Tuổi thơ đầy bi kịch của sao nhí bị bố coi là cỗ máy kiếm tiền

Ngày 13/01/2023 18:55 PM (GMT+7)

Tuổi thơ của Tiểu Tiểu Bân không vui vẻ, vô ưu vô lo như bạn bè đồng trang lứa mà là chuỗi ngày đóng phim liên tục, mệt đến mức phải nhập viện, ngày ngày đối diện với áp lực trả nợ.

Tuổi thơ hồn nhiên bị tước đoạt

Tiểu Tiểu Bân sinh năm 2004 ở Đài Loan (Trung Quốc), tên thật là Ôn Huyền Diệp. Cậu bé là một trong 3 người con trai của nam diễn viên Ôn Triệu Vũ (nghệ danh Tiểu Bân Bân). Hồi còn nhỏ, Tiểu Tiểu Bân sở hữu ngoại hình cực đáng yêu với đôi mắt đen láy tinh nghịch, đôi má trắng hồng, phúng phính.

Nhận thấy tiềm năng của con trai, Ôn Triệu Vũ quyết định cho cậu bé dấn thân vào làng giải trí từ khi mới 2 tuổi. Với khả năng diễn xuất thiên bẩm cùng vẻ ngoài dễ thương, Tiểu Tiểu Bân nhanh chóng nổi tiếng và rất được yêu thích qua các phim như “Đại tiếu giang hồ”, “Trạm kế tiếp hạnh phúc”, “Muốn tự vào anh”, “Trời sinh một đôi”...

Diễn xuất tự nhiên của sao nhí nhận được nhiều lời khen. Trong các cảnh khóc, cậu lấy đi không ít nước mắt của khán giả vì quá chân thật và xúc động. Thậm chí, nữ diễn viên Dương Mịch từng tự nhận xét khả năng diễn xuất của mình không bằng con trai Ôn Triệu Vũ. “Thôi tôi chẳng diễn nữa đâu, tôi diễn không bì được với cậu bé này”, Dương Mịch nói.

Dương Mịch từng tự nhận xét khả năng diễn xuất của mình không bằng Tiểu Tiểu Bân.

Dương Mịch từng tự nhận xét khả năng diễn xuất của mình không bằng Tiểu Tiểu Bân.

Đáng buồn thay, tài năng không đưa Tiểu Tiểu Bân đến tươi lai tươi sáng mà lại đẩy cuộc đời cậu bé vào bi kịch. Thấy con trai kiếm ra tiền, Ôn Triệu Vũ cho cậu bé nghỉ học để tập trung đóng phim, dẫn đến gia đình lục đục, bất đồng. Bố mẹ ly hôn vào năm Tiểu Tiểu Bân lên 3 tuổi, từ đó cậu bị bố biến thành “cây ATM di động”.

Được biết, ở thời kỳ nổi tiếng, Tiểu Tiểu Bân từng kiếm được hàng chục triệu NDT/năm. Đổi lại, cậu mất đi tuổi thơ, những giờ học trên lớp cùng bạn bè đồng trang lứa. Cậu bé từng mệt đến mức phải vào viện nhưng người bố lại tỏ ra không hài lòng.

Do con trai nổi tiếng gần như chỉ sau 1 đêm, Uông Triệu Vũ lập tức trở nên lười biếng, không còn muốn đi làm. Không những vậy, anh ta còn tiêu xài hoang phí, vung tiền vào cờ bạc dẫn đến nợ nần. Gánh trên lưng số nợ của cha, Tiểu Tiểu Bân ngày ngày đối diện với áp lực trả nợ.

Trong lần ghi hình cho một chương trình truyền hình, Tiểu Tiểu Bân từng được nhắc: “Mai đến hạn trả nợ rồi”. Về sau, dư luận chỉ trích quá nhiều nên Ôn Triệu Vũ mới giảm bớt công việc, cho con trai đi học trở lại.

Sau đó, Ôn Triệu Vũ kết hôn với người vợ hiện tại và sinh thêm con. Từ đây, Tiểu Tiểu Bân trở thành “cây rụng tiền” cho cả gia đình, kiếm tiền chi trả mọi chi phí trong nhà, tiền nuôi em trai cùng cha khác mẹ và cả tiền chỉnh dung của mẹ kế. Ôn Triệu Vũ từng dùng số tiền con trai vất vả kiếm được để mua xe hơi, biệt thự sang trọng, sống xa hoa lãng phí. 

