Chị em kể chuyện "mặc xấu quả thật là cái tội" khiến nhiều người giật thót thấy mình trong đó!

Ngày 10/08/2018 06:00 AM (GMT+7)

Hãy mặc đẹp, sẽ luôn có quà chẳng còn là một khái niệm xa xôi, ảo tưởng của những nàng mộng mơ mà đó là thực tế mà nhiều người đã chiêm nghiệm!

Chị em kể chuyện amp;#34;mặc xấu quả thật là cái tộiamp;#34; khiến nhiều người giật thót thấy mình trong đó! - 1

Chị em vẫn thường đọc ở đâu đó rằng, là phụ nữ phải mặc đẹp, nhất định phải chăm chút vẻ bề ngoài. Nhưng nhiều người thú thật, nghe xong họ để đấy bởi quá nhiều nỗi lo, cơm áo, gạo tiền, rồi con cái cuốn họ đi quá xa với những trau chuốt, điệu đà hay đỏm dáng quá lâu trước gương. 

 Khi đôi mươi, họ có thể xúng xính với muôn vàn những mẫu váy điệu đà,  nhưng khi lấy chồng, làm mẹ, họ lại quên đi mất những niềm vui "bản năng" của thời con gái. Đến đây nếu bạn giật mình thấy có hình ảnh của chính mình trong đó, thì hãy trải nghiệm thêm những câu chuyện "người thật việc thật' dưới đây để thấm thía hơn câu nói "Là phụ nữ phải đẹp"  trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 

Chia sẻ về việc mặc đồ tạm bợ, lôi thôi trong thời gian mang bầu của chị Hoài Thu từng khiến nhiều chị em "cười ra nước mắt", vừa hài hước lại vừa thấm thía khi đã lỡ bỏ bê bản thân, chẳng màng tới váy áo.

"Đắng lòng, sau gần 10 năm yêu và cưới, lần đầu tiên gặp người yêu cũ của chồng trong khi bộ dạng của mình thật nát không lời nào tả xiết.Phải viết cái này để sau này luôn nhắc nhở mình, đàn bà nhất định không được xấu, không bao giờ được phép lôi thôi luộm thuộm!

Bão số 3, đề phòng nguy hiểm, ả xin phép nghỉ làm tại nhà. 8h30 chồng gọi đưa đi ăn sáng, ả dậy vào nhà vệ sinh oánh cái răng, lau cái mặt với tốc độ phi qua hàng nước.

Tóc bết ả buộc túm lên, thế là đẹp. Nhân tiện, để cho thoải mái, ả mặc cái quần mà cách đây 3 tuần về quê, ả thó của mẹ đẻ vì thấy nó mát. Xong ả đi thêm đôi dép 1800 lỗ của chồng, to như cái thuyền, cầm thêm cái ô rồi trèo lên xe máy chồng đưa ra ngoài đầu ngõ.Chồng đi làm, chỉ mình ả vào quán ăn. Trong lúc gọi đồ, ả chuyển chỗ 3 lần liên tiếp vì cảm thấy chưa thoải mái, cuối cùng, ả nhìn thấy cái bàn kia có một chị bụng bầu ngồi 1 mình. Cùng hội cùng thuyền, ả phi sang ngồi. Vừa ngồi xuống, đang vuốt tóc, vuốt tai các thứ (tóc bết vuốt phát dính lên trên luôn) thì đối phương hỏi:

- Em là vợ của H đúng không?

Cái mặt nở như bánh bao của ả phấn khởi không để đâu hết vì đoán gặp được đồng hương, ả nói như bắt được vàng:

- Ôi vâng, sao chị biết?

- Chị vừa thấy H đèo em mà. 

- Ôi thế chị quen anh H nhà em à, chị làm cùng anh H nhà em à, hay thế nào?

Đối phương mỉm cười rất nhẹ nhàng:

- Trước chị học cùng anh ấy

- À thế ạ, thế chị tên gì để em về hỏi anh H nhà em

Một lần nữa nhoẻn miệng cười, xong nhỏ nhẹ, từ tốn, kiểu như, giờ mà chị nói tên ra, khéo tối nay nhà em có bão cấp 3 tiếp thêm cấp bão cấp 4.

- Chị là... 

