Đến Xuân Thủy ăn bánh trôi tàu nào!

Ngày 27/12/2013 11:13 AM (GMT+7)

Bánh trôi tàu nhân trà xanh thơm dịu, ấm nóng giúp bạn xua tan đi cái lạnh chiều đông.

Trời Hà Nội chìm trong cái rét ngọt mùa đông, bánh trôi tàu trở thành quà vặt được nhiều người lựa chọn. Cầm trên tay bát bánh trôi tàu, khói nóng còn bay chờn vờn quanh bát, hít hà hương thơm của các nguyên liệu hòa quyện lấy nhau đủ cho ai cũng phải thèm thuồng.

Bát bánh trôi tàu không cầu kỳ, vài ba chiếc bánh với nhân đậu xanh hoặc vừng đen, những hạt lạc bùi thơm rải trên mặt bánh mềm càng làm vị  bùi thêm vừa miệng. Bánh trôi được làm từ bột nếp, hình bầu dục hoặc tròn nằm lọt thỏm trong nước đường ngọt lịm. Bánh hình bầu dục nhân vừng đen, bánh tròn nhân đậu xanh. Nhân bánh sau khi được giã sẽ trộn thêm chút dừa, khi ăn vị thơm của đậu xanh lẫn trong chút sần sật càng tăng thêm vị ngon. Đặc biệt, kỹ thuật làm vỏ bánh trôi không hề dễ, đòi hỏi bánh phải mềm, mịn, trắng.

Đến Xuân Thủy ăn bánh trôi tàu nào! - 1

Bánh trôi tàu được làm từ bột nếp, nhân bánh thơm bên trong, vỏ bánh mềm.

Với bánh trôi tàu, nếu thiếu vị gừng thì quả là một thiếu sót. Hơi ấm khi nhấc từ trên bếp xuống là chưa đủ mà còn cần chút nóng của gừng tan vào đầu lưỡi. Sau khi bánh được luộc chín, cho ra bát ngập nước đường đậm vừa, những sợi dừa trắng tinh nằm gọn trên mắt thật thích mắt. Chút vừng và lạc rắc đều càng làm cho món ăn thêm hấp dẫn.

Cắn nhẹ chiếc bánh làm đôi, nhân đậu xanh hoặc vừng đen lộ ra. Khi nuốt chiếc bánh, vị thơm của nhân quyện với vị ngọt, thơm của nước đường và vị bùi của lạc, vừng. Nhưng hơn hết là vị thanh, nhẹ nhàng được cảm nhận từ đầu lưỡi rồi từ từ thấm vào với hương thơm nồng nàn.

Đến Xuân Thủy ăn bánh trôi tàu nào! - 2

Nhân vừng đen và nhân trà xanh tăng thêm sự hấp dẫn cho người thưởng thức

Đến Xuân Thủy ăn bánh trôi tàu nào! - 3

Lạc rang trộn vừng đen rải đều trên bánh

Đến Xuân Thủy ăn bánh trôi tàu nào! - 4

Với món bánh trôi tàu, không thể thiếu được những sợi dừa trắng ngần

Hiện nay, ngoài nhân đậu xanh hoặc vừng đen truyền thống, cũng có quán sáng tạo thêm nhân bột trà xanh như một cửa hàng chè nhỏ đối diện trường Học viện báo chí và Tuyên truyền trên phố Xuân Thủy (Hà Nội). Vị thơm dịu của trà cùng màu xanh đậm trong nhân càng làm cho bát bánh trôi nhiều màu, hấp dẫn hơn.

Đến Xuân Thủy ăn bánh trôi tàu nào! - 5

Chiếc bánh trôi ngập trong nước đường ngọt nóng hổi cho bạn thưởng thức

Đến Xuân Thủy ăn bánh trôi tàu nào! - 6

Đến Xuân Thủy ăn bánh trôi tàu nào! - 7

Đừng quên chút nước cốt dừa là thành phần không thể thiếu được

Đến Xuân Thủy ăn bánh trôi tàu nào! - 8

Đến Xuân Thủy ăn bánh trôi tàu nào! - 9

Các nguyên liệu lạc rang bỏ vỏ lụa, dừa tươi, vừng đen quyện trong vị ngọt, thơm của nước đường và bánh

Đến Xuân Thủy ăn bánh trôi tàu nào! - 10

Đây là món quà vặt cho mọi người chiều đông

Đến Xuân Thủy ăn bánh trôi tàu nào! - 11

Vỏ bánh mềm, chỉ cần cắn nhẹ, nhân trà xanh lộ ra rất thích mắt

Trời có lạnh đến mấy, vừa ăn vừa cảm nhận bát bánh trôi tàu hẳn làm ấm lòng mọi thực khách kể cả người khó tính nhất. Cái thú thưởng thức bánh trôi tàu không thể vội vàng mà đòi hỏi sự nhẹ nhàng để hương vị được lan tỏa. Cầm bát cảm nhận hơi ấm, vị gừng tan vào miệng có lẽ sẽ làm cho bạn ấm áp giữa ngày lạnh giá.

Đến Xuân Thủy ăn bánh trôi tàu nào! - 12

Đến Xuân Thủy ăn bánh trôi tàu nào! - 13

Mức giá bán rất sinh viên, chỉ  10 -15.000 đồng/bát sẽ giúp bạn ấm lòng chiều đông

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan