ngàn, em đưa hết lại cho anh. Anh mang về đưa cho vợ kiểm tra giúp em".

Chuyện đời kể mãi không hết của Thương Tín Biệt động Sài Gòn: Trẻ đào hoa, già héo mòn
Vai diễn chàng biệt động Sáu Tâm ngày nào đã để lại ấn tượng đậm sâu trong lòng khán giả thập niên 80. Cũng nhờ vai ấy mà hình ảnh Thương Tín trở nên...
Theo PV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thương Tín