Hé lộ lý do Á quân Ca Sĩ Mặt Nạ sưng vù mắt mũi không nhận ra, nhìn mà thương

ANNE - Ngày 03/01/2024 15:50 PM (GMT+7)

Vài tiếng trước khi lên sân khấu, Á quân The Mask Singer đã phải đi cấp cứu gấp, dù trợ lý gấp rút tìm cách để mắt cô xẹp lại nhưng không đỡ.

Lý do Ong Bây Bi gặp "kiếp nạn" khiến mắt sưng húp trong năm mới

Ong Bây Bi là cái tên thân thuộc cũng là mascot gắn bó với nữ ca sĩ Orange (tên thật Khương Hoàn Mỹ) ở chương trình Ca sĩ mặt nạ. Giọng ca trẻ mới 26 tuổi đã trở thành Á quân của chương trình khi lọt vào đêm trao giải cuối cùng với Voi Bản Đôn - Anh Tú và Cú Tây Bắc - Hương Lan. Trước khi là Ong Bây Bi của mùa 2, Orange cũng từng là Tiểu Phượng Hoàng - mascot hỗ trợ một tiết mục của Phượng Hoàng Lửa Hà Trần cho Ca sĩ mặt nạ mùa 1.

Sau chương trình, Orange trở thành cái tên được nhiều khán giả yêu mến. Cô cũng đắt show trong dịp cuối năm này. Thế nhưng ngay trong ngày cuối cùng của năm 2023, nữ ca sĩ đã gặp "kiếp nạn" khiếp ai nhìn cũng thương. Giọng ca sinh năm 1997 công khai hình ảnh mắt sưng húp, phải cấp cứu ngay trước lúc lên sân khấu đêm Giao thừa.

XEM VIDEO: Orange gặp "kiếp nạn" ngay trước đêm diễn mừng năm mới.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/1-2024/images/2024-01-03/he-lo-ly-do-a-quan-ca-si-mat-na-sung-vu-mat-mui-khong-nhan-ra-nhin-ma-thuong-x1-1704271382-518-width660height550.jpg /

Hé lộ lý do Á quân Ca Sĩ Mặt Nạ sưng vù mắt mũi không nhận ra, nhìn mà thương - 2

Cô nàng mặt mũi sưng vù không nhận ra.

Mới đây trong video được chia sẻ trên mạng xã hội, Orange đã hé lộ tình cảnh cụ thể. Cô bày tỏ: "Kiếp nạn cuối của năm 2023, vài tiếng trước khi diễn mà bị dị ứng sưng mắt là 1 cảm giác gì đó rất là ..."  Nhiều khán giả vừa thương cảm cho cô vừa đoán lý do: "Hình ảnh 'Mộng Cam' sau khi bị ong 'baby' chích sưng mắt", "Hay chị ăn trứng cá tuyết giống Phan Sanh nên biến hình?", "Phải Orange không trời", "Sao mà chị ra nông nỗi này", "Thương quá vậy", "Rất xin lỗi nhưng tôi đã không nhịn nổi cười", "Nhanh trí mượn lại bộ mascot Ong Bây Bi đi diễn"...

Không phải lý do như cư dân mạng đồn đoán, Orange cho biết: "Tôi uống thuốc cảm bị dị ứng mọi người ơi. Không phải ăn trứng cá tuyết". Trước đó, ngay trong đêm diễn hôm Giao thừa, nữ ca sĩ đã chia sẻ khán giả có mặt tại sân khấu về việc cô phải đeo kính đen là dị ứng do uống thuốc cảm. Dù vậy, cô nàng 9x vẫn biểu diễn rất sung và nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Nữ ca sĩ đeo kính lên diễn, cô hé lộ lý do là vì dị ứng thuốc.

Nữ ca sĩ đeo kính lên diễn, cô hé lộ lý do là vì dị ứng thuốc.

Năm mới, mắt cô nàng vẫn chưa hết sưng.

Năm mới, mắt cô nàng vẫn chưa hết sưng.

Vài tiếng trước khi lên sân khấu, Á quân The Mask Singer đã phải đi cấp cứu gấp, dù trợ lý gấp rút tìm cách để mắt cô xẹp lại nhưng không đỡ. Nữ ca sĩ đã lần đầu tiên trải nghiệm việc đeo mắt kính khi diễn. Sau khi rời sân khấu, đôi mắt sưng húp nhưng cô vẫn nhiệt tình giao lưu và chụp hình với người hâm mộ. Sáng đầu tiên của năm mới, mắt cô vẫn còn sưng.

Nhiều lần "có biến" liên quan đến mắt, sợ muối mặt với cả nước

Đây không phải lần đầu tiên Orange gặp sự cố trước khi biểu diễn. Chính tại Ca sĩ mặt nạ, nữ ca sĩ cũng gặp "kiếp nạn" tương tự. Cô chia sẻ: "Mỗi vòng thi Ong đều có biến. Có hôm mắt bị nổi lẹo sưng. Có buổi đau mắt đỏ. Mỗi vòng Ong đều cầu trời khấn Phật đừng cho con lột bữa nay. Vì nếu lột bữa nay là muối mặt với cả nước".

Orange hết bị lẹo sưng mắt lại đau mắt đỏ ở Ca sĩ mặt nạ.

Orange hết bị lẹo sưng mắt lại đau mắt đỏ ở Ca sĩ mặt nạ.