Ngay cả mẹ ruột của Tiểu Tiểu Bân, dù rời bỏ con trai từ năm cậu 3 tuổi, khi thấy cậu thành diễn viên nhí nổi tiếng, cô ta trở về đòi chia tiền để phẫu thuật thẩm mỹ. 

Sự nghiệp diễn viên kết thúc, rời bỏ showbiz

Áp lực tiền bạc đè nặng khiến sao nhí phải đóng phim thâu đêm theo mệnh lệnh của người bố, dẫn đến sức khỏe bị ảnh hưởng, sinh bệnh, cả người nổi mẩn, có vết lở loét nhưng Ôn Triệu Vũ vẫn không cho cậu đi chữa bệnh. Anh ta biện minh rằng con trai mắc bệnh đó từ hồi bé, không thể khỏi được.

Theo Sohu, thời điểm Tiểu Tiểu Bân quay “Trời sinh một đôi”, có thông tin nói rằng mỗi khi cần cậu diễn cảnh khóc, đạo diễn Chu Diên Bình đều quát cậu: “Mẹ mày không thèm nhìn mặt mày nữa rồi”. Vì bố mẹ ly hôn từ khi cậu còn rất nhỏ, Tiểu Tiểu Bân sống cùng cha nên câu nói này khiến cậu bé bị tổng thương nặng nề. Nam diễn viên không kìm được mà khóc òa lên, nhờ đó cảnh quay được hoàn thành chân thật và mỹ mãn.

Hành động của đạo diễn Chu Diên Bình được coi là ngược đãi diễn viên nhí. Những câu nói như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý của cậu bé sau này. Đáng nói, Ôn Triệu Vũ cũng bị dư luận buộc tội “thông đồng” với đạo diễn Chu Diên Bình nhằm “hành hạ tâm lý” con trai mình.

Ôn Triệu Vũ còn định đưa tiếp đứa con trai thứ 2 vào showbiz, khiến dư luận xứ Trung lúc đó vô cùng phẫn nộ. Họ gọi anh ta là “kẻ ăn bánh bao tẩm máu con trai”.

Tiểu Tiểu Bân không có tuổi thơ yên bình như bạn bè đồng trang lứa.

Tiểu Tiểu Bân không có tuổi thơ yên bình như bạn bè đồng trang lứa.

Sự nghiệp diễn viên của Tiểu Tiểu Bân không kéo dài lâu. Càng trưởng thành, ngoại hình của cậu càng mất dần những nét đáng yêu hồi nhỏ nên không còn được mời đi đóng phim nữa. Bên cạnh đó, vì mắc bệnh về da nhưng không được điều trị đúng cách, các vùng da trên người cậu bé bị lở loét nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cả sức khỏe và thẩm mỹ.

Vào năm 2016, sao nhí nổi tiếng một thời quyết định rời showbiz. Những năm sau này, Tiểu Tiểu Bân tập trung vào việc học. Mãi đến lúc này, cậu mới thực sự có tuổi thơ, phụ giúp quán ăn của bố để trang trải thêm thu nhập cho gia đình. Về phía Ôn Triệu Vũ, anh ta cuối cùng cũng nhìn ra sai lầm của mình và mong được dư luận tha thứ để làm lại từ đầu.

Nhìn lại cuộc đời sao nhí này, dư luận không khỏi phẫn nộ trước cách nuôi dạy con quá độc hại của gia đình. Nếu thực sự muốn tốt cho con, bố mẹ phải lên kế hoạch cho tương lai của con thay vì bóp nát giá trị của con một cách mù quáng.

Bố mẹ tốt sẽ không vì những lợi ích nhỏ trước mắt mà làm ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của con. Quan trọng hơn, họ không nhẫn tâm tước đoạt tuổi thơ hồn nhiên của con, "ném" con ra xã hội, trở thành máy kiếm tiền khi còn quá nhỏ. Việc bị gia đình bắt kiếm tiền quá sớm sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt đối với trẻ.

Bé gái Việt một giờ lao động kiếm được 25 triệu đồng, 4 tuổi đã thức khuya dậy sớm đi làm giữa trời đông giá rét
Đằng sau thành công của Cherry An Nhiên là sự chăm chỉ, cố gắng không ngừng và sự đồng hành của mẹ.

Thế giới Sao nhí

Theo Đinh Kim (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Nhí Một Thời