Nghe xong, cái mặt bột nở của ả vẫn cười tự tin lắm: "À, em biết"

Kể từ phút này ả bắt đầu thấy nhục. Là bởi vì đối phương bầu 8 tháng trông đẹp như hoa, da mặt mịn màng, tóc tai búi gọn, mặc cái váy hồng, đi đôi giày xinh. Ả nhìn lại mình, thật, chả khác gì ô sin làm thêm giờ trốn chủ ra ngoài ăn quà vặt. Nhân tiện, chị ấy bồi thêm thông tin, chị hay thấy H nhà em ngồi uống nước ở ngoài đầu ngõ. Giờ ả bắt đầu nghĩ ngợi, nghĩ ngợi...

Ả ra về... Trong đầu đủ thứ suy tính, làm sao để đẹp lồng lộn mọi nơi, mọi lúc, vì cuộc đời này, đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.

P/s: Nhân tiện, khi ả đang viết những dòng này ả hắt xì hơi liên tục. Ả đoán, ở một nơi nào đó, trong một câu chuyện nào đó, có câu kiểu như: "Không ngờ trông vợ H xấu thế". Ả phải tự chụp lại ảnh, đăng lên để dìm hàng mình, để mọi người hình dung về độ xấu của ả, để nhớ: Đàn bà không bao giờ được phép xấu! Nhớ, nhớ, nhớ!".

Chị Thu giờ con đã được 2 tuổi, sau sự cố thời trang nhớ đời, chị luôn chăm chút cho hình ảnh và ngày càng trẻ trung hơn. Chị quan niệm: "Kinh nghiệm thương đau là phụ nữ nên chỉn chu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đẹp cho mình chứ không phải cho bất cứ ai cả." Việc xây dựng được phong cách phù hợp cũng giúp chị thành công hơn trong công việc.

Chị em kể chuyện amp;#34;mặc xấu quả thật là cái tộiamp;#34; khiến nhiều người giật thót thấy mình trong đó! - 2

Chia sẻ "dở khóc dở cười" của chị Hoài Thu chỉ là một trong 1001 sự cố thời trang thường gặp phải của cánh chị em phụ nữ. Mà sau mỗi câu chuyện, họ lại rút ra được những bài học cho bản thân trong cách ăn mặc hay làm đẹp bản thân trong cuộc sống thường ngày... Suy cho cùng, phụ nữ luôn cần chỉn chu, gọn gàng từ nhà ra tới phố!

Lan Anh 27 tuổi - giáo viên trường tiểu học tâm sự: "Mình nhớ ngày xưa ở nhà trọ, mỗi lần đi chơi về muộn mà gọi anh chủ ra mở cửa hộ nếu hôm đó mình mặc váy trang điểm xinh thì anh ý tươi cười ra mở cửa hộ. Còn nếu hôm nào mình mặc mặc quần áo lếch thếch để mặt mộc thì y như rằng bị nặng lời ngay, nào là suốt ngày về muộn, lần sau em tự trèo cổng mà vào, đi gì đi nhiều, ...

Sau vài lần, mình mới phát hiện ra là việc mặc đồ đẹp, xinh xắn được ưu ái hơn rất nhiều. Khi tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm và có tiền mua sắm, mình cũng rất đầu tư cho trang phục. Với tính chất công việc là một giáo viên, mình luôn chọn đồ thanh lịch khi đi làm. Nhưng khi đi chơi, mình thoải mái chọn đồ hơn, mỗi hoàn cảnh mình lại chọn đồ sao cho thích hợp và nhất quyết nói không với những bộ đồ lôi thôi!".

Chị em kể chuyện amp;#34;mặc xấu quả thật là cái tộiamp;#34; khiến nhiều người giật thót thấy mình trong đó! - 3

Thanh Lương 20 tuổi đang là sinh viên đại học Kinh Tế Quốc Dân có chia sẻ "cực lầy" về chuyện nhỡ mặc xấu ra đường và bị phân biệt ra mặt: "Em thì bị cùng một cái cửa hàng phân biệt đối xử! Hôm trước đi làm về, ăn mặc vẫn tử tế đến đầu ngõ mua gà rán, thằng bán gà bất chấp có đứa đợi trước, rán gà cho em, còn đong đưa vài câu. Hôm sau mặc đồ ngủ ra, tóc tai bù xù, gọi nó, nó cũng không thưa, bơ bơ luôn. Trời ơi, đúng là mặc xấu cũng là cái tội thật. Từ giờ, em phải mặc đẹp để... được chiều hơn".

