"Khuấy đảo Hollywood": Làm fanboy thật tuyệt!

Ngày 06/07/2015 08:09 AM (GMT+7)

Bộ phim hài hành động với sự tham gia của Huỳnh Hiểu Minh, Đồng Đại Vỹ và Triệu Vy hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn một cuộc phiêu lưu rộn rã tiếng cười.

Sẽ như thế nào nếu một bộ phim hành động hài Hollywood được làm “kiểu Trung Quốc”? Đầu tiên đó sẽ là một bộ phim với bối cảnh chính không nhất thiết phải ở Trung Quốc, đội ngũ sản xuất cũng không nhất thiết phải hoàn toàn “made in China”, câu chuyện cũng không cần quá mang tính đặc thù dân tộc, nhưng dàn diễn viên chính bắt buộc phải là người Trung Quốc. Vâng, chúng ta đang nói đến Khuấy đảo Hollywood (tên tiếng Anh: Hollywood Adventure), bộ phim vừa ra mắt khán giả Việt Nam những ngày gần đây.

quot;Khuấy đảo Hollywoodquot;: Làm fanboy thật tuyệt! - 1

Poster phim

Câu chuyện của Khuấy đảo Hollywood bắt đầu từ một cuộc chia tay qua điện thoại với người bị đá không thương tiếc là anh chàng Tiểu Minh (do Huỳnh Hiểu Minh thủ vai). Tiểu Minh là một thanh niên thành đạt trong công việc nhưng không thành công lắm trong việc giữ chân cô người yêu lâu năm. Việc bất ngờ bị bồ đá khiến thế giới ngăn nắp bấy lâu của Tiểu Minh sụp đổ. Trong một cơn yếu lòng, anh đã bất chấp tất cả mà đăng kí bừa một chuyến đi sang Hollywood để tìm cô người yêu kia. Nhưng dường như vận rủi của Tiểu Minh là vô tận khi số phận đã “ngoắc” anh với anh chàng fanboy Đại Vỹ (do Đồng Đại Vỹ thủ vai) và cô hướng dẫn viên du lịch nhiều mánh khoé Vi Vi (do Triệu Vy đảm nhận). Sự gắn bó bất đắc dĩ của ba con người trong một nhiệm vụ không tưởng đưa khán giả vào một cuộc phiêu lưu rộn rã tiếng cười trải dài khắp mọi ngóc ngách của kinh đô điện ảnh Hollywood.

quot;Khuấy đảo Hollywoodquot;: Làm fanboy thật tuyệt! - 2

Nhân vật của Huỳnh Hiểu Minh

Khuấy đảo Hollywood khá “kì quặc”, sự kì quặc làm nên tính duyên dáng và hấp dẫn của bộ phim. Bộ phim đã “lấy” mỗi thứ một tí – một chút từ thể loại phim hành trình, một chút của thể loại hành động, một chút tâm lý tình cảm trên nguyên liệu chính là thể loại hài hước nhẹ nhàng. Không chỉ “cấu véo” về mặt thể loại, Khuấy đảo Hollywood còn rất nhiệt tình trong việc “mượn” lại các chi tiết “đinh” từ những bộ phim Hollywood nổi danh toàn thế giới. Không chỉ anh chàng Đại Vỹ, mà hẳn khán giả ngồi trong rạp cũng không ít lần à ồ đầy thích thú khi họ thấy “người quen cũ” xuất hiện trên màn ảnh. Bắt đầu từ Bung Ho Lee – một “người nhập cư trong sạch” có diện mạo giống hệt nhân vật Han trong Fast & Furious do Sung Kang thủ vai, hay sau đó là nhân viên bảo vệ trông giống hệt robot T-1000 trong Terminator 2: Judgment Day do nam diễn viên Robert Patrick đảm nhận… người xem bất ngờ trong phút chốc, rồi vỡ oà trong tiếng cười thích thú.

Tiếp sau việc mời một loạt các diễn viên tên tuổi vào các vai phụ trong bộ phim, đội ngũ sản xuất còn vô cùng “hào phóng” trong việc hết lần này đến lần khác sử dụng tình tiết từ các bộ phim nổi tiếng đưa vào phim của mình. Một trong số đó, xuất hiện với tần suất dày đặc chính là phần 2 của series phim Terminator. Nam diễn viên Robert Patrick thậm chí đã xuất hiện trong phim với một cánh tay được hoá trang thành lưỡi dao giống hệt với tạo hình của ông trong bộ phim năm 1991, đồng nghiệp của ông là một gã bảo vệ trông giống y chang kẻ huỷ diệt, miệng thốt ra câu thoại kinh điển “I will be back”, rồi chàng fanboy Đại Vỹ cũng thốt ra câu “Hasta la vista, baby” nổi tiếng trong cảnh kẻ huỷ diệt tiêu diệt robot T-1000, hay đoạn Vi Vi lái xe tải đỗ ngay trước mặt Tiểu Minh, cô cũng lặp lại câu thoại của Sarah Connor trong trailer của Terminator Genisys: “Come with me if you wanna live”… Một cách “vô tình nhưng đầy hữu ý”, cả Khuấy đảo Hollywood Terminator Genisys đều ra mắt khá gần nhau, và hai bộ phim lại “liên quan” đến nhau theo cái cách thật sự mới lạ.