Một lần, trong một đêm diễn khi đang hát hit Giấc mơ có thật của Lệ Quyên, lúc đang hát dở thì Orange bất ngờ gặp phải một tình huống "dở khóc dở cười", đó là bị sặc ngay trên sân khấu. Đáng nói, gương mặt và biểu cảm không thể nào hài hước hơn của cô khi gặp phải sự cố đã khiến khán giả phải ôm bụng cười.

Không xấu hổ, giọng ca trẻ còn đăng video lên mạng xã hội. Trước tình huống này, Orange đã thuyết phục ban nhạc được hát lại từ đầu. Cô còn hài hước trò chuyện với khán giả: "Bị sặc mọi người, tự nhiên uống nước chi cho bị sặc vậy! Tôi biết tại sao rồi, nhắc đến người yêu cũ cho nên trời quả báo. Không nhắc nữa, tự hứa từ giờ trở đi không bao giờ nhắc nữa..."

Cô từng bị sặc ngay trên sân khấu với biểu cảm làm mọi người ôm bụng cười.

Cô từng bị sặc ngay trên sân khấu với biểu cảm làm mọi người ôm bụng cười.

Ngoài giọng hát nội lực, tính cách vui vẻ của Orange cũng nhiều lần làm khán giả bật cười dù cô tự nhận mình nhạt nhẽo: "Tôi tập luyện nói giọng Bắc. Còn về tính cách hay cách nói chuyện chậm chậm, hay bị rớt miếng thì chính là tôi ngoài đời, không có sự diễn xuất nào cả.  May mắn thế nào, mọi người lại thấy sự nhạt nhẽo ấy của Ong Bây Bi có phần đáng yêu và yêu mến nhân vật này".

Ca sĩ mặt nạ, cô nàng không ít lần có những khoảnh khắc giao lưu "lầy lội" với dàn cố vấn. Cô hài hước cho biết những tập đầu mình giả giọng người khác, thậm chí fan lâu năm của Vũ Cát Tường đã nhầm Orange là thần tượng của mình và tuyên bố: "Nếu Ong Bây Bi không phải Vũ Cát Tường thì mình xin hứa không bao giờ nghe nhạc Vũ Cát Tường nữa". 

Giọng ca trẻ 2 lần tham gia Ca sĩ mặt nạ, với mascot Ong Bây Bi và Tiểu Phượng Hoàng.

Giọng ca trẻ 2 lần tham gia Ca sĩ mặt nạ, với mascot Ong Bây Bi và Tiểu Phượng Hoàng.

Sau khi lột mặt nạ, Orange dí dỏm nhắn gửi vị fan của Vũ Cát Tường: "Cảm ơn nhà sản xuất Ca sĩ mặt nạ. Cảm ơn Vũ Cát Tường, cảm ơn bạn fan 7 năm của Tường. Cảm ơn mọi người đã tạo sóng cho em để em có 1 tí nhiệt trong chương trình. Cũng xin lỗi bạn fan đó luôn. Ai mượn đâu à, tự nhiên đi hứa làm chi không biết, chỉ cần đoán thôi là được mà. Rất xin lỗi bạn vì không phải là đáp án mà bạn mong muốn. Mình không cố ý".

Nữ ca sĩ cũng kể, cô giả bộ hỏi mẹ mình nghĩ sao về Ong Bây Bi. Mẹ cô nhất quyết không chịu nghe nhạc của mascot nào khác, chỉ muốn ủng hộ phần thi của con gái. Nhưng hóa ra bà đã nhận nhầm giọng con gái, cho rằng con mình là Hippo Happ và còn nhận xét Ong Bây Bi "hát bình thường, không bằng Hippo Happy". 

Hé lộ lý do Á quân Ca Sĩ Mặt Nạ sưng vù mắt mũi không nhận ra, nhìn mà thương - 8

Orange từng ám ảnh vì câu nói: "Sau này sinh con đừng có con giống con nhỏ này".

Orange bén duyên với nghề ca hát chuyên nghiệp được 5 năm. Ngoài Ca sĩ mặt nạ, cô từng tham gia Nhân tố bí ẩn với tên thật Khương Hoàn Mỹ và được chọn vào đội Hồ Ngọc Hà, dừng chân ỏ Top 12. Nữ ca sĩ sau đó trở thành Quán quân chương trình Người hóa thân số 1. Orange cũng từng tham gia Giọng ca bất bại nhưng rút lui giữa chừng. Năm 2018, Orange thắng giải Best New Asian Artist của giải thưởng Mnet Asian Music Awards 2018. Cô hài hước kể khi lên nhận giải cô không may bị ngã và cô ví von mình trở thành người sở hữu "cú ngã vang danh quốc tế".

Giọng ca trẻ từng tự ti khi gặp những bình luận ác ý về mình, cô tâm sự rằng: "Khi tham gia một game show, đọc comment tôi thấy có nhận xét về mình khá cay nghiệt là 'Sau này sinh con đừng có con giống con nhỏ này'. Câu nói ám ảnh tôi đến nay, làm trong tôi nỗi tự ti đến giờ". Cô cho biết, Ong Bây Bi như là đứa trẻ bên trong mình, không có những nỗi lo, tự ti, rào cản. Khi tháo mascot ra, cô đã là một Orange khác ngày xưa.

Á quân Ca sĩ mặt nạ là đệ tử của O Sen Ngọc Mai, thị phi bủa vây khi tuổi đời còn rất trẻ
Orange từng tham gia Nhân tố bí ẩn với cái tên Khương Hoàn Mỹ. Dù được đánh giá cao về giọng hát và sự nâng đỡ từ Hồ Ngọc Hà nhưng đến đêm liveshow 3...

Show truyền hình

Theo ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật show truyền hình