Chị em kể chuyện amp;#34;mặc xấu quả thật là cái tộiamp;#34; khiến nhiều người giật thót thấy mình trong đó! - 4

Vũ Hà, bà mẹ 2 con Hà Nội từng gặp phải sự cố nhớ đời vì ăn mặc tuềnh toàng: "Chị từng có thời gian cho rằng, có chồng, có con rồi, mặc như thế nào cũng được, ai thèm ngắm nữa. Chị gần như bỏ bê bản thân luôn, quần áo thì mặc cái rộng, cái chật. Có hôm đi chợ, vớ ngay cái áo mặc tạm bợ. Đi mua đồ cả chợ, thấy mấy bác cứ lườm, lườm rồi tỏ thái độ khó chịu. Giật mình nhìn xuống thì quên mặc áo lót, đến mình nhìn mình còn thấy kệch cỡm, bảo sao người khác không tỏ thái độ.

Có lần chị mặc cả áo của chồng ra đường. Thậm chí chị còn từng chẳng còn thích gần gũi chồng nữa, đúng là khi bản thân mình mà không yêu, không quan tâm được thì chẳng còn yêu thương ai được nữa. Hiện tại, khi đã nhận ra và thay đổi suy nghĩ, chị thấy mọi thứ rất ổn. Việc chỉn chu trong cách chọn đồ khiến chị sang trang và trẻ hóa!".

Chị em kể chuyện amp;#34;mặc xấu quả thật là cái tộiamp;#34; khiến nhiều người giật thót thấy mình trong đó! - 5

Là phụ nữ, hãy luôn quan tâm tới vẻ ngoài, dù có đang bận rộn với những đứa con nhỏ hay quá mệt mỏi với những mưu sinh thường nhật trong cuộc sống. Đâu cần những món đồ đắt tiền, chỉ cần mặc gọn gàng, sạch sẽ và chọn mua váy áo trong khả năng kinh tế. Miễn sao cảm thấy tự tin, để nhỡ đâu có một ngày vô tình gặp lại...người yêu cũ thì cũng ngẩng cao đầu mà hãnh diện.

Và sau tất cả, phụ nữ làm đẹp, mặc thanh lịch phần nhiều là vì bản thân, vì những ưu ái mà bản thân sẽ nhận được. Dù chỉ là một ánh mắt ngưỡng mộ của người đối diện hay có được sự rung động như thuở mới yêu từ chồng sẽ khiến cuộc sống thêm rất nhiều thi vị. "Hãy mặc đẹp, sẽ luôn có quà" chẳng còn là một khái niệm xa xôi, ảo tưởng của những nàng mộng mơ mà đó là thực tế mà nhiều người đã chiêm nghiệm!

Chị em kể chuyện amp;#34;mặc xấu quả thật là cái tộiamp;#34; khiến nhiều người giật thót thấy mình trong đó! - 6

Đi dạo trên phố cũng trở nên hứng khởi hơn nếu bạn chọn một bộ đồ khiến bản thân cảm thấy tự tin hơn.

Chị em kể chuyện amp;#34;mặc xấu quả thật là cái tộiamp;#34; khiến nhiều người giật thót thấy mình trong đó! - 7

Và dĩ nhiên việc đẹp đều với hội chị em sẽ giúp những buổi tụ tập của bạn trở thành cuộc vui của những... nữ hoàng.

Chị em kể chuyện amp;#34;mặc xấu quả thật là cái tộiamp;#34; khiến nhiều người giật thót thấy mình trong đó! - 8

Chẳng có gì ngạc nhiên nếu công việc của bạn sẽ suôn sẻ hơn khi có được vẻ ngoài chỉn chu.

Chị em kể chuyện amp;#34;mặc xấu quả thật là cái tộiamp;#34; khiến nhiều người giật thót thấy mình trong đó! - 9

Ngay cả khi mang bầu, chị em hãy tận hưởng cảm giác hạnh phúc trong những chiếc váy mà cả cuộc đời chỉ được hân hoan mặc một vài lần.

Chị em kể chuyện amp;#34;mặc xấu quả thật là cái tộiamp;#34; khiến nhiều người giật thót thấy mình trong đó! - 10

Còn các cô gái trẻ, còn chần chừ gì nữa mà không xúng xính trong những chiếc váy kiêu kỳ, thả dáng trên phố khiến bao chàng mê đắm gọi tên nàng thơ!

Nghe chị em được chồng chiều hết mực bật mí cách chọn đồ ngủ, thì ra có bí quyết cả!
Trò chuyện với chị em luôn được chồng yêu thương sau nhiều năm chung sống, họ đều có điểm chung là chỉn chu trong hình ảnh dù là ở nhà!
Bảo Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn mặc đẹp