Khó để khẳng định một cách rõ ràng, nhưng dường như Khuấy đảo Hollywood sẽ không đặc sắc đến thế nếu không có những màn “cấu véo vay mượn” nằm lơ lửng giữa ranh giới của dễ thương và lố bịch này. Mức độ thú vị của bộ phim sẽ càng tăng lên nếu người xem có một vốn hiểu biết nhất định và nhìn thấy hết những cái “bắt chước” được rải rác khắp bộ phim. Còn với những người không quan tâm lắm đến điện ảnh, đơn thuần là họ đang được xem một bộ phim hài thú vị.

Khán giả yêu điện ảnh hẳn đã chứng kiến nhiều loại nhân vật, nhưng kiểu nhân vật hiểu rõ bản thân chỉ là nhân vật hư cấu trong một bộ phim và liên tục lảm nhảm về điều ấy thì không nhiều. Trong vài năm sắp tới, chúng ta sẽ được gặp một nhân vật như vậy trong bộ phim chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên – Deadpool, còn mùa hè năm 2015, xin giới thiệu các bạn đến với Đại Vỹ – một chàng fanboy chính hiệu.

quot;Khuấy đảo Hollywoodquot;: Làm fanboy thật tuyệt! - 3

Nhân vật Đại Vỹ do nam diễn viên Đồng Đại Vỹ thủ vai

Trong Khuấy đảo Hollywood, có thể thấy nhân vật Đại Vỹ của Đồng Đại Vỹ bị biên kịch “dìm hàng” không thương tiếc, nhưng sự “dìm hàng” có chủ đích ấy lại càng khiến anh trở nên đặc sắc hơn, thậm chí lấn lướt cả nhân vật chính của Huỳnh Hiểu Minh. Đồng Đại Vỹ đã thể hiện thành công hình ảnh một fanboy đang được sống trong “thánh đường” của mình: anh ta đang ở kinh đô điện ảnh – cái nôi khai sinh ra những thứ làm anh ta ngây ngất hâm mộ, mọi thứ đều khiến anh ta háo hức, khiến anh ta sung sướng tới độ hú hét… ở Đại Vỹ vừa có sự ngây thơ lẫn ngây ngô hoà hợp với vẻ tưng tửng khó nắm bắt. Và vì anh khó nắm bắt, nên mỗi cảnh phim có anh xuất hiện lại càng vì thế mà gây tò mò nhiều hơn. Đến một lúc nhất định, người xem sẽ muốn biết “Anh ta là ai?”, nhưng khi đã được anh ta giải đáp, họ lại bật cười mà thốt lên (trong lòng) “Hư cấu!!”.

quot;Khuấy đảo Hollywoodquot;: Làm fanboy thật tuyệt! - 4

Nhân vật Vi Vi của Triệu Vy

Bên cạnh Đại Vỹ, đúng hơn là Đại Vỹ đứng bên cạnh, là cặp đôi oan gia Vi Vi và Tiểu Minh. Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh đều đảm nhận tốt vai diễn của mình, nhưng chỉ tiếc là so với “người hư cấu” Đại Vỹ, nhân vật của họ thiếu đặc sắc hơn rất nhiều. Vi Vi thì khá giống một nữ hiệp đang mang tội phản bội môn phái trong khi Tiểu Minh là một đứa trẻ giận dữ vì thế giới xung quanh không vận hành theo ý mình. Cặp đôi nữ hiệp – trẻ con này đã tung hứng với nhau rất nhịp nhàng, làm nên nửa đầu đầy ắp những tiếng cười duyên dáng của bộ phim. Sang nửa sau của Khuấy đảo Hollywood, khi nhân vật bắt đầu được khai thác theo chiều sâu và tương tác về cảm xúc, thì chuyện tình giữa hai người trở nên khá gượng gạo và sến súa. Tuy vậy, khúc “xuống nhạc” này không vì thế mà làm Vi Vi trong bộ dạng “Helen Mirren của R.E.D” bớt ngầu, hay Tiểu Minh bớt đi vẻ hào hoa lịch lãm đúng chuẩn James Bond.

Điểm trừ của Khuấy đảo Hollywood, không kể đến màn “ép duyên” cặp đôi nhân vật chính phải kể đến sự lặp đi lặp lại của một vài tình tiết. Điển hình nhất trong số đó là việc có nhiều hơn một cách để làm một chiếc xe không sử dụng được nữa, nhưng biên kịch của bộ phim lại khá “kiên nhẫn” trong việc sử dụng đến 3 lần một lý do duy nhất: nổ lốp. Thôi nào, dù đây là một bộ phim hài chắc chắn sẽ giành được sự yêu mến của khán giả, thì chúng tôi cũng không muốn bị đối xử như thể trẻ con thế đâu.

Với rất nhiều những bình luận yêu ghét, trong đó nặng nề nhất có lẽ là việc bộ phim bị trỉ trích là quá “vọng Mĩ”, thì Khuấy đảo Hollywood vẫn là một gợi ý hay cho thực đơn phim mùa hè của bạn, dù bạn có thích “món Á” hay không.

Anh Phan
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim chiếu rạp